1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về gia đình nhỏ của mình trong 5 năm đầu chung sống

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi greenlip, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã quan tâm đến topic.
    Đầu tiên xin được chia buồn với anh khi cuộc sống hôn nhân đã không được như ý muốn.
    Và tiếp theo, xin mời anh cùng hợp tác với báo trong chuyên mục lần này.
    Nick liên lạc em sẽ pm sau đây!
  2. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại trong số báo này, em cần 2 người nữa.
    Rất cảm ơn các anh chị đã hợp tác!
  3. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Kết hôn được 1 năm . Đang chán chồng đây.
  4. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Chị có thể pm cho em hoàn cảnh cụ thể được không?
    Cám ơn chị đã tham gia vào topic!
  5. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hic, khi cưới thì cưới bằng được. Nói chán là chán ngay được.
    Sợ quá, sợ quá
    Sorry nếu động chạm nhé
  6. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần nữa kô ? tớ cưới đúng 5 năm rồi nè muh cũng có rất nhiều điều muốn chia sẻ. Cần thì PM cho tớ nhé.
  7. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
    Hic, Mình cưới vợ được 5 năm rồi đấy, 2 thằng cu. bạn nhà báo muốn phỏng vấn mình không????
    PM YH: binhphuong36@ yahoo.com
  8. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì nhận được nhiều sự hợp tác của các anh các chị!
    Và cũng chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!
    Nhưng nhân đây em cũng xin được nói lại một lần nữa nội dung của chuyên mục lần này.
    Chuyên mục lần này là những tâm sự có thể nói là khá thầm kín, những thăng trầm, những vui buồn của những cặp vợ chồng từ 2 đến 5 năm kết hôn, khi đã cùng nhau chung sống trong một thời gian đủ dài để có thể thấy sự thay đỏi tình yêu giữa khi yêu và lúc đã thành một gia đình... Những khó khắn cụ thể mà một đôi mới cưới thường phải đối mặt... thậm chí những mâu thuẫn đó có thể dẫn đến một kết cục đáng buồn nhưng nó lại là lối thoát cho cả hai... Có những minh chứng cụ thể từ những người đi trước, từ những dòng tâm sự tận đáy lòng của người phụ nữ phải chịu đau khổ từ chuyện thay đổi cách cư xử của người chồng, hay những áp lực của người chồng với gánh nặng và nỗi lo cơm áo cho cả gia đình mà vợ thờ ơ không giúp sức... v...v... Những minh chứng sống cụ thể để các bạn trẻ thấy được những giới hạn của sự chịu đựng khi yêu và khi lấy về khác nhau như thế nào... Và vì vậy phải sống ra sao? Phải sống như thế nào mới không dẫm vào vết xe đổ của người đi trước...
    Ở trên này em đã đọc rất nhiều bài viết có nội dung tương tự, có hoàn cảnh khá buồn, song là thực tế của rất nhiều cặp vợ chồng mới cưới... nhưng thật buồn khi mọi người có vẻ rất ngại việc chia sẻ những chuyện buồn của mình với những bạn đọc trẻ...
    Hơi lạ vì em thấy mọi người lập cả một topic về người đã từng ly hôn, tâm sự về chuyện này cũng đơn giản như bao chuyện khác... song để tâm sự chuyện này trên báo, có lẽ cũng lại là một vấn đề khác?
    Rất cám ơn các anh chị đã hợp tác, song một số bài viết em vừa nhận trong 2 ngày vừa qua thì lại có một cái gì đó không thực sự thuyết phục... Mọi người vẫn thường chỉ nói đển những mấu thuẫn chung chung, chưa hợp nhau trong thời gian mới về...v..v... và phải thích nghi dần dần... Lý thuyết là thế, song em nghĩ sự việc cụ thể thì mới cần nêu ra để các bạn trẻ có thể từ đó đọc, cảm nhận và thấu hiểu...
    Ngưỡng tưởng là qua net mọi người có thể tâm sự thoải mái, cảm xúc chân thật hơn (như ở trong những topic những người ly hôn, những người chán vợ chán chồng, tôi phải làm sao đây v..v...) song khi đọc một số bài, em lại cảm thấy, bạn đọc sẽ lại càng mộng tưởng và mông lung hơn về cuộc sống gia đình... Bởi những câu viết chung chung như vậy, thì bạn đọc chắc cũng hiểu cái lý thuyết là thế... song khi về nhà mới vỡ lẽ nhiều chuyện...
    Tuy nhiên bên cạnh những bài viết đó, thì em cũng nhận được một số bài viết rất chân thành, cảm xúc thật sự... Và nhân đây, em cũng xin cảm ơn các anh chị đã tin tưởng một người lạ như em để giãi bày những tâm sự này, và để rồi em cũng như bao bạn trẻ khác, sẽ cùng đọc câu chuyện của anh chị và lấy đó là tấm gương cho mình. Xin cảm ơn một lần nữa!
  9. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của greenlip, thấy bạn ấy thực sự rất tâm huyết cho bài báo của mình, cũng như có lòng chia sẻ với mọi người. Tớ thì chưa có chồng, nhưng cũng yêu 7,8 năm rồi, 1 người duy nhất. Trong lòng nhiều khi cũng hoang mang khi đứng trước hoàn cảnh của những người xung quanh, nghĩ đến chuyện lấy chồng vừa vui mà cũng vừa lo.
    Bởi vậy, tớ rất quan tam đến bài viết sắp tới của bạn với hi vọng tìm ra những kinh nghiệm cho mình từ câu chuyện của những anh chị đi trước. Thêm vào đó, vốn sống của mình cũng sẽ được mở thêm ra, và mình cũng có thể giúp đỡ bạn bè, người thân nếu có gặp những trường hợp như vậy.
    Mong các anh chị trong box sẽ giúp đỡ bạn greenlip hoàn thành bài viết. Khi nào viết xong, sharre với tớ nhé bạn yêu.
    Chúc bạn thành công.
  10. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    hì... Cám ơn bạn callalys nhé!
    Tớ đang phỏng vấn trực tuyến với một người, và tớ tin rằng sau khi bài phỏng vấn này được đăng thì có rất nhiều người "Ồ lên, mình cũng phải suy nghĩ và cân nhắc lại đấy!"

Chia sẻ trang này