1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ VỀ MỐI TÌNH ĐẦU

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bittersweet82, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    TÂM SỰ VỀ MỐI TÌNH ĐẦU

    Mọi người hãy tâm sự về mối tình đầu của mình ở đây nhá.
    Tui xin phép kể về first love của tui nhé,ngày xửa ngày xưa,khi mà tui còn học lớp 9,tui ngồi bàn 2 và trước mặt tui là 1 cô bé rất dễ thương,tui thường hay trêu chọc cô bé đó,bạn bè trong lớp thường chế tui với cô bé đó,và tui cung rất có cảm tình với nàng,chắc các bạn cũng hiểu được tình cảm của 1 cậu học sinh lớp 9 phải ko?thời gian cứ thế trôi qua đến khi lên cấp 3 mỗi người học 1 trường gặp lại nhau tui mới thấy tiếc vì cô ấy xinh lắm càng lớn càng xinh,học giỏi và hát rất hay nữa .Đến đây tui lại nhớ đến một câu hát trong một bài hát đã khá lâu rồi:"ngày xưa trách sao mình ko ngỏ,để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn,ván kia bây giờ đóng thuyền rồi,có còn chi đâu nữa thôi đành hẹn trong mơ".Giờ đây cô ấy đã 21 tuổi và đang đi du học ở singapore,chẳng bit có về hay ko nữa,hichic!bùn wá!!!
    Thui em chả viết được nữa đâu,người đàn ông khóc rồi đây này,đó là chuyện tình đầu của em đấy các bác thấy thế nào,cũng lâm li bi đát ra phết đúng ko?
    Còn mối tình đầu của các bạn thì seo?
    Mong các bạn hãy ủng hộ cái topic này thật nhiệt tình nhé

    THÀ ĐỔ MỒ HÔI TRÊN THAO TRƯỜNG CÒN HƠN ĐỔ MÁU TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
  2. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    BỘ CÁC BÁC CÚN NHÀ TA VẪN CHƯA AI TỪNG YÊU SAO ??????????????????
    THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    dạo này BS chăm post bài nhì,toàn bài trai gái iu nhau thế này
    knh qua đi mất thôi,đanh định vào nghelỏm về học hỏi thì lại thế này thì còn nói làm rì nữa cơ chứ
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  4. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Đưa ID trên YM của ông đây, tôi kể cho mà nghe. Bô bô ra đây bà con cười cho thối mặt, hì hì!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  5. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    3s nói tớ hay nói ai đó??
    nói tớ thì tớ mếu rồi,tớ tưởng 3s biết Ym tớ lâu rồi mà
    đừng doạ tớ nhá,nhát lắm đó,tớ ngất ra đây nè,ngất nè
    YM:chang_kho82
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  6. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đầu yêu từ hồi mẫu giáo, cô ấy toét mắt sứt môi thế nào em còn chả nhớ thì lấy gì kể cho các bác
    [​IMG]
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, khổ thân Bít tơ toét, dạo này nhiệt tình thế... nhưng mà mọi người chắc đang bận thi nên không hưởng ứng bác được nhiều.... ... thôi thì tôi hưởng ứng vậy....
    Hèm, mối tình đầu của tôi thì... hì hì... chết chết, nhiều mối tình quá chả biết cái nào là đầu cả....
    Nói thật là hồi cấp 2, tôi được cái ưu điểm là "hót" hay, lại "hót" nhiều nên được các cô Chủ nhiệm ưu ái lắm... ... cứ vài tháng là lại đổi chỗ một lần, toàn chuyển cho ngồi cạnh các bạn gái thôi... cho đến khi nào tôi dụ dỗ các bạn gái ấy nói chuyện nhiều... bằng tôi thì lại chuyển sang chỗ khác. Mỗi chỗ một mối tình.... ... thế nên bây giờ kể ra cũng mệt....
    Thôi, đành kể mối tình hồi đầu cấp 3 vậy.... Ấy là một buổi sáng mùa thu, trời trong xanh, mây trắng... tôi bước đến ngôi trường cấp 3 mới của mình mà hồi hộp xen lẫn lo âu, cả buồn nữa... vậy là ngôi trường cũ với 4 năm cấp 2, bạn bè thân quen giờ đã thành kỷ niệm... làm sao biết được trước mắt cái gì đang đợi mình... buồn lắm nhưng vẫn phải tiến bước... thôi, lớp của mình kia rồi... tiến lênnn nàooooo....
    RẦM, vừa đến trước cửa lớp thì tôi đã bị một tiếng sét đánh thẳng vào mặt, không phải tiếng sét thường đâu bà con, người ta gọi đấy là "tiếng sét của tình yêu" thì phải.... trời ạ... ngồi trong lớp là một cô bé xinh ơi là xinh, yêu ơi là yêu với 2 má lúm đồng tiền đang nhìn tôi cười "say đắm"....... vậy là tôi đã "chết" ngay từ lúc ấy... một tuần sau... cô giáo chủ nhiệm phân công tôi làm lớp trưởng... còn nàng, may mắn sao lại làm bí thư... ... thế là từ ấy dung dăng dung dẻ, cứ mỗi lần trường có họp hành gì là tôi lại được tháp tùng nàng đi về... sung sướng lắm...
    Hừm, một thời gian sau tôi mới biết hóa ra là nó có người yêu rồi... hic hic... một thời gian sau nữa, nó bỏ thằng người yêu đó, yêu thằng khác... và dĩ nhiên, thằng khác đó cũng chẳng phải tôi...
    MK, hận tình, hận đời.... ... năm học sau tôi chuyển trường sang chỗ khác..... ... trường mới, bạn mới... lại hợp cạ... tôi mới tìm sự lãng quên tình yêu trong điện tử và bóng đá .... để đến hôm nay trở thành một chàng trai thông minh, quyến rũ như các bạn đã biết....
    Một thời gian sau, có gặp lại nàng, thấy sao mà xấu tệ, hóa ra hồi trước mắt mình kém... ...
    Ngẫm lại, so với nàng có khi box82 ta còn nhiều cô xinh hơn....
    Ôi , dù sao đó cũng là tuổi trẻ, tuổi trẻ ngu ngốc và khờ dại, nhưng cũng xiết bao tươi đẹp...
    Và đó, là mối tình đầu, mối tình đầu thứ...n của tôi các bạn ạ.
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...gần đến 14/2 rồi có khác, bà con tha hồ than thở kể lể than khóc ăn vạ về mối tình đầu của mình....82Hn thì có BS, 82Sg thì có Mit, 83Sg thì có Pransker....
    Ai bảo đâm đầu vào yêu, giờ lại kêu khổ....

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  9. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    I em không nhớ nổi nó như thế nào nhưng chỉ thích hồi đó được con bạn hôn một cái( chẳng biết có đúng không)
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  10. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu của em,hì,nhớ lại xem nào,chính xác là với một cậu nhóc thò lò mũi xanh.Hồi đó em học lớp 5( vì hồi mọi người đi học mẫu giáo thì em fải ở nhà bà ngoại trông nên bỏ qua mất giai đoạn này). tại sao em để ý đến cậu ta nhể????à,cậu ấy có một cái tên đặc biệt:TIẾN LINH,nghe nó cứ hay hay ,nhưng mà đặc biệt hơn là..cậu ấy lúc nào cũng khịt mũi(he,trông cứ thương thương thế nào ý,chắc bị viêm xoang kinh niên).chính vì cái tiếng động ngoài ý muốn đấy,em hay fải chú ý đến cậu ta,mà chú ý nhiều thì..... cậu ta trong trí nhớ của mình hồi ấy dễ xương ghê: đầu tóc dựng đứng lên trông rất..con trai,có hai cái răng thỏ(hay là sứt thì em cũng chả nhớ rõ lắm,hì),thêm một cái nốt ruồi...duyên nữa!
    Có một lần,chả hiểu cậu ấy gây sự gì với một đứa # trong lớp,hai tên đánh nhau,em thấy cậu ấy chạy về với một chân chỉ còn một chiếc ..dép,chiếc kia thì an toạ trên bàn tay cậu ấy,mặt đỏ tưng bừng,đằng đằng sát khí,đưa một tay..quệt mũi(chắc đánh không lại nó)trông vừa thương vừa,hì ,..phục!hồi ấy đúng là em nhìn cậu ấy như"một vị anh hùng hay ho và đích thực của riêng em",trông hơi lôi thôi lếch thếch dưng mà...đáng iu lém!
    rồi thì khi em chuyển trường,tình iu cũng theo gió bay xa luôn..thế mà,đến năm em học lớp 10 hay 11 gì đó,tự dưng kô hẹn mà gặp trong một hàng quẩy nóng.em đi cùng bạn em,còn cậu ấy đi cùng..bạn gái cậu ấy(sao mà yêu đương sớm thế)
    em cũng kô ngờ mình còn nhận ra cậu ấy nhá! bây h cậu ấy trông bảnh choẹ lắm rồi,kô còn lôi thôi như hồi trước,chỉ có mỗi cái mặt là vẫn hài hài bởi hai cái răng thỏ,còn cái bệnh kinh niên kia chả biết đã khỏi chưa??đúng là người lớn có #,đối xử w nhau cũng # luôn(chứ ngày xưa cậu ta hay bắt nạt em lắm)
    cậu ấy còn bảo em trông khác thế và cười rất hiền lành và lịch sự .KHi em bảo "có gì khác đâu",em nhớ cậu ấy đã nói thế này"khác nhiều chứ"(úi chắc cậu ấy thấy em kô còn là con nhỏ bé loắt choắt,đen đen ngày nào vẫn bị cậu ấy cốc đầu)
    hì,kể ra bây h,cứ nhớ lại cái kiểu cậu ấy nhìn mình,và cư xử với mình lúc ấy,thấy kể cũng đáng cho cái công mình"thương thầm nhớ trộm" suốt cả năm lớp 5,chỉ đáng tiếc là cậu có bạn gái sớm quá,linh ạ!


    vilolet is red,and rose is blue..

Chia sẻ trang này