1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ VỀ MỐI TÌNH ĐẦU

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bittersweet82, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu của tôi đẹp, là 1 kỉ niệm đẹp còn mối tình bây giờ tuyệt vời
     không kí cọt gì nữa, lắm chiện thía
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    Chúng ta thường tin rằng tình yêu đầu tiên là tình yêu cuối cùng. Nhưng đến cuối cùng, ta lại nhận ra tình yêu cuối cùng mới là tình yêu đầu tiên.

    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    đúng quan trọng nhất vẫn là người yêu cuối cùng
    có một bài hát nói về giọt nắng bên thềm, có đôi khi giọt nắng cũng tan biến vào hư không đó
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chuyện
    nhưng mừ.. mình cho nó là cuối cùng khi chịu chấp nhận nó cho đến khi nó chưa tan vỡ hí hí
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  5. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    vậy còn phải chờ xét nghiệm của bác sỹ mới có thể khẳng định bác còn trong trắng thực sự ko hay hàng của bác đã bị cầy nát rồi
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  6. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    HẾT TÂM SỰ RỒI HAY SAO VẬY BÀ CON BOX82 BOX CHÚNG TA NỔI TIẾNG VỀ NHỮNG CHÀNG TRAI ĐÀO HOA VÀ LÃNG MẠN NHƯ VI TIỂU BẢO, MMF......................... VẬY MÀ KHÔNG CÒN MỐI TÌNH NÀO NỮA SAO? ????????????????
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Có Những Ðiều Ðốt Mãi Chẳng Thành Tro
    Cát Nhu
    Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
    mối tình đầu và trái tim em đó
    để chiều nay kỷ niệm về ngang ngõ
    ngơ ngác nhìn cơn gío chở mùa sang
    có những hôm đưa tay nhặt lá vàng
    bằng chứng muộn màng của một ngày yêu cũ
    chợt nỗi nhớ ào về như thác lũ
    đổ xuống đời đánh vụn những đam mê
    có những khi nghịch mãi sợi tóc thề
    đã biết rằng trói đời nhau không dễ
    chuyện chúng mình vẫn muôn đời như thế
    chẳng thể nào san sẻ hết cho nhau
    em còn gì ? chỉ còn lại nỗi đau
    và vết thương vẫn còn đang rỉ máu
    có nơi nào để buồn và nương náu
    cho nụ cười thơ ấu nở trên môi
    Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
  8. Ngheonhuconmeo

    Ngheonhuconmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hic mối tình đầu của tớ chỉ toàn là sao lầm và ngộ nhận , nó bắt đầu là một tình bạn rấy đẹp mà lẽ ra không nên trở thành tình yêu .Rồi thì nó cũng chấm dứt, và tớ trở thành kẻ làm tan nát trái tim người khác! Mối tình thứ hai bắt đầu không lâu sau đó, cũng bắt nguồn từ một tình bạn đẹp , và rồi lại những sao lầm tương tự, lại chia tay.Đến bao giờ thì tớ mới hết sai lầm???
    My lovely Jan!!!

  9. zem121

    zem121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ....những gì thường dễ dãi..
    ....có bao giờ bền lâu ...​
  10. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi...là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp ,là áo em bay trắng cả giấc mơ..

Chia sẻ trang này