1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ VỀ MỐI TÌNH ĐẦU

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bittersweet82, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Không có ai tham gia nữa sao hichi chicihich không ngờ cún nhà ta bây giờ ai nấy đều đi tu hết rồi
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  2. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Trời , bà con cún nhà ta hồi này làm cái gì mà không thấy ai tâm sự thêm vậy , Cún nhà ta bây giờ ngoan đạo ghê , hôm vừa rồi thấy bác nào nói không yêu không học không ăn không ngủ không .....không là người vậy có còn ai còn mối tình đầu nào nữa không ? Để tôi có thể tiếp tục các mối tình tiếp theo
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  3. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Giữ gìn" ở trời Tây
    Trong khi giới trẻ chúng ta đang băn khoăn chọn lựa giữa một tình yêu trong sáng - đồng nghĩa với ?okiềm chế? và phóng khoáng - xả láng? thì ở châu Âu, những bạn trẻ yêu nhau đang dần có xu hướng...
    Đến lúc phải nghĩ khác
    Thấy hai người bạn Pháp đang yêu nhau ôm hôn nồng thắm trước mặt, tôi... tủi thân quay đi chỗ khác. Một thằng bạn người Thụy Điển bật cười : ?oSao mày sợ nhìn người ta hôn nhau vậy ??. Tôi kể ở Việt Nam hiếm khi người ta thấy ai hôn nhau, cùng lắm chỉ ... nhìn lén. Những người yêu nhau có thể nắm tay đi ngoài đường hoặc ôm ?oeo ếch? khi chở nhau bằng xe máy. Và chỉ như thế thôi. Vợ chồng cưới rồi còn không dám ôm ấp nhau trước bàn dân thiên hạ nữa là... Nghe đến đây, những người bạn ngoại quốc ngơ ngác ?oVợ chồng cưới rồi và những người chưa cưới thì có gì khác ??. Khác chứ, cưới rồi thì được mọi người công nhận quyền... biết về cơ thể đối phưng, còn chưa cưới mà xà nẹo sẽ bị nghi ngờ : ?oTrước mặt mọi người mà còn bám nhau như sam, suy ra, không có ai chắc tới bến luôn rồi !?. Họ ?oà? lên thú vị : ?oô là la, ở Việt Nam còn chuyện không cho ngủ với nhau trước hôn nhân sao ? Giống bên châu Âu thời... bà ngoại tụi tao !?.
    Người phương Tây cho chuyện bắt phải giữ trinh tiết cho tới hôn nhân của người phưng Đông là cách... đàn áp phụ nữ từ thời phong kiến và không công bằng. Đàn ông không có cách chi kiểm tra được ?ocòn hay mất? thì phải biết lượng thứ cho người phụ nữ. Tôi giải thích truyền thống dân tộc muốn cô dâu còn trong trắng cho tới đêm tân hôn để chứng tỏ tình yêu là duy nhất, là vĩnh cửu, người con gái chỉ trao món quà quý nhất của mình cho một và chỉ một người đàn ông trong cuộc đời mình mà thôi. Bởi thế, ở Việt Nam mới định giá ?ocái đó? là ?ongàn vàng?. Mấy anh bạn Pháp, Hà Lan, Thụy Điển cười sặc sụa ?oChúa ơi ! Mắc quá !? nhưng chỉ mươi phút sau, tất cả bọn họ khá trầm ngâm.
    Anh bạn Thụy Điển nói nước anh có tỉ lệ thanh niên tự tử cao nhất thế giới. Giới trẻ đã sớm có được tất cả những gì họ muốn - kể cả ******** - nên họ không còn mục đích gì nữa. Phần lớn những người trẻ không tin có một tình yêu lớn bởi họ không phải trải qua thử thách. Chỉ cần gặp nhau, thấy ?okết? là rủ nhau đi uống một ly hay vào sàn nhảy, sau đó cùng... lên giường. Hai, ba năm trở lại đây, người ta đang hô hào nên kéo dài thời gian hò hẹn để tìm kiếm chút lãng mạn. Tưởng lạc điệu, không ngờ giới trẻ ủng hộ trên mức nhiệt tình. Một linh mục người Pháp cũng cho tôi biết ngày càng đông số bạn trẻ yêu nhau tìm đến xin ông những lời khuyên. Họ nhận thấy tình yêu không thiêng liêng nữa nếu ?ochuyện đó? quá dễ dàng. Theo đạo Công giáo, đám cưới là lúc Chúa ban bí tích hôn phối để đêm tân hôn là thời điểm hai người yêu nhau trao tặng cho nhau món quà quý giá nhất. Nhưng ngày nay, lễ cưới trong nhà thờ chỉ mang tính hình thức, vì có còn cô dâu nào để dành ?oquà? đâu. Tuy vậy, vị linh mục cũng cho rằng số người còn ?ogiữ? được chiếm tỉ lệ... xấp xỉ 5%. Nhưng con số này sẽ tăng dần lên. Ngoài ra, ai đã từng trải thì cố gắng làm cho tình yêu cao thượng hơn, giảm tối đa những đòi hỏi về ***?.
    Vậy theo các bạn thì sao , vi khi tôi nói đến chuyện này thì những người bạn tây của tôi đã cười ầm cả lên

    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  4. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở VN muốn xem cảnh ngưòi Việt hôn nhau cứ ra bờ hồ Hoàn kiếm hoặc hồ tây coi ko mất tiền đầy rẫy bạn ạ.....Bây giờ người việt cũng tây hoá dần dần rôì.....Mình nghĩ rằng VN mình ngưòi con gái rất coi trọng chữ "Trinh" nên những chuyện đó sẽ ko hề dễ dàng đâu.....ko thiếu gì cách để thể hiện tình yêu....ngưòi ta hấp dần thu hút không phải nhờ 'chuyện đó" mà là nhờ những phẩm chất cao đẹp trong mmỗi một con ngưòi....
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  5. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    hehheheh lâu lắm mới quay lại quậy box nhà ta nên em mạn phép lôi topic này lên để bàn tán tiếp, thế box nhà ta có ai còn mối tình đầu nào nữa ko đem ra cho bàn dân thiên hạ học tập cái, ko thì mối tình 2,3,4,5,6................n cũng được, em nghe con mụ 3s nói anh em nhà ta có nhiều mảnh tình vắt vai lắm mà nhất là thằng vi béo ý, đem ra kể cho anh em học tập cái
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  6. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    BS lôi lên lắm topic cũ thế, mà ở đâu đến bi giờ mới thấy, định bới lông tìm vết à !
    Mối tình đầu hả?? chả bít kể thế nào, chẹp , lũ trẻ con ý mà !
    Những kẻ nên khôn đều có dại !!Làm người có dại mới nên khôn !!!!!!!
  7. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ơ hay cái bác này là ai vậy, sao lại thọc gậy bánh xe vậy muốn ăn đòn hả, ko có mối tình đầu thì kể những mối tình tiếp theo đi còn phải hỏi
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  8. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    ặ 'Âu, ai dĂm thỏằc que gỏưy rơ 'Âu ! Gỏằ>m tỏằ> mỏằ>i vào box chặa kỏằi nên khôn !!!!!!!
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu hở???? Tình yêu hở ?????​
    Hỏi thế gian
    Tình là gì nhỉ
    Nước non một lời hứa luỵ
    Nam Bắc phân chia hai đàng
    Mưa dầm nắng dãi quan san
    Cán chim bạt gió muôn ngày khổ đau
    Chung quy một kiếp tình sầu
    Khi vung gang tấc, ngàn trùng biệt ly
    Biết cùng ai biết nói gì
    Chỉ trông mây núi, người đi không về....​
    Yêu với đương chỉ khổ thôi.... Bỏ qua đi !!!!!



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  10. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Điên sao mà kể tình yêu của mình ra dây, làm thế thì mất hết "hàng " à, dại thế,
    Mình chưa yêu bao giờ đâu các bạn gá ơiiii, mình còn trong trắng ngầy thơ lắm .....


    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc

Chia sẻ trang này