1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về mối tình đơn phương -> Vô đây ha!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lonelystar743, 27/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    hixhix....yêu là đau khổ mà aicũng đâm đầu vào nhẩy?....càng nghĩ càng thấy thương xót cho các pác....
    còn theo em ah,thui,nói lun đi..đau một lần cho xong...ko noí thì còn mệt lém
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm cho thấy !
  3. saobang_online

    saobang_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tai sao lai ko noi nhi
    ko noi thi se ko con co hoi ma noi den luc do thi hoi ko kip dau
    cam dam len chu
  4. saobang_online

    saobang_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    sao mà giống tôi thế
    va bâ giờ thì muấn nói cũng ko dc rùi
  5. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nói ra đc, bản thân mình sẽ thanh thản rất nhiều... Có lẽ cuộc đời khổ nhất là mối tình đơn phương ! Mình đã từng fải chịu đựng nó một cách khổ sở ... cho đến lúc mình bắt buộc fải nói ra để giải thoát cho bản thân mình dù biết chắc chắn lúc đó đối với mình chẳng còn chút hy vọng nào cả vì người ta đã có người khác rùi!...............Nhưng có lẽ chỉ vì biết người ta đã có người khác nên mình mới càng đau khổ hơn trong một thời gian dài và rùi mới quyết định fải nói để chấm dứt cho xong.
    Bây giờ thì đã khác rùi, lại có thể coi là a e mà ko ngại.... kết cục của mình ko wá bùn nhưng cũng ko là happy ending.
    Chỉ có điều lòng mình rất nhẹ nhõm, thanh thản vô cùng dù đôi lúc nghĩ lại chuyện đó vẫn thấy quặn đau lắm.
    Bạn nên nói ra khi vẫn còn cơ hội nắm bắt đc nhé, đừng để lỡ đến lúc người ta có người ấy rùi thì kẻ đau khổ nhất chỉ có mình mình mà thôi. Dù kết cục sẽ là ntn đi chăng nữa còn hơn là để về sau mình fải ân hận bạn ạ. Chúc bạn thành công!
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai tôi luôn nói thẳng với người ấy để không bao giờ phải ân hận.


  7. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Hờ, có khi nói xong lại ân hận luôn ý chứ !!!
    Sau lần này chắc chẳng thèm yêu ai nữa , mà cũng chẳng hiểu thế có phải là yêu ko nhỉ ?? Chắc vớ vẩn thôi, thường thôi, nói thì nghe hay lắm !!!
    Chán rã man !!!
    Có mod nào lang thang qua đây làm ơn xóa hộ em bài này, em cám ơn nhiều !!
  8. forza_taurus

    forza_taurus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn nên thổ lộ ra đi. Mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh này nhưng theo minh thi dù kết qủa có thế nào đi chăng nữa thì nói ra sẽ nhẹ lòng hơn là ôm khư khư mối tinh ấy.
  9. chantroimoi_117

    chantroimoi_117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hãy tự tin lên ,hay xem người dó có yêu bạn ko?Bạn ko neu yêu âm thầm ,đơn phương như thế dau khổ lắm đó
  10. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    không phải lúc nào nói thẳng ra cũng tốt cả.............

Chia sẻ trang này