1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về mối tình đơn phương -> Vô đây ha!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lonelystar743, 27/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tóm lại là cứ nói thẳng ra đi. Được thì tốt, không được thì thôi. Còn hơn ôm trong mình rồi lâu ngày thành lẩn thẩn. Nói rồi chả đỡ hơn à?Đừng sợ mình thiệt khi nói với người ta nhưng người ta lại không yêu mình và mình sợ mang tiếng. Sống thật với tình cảm mình có gì là xấu nào.
  2. lonelystar743

    lonelystar743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ui trời.dã lâu lắm rồi ko vao chat chit.quả thật là mọi người nói đều đúng cẩ.thanks.nhưng may mà minh ko nói ra vì khi tiếp xúc nhiều với nguời ấy mình thấy 2 đúa chẳng hợp nhau tẹo nào cả.thế là đến tân bây giò 2 đúa vẫn chỉ là bạn thui.hehe
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, thế mà nghe sao sâu đậm...Thôi, bỏ được là tốt.
  4. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là một cái gì đó kô thể nói trước đc. Đơn phương cũng là tình cảm, ai đó bảo nó là ảo nhưng mình lại không nghĩ thế.
    Đơn phương khổ nhất là cứ phải giữ mãi trong lòng, do dự, day dứt với những suy đoán và dò hỏi, và không dễ dàng có thể nói ra đc nhất là với vị trí là con gái.
    Nếu tình cảm của bạn đã sâu sắc mình nghĩ bạn nên nói ra. Nói ra có thể có một điều kỳ diệu nào đó đến với bạn or có thể kéo lòng bạn xuống đáy sâu của sự hụt hẵng, nhưng nó sẽ không làm bạn đau về sau này, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sở dĩ mình nói thế vì mình đã ở trong tình thế đó, mình đã nói, và cũng đã bị đẩy xuống đáy sâu nhưng hiện giờ mình cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất thanh thản, dù rằng nỗi nhớ vẫn còn, tình cảm vẫn còn nhưng nó không làm mình day dứt nữa.
    Nếu mà tình cảm chỉ ở mức nhẹ nhàng ban đầu mà bạn có thể cảm nhận người đó ko dành tình cảm cho bạn thì nên dừng lại, vì yêu đơn phương là tình yêu trong sáng nhất nhưng cũng chịu thiệt thòi nhất.
  5. lehung_tk16

    lehung_tk16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    2 lần yêu cũng là đơn phuơng
    2 lần đc yêu cũng là đơn phuơng
    Chán rồi dek thèm yêu nữa
  6. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Cấp 2 có thích thầm 1 bạn nam cùng lớp :D
    Và mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy theo đúng nghĩa :P
    Bây giờ thì thôi , chả thích ai và cũng chả yêu ai
    Hờ hờ
    Được starstar53 sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 06/06/2008
  7. thesun142

    thesun142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải nói BÁc ah !Ko thì hối hận đó
  8. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Vừa thích đơn phương 1 người xong, cảm giác rất thú vị
  9. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    đang thik đơn fương 1 người,và quyết định từ bi h sẽ o thế nữa,sao fải thế chứ.mình điên rồi
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ô cứ thix một ng đi, trải qua cảm giác hồi hộp, nhớ nhớ, èo ơi,...hiii thế mới bếit mình chưa bị chai, nhỉ
    Ước j mình tiếp tục thíc thầy. he he he.. vậy mà khi thấy ko hợp tớ chang thix nữa, là lạ

Chia sẻ trang này