1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về mối tình đơn phương -> Vô đây ha!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lonelystar743, 27/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  2. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Thế này phải là yêu đa phương chứ đơn phương j
  3. dangquynhle

    dangquynhle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    1
    trời mát
  4. danhhieu1

    danhhieu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    yêu đơn phương buồn
  5. ktslien

    ktslien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương khổ lắm đó bạn à, nhưng sau mỗi lần như vậy sẽ thấy mình hoàn thiện hơn rất nhiều!
    Cách tốt nhất thoát khỏi nó là hãy đi nói thẳng tình cảm của bạn với người đó, rồi nói với họ bạn đang muốn điều gì. Sau đó tuỳ phản ứng ngta mà tiếp tục hành động, chứ cứ giữ trong lòng e ko làm được việc gì ra hồn đâu!
    Chúc bạn sớm chuyển bại thành thắng, hoặc ít ra là sớm thoát khỏi tình trạng này!
    con trai yêu đơn phương thì dễ quên hơn chứ con gái mà yêu đơn phương thì khó đủ đường!hic! Kinh nghiệm đây!
  6. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương mà không thể nói ra thì sao?
    Không phải vì mình nhút nhát.
    Mà vì cô ấy đang hạnh phúc bên ngưòi khác.
    Chỉ có thể nuốt nỗi đau vào trong
  7. genkaori

    genkaori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nói ra rồi sợ nhất là người ta im lặng. Tớ đã từng như thế, hồi còn đi học tớ cũng nói ra tình cảm của mình, không nói thẳng, tớ chỉ nói rằng tớ rất quý người ấy... (nói chung là thích), người ta im lặng không trả lời (hồi đấy tớ gửi mail, vì thú thật là gặp trực tiếp thì mình không có đủ can đảm để nói), thật đáng sợ. Sau đó tớ biết người ấy đã có người yêu, vậy là tớ từ bỏ, không nói gì đến chuyện đấy nữa, mặc dù đến khi ra trường thỉnh thoảng vẫn gặp (người này cùng trường tớ).
    Giờ cũng vẫn vậy, cũng từng rung rinh 1 lần nữa, nhưng người này thì bỗng nhiên bặt vô âm tín, không liên lạc được => không có cơ hội để nói điều gì. Thật sự nản.
    Tìm đâu ra 1 nửa cho mình?
  8. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đòng ý!!Đang yêu đơn phương đây! Nhưng tớ sẽ chưa nói ra đâu! Nhỡ bị từ chối thì đau lắm! Vả lại nếu e yêu ai đó thì tức là e không iu mình! Không cần nói cũng biết mà! Nói hay không nói vẫn đau như thường! Em nghĩ cứ để thời gian trả lời thì hơn!
  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào cũng bên cạnh ng` ta,quan tâm ng` ta,chăm sóc ng` ta,nhưng chỉ là âm thầm vs danh nghĩa ng` bạn thân.
    Ko thể nào nói thật lòng mình,ngay cả vs kon bạn thân trong bộ 3, sợ mọi chuyện sẽ rắc rối,sợ sẽ có ng` khó xử,sợ rồi tình bạn sẽ tan vỡ mà chẳng giữ lại được j bên mình
    Tiếp tục đơn phương,để được biết ng` ta vẫn luôn cần mình,để đc biết mình vẫn "được" quan tâm chăm sóc cho ng` ta.....
  10. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã yêu đơn phương! Bây giờ tự mình từ bỏ mà không phải nói vs họ những điều là họ khó xử... Tự thấy nhẹ nhõm. Đâu phải cứ nói ra là hay! Tuỳ trường hợp thoai!

Chia sẻ trang này