1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về mối tình đơn phương -> Vô đây ha!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lonelystar743, 27/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    uầy yêu đương phương trong khi người ấy đang hạnh phúc bên người yêu thì làm sao mà dám nói ra đây
  2. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    tớ ko khi nào gặp ty đơn phương.Em nào tớ đã ngắm khó mà bay ra được!Còn em nào tớ ko ngắm thì chả nói
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko nói nhưng cứ chén nhiệt tình...đùa bác vậy chứ cso ng iu thì có chứ sao...mình cứ quan tâm (vừa phải,tùy mức độ mỗi ng)...cứ thể hiện tình cảm thôi...e thick đánh đồn có địch lắm...
  4. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tình cảnh giống mình quá.
    Bao nhiêu quan tâm của mình cũng chẳng bằng một tin nhắn, một cú điện thoại của tên kia thì sao?
  5. phthaotvcd

    phthaotvcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hic, hiện h là e đang thik cậu bạn thân của mình. Em chỉ sợ khi nói ra, nếu bạn ý mà ko chấp nhận thì em sợ sẽ mất luôn tình bạn mấy năm nay quá! Bạn ý lúc nào cũng lo lắng, quan tâm e và rất hiểu em! Nhưng buồn một nỗi bạn ý cứ suốt ngày bảo "Tớ ko xứng đáng với cậu". E phải làm sao đây :((
  6. Nodame

    Nodame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    đơn phương với bạn mình thật là rắc rối. Nói ra thì sợ mất tình bạn, k nói ra thì mệt mỏi với chính mình
  7. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Chém gió kinh nhỉ,bác thử ngắm em Phương Thuý xem nào ???để xem cuối năm em Phương Thuý có cưới bác ko? >Nhưng mà yêu đơn phương nếu thấy ko có cơ hội thì đừng nên nói ra làm gì
    Được minhhungnb83 sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 20/05/2009
  8. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hoàn toàn là phải xem xét tình hình rồi mới quyết định.
    Ko phải trường hợp nào tương tư cũng phải thốt ra
    Tình bạn vững chắc còn tốt gấp ngàn lần hơn là tỏ ra ngại ngùng xa cách sau khi bày tỏ
  9. tiger68

    tiger68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Dao kề cổ hỏi YÊU HAY CHẾT
    Em sợ, nhận lời thế là yêu !
    Nếu không đủ can đảm thì hãy làm theo 4 câu thơ trên. Chắc chắn thắng ! hé hé hé
  10. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ngại nói ra lắm ! Không biết người đó sẽ phản ứng ra sao! Nêu không lại gây khó xử cho cả hai....

Chia sẻ trang này