1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về một gia đình không hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huong1977, 19/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự về một gia đình không hạnh phúc

    Hai vợ chồng không hợp nhau, mình đã biết số phận mình phải lấy một người không hợp mình, nhưng nhiều lúc mình cảm thấy đã vượt quá sức chịu đựng , đơn ly dị đã soạn sẵn, nhưng mình không muốn ký, mình sẽ cố chịu đựng đến khi nào có thể. Đã bao lần mình tưởng giọt nước đã tràn ly nhưng mình đã kìm nén được, đã AQ giải toả được.
    Bây giờ hai đứa đã hứa sẽ sửa đổi tính cách. Nhưng ngay hôm đầu tiên người ấy đã vi phạm.
    Hẹn con 4h về, hẹn mình 4h30 về bây giờ đến 5h30 chưa về, vẫn đi hát hò.Con cái ở nhà khóc lóc ầm ĩ. Chán.
    Nhưng mình vẫn chịu đựng.
    Thời gian người ấy đi học, mình phải chăm con, trông con hỏ, 2 đứa, chiều là cứ chăm chăm đi làm về đón con, tắmcho con, rồi sau đó là trông con đến lúc người ấy đi học về. Nhưng mình cảm nhận người ấy không hiểu cho mình.
    Mình sẽ chịu đựng đến khi không thể chịu nổi. Và đến khi ấy thì topic này cũng sẽ kết thúc.
  2. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nàng à! Tớ đang muốn biết nàng chịu đựng vì cái điều gì nhỉ? Vì con? Vì gđ? Vì yêu? Tại sao biết lấy 1 người không hợp mà vẫn cứ lấy? Cứ đâm đầu vào rồi lại bảo quá sức chịu đựng? Trả lời nhé, rùi chúng mình lại nói chuyện tiếp nào.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bạn thuoctay87 chắc là sinh năm 87, . Ý mình không phải chê bạn trẻ con đâu, tuổi của bạn mà lập gia đình rồi thì chắc cũng chỉ mới lập đc vài năm là cùng. Hì hì
    Cuộc sống gia đình có nhiều cái phải chịu đựng lắm. Không hợp nhau không chỉ nằm ở khía cạnh hỗ trợ cho nhau việc gia đình không, hoặc là chuyện hiểu nhau, hiểu tình cảm của nhau không thôi đâu. Nói chung nó quá phức tạp, cũng không biết phải nói thế nào nữa.
    Chắc chị chủ topic cũng có sự chịu đựng nhiều rồi mới bảo đã viết đơn li dị mà chưa ký.
    Em mới lập gia đình, còn hạnh phúc lắm, chưa như chị, có thể cho rằng chưa hiểu hết chuyện gia đình.
    Nhưng mà bố mẹ em đã lấy nhau 30 năm nay rồi. Tuần trước mẹ em gọi điện cho em, bảo viết đơn li dị rồi, chờ nói chuyện lần nữa mà không được thì ký rồi ra tòa. 30 năm đó, 2 mặt con, 1 đứa con rể, chừng đó thời gian cũng không hiểu hết nhau, nhưng cũng không thể nào cắt bỏ nhau được.
    Nói thật với chị, đời sống gia đình có khi là lấy nhau về để hành hạ nhau cho đến chết thôi chị ạ. Nhưng bỏ được, em nghĩ chị cũng là người can đảm.
    Dù chị chọn con đường nào, em cũng mong chị tìm được cho mình sự thanh thản. Đừng để như mẹ em, 30 năm vẫn không tìm ra được lối đi cho hạnh phúc của riêng mình.
  4. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay zời nóng wá nên tớ đổi màu chữ nhìn cho nó đỡ ngốt. Ừm, Dám hỏi nàng Angel lấy chồng được bao năm rồi ạ? Gia đình bố mẹ nàng xích mích hay đày đoạ nhau đến mức nào? Nàng có phải là mẹ nàng không để có thể hiểu vì sao không thể cắt bỏ,không lối thoát đến tận 30 năm? Tớ hỏi chị ấy như thế cũng có nguyên do của nó đấy. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.Chẳng có gì gọi là hạnh phúc hoàn hảo cả.Người có tiền thì thèm tình cảm, người tình cảm thì lại dằn vặt nhau vì tiền.Đến lúc có cả tiền cả tình cảm lại quay ra vạc nhau không hiểu...không hợp. Chị ấy vẫn còn chần chừ lắm....nghĩa là còn chưa bỏ ...Đã là đàn bà thì dù bỏ hay không cũng đều chẳng thanh được đâu..
  5. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đến mức như vậy hả chị? Em nghĩ rằng cs vợ chồng thì rất cần sự thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Sao lại là sự chịu đựng nhau đc chứ?
    Chị có nghĩ ng phụ nữ thì nên "hy sinh" 1 chút k chị? Chị hãy nghĩ về những ngày tháng 2 ng còn iu và những kỉ niệm đẹp giữa 2 ng khi đó chị sẽ thấy "sự chịu đựng" bi h k phải là vô ích đâu, em tin rằng 1 ngày k xa anh ấy sẽ hiểu những j chị đang làm, hãy giữ gìn tổ ấm hạnh phúc này chị nhé! Ng phụ nữ rất cần có sự bao dung chị ạ!
  6. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thứ nhất là thành thật chia sẻ với bác chủ topic .
    Thứ hai , tự hỏi bản thân , cái đích mình đang hướng tới liệu rồi có giống bác Huong1977 không ?!?!?!
    Em đủ tuổi kết hôn cả về lý lẫn về tình , em thích không khí gia đình và nói thật , em rất mong ước có một gia đình nhỏ của riêng mình để chăm lo . Nhưng khi đọc topic của bác , ngắn thôi nhưng thấy bế tắc quá .
    Mẹ em nói : Hôn nhân là cái nhà xí , người ở trong thì muốn ra , người ở ngoài thì muốn vào . Liệu mình nên chui ngay vào hay là cố kéo dài thời gian ra ... biết đâu vào rồi lại vỡ mộng
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Em mong chị sẽ vượt qua cũng như chồng chị sẽ thay đổi. EM thấy nhiều đứa con ko cha hay bố mẹ ly dị. Em thấy như vậy thật ko công băng với trẻ con chị ah.
    Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn phải ko chị.
    Nếu ko chịu đựng được nữa thì chị hãy cố gắng chị nhé. Hãy can đảm để chia tay.
    Còn nếu có một tia sáng nào gọi là hy vọng thì chị hãy cố gắng nhé.
    Hãy vì 2 đứa con yêu dấu của chị.
    Em chúc chị sớm vui.
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bạn này thật là, chả đọc bài tớ gì cả. Tớ bảo tớ mới lấy chồng còn gì. Đọc kỹ nhá!
    Chả khuyên nhủ được gì đâu, chỉ là động viên an ủi thôi. Dù chị í có chọn con đường nào đi chăng nữa thì phía trước đều chông gai thử thách mà.
    - Bỏ chồng thì sướng mình nhưng tội con
    - Không bỏ chồng thì sướng con tội mình.
    Đừng nghĩ sướng con là cần hơn cho sướng mình. Đời chẳng biết đâu mà lần đâu, vì biết đâu 20 năm nữa,con chị ấy cũng như mình bây giờ, không biết nên khuyên mẹ chịu khó chịu đựng hay bỏ quách đi cho xong dù trong lòng chả muốn bố mẹ bỏ nhau đâu, nhưng lại thương cái số phận mẹ chịu đựng suốt chừng ấy thời gian vì con cái. Tớ ghét việc mình trở thành lí do để cho ai đó không hạnh phúc, vì tớ mà mẹ tớ không hạnh phúc, tớ nghĩ làm con chưa chắc đã vui vẻ gì khi bố mẹ sống với nhau mà không yêu nhau đâu. Cứ như Tây có khi hơn.
    Hôn nhân không tình yêu thì đúng là giống cái nhà xí thật.
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 20/07/2009
  9. ngaybuon09

    ngaybuon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa lập gia đình, chưa hiểu những khó khăn của bạn. Nhưng mình mong bạn cố gắng. Không chỉ vì con cái mà vì chính hai bạn nữa.
    Mình có anh bạn, ngày mai đám cưới, cưới mà không yêu, cưới vì trót lỡ... Nhìn thấy cuộc sống mệt mỏi rồi mà vẫn đám cưới. Nhưng mình vẫn tin anh ấy đúng, và tin hai người họ sẽ cố gắng vì chính họ nữa.
    Hai bạn chắc đã có tình yêu mới kết hôn, vậy nên sẽ không khó khăn gì nhiều. Chúc 2 bạn sớm vui vẻ trở lại.
  10. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn chưa lập gia đình, nên nghĩ cái gì cũng đơn giản nhỉ. Sự cố gắng cũng đơn giản, sự chịu đựng cũng đơn giản. Đến cả tình yêu cũng đơn giản. Bây giờ người ta khác rồi, chẳng giống bố mẹ mình ngày xưa nữa. Tôi cũng như bạn, cũng mong những đám cưới không có tình yêu- vì vô vàn những nguyên nhân gì đó sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng biết là....hơi khó.
    Nếu vấn đề của chị chủ topic chỉ có thế, thì vẫn còn ít. Thôi thì cứ đến đâu thì đến. Lúc nào còn chịu được thì chịu vậy. Chỉ thấy lạ là, sự chịu đựng sao giỏi thế. Càng ngày càng giỏi. Hình như không có giới hạn.
    Cảm giác của em giống chị. Rất giống.

Chia sẻ trang này