1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về một gia đình không hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huong1977, 19/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. himove1

    himove1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic nhưng ko biết khuyên chủ topic điều gì. Chỉ biết sau này cố gắng hiểu nổi vất vả của vợ, để tránh những cám dỗ đời thường, để yêu thương cái gia đình sau này của mình.
    Công việc của người phụ nữ thật vất vả, nhưng chỉ cần người đàn ông hiểu đc nỗi vất vả này, thì người pnữ sẽ ko đòi hỏi gì, sẽ hy sinh tất cả. haizzzzzz
  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    THẬT RA THÌ ĐỐI VỚI BẢN THÂN MÌNH KHI ĐÃ XÁC ĐỊNH CHIA TAY THÌ TẬP 1 TẬP 2 HAY TẬP 3 ĐÚNG LÀ K QUAN TRỌNG, NHƯNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA LÀ LIỆU RỒI TẬP 2 TẬP 3 KIA CỦA MÌNH CŨNG CÓ KHÁ KHẨM HƠN TẬP 1 HAY KHÔNG. LIỆU RẰNG TẬP 2 KIA CÓ YÊU THƯƠNG CON MÌNH NHƯ CON CỦA HỌ KHÔNG, VÀ RỒI CHỒNG (VỢ CŨ) CỦA MÌNH CŨNG LẠI TẬP 2 THÌ ĐỨA CON CỦA MÌNH SẼ NTN, TÌNH CẢM CỦA NÓ BỊ SAN SẺ, NÓ K CÒN ĐC YÊU THƯƠNG VÌ GIA ĐÌNH MỚI CỦA BỐ (MẸ) NÓ SẼ LẠI CÓ THÊM 1 THÀNH VIÊN MỚI, MỌI NG ĐỀU TẬP TRUNG VÀO THÀNH VIÊN MỚI ĐÓ, AI SẼ LÀ NG TỔN THG NHIỀU NHẤT, VÀ HÃY THỬ NGHĨ XEM, KHI TẬP 2 CỦA MÌNH K YÊU THƯƠNG CON RIÊNG CỦA VỢ (CHỒNG) THÌ SẼ NTN ĐỐI VỚI ĐỨA TRẺ VÔ TỘI ĐÓ
    NGẪM LẠI ĐỂ RỒI THẤY, CON NG TA SINH RA KHÔNG AI HOÀN THIỆN 100%, MÀ CHỈ ĐC ĐẾN 60-70% LÀ TỐT LẮM RỒI, TỰ NGHĨ ĐẾN BẢN THÂN, HÃY TỰ HỎI MÌNH ĐÃ LÀM TỐT VÀ LÀM TRÒN TRÁCH NHIỆM CỦA NG VỢ (CHỒNG) CHƯA, VÀ ĐỐI VỚI NG BẠN ĐỜI HÃY THỬ NGHĨ LẠI XEM NGÀY XƯA TẠI SAO MÌNH YÊU NG ĐÓ VÀ LẤY NG ĐÓ VÌ LẼ GÌ.
    CÁCH ĐÂY KHOẢNG 1 NĂM, MÌNH CŨNG LÊN ĐÂY ĐỂ ĐI TÌM LỜI KHUYÊN CỦA MỌI NGƯỜI CHO HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH MÌNH, MÌNH CŨNG QUÁ CHÁN NẢN VÌ OX MÌNH K BIẾT LO TOAN, K ĐỠ ĐẦN MÌNH MỌI VIỆC TRONG GIA ĐÌNH, TRONG KHI ĐÓ MÌNH CHỈ BIẾT TRÁCH OX LÀ K CHỊU ĐI LÀM, CHỈ BIẾT HAM CHƠI, VÀ LÚC ĐÓ MỌI GÁNH NẶNG GIA ĐÌNH ĐÈ LÊN VAI MÌNH...
    VÀ RỒI THÌ OX MÌNH CŨNG ĐỌC ĐC BÀI VIẾT CỦA MÌNH, OX MÌNH NÓI RẰNG MÌNH K TÔN TRỌNG QĐ CỦA ÔNG Ý, HỄ ÔNG Ý ĐỊNH LÀM CÁI GÌ LÀ MÌNH LẠI GẠT ĐI, MỌI CHUYỆN TRONG NHÀ ĐỀU TỰ MÌNH QĐ MÀ K HỎI Ý KIẾN ÔNG Ý, ĐIỀU ĐÓ LÀM ÔNG Ý CẢM THẤY NHƯ NG THỪA VÀ TỎ RA BẤT CẦN .... VÀ LÀM XUNG ĐỘT CỦA BỌN MÌNH NGÀY CÀNG SÂU SẮC HƠN.
    NHG RỒI, GIẢI QUYẾT ĐC, NHÌN NHẬN ĐC VẤN ĐỀ, THÌ MÌNH SẼ NHẬN THỨC ĐC VIỆC ĐÚNG VIỆC SAI LÀ NTN ....
    NHG MÀ MÌNH CŨNG THÀNH THẬT KHUYÊN BẠN, NÊN NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI CHIA TAY, HẠNH PHÚC THÌ XÂY DỰNG MỚI KHÓ, CHỨ ĐẠP ĐỔ THÌ DỄ LẮM, NẾU AI CŨNG BẢO RẰNG ANH KHÔNG CẦN TÔI THÌ TÔI CŨNG CHẲNG CẦN ANH, THÌ NHƯ THẾ K CÒN TỒN TẠI 2 CHỮ GIA ĐÌNH NỮA RỒI, HÃY CỐ TÌM LẤY NHỮNG ĐIỂM TỐT CỦA ĐỐI PHƯƠNG ĐỂ YÊU CHỨ ĐỪNG TÌM ĐIỀU XẤU ĐỂ TRÁCH MÓC, ĐÃ TỪNG RƠI VÀO HOÀN CẢNH ĐÓ NÊN MÌNH CŨNG THÀNH THẬT KHUYÊN BẠN VẬY ĐÓ,
    CHÚC BẠN SỚM TÌM ĐC HƯỚNG GIẢI QUYẾT NHÉ, 1 NĂM MỚI NHIỀU NIỀM VUI, MAY MẮN VÀ HP SẼ ĐẾN VỚI BẠN CÙNG GIA ĐÌNH BẠN
    [/quote]
    tuyệt cú mèo ! bạn heaven kinh nghiệm đầy mình - đáng nể - đáng nể . tinh thần ok nhỉ , thế cái vụ CK đến đâu roài ? chắc ổn hả vậy thì - cung hỉ - cung hỉ
    về phần đien tôi thì nghĩ khác
    -yêu còn đâu hết huống chi bỏ phải không nhể
    -các cụ nói : xui đánh con chứ không ai xui bỏ vợ bỏ chồng -> thất nhân thất đức lắm .
    ông trời hay thử thách lòng người

    nhân duyên số mạng vô thường
    quả nhân - nhân quả biết nào quả nhân ?
    cái chữ duyên có : duyên định . duyên nghiệp và thiên duyên
    duyên định : là có sự hứa hẹn của kiếp này cũng có thể kiếp trước và muôn kiếp trước mà đén với nhau , sống với nhau , cho dù có không sanh cùng nơi , không sanh cùng 1 nước ..
    nghiệp duyên : cái cái duyên phải trả của cái nhân mình gây ra hoặc người gây ra , kiếp này , kiếp trước hay muôn kiếp trước , cho dù không yêu cũng vẫn phải sóng để trả nợ , hết nợ rồi thì duyên cũng dứt . lúc đó chẳng cần li dị , li thân , chẳng cần khuyên , chẳng cần nhủ , chẳng cần tư vẫn thì cũng vẫn rời xa
    thiên duyên : là duyên trời định , ( thường là xứng đôi vừa lứa ) dài - ngắn , HP nhiều ít là do phước phần mà 2 người tạo được .
    vậy nên gánh nặng trong lòng hãy buông xuống để mà nhạn cái duyên của mình cho dù là duyên nào ?
    ko buông xuống nặng lắm - nặng lắm thở ko ra hơi
  3. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thích 2 ý kiến này. Em chưa có gđình. Nhưng cũng già đầu rồi. Mới tập yêu. Mới đây có nhiều điều ko hài lòng về người ấy. Cũng do mình suy diễn là chính (chủ quan). Thường thì em sẽ thôi ko tìm hiểu nữa. Nhưng lần này, em nói chuyện với người đó. Hiểu ra nhiều cái tưởng vậy mà ko phải vậy. Có nhiều cách, nếu ko nói chuyện trực tiếp được thì gián tiếp. Một cách mà em biết là nhật ký gia đình. Các thành viên gđ cùng ghi 1 cuốn nhật ký. Có những cái khó nói trực tiếp. Viết ra, sẽ có tgian sắp xếp suy nghĩ hơn. Ai cũng có cái tốt, cái xấu. Có lòng tự trọng, tự ái. Đôi khi vì chút tự ái mà sai vẫn làm Tuy nhiên, chồng bác cũng có tính xây dựng kia. Nhiều ng đàn ông ko thích cái này vì nó có vẻ nhỏ nhặt, linh tinh, vớ vẩn. Lúc đó ko cách nào hơn là trực tiếp đối thoại. Chọn cho mình 1 khung cảnh tương đối dễ chịu, nếu gợi được thời yêu đương xưa thì tốt. Vợ chồng rồi, chắc ko còn "hẹn hò" phải ko ạ, hehe. Hiểu nhau rồi, thì sẽ biết phải làm sao thôi.
    Nếu nói như chuyên gia tâm lý, thì mỗi ng bớt cái tôi lại. Ko phải tự dưng mà chồng sinh ra như thế :-p
    Và, vẫn biết là nói dễ hơn làm. Hy vọng bác cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
    Ah, chợt nhớ ra hôn nhân có mấy giai đoạn khủng hoảng: sau khi cưới (thất vọng hay ko); 1 năm sau (hiểu nhau roài); 5 năm (gia đình, con cái); 10 năm (chán?).... Nếu rơi vào 1 trong những cái đó, thì lấy ra để bào chữa :D
    Chờ tin vui.
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gia đình thật phức tạp
    Mình thì bằng lòng với sự lựa chọn của mình. Còn chị mình thì k. Cũng như chủ topic yêu nhưng khi lấy về thì thất vọng toàn tập. Anh rể mình thì đẹp trai hào hoa, con trai HN nhưng mà lại k quan tâm gì đến gia đình., để mặc chi mình gánh vác mọi việc từ lớn đến nhỏ và nuôi hai đứa con với đồng lương công chức quèn. Rất may mắn là chị mình có hai đứa con rất ngoan ngoãn và thông minh, một trai một gái và chúng rất yêu chị mình. Gia đình chồng cũng rất yêu quý. Mình rất thương chị ấy nhưng k biết làm gì khác. Cũng tại chị ...Nhưng có điều anh rể mình rất nhiệt tình trong các việc lớn của nhà vợ. Nói chung là k biết thế nào. Đánh giá là rất khó. Có phải là cố gắng quá và hi vọng quá đâm thất vọng về nhau k. Như mình mà k thích là mình bỏ đấy. hí hí
  5. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    thx bạn đã quan tâm; Ck thì giờ tớ đang ngâm cứu, đang tìm hiểu về PTKT, chắc là cũng dần dần sẽ học hỏi đc thôi, chơi CK là chơi cả đời mà, thôi thì ngã ở đâu đứng dậy ở đấy; chưa biết thì học để biết, biết sai thì sửa ... hy vọng là tương lai mình sẽ tốt hơn

  6. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    thx bạn đã quan tâm; Ck thì giờ tớ đang ngâm cứu, đang tìm hiểu về PTKT, chắc là cũng dần dần sẽ học hỏi đc thôi, chơi CK là chơi cả đời mà, thôi thì ngã ở đâu đứng dậy ở đấy; chưa biết thì học để biết, biết sai thì sửa ... hy vọng là tương lai mình sẽ tốt hơn
    [/quote]
    ừ tự tin như vậy đã gọi là thành công được 1 nửa rồi đó
    muốn chơi chứng khoán
    phải dùng mã thông
    muôn mã đều đủ
    chỉ thiếu trí thông

    tặng heaven mấy câu đó hiểu được thêm được 25 %
    còn laij vốn liếng là 25 % nữa oki ? là đủ 100 %
    còn gia đình không HP cũng có nhiều lí do , chỉ mong bạn bình tĩnh sử lí từng việc , hiểu người hiểu mình , để tìm được 1 tiếng nói chung , tất cả mọi cái đều tương đối , đừng có đòi hỏi tuyệt đối quá sẽ ổn thôi ,
  7. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chính vi mình đã thấy trước được tương lai, hậu quả nếu ly dị thì 2 đứa nhỏ là chịu khổ nhiều nhất nên mình cứ phân vân, do dự mãi, đấu tranh với chính mình. Hiện giờ bọn nhỏ nó lại ko hề biết bố mẹ nó đang ở trong tình cảnh trục trặc thế này, chúng vẫn vui vẻ bình thường, lại càng làm mình khó nghĩ.Những hậu quả đối với bọn trẻ nếu bômé chia tay mọi người nhinthấy một phần thì mình có thể nhìn thấy 5,6 phần,chính vì vậy mà mình mới đủ ý chí để chịu đựng đến bây giờ.
    Và càng ngày mình càng rút ra 1 điều, con người ko thể thay đổi được,mình khó có thể thể hợpđược với người ấy về cả thể xác lẫn tinh thần.
    Và năm nay chính là năm quyết định.
  8. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bạn Flying_to_Heaven nói rất có lý,nhưng trong mỗi hoàn cảnh đều có cái khó của nó.Mình đã chịu đựng rất nhiều, con cái đã cho mình động lực, ý chí để chịu đựng,nhiều lúc muốn buônguỗi đến đâu thì đến nhưng nghĩ lại ...thì lại chịu đựng tiếp.
  9. honest79

    honest79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình công nhận giỏi sỉ nhục vợ. Hết sức chịu đựng. Săm soi từng lời nói từng cử chỉ, soi từng sms, từng cuộc gọi lỡ,v.v..trong khi vợ hết giờ làm là đi về, cả văn phòng toàn nữ, thì không hiểu lẳng lơ kiểu gì và vào lúc nào không biết?? Mà vợ lại nổi tiếng ngoài xã hội là rất chững chạc, sắc sảo, giỏi giang. Trong khi, chồng nhìn lại mình xem mình đã thực sự là trụ cột cho cái nhà này chưa?
    Hàng tối sau khi hết giờ làm, thói quen của chồng vẫn là ngồi vào máy tính, mê mẩn, hết máy tính sẽ sang các kênh movies. 7 năm nay vẫn thế, vợ có phàn nàn cũng cải thiện được vài ngày rồi thôi. Mình biết là không thể sửa được nên thôi cứ tập trung vào dạy con, kệ, chồng muốn làm gì thì làm.
    Vợ được rèn tính tự lập từ bé, không ngừng phấn đấu học hỏi, vậy thì có gì sai khi cố gắng học tiếp, phấn đấu, nhưng đồng thời vẫn lo dinh dưỡng, giáo dục cho con. Nên đôi lúc có ra khỏi cơ quan 5h15, 5h30, hiếm hoi 7h tối thì cũng không thể thông cảm được sao. Thật sự là với những dòng sỉ nhục này thì vợ không nể chồng tí nào nữa.
    Nếu thấy chán thể rồi, coi vợ như rác rồi thì tôi sẽ đi công tác trong nước, một tháng xem chồng có thấy lại yêu vợ phát rồ như hồi vợ đi nước ngoài 3 tuần không. Còn nếu vẫn thấy đáng bỏ đi vậy, thì vợ sẽ đi nước ngoài học hoặc làm việc một năm.
    Và đừng có bao giờ hy vọng được quyền nuôi con nếu muốn ly dị vì không ai có thể yêu chúng, hiểu chúng và biết dạy chúng như vợ đâu. Nếu tôi có chết, tôi cũng sẽ làm ma phù hộ cho hai đứa và sẽ bóp cổ đứa nào dám làm hại chúng.
    Có khi vợ chết đi chồng sẽ thấy hạnh phúc hơn đấy nhỉ? Nhưng các con sẽ rất khổ vì lâu nay thần tượng của nó vẫn là mẹ chứ không phải là bố. Chết đâu có dễ chứ.......
  10. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Hoá ra là thế này đây.. Đan ông như chủ topic, quả là hiếm.
    Diều hèn hạ nhất của một thàng đàn ông- là dối trá, bịa đặt về một người phụ nữ, để chúgn tỏ và bảo vệ cho chính mình.
    Đời!

Chia sẻ trang này