1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về một gia đình không hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huong1977, 19/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ông ko hiểu gì thì đừng nói linh tinh, đọc kỹ đi rồi hẵng phát biểu, ko thì đừng comment vớ vẩn.
    nói chung mình ko muốn đôi co, nhưng tôi viết đều là sự thật.
  2. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lấy phải bác chồng hay săm soi vợ mà chả chịu tự mình vươn lên để hơn vợ, để vợ phải nể phục, chỉ núp đằng sau thì đến chán ạ. Có lẽ nên tìm một người khác phù hợp hơn.
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Đến là buồn cười với gia đình anh chị. Ở nhà 2 người cãi nhau hình như vẫn chưa đủ nên lại lên ttvnol tranh luận tiếp. Hihi, cuộc sống gia đình lạ thật đấy.
    1. Anh: Đọc tâm sự của anh và những gì mọi người viết, thấy bác cũng hơi ủy mị thật. Việc gì dứt khoát thì dứt khoát luôn chứ. Còn giữ đc thì phải giữ, ko than thở gì nhiều. Còn ko giữ đc thì giải thoát bác ạ. Ko phải lý do chính là 2 đứa con đâu. Sống trong gia đình bố mẹ không yêu nhau, còn kinh khủng hơn nhiều bác ạ.
    Theo quan điểm của em, phụ nữ lẳng lơ là giải tán luôn. Còn nếu không phải thì thôi. Hix, cứ kiểu ngấm ngầm thế này nó cứ ỉ ôi thế nào ý. Không hợp với tình đàn ông bác ạ.
    2. Chị: Hix, có vẻ chị cũng đang đóng vai chủ gia đình chứ ko phải anh. :) Dù sao cũng là phụ nữ mà. Ko có lửa, chắc là ko có khói. Em nghĩ thành công nhất của người phụ nữ là gia đình. Công việc đứng thứ 2. Không phải là chuyện bình đẳng nam nữ ở đây. Mà là thiên chức, sinh ra đã thế rồi. Mình thử dịu lại, nhìn nhận vấn đề rồi giúp chồng giải quyết có lẽ là hợp lý hơn việc đùng đùng nổi giận rồi lại cãi nhau như thế. :)
    Hix, hình như bác chủ topic thường làm thay vợ nhiều việc gia đình quá nên em cảm giác có một chút gì đó đổi vai trò thì phải. Khổ thân. Mạnh mẽ + dứt khoát lên bác ơi. Một là một mà 2 là 2 chứ. Đàn ông mà.
    Haizzz, đời lạ thật. Người có gia đình thì chả thấy lo giữ gìn, mình chưa có gia đình lại thấy thèm thế ko biết được. Hehe....
  4. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Ý, mà nhân ngày 8.3, xin chúc chị vợ mạnh khỏe và hạnh phúc. Anh chồng tranh thủ hôm nay làm lành là tốt quá còn gì nữa...
    Hi, dù sao 7 năm rồi cũng ko dễ nói thôi là thôi. Em mới yêu có 2 năm, mà lúc chia tay cứ như trời sập vậy. Buồn rũ rượi. Biết mình bị phản bội, ấy thế mà vẫn cứ tiếc, cứ yêu mới buồn chứ.

Chia sẻ trang này