1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về một gia đình không hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huong1977, 19/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nàng Angel: Dĩ nhiên là tớ có đọc bài của nàng rất kĩ đấy chứ.Nàng bảo nàng mới lấy chồng,nàng còn đang hạnh phúc lắm, nàng chưa phải cam chịu..... Vậy thì lí do gì nàng bảo 1 đứa như tớ mới lập gia đình được vài năm là cùng là trẻ con nhỉ?.Tớ thắc mắc nên mới hỏi lại nàng chứ cũng chẳng fải soi mói hay này khác....Tớ hỏi nàng và chủ topic nhiều như thế vì tớ không muốn phán xét mọi việc bằng: Hay là...Hình như...Vội vã đưa ra kết quả khi nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng...Tớ vẫn chưa nhận được câu trả lời nên cũng chưa thể nói được gì nhiều.Cơ mà muốn nói với chị chủ topic: Dù có làm gì thì cũng nên bình tĩnh suy xét .Cái tớ muốn ở chị không phải là bỏ hay không để kiếm tìm sự thanh thản hoặc tốt cho mình hay cho con.Mà đơn giản chỉ là sự giải thoát trong tâm hồn.Gần như là sự chai lỳ của cảm xúc.Làm được điều đó hay không tất cả là ở mình.Vượt qua được vùng gió xoáy chị sẽ vững cánh đón trời xanh bao la.Hãy làm cho mình thật nhẹ....thật nhẹ...Còn nàng Angel nữa,khuyên nàng chân thành: Gái 5 con chưa hiểu hết lòng chồng.Đời còn dài lắm nàng ạ...Hi vọng những lúc sóng giá nàng cũng sẽ có thể làm cho mình thật nhẹ. Thân ái!
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    bạn có nhầm lẫn gì ko thế?
    tớ thấy ai cũng bảo rổ giá cạp lại đều ko ra gì mà
    làm gì có chuyện ai sướng ai khổ ở đây nhỉ?
    bỏ chồng lấy chồng mới mà sướng thì người ta bỏ hết rồi.
    ko bỏ chồng mà cứ cãi uýnh nhau ầm xóm làng thì con cái nó cũng hư thôi.
    @chủ topic: hai bạn ko cũng pha, ko cùng hệ giáo dục và càng ko cùng sự hiểu biết, giải quyết thế nào thì chỉ người trong cuộc mới có quyết định đúng đắn thôi. Chúc bạn sớm tìm dc phương án tốt nhất.
  3. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo vợ chồng lấy nhau do duyên số, mình thấy rất đúng, một người mà mình ko hiểu vì sao như ông trời sắp xếp những việc làm cho mình hó có thể cưỡng lại được. Có những lúc từ hi yêu nhau, kể cả khi lấy nhau đứng bên bờ miêng vực chia tay thì có 1 thế lực như vô hình kéo hoặc mình hoặc người ấy quay lại quỹ đạo.
    Người ấy là một con người của công việc, có thể stress vì công việc nhưng rất ít stress vì chuyện gia đình mặc dù có những chuyện bản thân mình cũng thấy rất stress. Một con người mà theo như các cụ nói việc chú bác thì siêng. Một người hoàn toàn trái ngược với mong muốn của mình. Đúng là duyên số.
    Một người xử sự không hề khéo léo tế nhị nhưng vân bảo thủ cho rằng thế là thẳng tính và sống thật. Một người nói năng cư xử với người khác giới không đứng đắn nhưng vẫn bảo do mình cả nghĩ lung tung.
    Mình cảm thấy cốc nước đã gần tràn ly.
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Phán xét nhau quá, tớ có nói gì bạn thuốc tây đâu. Tớ nói bạn thế mà có ý chê bai gì bạn thì ngu gì tớ bảo tớ mới lập gia đình. Đọc kỹ lại nhé!
    Chuyện của chị Huong77, đã nói với bạn chúng ta chỉ ngoài cuộc. chỉ mang tính động viên thôi, chứ có rõ sự tình như thế nào với chỉ qua dăm ba lời tâm sự thế này được đâu. Như thế nào còn phụ thuộc ở người trong cuộc mà.
    Ôi, tớ không thích bon chen đâu, xin lỗi bạn thuốc tây nếu tớ có nói gì sai nhé.
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Tớ nói chung chung vậy thôi. Sướng ở đây là quan điểm cửa miệng, chứ xét cho cùng ai biết thế nào là sướng.
    Tớ chẳng dám ngoa ngôn, cái tớ hiểu là cái tớ trải qua - với tư cách đứa con thôi.
    10 tuổi, bạn biết bố mẹ đòi bỏ nhau, bạn quỳ xin 2 người. OK, 2 người quay lại
    17 tuổi, bạn thấy bố mẹ đòi bỏ nhau, bạn mặc kệ, chuyện cơm bữa.
    25 tuổi, bạn nghe nói bố mẹ đòi bỏ nhau, bạn sẽ khuyên cả hai nếu chịu không được thì bỏ đi, con cái lớn rồi.
    30 tuổi, bố mẹ bạn có bỏ nhau không? Trời mà biết.
    Tớ là thế đó.
  6. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Oh, Hoá ra Nàng Angel đã 30 tuổi rồi cơ đấy. Có gì đâu mà phải xin lỗi tớ nhỉ. Tớ mới có 23, tớ phải xin lỗi nàng mới phải chứ.Ngay từ đầu tờ đã hỏi nàng, nàng ko trả lời thì thôi.Bảo tớ đọc kĩ.Ừm, thì tớ đọc kĩ rồi ấy chứ... chả biết bản thân nàng đã đọc kĩ chưa? mà tớ thấy nàng bảo là phán xét nàng kĩ quá. Ô hô, hỏi mà ko được trả lời lại còn bị suy là phán xét nữa. Mệt thật. Từ đầu tớ có định hỏi nàng đâu.Cơ mà thấy nàng nhắc đến tên tớ thì tớ mới hỏi đó chứ. Nàng thông cảm, tớ trẻ người non dạ nên cứ cái gì không biết là thích hỏi thôi. Còn chuyện nhà nàng ấy...Tớ cũng chẳng dám ý kiến ý cò gì ,cơ mà thấy nàng kể thì tớ cũng xin mạo muội nói vài câu.Có gì không nên không phải nàng cứ bảo để từ sau tớ còn tránh. Lại phải nhắc với nàng 1 lần nữa rằng: Hiểu sự cam chịu - đứng ở vị trí của 1 người con thì chưa thấm hết đâu.Nhất là khi nàng còn đang hạnh phúc như những gì nàng nói....đời còn dài nàng ạ...đời còn dài....
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em kính cẩn vòng tay thưa chị là em sai ạ, em đã dám bảo chị phán xét ạ. Em kính cẩn vòng tay lần nữa thưa chị em sai ạ, em chưa đọc kỹ mà đã dám nói bậy nói bạ với chị ạ.
    Em kính cẩn nghe lời chị là đời còn dài ạ. Mong rằng chị em mình không phải rơi vào hoàn cảnh nào nữa đau khổ như chị Huong77 ạ.
    Em chào chị em té ạ, chị ở lại ngẫm đời vui vẻ nhé,
  8. ngaybuon09

    ngaybuon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đơn giản vì mình đã trải qua đâu. Còn nhưng đám cưới vì lí do nào đấy chưa đủ gọi là tình yêu... đúng là khó có hạnh phúc nhưng lúc này biết làm thế nào khác được đâu, và chúng ta thì cứ hi vọng thôi.
    Bạn cũng vậy nhé, mình chia sẻ với bạn. dù mình chưa hiểu hết và nghĩ đơn giản nhưng tin rằng kô chỉ là sự chịu đựng mà là cả niềm tin và hi vọng nữa.
  9. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Nghe Nàng Angel 3 lần kính cẩn mà tớ thấy mình tổn thọ quá.Cùng là phận gái với nhau, có gì ko nên ko phải nàng cứ dạy. Sao lỡ vội để tớ lại đây một mình.Thấy nàng ngoan như thế tớ đây lại chạnh lòng.. Nàng ào chạy đến gọi tên tớ ,rồi nàng lại đi..Ngẫm cái sự đời kể cũng hài thật..Thôi thì,để mình tớ cười nàng đi thanh thản nhé.
    Nàng hương77: Dừng lại hay đi tiếp, tuỳ nàng.Cơ mà nàng cứ cân nhắc cho kĩ. Dừng lại: nặng nề..bức xúc. Đi tiếp: Áp lực xã hội, con nàng, gia đình bố mẹ nàng...Mỗi người chỉ có 1 cuộc đời, hãy sống và làm những gì nàng muốn...
  10. rannuoclove

    rannuoclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chị ơi cuộc sống không ai mong muốn như vậy nhưng lại xảy ra em chỉ biết khuyên chị hãy cố gắng vượt qua chị ạ vì chỉ khi và chỉ khi ai sống trong hoàn cảnh của chị mới hiểu được .Chị hãy nghĩ đến con chị ạ chúng còn quá nhỏ không thể hiểu đc nhưng sau này chúng lớn lên thấy bố mẹ chia tay đau lòng lắm chị ơi

Chia sẻ trang này