1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về một gia đình không hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huong1977, 19/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunpanda

    cunpanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    buồn,bất hạnh.
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Uầy, hỏi mấy câu kia còn được, nhưng cái câu biết lấy 1 người không hợp mà vẫn lấy thì mình thấy buồn cuời
    Cái duyên số thì ai cũng biết nhở, có những cái nó không như mình mong muốn đúng không bạn thuoctay87. Bạn hỏi cái câu này, thì nói thật, chả biết bao h bạn chủ topic trả lời được để mà nói chuyện với bạn. Mình chưa chồng nên mình nghĩ chuyện vợ chồng không bao giờ đơn giản, yêu 1 kiểu 1 cuới sẽ 1 kiểu. Lúc đó tình yêu nó thành trách nhiệm, nó là nghĩa vụ và vì nhau nữa. Chịu đựng, và nhường nhịn là đức tính của bất kỳ 1 người phụ nữ nào thế nhưng nó nên có giới hạn.
    Mình chưa lập gia đình, chỉ muốn nói với bạn chủ topic, làm gì thì làm, quyết gì thì quyết nên nghĩ đến những đứa con. Suy tính cho cẩn thận, mình không khuyên bạn nên ly dị hay tiếp tục, chỉ muốn bạn nên tính kỹ, xem thế nào là tốt nhất cho các con. Đã bao giờ nghĩ, 2 vc nên ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn, nói lên tâm tư suy nghĩ của mình không?. Hay cứ âm thầm và âm thầm, theo mình hiểu, với đàn ông mình không thể hiện, không nói rõ ràng họ cứ nghiễm nhiên cho đó là "tất lẽ dĩ ngẫu" mà hưởng, mà kệ. Thẳng thắn và nghiêm túc nói chuyện với nhau, 1 hay 2 lần cũng được, nhưng quan trọng phải có sự giao tiếp trao đổi. Đây là chuyện lớn, quyết định cả cuộc đời, bạn cứ giấu trong lòng rồi sẽ có lúc phải bung ra. Tất nhiên mình không hiểu rõ nội tình nhà bạn để biết rõ lý do sao không nói chuyện với nhau, nhưng mình thấy rất cần và nên như thế.
    Cố gắng lên bạn!, vì tình yêu, vì những đứa con mà gìn giữ gia đình mình!
  3. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh hàng xóm nhà em, có 1 anh chị chia tay nhau. Vì nhiều lý do lắm. Nhưng lý do duy nhất là quan điểm sống của hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
    Em nghĩ chị nên phân tích xem, liệu sức chịu đựng của chị còn nữa không, anh ấy có thể thay đổi hay không, hay là chị đã quá phóng đại mọi thứ.
    (1) Nếu không phải chị quá phóng đại mọi chuyện, lúc nào cũng kêu la khổ sở, thì chị nên tìm giải pháp, cắt đứt, để tìm mối quan hệ mới, tốt đẹp hơn. Không nên sống mà phải chịu đựng nhau, cuộc đời còn dài lắm, rộng lắm chị ạ. Đấy là em lấy từ kinh nghiệm của gia đình em. Không nên cố gắng chịu đựng những gì mình không thể, không muốn. Chị giải thoát cho mình là chị cũng giải thoát cho anh ấy, cho hạnh phúc con cái chị. Cần gì phải có cha, nếu cha là kẻ vô tâm, tàn nhẫn, cục súc. Đơn giản, một mình vẫn sống vô tư, để cho anh chồng chị thấy giá trị và sự hy sinh của chị.
    (2) Còn trường hợp chị nói quá lên về cảm xúc của chị, thì chị phải cân bằng. Có đúng anh ấy quá đáng thế không, hay là do chị, càu nhàu cả ngày, rầu rĩ cả ngày, không tạo cho anh ấy hứng khởi khi về nhà, ko chia sẻ, ko động viên. Hoặc là chị săm soi anh ấy quá, hoặc chị vất vả quá vì con nên thế. Thay đổi thái độ chị ạ.
    Mong chị sáng suốt ngồi bình tĩnh xem. Em nghĩ chị làm phương án (2) của em trước rồi tính phương án (1) sau!
    BÌNH AN!
  4. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ở laị hay ra đi, kết cục nào cũng có người phải đau khổ, em mới lập gđ thôi nên không dám góp ý kiến gì, chỉ mong chị chủ topic hãy suy nghĩ kỹ truớc khi quyết định để sau này không phải hối hận và dù có thế nào cũng mong chị có thể vuợt qua đuợc hoàn cảnh khó khăn chị nhé.
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ko dám nói về chuyện gia đình vì biết chấp nhận hoàn cảnh và hiểu đc là mỗi gia đình đều có 1 lý do riêng dẫn đến mâu thuẫn or tan vỡ .
    Nhưng thấy bạn thuoctay87 có vẻ hằn học gì đó chị ange thì phải , chị ấy nói những câu đâu có quá đáng , cũng đâu có đến nỗi bạn phải nhẩy cồ cồ lên như vậy nhỉ ? ( mặc dù vẫn tớ tớ nàng nàng ngọt lịm --> chả hiểu )
  6. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nàng RK_MLĐT: Hay cho 2 chữ Hằn Học.Hay cho sự liên tưởng phong phú với động từ Nhảy cồ cồ Xin thưa với nàng rằng: Khi viết ra những lời như thế tớ vẫn ngồi yên trên ghế với 1 cốc nước lạnh mát lịm ( Ngay cả bây giờ cũng vậy) Đọc đoạn đầu thì tớ thấy nàng khá ổn (Theo suy nghĩ của tớ ko biết có đúng ko nhỉ?) Nhưng đến đoạn sau,khi nàng nhắc đến tên tớ ấy.Tớ bắt đầu thấy có sự mâu thuẫn nào đó ở đây rùi chăng? Nàng ---> chả hiểu, sao nàng ko hỏi tớ nhỉ? Nàng có kết kuận vội vã quá không khi bảo tớ: Có vẻ....gì đó ( Gì là gì nhỉ) hằn học.....Thì phải ( Ô hô, hoá ra là đã được kết luận rồi à?) và nhảy cồ cồ?.Tớ đã nói ngay từ đầu , tính tớ không biết cái gì là cứ hay hỏi lắm cơ.Xã hội ai mà cũng như tớ có mà loạn hết ấy chứ nhể...hợ hợ.Nàng có thể trả lời có thể không cũng chẳng sao.Cơ mà tớ cũng quen với những câu hỏi mà ko có câu trả lời rồi thậm chí người ta còn bảo tớ phán xét mới buồn cười chứ ạ.Tớ chưa hiểu rõ lắm ý nàng định nghĩa ở đây: Hằn học và Nhảy cồ cồ nó là như thế nào dù tớ đã đọc đi đọc lại những gì tớ viết rất nhiều lần. Tớ nghĩ: Tất cả chúng ta khi vào 1 topic nào đó đọc, cảm nhận và chia sẻ...tự do ngôn luận đó là quyền của mỗi người.Cơ mà đừng động chạm hay này kia với 1 người khác khi chúng ta chẳng biết nhau là ai thì quyền gì mà phán xét? Hơn gì nhau ngoài 1 cái nick mà tự cho mình là bề trên? Hằn học? Xin lỗi nhé.Tớ không đồng ý. Vì tớ đâu có đi theo lẵng nhẵng ở tất cả các topic có nàng Angel để xoáy từng câu từng chữ nhằm thoả mãn sự thù hằn cá nhân? Hay rủ rê hội đồng đa đảng này khác theo kiểu Chó đàn Chúng ta tranh luận, chúng ta bất đồng quan điểm ở 1 topic nào đó.Thấy không cùng chí hướng thì Chừa mặt nhau ra.Thế thôi, vậy sự hằn học ở đây được hiểu theo nghĩa nào nàng nhỉ? ........ Chị ấy nói những câu đâu có quá đáng.... Ừ, thì tớ cũng có nói gì quá đáng đâu nhể?? Hay là tớ sai mà tớ ko biết nhỉ? Nàng chỉ ra cái sai hộ tớ cái để tớ còn biết mà sửa.Tớ cũng nói rồi: Cùng là đàn bà con gái với nhau không nên không phải cứ nói 1 câu cơ mà....Nàng ấy không nói làm tớ cứ tưởng tớ đúng nên tớ chẳng sửa sang gì hết.Thấy nàng ấy lại còn Kính Cẩn .......tớ chạnh lòng ghê cơ...Đời hài vật.Thế nhé.Nàng còn gì không hiểu hoặc muốn chỉ bảo điều gì thì gặp lại sau nhé.Chúc 1 buổi chiều làm việc tốt!
  7. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nàng Hổ ( Tớ học dốt tiếng anh lắm,viết hay sai nên cứ dịch tạm như thế..có gì nàng bỏ qua nhá): Nàng đọc tớ viết, nàng có thể cười tuỳ thích.Tớ không ý kiến.
    Cái duyên cái số thì tớ nghe qua nhiều rồi.Cơ mà Yêu 1 kiểu,cưới sẽ 1 kiểu thì lần đầu tớ được nghe từ nàng đấy.Tớ băn khoăn không biết người yêu hiện tại của nàng khi đọc được những lời này sẽ như thế nào nhỉ?Đừng nói với tớ là nàng chưa có người yêu đấy nhé.....Chịu đựng, và nhường nhịn của bất kì một người phụ nữ nào thế nhưng nó nên có giới hạn .....Tớ lại thấy giới hạn là do con người tạo ra..Có thể với người này là thế này nhưng người kia lại thế khác. Vậy giới hạn của sự chịu đựng nó được đinh mức như thế nào???Tớ đã từng thấy nhiều người: Lười lợm nghèo đói thì bảo không có cơ hội...Trộm cướp, đĩ thoã thì lại bảo dòng đời xô đẩy...Khốn nạn, đểu giả thì lại bảo bản chất con người....Ô hay, giầy dép còn có số cơ mà nhỉ?...Lẽ nào....Cái duyên....Cái số........
  8. vhieuanh

    vhieuanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tâm em gái này đầy những sân và si
    Thôi mọi người đừng quote bài em ý nữa, kẻo em ý nhảy cồ cồ lên
    Sợ vđ
    Lên diễn đàn giao lưu với mọi người mà thế này thì...
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    =)) biết ngay mà =)) Mình viết có 3 câu =)) . Khéo mình lại phải kính cẩn như chị ange thôi =))
  10. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, mắt tớ dạo này có vấn đề mất rồi. Nàng bảo nàng viết có 3 câu?? Cơ mà tớ thấy thế quái nào mà ra 3 câu được nhỉ? Cơ mà tớ cũng chỉ quan tâm từ cái đoạn nàng gọi tên tớ toàn bằng dấu phẩy thôi ạ.

Chia sẻ trang này