1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về một gia đình không hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huong1977, 19/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ngọn gió nào đưa 1 ông tiên hay bà phật nào đến đây mà nhìn rõ tâm mình thế kia???. Hài thế. Giao lưu thoải mái ạ. Cơ mà đừng có động chạm gì đến em.Đọc kĩ trước khi quote nhé. Còn cái vụ: Sợ vđ ấy thì cứ nhìn avatar của người đã rõ.Không cần nhấn mạnh để mọi người chú ý đến mình đâu người ạ.
  2. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Sao giống bên TVTY quá ta... Hình như có mùi thuốc súng...
    Các nàng hình như đang lệch chủ đề đấy. Muốn nghe những suy nghĩ của các nàng về vấn đề chính...
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Xóa, tớ không hóng với người không biết chuyện.
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 22/07/2009
  4. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    vầng, ko ai làm chị tội nghiệp cả ạ.
    chấp nhặt làm gì, về topic của chị kể tiếp chuyện iu đương chồng con đi chị gì ơi.
  5. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, Nàng Angel lại về đó ư? Cứ tưởng té rồi lại quay lại ý kiến tớ à?.Xem nào, lần này thì ko xưng bạn với tớ, cũng chẳng gọi tớ là chị nữa rồi nhể? hê hê. Bây giờ mới quay về đúng là nàng phải không?Tiếp thu ý kiến đóng góp của nàng nào:
    - Tớ thì hiểu biết ít lắm nàng ạ, nhất là mấy cái vụ Zimbabue với cả thảo luận .....Không được thông minh hiểu biết như nàng đây.Cơ mà có thể ngày bé tớ học dốt quá chăng nên tớ quên mất lại còn bắt bẻ nàng gì gì đó nữa...cười tớ quá..nào cười tớ cái nào .....Thấy nàng ấy bảo viết 3 câu...Nhìn toét cả mắt chả thấy đâu mới tài chứ. Ừ thì cách dòng...Ừ thì chuyển ý.Cơ mà hết đoạn trên chuyển ý sang đoạn nói tớ mà chả thấy chấm hết đâu cả. Hay là nàng ấy không viết nữa nghĩa là tớ phải hiểu nó hết bài là hết câu rồi nhỉ? Đấy, thế là tớ lại sai rùi? Vẫn lơ mơ quá cơ.......
    - Tớ gọi là nàng vì đơn giản chúng ta đều là cùng 1 giống ( đàn bà, con gái.......)Ngoài đời chẳng nói làm gì, cơ mà trên Net biết nhau như thế nào mà chị chị với cả em em....Ngay cả nàng cũng thế: Lúc bạn, lúc em, lúc chị....Nhiều người trước mặt chị em sau lưng con đĩ ...hài lắm.Bây giờ tớ nói tớ 70 tuổi chắc bạn gọi tớ bằng bà ấy nhỉ???Với lại tớ chưa thấy Nàng hương nói gì mà nàng đã ý kiến thì kể cũng lạ...
    - Bản thân nàng đã đọc kĩ chưa mà suốt ngày nhắc tớ phải đọc kỹ ấy nhỉ? Thử hỏi bản thân nàng phản ứng ra sao? Và cách nàng xử sự như thế nào? Có cần tớ phải quote những gì nàng viết để nàng đọc lại không ấy nhỉ?.
    - Đương nhiên tớ đủ lớn để chịu trách nhiệm cho những gì tớ nói hay tớ làm.Vẫn luôn cẩn trọng không hề xin lỗi khi thấy mình chưa sai hoặc người khác chưa chỉ ra được cái sai của tớ.Không cúi đầu kính cẩn rồi xin lỗi nhạt thếch kiểu tự hạ thấp mình như một cách bỡn cợt người khác.Và khi tớ đã quyết định chào với 1 câu té thì tớ cũng không quay lại dù bất kì lí do gì hay dưới bất kì 1 cái nick nào để soi mói hoặc kể cả này kia.......Nàng cảm nhận về nhân cách của tớ như thế nào tớ chẳng quan tâm. Vì chúng ta đâu có là gì của nhau?
    Ngay cả những lời nàng nói ra cũng không tự khẳng định được là đúng hay không thì đóng góp ý kiến làm gì rồi lại bảo có gì không phải thì xí xoá? Nghe 2 chữ: Tội nghiệp, đã đủ cho tớ thấy nàng đứng ở vị trí nào rồi.
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0

    Lại còn cần phải đếm cho nữa .
    Bắt bẻ nhau quá đấy .
    Mệt lắm í =))
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
    Gặp bạn bên đó.
  9. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ới nàng ơi! Mắt toét.... nàng ạ.Nhờ có nàng bôi cái vàng vàng vào tớ mới nhìn thấy rõ chứ lúc nàng để cái chữ xanh đậm ấy chả rõ gì cả. Híc híc. Thế là hoá ra cái ngoặc đơn ấy nó nhảy xuống bên dưới thành 3 câu đấy hả nàng?Nó tách riêng ra chứ chẳng fải cùng cái đoạn kia hả nàng. Chết chửa...xấu hổ chưa kìa....Nếu y nguyên cái đoạn nàng bôi vàng lại thì tớ xin lỗi nàng nhá.
  10. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa nàng, sao lại xoá đi thế ko để cho thiên hạ được chiêm ngưỡng nhân cách đàn chị sáng choang của nàng....uổng thế. Rõ khổ, cứ bảo té rồi lại vào...chạy qua rồi chạy lại..mệt lắm ko?

Chia sẻ trang này