1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về một gia đình không hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huong1977, 19/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ em Thuốc Tây hơi quá đà rồi. Đã là mỗi người một ý kiến thì cơn cớ gì mà cứ ai nói gì là em lập tức quote bài rồi nói sa sả thế.
    Topic này ở box Tâm sự tức là chủ yếu chị chủ topic muốn trút bớt nỗi niềm cho đỡ stress thôi. Mọi người góp ý cũng được, động viên cũng được, nhưng cứ nhảy bổ vào topic người ta mà cãi nhau văng mạng thế coi có được ko.
    @Chủ topic: Bạn có khi nào trao đổi trực tiếp với chồng không? Một cách nghiêm túc ý?
    Tớ chưa có gia đình, nhưng bạn bè thân có gia đình nhiều khi cũng gặp trục trặc này kia. Sau một thời gian ngẫm nghĩ thì đều cho rằng chủ yếu là do communication. Nếu trò chuyện rồi, tâm sự hết nhẽ rồi, cố gắng hết nước rồi thì nên chọn con đường nào tốt nhất cho bạn..
  2. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nàng bà già này,Các cụ dạy cấm có sai: Cây muốn lặng gió chẳng muốn đừng......Nàng lại nhầm nhọt rồi chăng? Tự do ngôn luận, chia sẻ động viên tuỳ thích. Cơ mà sao cứ gọi tên tớ rùi động chạm này kia....?Người ta nói tớ thì hà cớ gì tớ không thể nói?Nhảy bổ vào topic của người khác để cãi nhau á? Sao không ai tự hỏi lại bản thân mình đang diễn cái trò gì ấy nhỉ? ý kiến ý cò sao không Pm riêng đê.Bằng nhau cả thôi, nàng ạ.
    Chân thành gửi lời xin lỗi đến : Nàng hương!
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    sao có đứa ngu thế nhờ ??? Học tiếng việt ko thế ??? trong ngoặc hay ngoài ngoặc là thuộc vào 1 câu rồi .
    Giải thích đến thế thôi à ??
    à mà hoá ra bằng nhau cả cơ đấy , đã định im rồi mà lại nhẩy cồ cồ lên ... làm ng khác ko im nổi .
    Chẳng hiểu là ai là cây và ai là gió nữa .
    Có lẽ mình thuoctay là cây còn tất cả những ai quote bài thuoctay là gió hết cơ đấy .
    Cái mạng ảo , nó ko đem lại cái gì nhưng đúng là cũng thể hiện đc 1 vài điều ....
    Chẳng thích chửi nhau vì có lẽ chửi với đứa ngu cũng bằng chửi con chó ở nhà .
    Mà chửi chó mình nuôi nó còn biết sợ . Con nào khôn còn biết lần sau ko dám thế .
    Ko biết đằng này thế nào ... thôi , chả dám chửi .... lại có người nhẩy lên .
    Mệt lắm
    [ bài cuối trong cái topic này ... coi như chưa bao giờ đọc đc những dòng kia ]
  4. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Ai đang hằn học thế này? Ai đang nhảy cồ cồ lên thế này? Ai đang thể hiện trên cái xã hội ảo thế này?. Nực cười quá cơ..Tớ có tự nhận mình khôn bao giờ đâu. Khôn được như nàng tớ đã sướng quá, đỡ phải hỏi đi hỏi lại.Chó nhà nàng mất công nuôi, nó hiểu tiếng nàng chửi nên nó sợ cũng phải... .Bố mẹ nàng đẻ ra nàng chắc còn fải siêu phàm hơn thế nhỉ.Nhà nàng thật giỏi và siêu phàm.Ngưỡng mộ quá cơ...
  5. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Ối đàn bà... Vái cả nón ^:)^
  6. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    @Chủ topic: Chị ạ, em thì chưa kết hôn, nhưng cũng thấm thía được vài phần nỗi khổ tâm mà chị đang chịu đựng, bởi lẽ đối với nó là những gì không thể dễ dàng mà quên. Tuy nhiên, có lẽ chị nên xem xét lại thử ngày xưa chị đã đến với anh vì điều gì, và những điều đó có thật sự tốt đẹp như chị đã nghĩ không? Dẫu biết hôn nhân là một con đường chông gai đã kiến không ít người vỡ mộng, tuy nhiên nếu biết chấp nhận những khuyết điểm của nhau cùng với sự thẳng thắn trao đổi thì ắt hẳn mọi thứ đều có thể chị ạ. Ba mẹ em cũng thế, mọi thứ sóng gió lắm ấy chứ, nhưng còn có cái "nghĩa" chị ạ.
    Dù vậy, ở tuổi chị thì ắt hẳn cái "tình" nó còn lớn quá, mà cũng chẳng thể trách chị được, có lẽ thái độ và cách xử sự của anh đã khiến chị cảm thấy cay đắng nhiều phần. Nhưng em vẫn hy vọng chị có thể cùng anh ngồi xuống và trải lòng ra. Dù chỉ một lần, hãy chân thành chị ạ. Cố gắng dùng sự khéo léo của người vợ, người mẹ để khiến chồng mình chia sẻ suy nghĩ. Và nếu kết quả cuối cùng là cả hai, hoặc chỉ mình chị/anh ấy cảm thấy không hài lòng với hiện tại. Thì ắt hẳn, chị đã tìm được câu trả lời. Nhưng...con trẻ bơ vơ chị ơi....
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    các mem trong topic tổ chức vote một sao cho bạn thuoctay87 nào.
  8. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã nói chuyện thẳng thắn rồi, đặt bài ngửa cả 2 đều sửa đổi, nhưng mình sau đó cảm nhận của mình là người ấy rất gượng gạo, co lẽ nó ăn vào bản chất rồi, mà người ấy thì lại khá ngang bướng( chính mẹ đẻ nhận xét thế). Mình có cảm giác bất lực, mình đã rất cố gắng nhưng ko được hưởng ứng.
    Người ấy ko biết bao nhiêu lần mình bị giằng xé ký hay o ký đơn ly dị. Mình đã in sẵn ra rồi.
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    vote tớ nữa nhá, 1* cũng dc.
  10. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Topic này trở nên lạc một chút rùi thì phải híhí
    Anh quá đáng kia...em vote anh đấy,vote lại cho em nhanh ko cho anh như cái ava bi giờ hihi

Chia sẻ trang này