1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về một gia đình không hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huong1977, 19/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Chưa lấy chồng và hiện tai chưa có người iu thế nhưng em xin phép, mạnh rạn nói ra những suy nghĩ của mình.
    Em vẫn thường nói, nếu sau này em biết chồng mình lăng nhăng, hết tình cảm dù có con hay chưa có con thì cũng sẽ ly dị ngay lập tức
    Thế nhưng càng lớn em càng nhận thấy cái quan điểm đó của em thật sự là khó mà thực hiện được(xã hội xung quanh bất hạnh nhiều hơn hạnh phúc mà vẫn phải cố), nhất là khi con người ta sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và gần gũi nhất lại là những đứa con bé bỏng - trách nhiệm!
    Thấy cái xã hội này phức tạp thật
    Em đã đọc tâm sự của chị, thấy chị là người sống có trách nhiệm, sống hy sinh vì con cái .... chị xứng đáng có một gia đình hạnh phúc với những đứa con thơ ... nhưng như chị hiện tại thì cam chịu quá em chẳng biết khuyên như thế nào và xin kể một câu chuyện về người thân của em.
    Dì em hồi trẻ đã tự tử vì gia đình em không cho lấy chú (quá yêu nhau phải không ạ?) thế rồi hạnh phúc cũng chẳng được bao lâu. Chú suốt ngày đàn đúm, hát hò rồi cặp cè hết cô này đến cô khác.
    Chú thường không về nhà hoặc về nhà khi đã là 1 -2h đêm. Khi đó chẳng còn ai được ngủ, chú và dì cãi nhau, những đứa con chứng kiến cảnh người bố say mềm hoặc hung tợn như con hổ khi mẹ nó chưa kịp ra mở cửa .... cãi vã, đập phá ....
    Chú không có trách nhiệm gì với gia đình, một mình dì làm lụng nuôi các em ăn học ......
    Thấy chú như vậy bao năm trời, cả nhà ai cũng thương bảo dì chia tay nhưng vì lũ nhỏ dì không can tâm mà vẫn cố chịu đựng.
    Cá nhân em chỉ nói với dì rằng: Cháu thấy dì quá khổ và cháu không muốn thấy dì như thế này mãi. Dì càng chịu đựng thì dì càng khổ. Hơn nữa, chú là người không đứng đắn, bê tha .. lũ trẻ không thể tôn trọng một người bố như thế.
    Chú và dì cứ đêm đêm cãi nhau, giằn vặt, khóc lóc ... lũ trẻ chứng kiến ... chúng nó không hạnh phúc khi thấy bố mẹ như thế đâu.
    Vậy, hai người tồn tại chỉ làm dì thêm khổ, khắc thêm vào lũ trẻ những hình ảnh đau thương về gia đình không hạnh phúc, người bố tệ bạc ....
    Chịu đựng cả chục năm trời, Cho đến giờ con trai lớn đã học lớp 12, con gái nhỏ học lớp 4.
    Hai người sấp sỉ 40 rồi và vừa nhận quyết định ly đị chưa đầy một tháng
    Em mong rằng sự chịu đựng của chị sớm được đền đáp ... một kết thúc có hậu chứ không như dì em. nhưng nếu ... kéo dài quá để đến 40tuổi thì ... mong chị sớm có quyết định đúng đắn cho tương lai của chính mình cũng như của những đứa trẻ
  2. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là 2 đứa con nó chưa hề biết chuyện, mình ko thể hiện rõ cho chúng và chúng cũng ngây thơ chưa hiểu được chuyện, chúng vẫn vui vẻ chơi đùa. Nhưng dạo này hình như trẻ con chúng nhạy cảm hơn, hay giác quan thứ 6 mách bảo chúng mà chúng rất hay quấy nhõng ngẽo , quấn bố mẹ, như sợ bố mẹ đi mất. Thật là khó nghĩ, cốc nước đang đầy dần nhưng mình cố ứông bớt nhũng giọt đắng vào trong để nó ko tràn ly. Nhưng sức chịu đựng con người cxung chỉ có giới hạn. Với người ấy mình ko quan tâm nhiều vì đó là ko phải là con người của gia đình nhưng rất bảo thủ, ngang ngạnh, suy nghĩ rất nông cạn, mình chỉ quan tâm 2 đứa con nếu bố mẹ chúng chia tay thì chúng sẽ sống thế nào, tâm trnạg chúng càng lớn sẽ càng day dứt tự ti, và sự may mắn của cuộc đời có lẽ sẽ ko dành cho chúng.
  3. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Hình như chủ topic bỏ qua câu hỏi của mình nhỉ? Chuyện bạn là đàn ông hay phụ nữ sẽ mang lại những suy nghĩ khác nhau, và cũng ảnh hưởng nhiều đến cách mọi người chia sẻ với bạn.
    Tự nhiên phải hỏi lại, thấy mình vô duyên quá.
  4. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Neu chủ Top la phụ nữ thì mình ko bàn, còn nếu là đàn ông - là mình cho nghỉ luôn
  5. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    ặ, 'ỏằc lỏĂi rỏằ"i. Là con trai 'ỏƠy ỏĂ
    Con trai hỏằ câng nỏãng tơnh thỏ này thơ con gĂi sao mà .......thỏ kia 'ặỏằÊc nhỏằ??
  6. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước cùng người ấy đi mua sắm, đến giờ đón con những người ấy vẫn thản nhiên ko hề sốt ruôt lolắng làm mình phải giục suốt, buổi tối về muộn hẹn 6h30 nhưng rất nhiều lần đến quá 1 tiếng mới về, ko hề lo lắng con cái ở nhà ăn uống tắm rửa ra sao, không hề nghĩ mình phải hy sinh bao nhiêu côngviệc cơ quan,làm ăn để ở nhà trông con mặc dù cứ xoen xoét thế này thế kia. Một con người không dành cho gia đình. Nhưng mình biết rằng con người đó sẽ không có kết thúc có hậu. Chỉ khổ cho các con mình mà thôi. và cũng chỉ có cái kết cục ko có hậu đó xảy ra thì con người cực kỳ bảo thủ ngang bướng đó mới tỉnh ngộ ra nhiều điều.
  7. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Tóm lại là thế này.
    Dù có thể bạn tự nhận bạn rất quan tâm đến gia đình, rất biết tha thứ, rất gì gì đó, nhưng xét trên quản điểm là một người đàn ông, bạn rất nhạt nhẽo, nhu nhược.
    Nên người đó( vợ bạn ) không còn một chút hứng thú nào với bạn là đúng. Ngán tận cổ.
    Được matrixofstar sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 23/09/2009
  8. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3

    Được matrixofstar sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 23/09/2009
  9. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi phải quyết định dứt khoát từ lâu rồi nếu tôi là 1 người đàn ông, phải quyết đoán ly dị và con cái chịu cảnh chia lìa khổ sở gánh chịu hậu quả nặng nhất. Bạn có thể tha thứ được không nếu vợ( hoặc chồng) bạn cứ như thế hàng ngày hàng giờ . Còn bạn nếu tôi nhu nhược, nhạt nhẽo, và ngưới đó của tôi không có hứng thú gì với tôi thì bạn nhầm to rồi. Nếu vào địa vị bạn thì chắc gì bạn có thể chịu đựng được 1 thời gian dài như tôi.
  10. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Thế tóm lại, bạn là đàn...gì nhỉ? Hay bạn cũng không biết? Ở đây không có chuyện nói chung, mà là trường hợp cụ thể. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
    Còn người đó với bạn thế nào, bạn tự biết. Chẳng biết có hứng thú hay quan tâm hay bạn thú vị thế nào, nhưng những gì bạn viết thì hãy còn đó. Bạn viết, bạn phải nhớ chứ? Và người đọc cảm thấy gì từ những gì bạn viết, là do chính bạn mà.
    Còn tôi, đọc tôi cảm thấy bạn vậy đó. Được chưa ạ?( Tất nhiên, đó là cảm giác của riêng tôi, bạn không phải quan tâm). Hết.

Chia sẻ trang này