1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về một gia đình không hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huong1977, 19/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao dạo này biết người ấy về muộn, rồi cảm thấy người ấy à ơi với người khác giới, mình cũng chả có cảm giác ghen tuông khó chịu gì cả, rồi cả cái khoản sinh lý kia cũng chả thấy ham muốn nữa. Chắc mình chai sạn rồi.
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này hay nhỉ. Li dị đi là xong. Đòi quyền nuôi con mà chăm sóc. Cứ ngồi đấy mà soi xét vợ thế này vợ thế nọ mà có làm cho vợ thay đổi được đâu. Bác lo nghĩ con nó tổn thương nhưng mà để nó thấy 1 ng mẹ lẳng lơ và 1 người bố nhu nhược còn kinh khủng hơn.
  3. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    cái chính là con cái nó ko nhận thấy như thế đấy, mà ly dị thì con cái là người khổ nhất,mình thì đơn giản, làm tập 2 có gì khó đâu
  4. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Sau khi doc hết cái topic này của chị tự dưng e thấy sợ CS ja đình thật chắc em fải suy nghĩ lại có nên lập ja đình hay ko
  5. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đã có những lúc mình rơi và tình cảnh giống ban là chán chồng, hay đúng hơn là 2 vợ chồng cùng chán nhau, đối diện cuộc sống hàng ngày là chuyện cơm áo gạo tiền, là con là cái, là đủ thứ phải lo toan, trong khi .... chỉ 1 mình mình lo, ox chả đếm xỉa. Mình bế tắc lắm ý, cứ nghĩ li dị quách cho xong, nhg mà, khi 2 vợ chồng k cùng sống dưới 1 mái nhà, nghĩ thương tụi nhỏ lắm, mình ở với đứa này thì nhớ đứa kia, mà cứ đến tối, nó lại hỏi ba nó đi đâu sao k về, về gặp đứa còn lại thì nó cứ kéo mình vào với ba nó, thương tụi nhỏ quá cơ, sau cùng thì nghĩ lại, trời k chịu đất thì đất phải chịu trời, các bạn thử nghĩ mà xem, các cụ ngày xưa đã nói làm thân con gái như hạt mưa xa, rơi vào đâu sướng thì đc nhờ, khổ thì phải chịu, còn làm tập 2 tập 3 nếu cũng chả hơn gì tập 1 thì sao?
    cuộc sống gia đình nó phức tạp vậy đấy. mà giờ thì phải học cách đối mặt. Mình có thể bảo đảm rằng 100 gia đình thì 99.99% các gia đình sẽ có thời gian khục khặc hoặc khủng hoảng, chẳ tránh đc vì cuộc sống là vậy mà.
    Anh nào nghèo thì bảo là tại cơm áo gạo tiền
    Anh nào giàu thì bảo tại số hẩm hiu, tưởng giàu mà sướng àh
    Cho nên suy cho cùng, sống ở đời này buồn đau nhiều hơn HP, thế cho nên khi sinh ra, chả ai cười mà chỉ khóc, khóc vì mình sinh ra là phải chịu khổ rồi, kiếp người là khổ mà. Ng nghèo khổ kiểu của ng nghèo, ng giàu khổ kiểu của ng giàu, chỉ có điều họ có nói điều khổ tâm của họ ra cho ta biết hay k mà thôi
  6. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    cái này đó mới đích thực là con người đó bạn , con người sinh ra đã có đầy đủ hỉ-nộ-ái-lạc , làm sao tránh khỏi được những cảm xúc như vậy ?
    chuyện gia đình nó như 2 cái bánh răng khi yêu nhau cho dù bánh răng không có được khớp cho mấy nhưng lúc đó nhiều dầu nhiều mỡ nó vận hành vẫn cứ trơn chu , đên khi là của nhau rồi thi dầu mỡ hao mòn theo năm tháng và sự không ăn khớp đó ngày càng hiện rõ nhẹ thì trrục trặc nặng thì vỡ bánh , mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh
    hãy tin rằng hết mưa trời lại sáng , thức dậy lại một ngày mới bạn àh , nhưng đừng để cho sự trai lì , đừng để sự lạnh giá xâm chiếm lòng bạn nó sẽ là những gánh nặng dè lên cuộc sống của bạn , hãy vui vẻ sống gạt bỏ những nặng nề sang 1 bên từ từ gỡ từng nút khi có DK , hãy xem lại bản thân mình trước , đôi khi chỉ 1 hạt cát nhỏ thôi làm ngưng hẳn 1 cỗ máy hoàn hảo thử hỏi có đáng không ?
    chúc bạn vui vẻ và 1 năm mới bắt đầu với những HP trọn vẹn
  7. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng, chả hiểu có đọc hết không nữa, pó tay
    Được baron282 sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 07/02/2010
  8. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Cứ cho là chị đi bạn, cho người ta vui, có gì đâu. Đối với người mà người ta muốn coi mình là X cũng được, là Y cũng xong, mà có là X lai Y cũng chả vấn đề gì thì tóm lại là thé nào chả được.
    Tập 2 có khó gì đâu. Nghe hài quá cơ. Tập 1 còn chả ra gì, chẳng biết làm gì, nữa là tập 2 chả khó.
    Chán hoàn toàn!
  9. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn ko hiểu, khi tập 1 đổ vỡ thường người ta đi tìm tập 2 , đối với mình điều đó ko khó, ly dị, lấy tập 2 thì dễ nhưng hậu quả là 2 đứa trẻ vô tội ngây thơ là khổ nhất thôi, đó mới là vấn đề. Còn tập 1, tập 2 không quan trọng, cái chính là mình phải có trách nhiệm với con cái của mình, đừng vì mình mà chúng phải khổ, đó ko phải lỗi của chúng.
  10. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    THẬT RA THÌ ĐỐI VỚI BẢN THÂN MÌNH KHI ĐÃ XÁC ĐỊNH CHIA TAY THÌ TẬP 1 TẬP 2 HAY TẬP 3 ĐÚNG LÀ K QUAN TRỌNG, NHƯNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA LÀ LIỆU RỒI TẬP 2 TẬP 3 KIA CỦA MÌNH CŨNG CÓ KHÁ KHẨM HƠN TẬP 1 HAY KHÔNG. LIỆU RẰNG TẬP 2 KIA CÓ YÊU THƯƠNG CON MÌNH NHƯ CON CỦA HỌ KHÔNG, VÀ RỒI CHỒNG (VỢ CŨ) CỦA MÌNH CŨNG LẠI TẬP 2 THÌ ĐỨA CON CỦA MÌNH SẼ NTN, TÌNH CẢM CỦA NÓ BỊ SAN SẺ, NÓ K CÒN ĐC YÊU THƯƠNG VÌ GIA ĐÌNH MỚI CỦA BỐ (MẸ) NÓ SẼ LẠI CÓ THÊM 1 THÀNH VIÊN MỚI, MỌI NG ĐỀU TẬP TRUNG VÀO THÀNH VIÊN MỚI ĐÓ, AI SẼ LÀ NG TỔN THG NHIỀU NHẤT, VÀ HÃY THỬ NGHĨ XEM, KHI TẬP 2 CỦA MÌNH K YÊU THƯƠNG CON RIÊNG CỦA VỢ (CHỒNG) THÌ SẼ NTN ĐỐI VỚI ĐỨA TRẺ VÔ TỘI ĐÓ
    NGẪM LẠI ĐỂ RỒI THẤY, CON NG TA SINH RA KHÔNG AI HOÀN THIỆN 100%, MÀ CHỈ ĐC ĐẾN 60-70% LÀ TỐT LẮM RỒI, TỰ NGHĨ ĐẾN BẢN THÂN, HÃY TỰ HỎI MÌNH ĐÃ LÀM TỐT VÀ LÀM TRÒN TRÁCH NHIỆM CỦA NG VỢ (CHỒNG) CHƯA, VÀ ĐỐI VỚI NG BẠN ĐỜI HÃY THỬ NGHĨ LẠI XEM NGÀY XƯA TẠI SAO MÌNH YÊU NG ĐÓ VÀ LẤY NG ĐÓ VÌ LẼ GÌ.
    CÁCH ĐÂY KHOẢNG 1 NĂM, MÌNH CŨNG LÊN ĐÂY ĐỂ ĐI TÌM LỜI KHUYÊN CỦA MỌI NGƯỜI CHO HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH MÌNH, MÌNH CŨNG QUÁ CHÁN NẢN VÌ OX MÌNH K BIẾT LO TOAN, K ĐỠ ĐẦN MÌNH MỌI VIỆC TRONG GIA ĐÌNH, TRONG KHI ĐÓ MÌNH CHỈ BIẾT TRÁCH OX LÀ K CHỊU ĐI LÀM, CHỈ BIẾT HAM CHƠI, VÀ LÚC ĐÓ MỌI GÁNH NẶNG GIA ĐÌNH ĐÈ LÊN VAI MÌNH...
    VÀ RỒI THÌ OX MÌNH CŨNG ĐỌC ĐC BÀI VIẾT CỦA MÌNH, OX MÌNH NÓI RẰNG MÌNH K TÔN TRỌNG QĐ CỦA ÔNG Ý, HỄ ÔNG Ý ĐỊNH LÀM CÁI GÌ LÀ MÌNH LẠI GẠT ĐI, MỌI CHUYỆN TRONG NHÀ ĐỀU TỰ MÌNH QĐ MÀ K HỎI Ý KIẾN ÔNG Ý, ĐIỀU ĐÓ LÀM ÔNG Ý CẢM THẤY NHƯ NG THỪA VÀ TỎ RA BẤT CẦN .... VÀ LÀM XUNG ĐỘT CỦA BỌN MÌNH NGÀY CÀNG SÂU SẮC HƠN.
    NHG RỒI, GIẢI QUYẾT ĐC, NHÌN NHẬN ĐC VẤN ĐỀ, THÌ MÌNH SẼ NHẬN THỨC ĐC VIỆC ĐÚNG VIỆC SAI LÀ NTN ....
    NHG MÀ MÌNH CŨNG THÀNH THẬT KHUYÊN BẠN, NÊN NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI CHIA TAY, HẠNH PHÚC THÌ XÂY DỰNG MỚI KHÓ, CHỨ ĐẠP ĐỔ THÌ DỄ LẮM, NẾU AI CŨNG BẢO RẰNG ANH KHÔNG CẦN TÔI THÌ TÔI CŨNG CHẲNG CẦN ANH, THÌ NHƯ THẾ K CÒN TỒN TẠI 2 CHỮ GIA ĐÌNH NỮA RỒI, HÃY CỐ TÌM LẤY NHỮNG ĐIỂM TỐT CỦA ĐỐI PHƯƠNG ĐỂ YÊU CHỨ ĐỪNG TÌM ĐIỀU XẤU ĐỂ TRÁCH MÓC, ĐÃ TỪNG RƠI VÀO HOÀN CẢNH ĐÓ NÊN MÌNH CŨNG THÀNH THẬT KHUYÊN BẠN VẬY ĐÓ,
    CHÚC BẠN SỚM TÌM ĐC HƯỚNG GIẢI QUYẾT NHÉ, 1 NĂM MỚI NHIỀU NIỀM VUI, MAY MẮN VÀ HP SẼ ĐẾN VỚI BẠN CÙNG GIA ĐÌNH BẠN

Chia sẻ trang này