1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về người con gái ấy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonkey81, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    nếu đó là chuyện có thật ( người yêu quá cố ý mà ) thì kể ra đây cũng đâu có gì là sai
    để trong lòng nó thối đi à

    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác


    i'm falling in love again
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên có chứ .. bởi vì thật sự tina cũng có hoàn cảnh tương tự anh .. mặc dù khôngphải người iu . nhưng người đó với tina cũng là bạn thân tuyệt vời nhất
    có thể rằng tina luôn tự cho rằng người ta còn sống . Nhưng thực sự thì người đã .......
    -----------------------------------------------
    hãy mơ về cuộc đời bạn sẽ thấy nó đẹp . hãymơ về tình bạn bạn sẽ thấy nótuyệt vời . Và hãy mơ về chính bạn , bạn sẽ thấy mình quá nhỏ nhoi trong cuộc đời và trong tình bạn
    thien than be nho
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm bóng anh
    Để nhìn lại bóng tôi
    Có khi nào lạc lối
    Giữa khoảng trời buồn tênh
    Đi tìm bóng không tên
    Chưa nhoà theo năm tháng
    Theo thời gian ngỡ ngàng
    Một chiếc bóng không xưa
    Gởi vào nắng chút mưa
    Cho nhạt phai chiếc bóng
    Rồi in mãi trong lòng
    Đợi chờ nhớ mong manh
    Tìm không ra bóng anh
    Tôi nhìn lại bóng tôi
    Giữa màn đe^m tăm tối
    Lẻ loi bóng không hình
    ---------------------------------
    Sinh nhật ai sao lòng buồn vô cớ
    Muốn quên đi mà tấc cả cứ nhớ
    Giận mình ghê đã bảo vô tư mà
    Vậy mà buồn cho riêng mình còn ngỡ
    Sinh nhật hă"n mà mình mãi đợi trông
    Biết hắn có tặng mình chút quà không
    Nghĩ lại thấy sao mình vô duyên quá
    Giờ buồn tênh mang nỗi nhớ trong lòng
    Sinh nhật hắn ngày xưa đi chung bước
    Biết bây giờ hắn còn một chút thương
    Sinh nhật xưa mình còn vui hơn hắn
    Sinh nhật giờ chỉ còn lại vấn vương
    Sinh nhật hắn mà sao chẳng thấy hắn
    Lòng buồn buồn không biết hắn ở đâu
    Sinh nhật hắn mình mua quà tặng hắn
    Quà chỉ là 3 ngọn nến mà thôi
    SInh nhật hắn . ta ngồi trong thương nhớ
    Hắn đi rồi .. một chút nhớ chút thương
    Sinh nhật hắn năm xưa ta gây chiến
    Mà bây giờ im hẳn tiếng của ai
    Sinh nhật hắn năm nay như năm trước
    Cũng thắp nhan chúc hắn mãi trường sinh
    SInh nhật hắn .. ta cười ra nước mắt
    Chảy ra rồi lại ngược vào trong
    Sinh nhật hắn năm nào cũng thế
    Có tiếng cười tiếng nấc của ai
    Ta mỉm cười trong thương nhớ
    Hắn đi rồi ta đỡ phải lo..thật vậy không nhỉ???
    thien than be nho
  4. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gởi tina17
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Không biết em có hiểu những gì anh nói và những bài anh viết để đăng. Nhưng có người không tin những gì anh nói đó anh buồn lắm. Còn cho bài viết của anh là giàu trí tưởng tượng chứ không phải là nỗi lòng muốn tâm sự. Sao lại nghĩ và đánh giá một con người nhanh như thế chứ. Nỗi buồn này có lẻ sẽ tăng lên gấp bội nếu không có người chia sẻ. Điển hình đã có người như vậy, anh sẽ cố gắng để cho người ta hiểu được điều đó. Thật lòng cám ơn em
    Tinh Tham Lang
  5. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đây là tiểu sử của ngài Brother-of-metal mời các bạn vào xem và suy ngẫm
    Tiểu sử: Vui tính,thích lừa người khác........hehehe........chua co tien an tien su........
    Sở thích: Thích Football và chơi nó từ nhỏ......yêu ROCK nữa và chơi Game thì cũng hay.......Yeu Inter-milan cung nhu Internet, va thich Chat voi.....nhung thien than be nho<Nhat la thien than xanh>....Blue_angel
    Thông tin mới nhất: Bạn biết thông tin mới nhất về tui.I don't think so.........tui đâu phải tổng thống..........tui chỉ là thần dân của IAT thui.Muốn biết dzô đo' biết liền à.......Đang Miss you like crazy....
    Câu nói ưa thích nhất: "Ăn thì bổ không ăn thì khổ"_"Yêu thì khổ không yêu thì bổ" Hehehe.......
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    he he ngài thấy thế nào hả ngài Brother-of-metal yêu vấu đây là câu trả lời đơn giản của tôi dựa vào ngài thôi. Còn gì thì hồi sau sẽ rõ hẹn tái ngộ càng sớm càng tốt rất vui vì là đói thủ của ngài.
    Tinh Tham Lang
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi các ông ơi, đây là box tâm sự chứ đâu phải box cãi nhau đâu. Huề là thượng sách ! phải không nào?

    Nothing Impossible
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm bóng anh
    Để nhìn lại bóng tôi
    Có khi nào lạc lối
    Giữa khoảng trời buồn tênh
    Đi tìm bóng không tên
    Chưa nhoà theo năm tháng
    Theo thời gian ngỡ ngàng
    Một chiếc bóng không xưa
    Gởi vào nắng chút mưa
    Cho nhạt phai chiếc bóng
    Rồi in mãi trong lòng
    Đợi chờ nhớ mong manh
    Tìm không ra bóng anh
    Tôi nhìn lại bóng tôi
    Giữa màn đêm tăm tối
    Lẻ loi bóng không hình
    .. buồn buồn . cởi chùn chay rong .. chạy ra trước cửa thấy ông .. tui chạy vào ..
    thien than be nho
  8. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trời đét quỷ thần ơi tina17 hay là tina2 đây trời lớn rồi mà còn long nhong vậy trời hỗng dám nhìn đâu dị quá. Buồn kiểu như tina17 thì chắc anh độn thổ mất
    Tinh Tham Lang
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    trùi .. vậy sư huynh còn buồn nữa không zvậy .. khi nào buồn cứ Cởi chùn chạy rong là được à
    Mà anh hỏi kì ghê nha .. thấy người ta làm thơ ..mà nói là tina2 .. hihi có câu cuối cùng hihi thì hơi 2 một chút thôi mà
    thien than be nho
  10. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    tina17 nè hì hì mới đỡ buồn thôi à chú chưa hết hẳn. Na nói sao? tina2 hả có kô send hình tina2 cho anh diee nèo coi thử hồi nhỏ tina2 tém mưa ra sao mà khoe nè.
    Tinh Tham Lang

Chia sẻ trang này