1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về người con gái ấy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonkey81, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Khi con người sống trong niềm vui thì tốt nhất nên nghĩ đến chuyện không vui .. vì như thế sẽ giảm đi cú sốc về tinh thần hơn .. Uh ! Khi chia tay 1 người thì trong lòng mang bao ngổn ngang.. tự hỏi , tự trách , tự nhủ .. tại sao ? tại sao lại đi chứ ,, lặng lẽ như thế , im lìm như thế .. bỏ lại ta cũng lặng lẽ. rồi chán chường ... .. càng lặng lẽ bao nhiêu. thì nỗi thương nhớ càng nhiều .. có phải không? Cứ như thế chẳng bao giờ anh có thể thôi nhớ nhung về người ấy .. bởi vì anh không làm cho mình được cái cảm giác " người ấy đang ở bên "
    thien than be nho
  2. BUON_GOI_TEN_EM

    BUON_GOI_TEN_EM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hê hê không ngờ thèng ku này lại có bài được đoá chứ nhầy . Mà nè mookey tao bạn với mày mà đâu có bít cái chuyện này đâu trời ơi cha nội sạo quá đi cha nội đâu có thắp hương gì đâu tối đó tao với mày đi nhậu cơ mà về mày sỉn tè le rùi cơ mà thế mà lại dám lên dây viết bài này cơ chứ. Tao cung chẳng bít chuyện này có thiệt hay không nữa nhưng dù sao thì tao cũng phải khen ngợi mày , bài này chú mày viết hay lám đó nghe sao mà buồn wé đi .mà còn chuyện gì nữa không kể ra nghe với nào bây giờ ta cũng buồn quá muốn tìm bạn nhậu đi cho đỡ buồn đây nè những lúc nào mày bùn kiếm tao đi nhậu nghe mookey ok
    Bạn nhậu của mày
    buon_goi_ten_em
  3. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gởi bạn Buon-goi-ten-em
    Bạn thân mến cám ơn bạn. Chuyện của mình dài lắm vì mình mới quen bạn nên những gì trước kia thì sao bạn biết được. Bạn à bạn hãy thường xuyên vào ttvnonline nhé hãy là thành viên tốt và nhiệt tình của đà nẵng. Chúc bạn có niềm vui trong ttvnonline.
    Tinh Tham Lang
  4. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em ơi dạo này trời chuẩn bị mưa rồi đó ở dưới đó em đã có chăn ấm chưa vậy cái chăn anh mua cho em hồi năm ngoái chắc cũng củ rồi. Thời tiết này về đêm đã xe lạnh rồi em chờ anh nhé anh sẽ gởi cho em cái mới còn thiếu những gì thì em hãy hiện về báo mộng cho anh nhé. Bye em yêu của anh
    Tinh Tham Lang

Chia sẻ trang này