1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về nước mắt của phụ nữ....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Dep_trai_loi_tai_ai, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dep_trai_loi_tai_ai

    Dep_trai_loi_tai_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự về nước mắt của phụ nữ....

    Theo ý kiến của bạn thì nước mắt có phải là vũ khí của con gái hay không? Mỗi khi cãi nhau hay tranh luận về một vấn đề gì đó mà bất kể là nàng đúng hay sai, nàng của bạn thường rơi nước mắt để có thể chiến thắng bạn? Và bạn có bị khuất phục mỗi khi nàng khóc?

    tạm thời chưa có
  2. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Mật ngọt chết ruồi ! Còn cái mà bạn đề cập tới diệt ruồi còn hiệu quả gấp ngàn lấn
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to :
    The world in hands​

    Prince at midnight
  3. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Có khi con trai cũng cần khóc đấy thôi.
    tibeou - I love my 80 family
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    cong gì đau khổ hơn khi phải nuốt nưóc mắt vào bên trong or muốn khóc mà mắt khô như.. sa mac ko có nưóc... tớ là tớ sẽ khóc .. ngưòi ta có nhiều cách khóc lắm.. khjóc âm thầm trong bóng tối.. khóc nức lên.. orr cứ khoc như là .. đang ko cảm thấy sự việc gì xung quanh mình hết.. thwúc sự lúc này lazy đang muốn khcó quá.. nhưng... có lẽ sẽ gữi những dòng tâm swụ vao đây... lâu qua rồi lazy ko lên mạng và ko vào ttvnol thì đúng hơn... thwòi gian bận rộn nhiều khi đáng sợ.. nó cưóp đi cảu ta nhiều thứ.. quan trọng nhất có thể, rất có thể là những ngưòi bạn.. cái cảm giác mình bị trôi vào quên lãng thật đáng sợ hơn cả bị bỏ đói trong 1 căn hầm bí mật... cái cảm giác thời gian bận rộn với việc hcọ tập, công viẹc làm ta quên đi nỗi buồn thực tại... nhưng đến 1 lúc nào đó.. mọi thứ lại ùa về như chưa bao giờ bị quên lãng...
    lazy váp box 80 và thấy ngay topic này, cái tên thật mở rộng cho ngưòi đọc.. nưóc mắt phụ nữ.. phải chắnng nhiều ngưòi đàn ông cho đó là vũ khí.. cũng có thể vì học đã bi tấn công bời vũ khí đó.. đó là 1 số ít phần trăm.. đàn ông còn khcó nữa mà.. 1 ngưòi bạn trai nói với Lazy khi lazy buồn, giwọng nói như sắp khóc nhưng vẫn ko thể khcó đưọc : em là con ngưòi.. em ko phải là đá.. anh là đàn ông anh cũng khóc.. nhưng em đừng thế, hãy soi gưong xem em khóc sẽ.. hơn hắn cái mặt em bây gưìo...
    Huhu.. thế đấy.. lazy có thể khóc huhu qua Net.. vì đó là tiếng khóc.. ko thành "tiếng" còn cuộc sống ko phài chí có niềm vui hay ko chỉ có nỗi buồn, trong ngôn ngữ "chuyên môn" ở trưòng của lazy thì 1 ngưòi mắc bệnh toàn cưòi hay toàn khcó gọi là "thất tinh không hoà hơp".. đay ko phải la 7 love đau nha, từ chuyên môn của các thầy thuốc i mà.. MOng rằng có nhuẽng giọt nưó mắt vì hạnh phcú sẽ ngày càng nhièu,, còn những giọt nưóc mắt vì buồn và đau khổ sẽ dần bớt đi...
    Lazy girl
  5. Santa_Claus

    Santa_Claus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    khóc
    mình cũng đang muốn khóc thét lên đây
    sao mà điên vậy? hả
    sao mà dở hơi thế. đúng là cái đồ .. . .. dở hơi
    hừ
    việc zì mình phải quan tâm chứ , có liên quan đến mình đâu
    kệ
    đang dỗi hơi , chẳng có gì làm
    nhảy vào , thiếu gì cơ hội - điên quá đi , có biết mình không thích cái kiểu thế không, mình chẳng thích có ai như thế này , như thế nọ với mình cả, cứ để nó tự nhiên thì hơn,
    mà có liên qua gì đến mình đâu, tự làm thì tự chịu đi ,lại còn than vãn
    hừ
    leng keng leng keng
  6. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0

    Hic ốm roài.
    I Gonna Fly away
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đáng sợ nhất khi muốn khóc mà nước mắt không thể trào ra. Đôi lúc cảm thấy hình như mình bị trơ rồi thì phải. 20 tuổi người ta chẳng phải là gỗ là đá vậy mà sao lại thế nhỉ? Sống mà hờ hững, không có cảm xúc gì thế này?
    Chắc tại bây giờ chẳng còn ai để mà khóc nữa. Nhớ ngày xưa chỉ cần mắt hơi hoe hoe, giọng hơi lạc đi là mọi người đã tíu tít hỏi thăm, rồi thì có người lo lắng đến phát sốt lên. Người ta bảo nước mắt là vũ khí của người con gái quả là chẳng sai. Nhưng mà cũng đừng nên lạm dụng nó nhiều quá. Cũng chẳng có ai thích kiểu con gái hơi tí là khóc cả.
    Mấy người cầm lòng được trước nước mắt (bất kể là của con trai hay con gái). Nhớ ngày trước xem film thấy nhân vật chính còn chưa khóc, đang mới chỉ hơi đau khổ 1 tẹo thôi mà đã khóc ầm ĩ lên rồi. Hic, có con bạn cứ bao giờ xem film hơi lâm li 1 tí là y như rằng ngày hôm sau phải đi giặt gối, rồi thì sáng ra ko mở được mắt vì khóc nhiều quá hoá sưng. Sợ thật.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  8. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    dẫu sao cũng phải công nhận là con gái mà khóc thì thật đáng sợ . tôi vô cùng sợ con gái khóc

    Nửa đêm một mình ra trước cửa Hoa ngọc lan đột ngột lướt qua thềm Anh đột ngột thấy mình 20 tuổi Thủa ôm đàn qua mãi ngõ nhà em
  9. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Theo như ngu ý của tôi thì nước mắt phụ nữ đúng là một thứ vũ khí nguy hiểm. Với tính cách của mình thì bất cứ một chàng trai nào cũng phải động lòng khi người yêu hay bạn gái của mình phải bật khóc. Nhưng các bạn gái đừng lấy đó làm sở trường của mình vì nếu bạn quá lạm dụng nước mắt sẽ khiến bạn bị coi là kẻ mít ướt. Và khi con trai bị nhiều lần như vậy thì quả là không ổn đâu. Anh ta sẽ không để ý đến nước mắt của bạn nữa.
    Cánh hồng bay bổng trời thu
    Thương em chim gáy cúc cu trong ***g
    Gorgeous-man in 1980s
  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cung thì khóc là cả 1 quá trình gian khổ.Chẳng phải ai muốn khóc đều khóc được ngay.Với tôi thì nhiều khi"Cười là tiếng khóc khô không lệ"
    đa tình có nghĩa là chung tình

Chia sẻ trang này