1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về nước mắt của phụ nữ....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Dep_trai_loi_tai_ai, 17/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Mắt con gái sau khi khóc xong sưng to như cái củ lạc ấy. Đã ai nhìn thấy chưa?
    tibeou - I love my 80 family
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Chắc mỗi Gorgeus được thấy thôi, Tí nhỉ???

    Một mình em đứng ngóng trông anh với tình yêu thiết tha
    Một dòng sông sóng nước trong xanh, đôi bờ đâu cách xa.
  3. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Híc ! sợ nhất là khóc nhiều quá đến khi cần khóc thì chẳn thấy giọt nước mắt nào nữa
    ----@----
    23t anh vẫn chưa thấy già !
    Nhưng con tim chẳng còn biết rung động
    Chẳng hận chẳng hơn khi em có lỗi
    Cũng chẳng buồn khi em nói bye bye!
    XITRUM IS 4 EYES - 4 EYES IS XITRUM
  4. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Gor chưa được nhìn thấy đâu chị ơi, cùng lắm là mới nhìn thấy cái hạt đỗ thôi.
    tibeou - I love my 80 family
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    thế còn con trai ( đàn ông ) thì sao... đã ai thấy chưa... chắc là chưa rồi.... nhưng em thì thấy rồi đấy, thấy nhiều đằng khác... Mỗi khi nhìn vào gương... lại thấy con người ấy thật yếu đuối... ko dc như những người khác. Một con ng' mà có thể rơi lệ bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì.... một con người như vậy có xứng đáng để dc gọi = 2 chữ " đàn ông " nữa ko????
    bạn đã thấy tuyết khóc bao h chưa... chắc là chưa rồi... dù tuyết có khóc đi chăng nữa thì bạn cũng chẳng thể nào thấy dc đâu. Mà cũng ko biết là mưa hay là tuyết nữa... tuyết thì cứ rơi rơi một cách lạnh lùng. Chẳng biết có ai nghĩ rằng...tuyết cũng ấm áp như lòng người ko nữa...mà chẳng biết có ai hiểu dc rằng...tuyết luôn luôn cô đơn, luôn luôn bị người ta xua đuổi hắt hủi như một căn bệnh hiểm nghèo. Mà cũng có mấy ai cảm nhận dc hết về tuyết đâu......
    I'm crying...but i don't know why...... :((
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 20/01/2003
  6. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    ôi , sợ quá, em sợ nhất là cảnh đấy
    em cua hoa thuong thich du thu
  7. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ko thể chấp nhận đưọc chuyện con gái lôi nước mắt ra để đoạ con trai.
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  8. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Nói khi không phải mong các bạn gái đừng có buồn, người ta bảo:
    +Phụ nữ cười khi có thể cười, còn khóc thì lúc nào cũng được.
    +Trong nước mắt của người phụ nữ, người khôn ngoan chỉ thấy có nước mắt mà thôi..
    Nói tóm lại thì nước mắt cũng chỉ là H2O và thêm một ít muối thôi mà..
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao cũng chỉ là chim cắt thì làm sao có thể hiểu được nước mắt là gì. Nước mắt là biểu hiện của nỗi đau tinh thần. Khi một ng còn khóc được thì tức là ng đó còn tính ng. Khi Chí Phèo khóc thì Chí Phèo từ một con ác quỷ trở lại làm con ng. Còn kh một con ng khóc thì ng đó trở thành một thiên thần
    Em là cánh én nhỏ
    Chao xuống giữa đời tôi
    Cho lòng tôi xao động
    Khi mùa xuân tràn về

  10. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Nước mắt có thể diễn tả được nhiều tâm trạng khác nhau của con người..buồn vui, sướng khổ,..
    Khóc còn thể hiện sự yếu đuối, nhu nhược...
    Đàn ông thì không nên khóc! Các bạn thử tìm nghe bài hát của người Nhật: hãy nhìn lên trời và bước hay hết chỗ nói..
    ----------

Chia sẻ trang này