1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về nước mắt của phụ nữ....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Dep_trai_loi_tai_ai, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Dien that, no dang khoc day nay, nhung no khoc nhieu qua roi ma moi viec van nguyen nhu cu. gio thi, Stop crying, do something instead.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Nhung ma anh oi em so lam......
    tibeou - I love my 80 family
    Được tibeou sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 04/03/2003
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt chỉ có giới hạn, càng ngày nó càng cạn đi.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  3. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    vô là vô thế nào chị, chẳng nhẽ đôi vai của con trai chỉ để cho con gái lau nước mắt thui à, em thấy còn nhiều việc để sài đấy chứ, VD như ....................

    Trái tim bên........1980 family

    Được coo_ddown sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 04/03/2003
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đôi vai không hề vô tác dụng, nó còn để đỡ cổ nữa chứ, không có nó thì chết ah, hi hi.
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hé hé... khi trèo tường thì fải tì lên vai người kia mới trèo qua đc chứ
    Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  6. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những dòng này thấy nhớ những giọt nước mắt của người ấy biết bao. Đến bao giờ tôi mới lại được thấy em khóc, để lại phải gãi đầu gãi tai nhận lỗi về mình........
     
  7. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    tại sao mọi người nếu muốn khóc thì hãy cứ để cho nuớc mắt chảy ra.......khóc xong nỗi lòng cũng nhẹ bớt đi nhiều......tại sao lại cứ fải che dấu đi cảm xúc thật của mình thế a?????cuộc ssống có dài được bao nhiêu, tuổi trẻ có dài được bao nhiêu thế nên hãy luôn sống với tình cảm thật của mình các bác nhơ????
    schoobydoo
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    không em không thích khóc tẹo nào hết. hạn chế tối đa!
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  9. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy chuột , cứ thế mà phát huy nhá . Anh là anh choáng mấy cái vụ này lắm vì anh không biết dỗ.
    Nhắn cả nhà: ai có kinh nghiệm vụ này dạy tớ với, pls pls
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em có kinh nghiệm, để em dạy anh (nhớ fải trả công đấy nhá)
    mỗi lần có đứa nào khóc anh cứ mặc kệ nó thế là xong.
    khóc mãi rồi cũng fải nín thôi!
    có khi khóc nhiều không thấy người ta dỗ tức quá lại nín nhanh trước cả sự mong đợi ấy chứ!
    biện fáp này em đã áp dụng hiệu quả lắm, anh cứ yên tâm mà trả công!

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....

Chia sẻ trang này