1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về nước mắt của phụ nữ....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Dep_trai_loi_tai_ai, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Dùng cách này chỉ áp dụng được khi bạn trai em khóc thôi, còn khi bạn gái khóc cần dỗ thì.... Đấy là chưa kể những giọt nước mắt của người thân............
  2. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ đề cập đến vấn đề male và female thôi. Này chuột , anh nghi áp dụng phương pháp của em xong , girls dễ cho anh de luôn quá , lúc đấy thì anh cho em một trận nhá
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    anh dám không?
    em khóc ngay cho anh xem!
    sợ chưa?

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  4. dungbau

    dungbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cổ nhân đã từng nói :"một đôi mắt đẹp là một đôi mắt đẫm lệ " . Nhưng đấy là ngày xưa , còn ngày nay thì "còn nước còn tát " .Nói cho vui vậy thôi chứ tôi dám cá là nếu thực sự là đàn ông thì không ai có đủ sự lạnh lùng để có thể thờ ơ với một người phụ nữ cạnh mình đang khóc .Nước mắt của phụ nữ , đó là thứ vũ khí đặc quyền mà tạo hoá ban tặng cho . "Thật bất hạnh khi là phụ nữ mà không có nước mắt . Phụ nữ mà không có nước mắt thì không khác gì ác quỷ ".Đàn ông cũng có nưóc mắt chứ , nhưng đấy là thứ nước mắt chảy vào trong .Nếu có một lần bạn không thể kìm nén hơn và bật khóc trước mặt bạn gái của mình thì sao nhỉ ? Đảm bảo nàng sẽ cuống lên và ....đôi khi khóc theo bạn cũng nên . Vậy thì chúng ta thường bị khuất phục mỗi khi bạn gái của mình khóc cũng là diều dễ hiểu , phải không các bác ?
  5. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    há há, đúng rùi, còn nước còn tát
    con bé nào mà đòi khóc trước mặt tui á, thì: "mặt bàn là một, mặt nó là hai, cứ gọi là bị vả đôm đốp!"
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  6. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Anh nói hơi mạnh đấy nhưng anh cứ thử coi có tát nổi không hay lại tự vả vào mặt mình thì khổ anh còn người ta cũng chẳng thể khóc nổi nữa.
    Lại nói về nước mắt,khóc...ui cha,đúng là cũng có nhiều chyện khó hiểu.Bằng này tuổi đầu rồi nhưng chỉ cẩn đứa em nói xỏ vài câu là y như rằng nước mắt ngắn nước mắt dài cứ gọi là tuôn rơi ướt gối vậy mà có những lúc cần thèm được khóc để cảm thấy nhẹ nhàng hơn ,cả những lúc rất đau đớn chỉ muốn oà khóc thì lại không thể nhỏ một giọt nước mắt nào.... oài đúng là :
    Người không hiểu người
    Ta không hiểu được ta trong những cuồng điên nông nổi
    Ta im lặng đi trong đời không đáy
    ....
    Nước mắt có nghĩa gì trong những cơn đau.



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, anh đấy bị thần kinh điên điên í mu*h`, có bít zì đâu, anh nhểy?
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  8. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Đối với em thì nước mắt phụ nữ dúng là một thứ vũ khí quá lợi hại.Khi đứng trước một người cón gái khóc thì em chẳng bít làm gì cả.Kể cả dỗ dành cũng chẳng bít luôn.Nếu như ai mà mang nước mắt ra doạ em thì lúc đó chắc muốn gì cũng được.Muốn em làm gì em cũng làm...thậm chí...chết.Nói vui vậy thôi chứ chắc cũng chẳng ai nỡ đâu nhỉ.
    Muốn có một tình yêu!????
  9. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ấy thật dễ bắt nạt quá! chia buồn nhé, sau này chắc chắn bị dzợ đàn áp rồi
  10. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt bạn gái mà pha với Rượu uống thì phê lắm
             Số nghiệp

Chia sẻ trang này