1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về nước mắt của phụ nữ....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Dep_trai_loi_tai_ai, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn có làm được như thế không đấy ? Nếu làm được là anh em nể lắm đó nhá
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Bí mật. Đang làm. Đơn giản thôi.
             Số nghiệp
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0

    mặt người đấy (phụ nữ nữa đấy , liễu yếu đào tơ lắm ) không phải mặt mèo đâu,
  4. newb

    newb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    he he mình cứ tưởng tâm sự về "nước" của người phụ nữ là vô trong chỉ có phụ nữ thảo luận là nhiều, ai dè chui vô thấy toàn các quý ông "đáng kinh" tâm sự với nhau, hehe hay thiệt hay thiệt. Nhưng cũng hay khi được đọc những dòng tâm sự nhỏ to này, chẳng hạn như người thì tỏ ra lúng túng khi nàng khóc, tức là có triệu trứng chảy nước Người thì chỉ biết thở dài và mặc nhiên coi đó là một thứ vũ khí lợi hại của họ. Có người lại nói mật ngọt chết ruồi, mà nước mắt phụ nữ còn làm chết ruồi nhanh hơn, nhiều hơn một ý kiến rất hay. Có quý ông lịch sự nào đó lại nói còn nước còn tát, nhưng newb thử hỏi liệu quý ông lịch lãm này đã áp dụng thành công phương thức đó chưa - anh em đang tò mò muốn biết cái vụ đó lắm. Nhưng một điều thật đơn giản, mà chẳng cần ai dạy hay phải có một đầu óc siêu việt mới nghĩ ra được đó là: nếu nàng khóc thì phải lập tức tiến hành làm cho nước ngừng chảy ngay. Làm thế nào nhỉ, đầu tiên là bên ngoài, sau đó là bên trong. Đến đây chắc là ai cũng hiểu Còn thắc mắc ư? Bên ngoài là phải lau nước mắt cho nàng, bên trong (phần nội tâm - chớ nghĩ linh tinh) thì phải đấu trí, đánh đòn tâm lý hình như mồm mép các quý ông ở đây cũng không đến nỗi tồi tệ lắm mà không biết nói gì để an ủi nàng phải không. Đấy nói một cách thô thiển như mình hiểu là vậy. Còn cách các quý ông thể hiện ra sao thì là tuỳ vào sự kheo léo và hoàn cảnh. è è è Em có lắm nhời thì xin các bác bỏ qua nha. Vào quậy chút thư gian thôi mà, làm nhiều đau đầu quá mà.
    Đừng có cười tớ tại sao tớ lại nói vậy nhé, bởi vì tớ là NewB
  5. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
  6. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    há há, làm được chứ, làm được chứ.
    Trước hết vả xuống mặt bàn một cái, xong rùi lại vả xuống mặt bàn một cái nữa. Rồi mới bắt đầu vả vào mặt nó (nó ở đây vẫn là cái bàn, há há). Cô bé nhìn thấy mình tự dưng ngồi đập bàn bùm bùm, thế là ngạc nghiên quá, trố mắt ra nhìn, hết khóc luôn.
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lúc đấy ông cứ làm như muốn lau là lau được ngay ấy , còn phải tuỳ tình huống nhá.
    To nam: Ông bạn cứ vỗ bàn bồm bộp thig khéo em ấy chưa kịp trố mắt thì những người khác đã trố mắt trước rồi . Dè đâu có 2 đứa thì 1 đứa khóc còn 1 đứa cứ đập bàn, anh em nào hứng thú tưởng tượng tiếp tý nhẩy ???
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  8. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    uhm, nói chung thì nước măt của phụ nữ cũng...có lợi đấynhưng nếu khóc ko đúng nơi, đúng lúc hoặc..quá đà thì đúng là vô duyên quá thể!
    ok, I´m O.K.!
     
  9. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Liễu Yểu thì chán thật nhưng " Đào Tơ" thì thích thật.
    Mà chắc gì đã phải.
    Về Quê với Mẹ ...

Chia sẻ trang này