1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hề hề hề..... Anh Gà OI, anh bức quá hay sao mà làm một mạch không nghỉ làm em đọc muốn đứt hơi???Cho`i oi, nếu nghe thiên hạ chê mình (hay chê xe của mình) thì đến bao giờ mới có cái của mình mà chơi bác nhỉ. Chơi xe cổ, hay chơi một thứ gì khác cũng vậy, điều cốt yếu là mình phải thích, phải say mê một cách thực sự từ đáy ruột, cộng thêm một chút tìm tòi nghiên cứu một cách có hệ thống và thêm mọt chút may mắn là không mua fải thứ đầu gà đít vịt (hay nói trắng ra là không bị lừa một cách oan uổng) thì mặc kệ cho ai nói gì thì nói, bác nhỉ!
    Em nói bác nghe, con ốc trên xe cũng như cái cúc áo ngực (hay cúc gì gì cũng được, tùy thuộc vào mức tưởng tượng của mỗi nguời cao bao nhiêu, ví dụ cao 1m thì là cúc ngực, cao 80cm là cúc rốn rồi thấp xuống thấp xuống nữa hay không thèm ngẩng lên là cúc ở ngay gấu quần ) cúc nó có lỏng một tí thì nhìn mới hấp dẫn, mới HOT đúng không ạ. Rồi cái tướng ngồi, ai dám chê ta nào? Ngồi như thế nào thoải mái, êm ái và thư dãn là do ý chí chủ quan của ta quyết định, đâu fải cứ kamasutra như thế nào thì ta thế ấy, ta đâu có học yoga như mấy ông Ấn Độ, bác nhỉ??? Hề hề, tư thế này có thể phù hợp với tạng người này nhưng lại hoàn toàn không ăn thua với tạng người khác, giống như ngồi acma thì phải ngồi hơi ngông nghênh một tí như kiểu playboy, ngồi lam già thì phải hơi nghiêm nghị nhưng phải hơi chồm ra đằng trước trong tư thế sẵn sàng chiến đấu... Ôi giời ơi, nói thật nhé, bác Gà cưỡi Lam già lượn vè vè trên đường Đồng Khởi, mấy em khoai tây từ U20 đến U40 nhìn theo nuốt nước bọt ừng ực
    Lâu nay ít tham dự các buổi họp hàng tuần, các anh chị em có ý trách tại sao ông hongsonn dạo này biến đi đâu, chả thấy nhiệt tình tham gia đóng góp xây dựng hội gì cả. Bài viết thì chẳng có bài nào ra hồn, không đi vào bàn luận mổ xẻ xem xe cổ nó có những cái gì hay ho mà người ta ngày càng nhiều người muốn cưỡi thử, toàn nói nhăng nhít làm các cô gái chưa có bồ ngượng chín cả người (còn các cô đã có bồ thì cười khành khạch). Thôi thì các bác cũng tha lỗi cho em, bây giờ mọi thứ cũng gần như đâu vào đấy cả rồi. Này nhé, về kiến thức thì đã có ông bạn VespaManiac có rất nhiều thông tin, đặc biệt là quyển sách mà anh em nào cũng mơ ước nhưng chưa một lần tận mắt sờ soạng. Về mối lái mua bán xe đã đưa thông tin lên mạng cả rồi. Chăm lo offline cho Hội, ai thay thế được bác Hội trưởng, bác ấy chưa vợ con còn rảnh rang, quỹ thời gian và tiền bạc còn rủng rỉnh nên có thể lo lắng cho Hội một cách gần như vô tư . Quăng lựu đạn, tạo xì-căng-đan thì ai chơi xe cổ đều cũng có khả năng. Và một điều cũng quan trọng không kém là bây giờ kiến thức về xe cô của nhà cháu đã vượt ngưỡng rồi, lim đã tiến gần đến vô cực rồi nên bây giờ chỉ rình rình hôm nào vợ đi vắng thì nhảy phắt vào gõ tới tấp, cho bõ những ngày bị kìm kẹp.... hề hề hề.....
    Bây giờ quay trở lại bàn tiếp về xe cổ. Ai đó đã nói rằng, xe cổ như một cô gái đẹp, không, tiểu thư thì chính xác hơn, kiêu sa và có phần đỏng đảnh. Để trị thói đỏng đảnh phải có bác sỹ giỏi, chủ xe phải có kiến thức về "thuốc" lận lưng (là nói về máy móc) Vể bên ngoài (màu sơn, đèn đóm ,....v..v và v...v) giống như bộ váy áo mà các cô chưng diện hàng ngày. Theo nhà cháu, người đã đẹp ăn mặc càng đơn giản càng đẹp (đơn giản không có nghĩa là không mặc gì, chán lắm). Diêm dúa cho nhiều (sơn nhiều màu, inox tùm lum,,..) chỉ tổ tốn tiền mà hiệu quả mang lại không bao nhiêu bởi vì sau lớp áo kia là gì thì rõ hết cả rồi. Hết mốt loe rồi lại túm, hết dài quá gối lại đến trên nửa đùi cuối cùng lại quay lại tư thế ban đầu. Thế nên những chiếc xe trang trí đơn giản, màu sơn nhã nhặn thì càng nhìn lại càng đẹp, càng yêu hơn. Cứ thử tưởng tượng đi, một em gái tóc vàng váy ngắn quá nửa đùi và một em tóc dài tha thướt, mặc bộ áo dài mỏng manh bay lật phật như e lệ muốn nói nhìn em đây này thì ông sẽ ngoảnh mặt bên nào, hời quý ông chơi xe cổ chính hiệu (không phải đân chơi giả cầy)???
    Chuyện mua xe, "cưới vợ" trong những ngày này đang diễn ra sôi động. Các chàng trai sôi sùng sục bầu máu nóng, click chuột tới click chuột lui hòng tìm ra một "nàng" vừa mắt. Ôi, chuyện mua xe cổ giống như đãi cát tìm sạn, đãi một phát lòi ra 3,4 cục sạn to bằng nắm đấm đâm ra lại ngán. Hề hề, ngá là đúng thôi, người ta có câu "mua mới lầm chứ bán ít khi lầm". Nói thế này có khi ông bạn Thái Nghuyên của mình lại hoảng, không mua xe nữa thì..... Tuy nhiên, có những nguyên tắc mà ân chơi xe cổ nên tuân thủ như sau:
    Đối với bên bán:
    1. Cung cấp đầy đủ thông tin, không dấu diếm. ví dụ như xe có thay món gì không, tình trạng xe có tốt không, giấy tờ thế nào, có sang tên được không?
    2. Khi bán xe đừng tính ''''hồi đó tui mua ....triệu, bây giờ tui bán .....triệu" mà hãy tính một chiếc xe chưa sơn sửa để cho người mua người ta dễ bề liệu cơm gắp vespa.
    3. Mình sửa xe ở tiệm nào thì cũng nên cho người mua biết luôn để người ta nếu có điều kiện mang đến đó sửa vì thợ quen xe rồi sẽ dễ sửa hơn. Như vậy sẽ giải toả được tâm lý cho bên mua.
    Đối vời bên mua:
    1. Trước khi mua nên tìm hiểu cho kỹ, đừng hấp tấp nóng vội kẻo trả giá bạc triệu lãng nhách. Câu "giang hồ là ớt hiểm, ý quên, hiểm ác" phải lu6on luôn ghi nhớ
    2. Khi mua xe rồi, nếu biết được ông bán xe ăn lời thì cũng nên tìm hiểu tại sao lại mua với giá như vậy. Ví dụ 1 con lam gia` mua cách đây 5năm là 5triệu nhưng bây giờ người ta bán 10 triệu thì đừng vội trách người ta bán mắc hay mình bị lừa mà hãy mừng vì giờ này còn mua được. Hãy tính khoản chênh lệch đó coi như trả công cho người ta giữ xe cho mình 5 năm trời ta sẽ thấy nhẹ nhõm, thư thái khi cưỡi xe dạo phố.
    3. Có sức chơi có sức chịu (tiền sửa xe) khặc khặc khặc.....
    Chào các bác nhé, hẹn một dịp mát giời nhà cháu lại mò vào đây nói nhăng nói cuội chơi. Nói thật nhé, hội hè đình đám, mua bán đổi chác chưa thấy lời lóm gì, chỉ biết một cái bill của VNN to đùng như cái cốp acma lởn vởn hàng đêm trong mộng. Trời ơi, 6triệu bạc, đi đứt 1 con standard của tôi rồi
    Được hongsonn sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 07/02/2004
  2. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra trời mát hứng quá bỗ bã tí chơi!
    Cái sự đời Vespa nó bị xua như là xua tà ma ám khí. Ở đâu ra một dúm những ả và những gã hở dây thần kinh liên sườn, rồi lại còn chập mạch đường truyền tín hiệu thần kinh từ bán cầu não phải qua bán cầu não trái. Thế là có chuyện! Đầu thì nghe ong ong thiên hạ rủa xả, bụng bảo dạ cú này chắc bán xe, nhưng tay chân thì vẫn cứ đạp máy rồ ga bóp ambraya phi đường xa cười ha ha coi như pha. Có đận hay bù khú với mấy chiến hữu ở gần nhà một bà khó ở, cứ mỗi lần nổ máy rồ ga xả khói mịt mù là bài hát thánh thót cất lên xuất hiện cùng bộ dạng oai hùng của nữ sát chủ, mả bố nó chứ, để bà phải gầm rú cả ngày thế này, đồ trôi sông lạc chợ sao lại tụ tập hội xe thồ ba gác máy cho bà long cả óc ra à, hay là bọn mày muốn bà bắt cả đám cấu đầu rút ruột vất vào nồi canh. Lời hát bay theo hội xe thồ chạy cong đuôi...
    Còn cả hội chả ai lạ gì ông sồn sồn hắc ám nhà ngay cạnh sân tennis chiều chủ nhật. Tội lắm! Hôm nào không ngóng sang sân tennis, chửi ong ỏng đám Vespa đậu xe trước nhà làm chó của ông sủa đến khan cả tiếng, là hôm ấy cụ chàng nhai cơm như nhai gỗ, chả thiết ăn uống, nằm thở dài sườn sượt. May! Có mấy lần rửng mỡ định mang đàn vào sân nổi lửa lên em nướng hải sản chúng ta cùng đại nhạc hội, mà chưa làm được. Chứ đàn hát lên mà con cẩu nhà bên chứ sủa nhấm nhẳng thì bè chính bè phụ trôi lạc hết ra sông Sài gòn. Con cẩu ấy mà nhai bóng tennis cứ gọi là chuyên nghiệp.
    Nói đâu xa, ThangVespa đây đã bị chú công an khu vực điểm danh đến lần thứ 3. Sáng đi ra ngoài đạp máy oạch một phát là vù lên xe nhanh để giải quyết công việc. Đến tối về mới giật mình, oái, sao mà mình thèm cái cảm giác nghe máy xe nổ thế nhỉ. Nhất là hôm nào tối làm vài chai bia hay ít rượu về là cái nhu cầu ấy càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Thế là một dàn xe trong cái sào huyệt ve chai đồng loạt lên tiếng, khói bay mù mịt. Ngay sáng sớm hôm sau chú công an khu vực gõ cửa, nghe bảo chú mày 12 giờ đêm qua nổ máy xe đinh tai nhức óc không cho hàng xóm ngủ. Ấy, em nào biết, chắc có gã nào nó hư xe nên sửa ấy mà. Đừng có để hàng xóm kiện cáo đấy nhé. Ùi, bác yên tâm, em chả bao giờ làm thế. Miệng lầm bầm, thằng cha Hàn quốc nhà đối diện chứ ai vào đây. Hừ!
    Cái nết đánh cho lết cũng ứ chừa. Êm xuôi thêm một bận nữa bị chú công an nhắc nhở, đến một sáng CN đẹp giời, đang o bế xe chuẩn bị đi cùng em ra hội, máy nổ phành phạch sướng cả tai. Nghe tiếng chuông cửa, bỏ bu, là chú công an. Bây giờ thì hết chối nhé chú em, mày định cho làm anh bị thuyên chuyển công tác chứ gì. Oái, bác nói thế chứ em nào dám thế, bác có thấy cái xe Standard của em nó đẹp không, bác chưa chạy Vespa nên chưa hiểu được đâu. Ai bảo? Mày không biết ngày xưa anh chạy... Sprint à.
    Vespa rộ lên thành phong trào, đua đòi cũng có vài người đấy, nhưng đa số anh em mình mê thật. Tiếng Vespa nổ phành phạch giữa phồn hoa đô hội làm cho người ta bớt đi cái bon chen thường nhật, để cuộc đời thêm thi vị, để các bác thợ có việc làm, và để các bác trai và bác gái lên cơn chửi cho tẹt mặt.
    Mình vẫn cứ Vespa, nhỉ?
  3. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra trời mát hứng quá bỗ bã tí chơi!
    Cái sự đời Vespa nó bị xua như là xua tà ma ám khí. Ở đâu ra một dúm những ả và những gã hở dây thần kinh liên sườn, rồi lại còn chập mạch đường truyền tín hiệu thần kinh từ bán cầu não phải qua bán cầu não trái. Thế là có chuyện! Đầu thì nghe ong ong thiên hạ rủa xả, bụng bảo dạ cú này chắc bán xe, nhưng tay chân thì vẫn cứ đạp máy rồ ga bóp ambraya phi đường xa cười ha ha coi như pha. Có đận hay bù khú với mấy chiến hữu ở gần nhà một bà khó ở, cứ mỗi lần nổ máy rồ ga xả khói mịt mù là bài hát thánh thót cất lên xuất hiện cùng bộ dạng oai hùng của nữ sát chủ, mả bố nó chứ, để bà phải gầm rú cả ngày thế này, đồ trôi sông lạc chợ sao lại tụ tập hội xe thồ ba gác máy cho bà long cả óc ra à, hay là bọn mày muốn bà bắt cả đám cấu đầu rút ruột vất vào nồi canh. Lời hát bay theo hội xe thồ chạy cong đuôi...
    Còn cả hội chả ai lạ gì ông sồn sồn hắc ám nhà ngay cạnh sân tennis chiều chủ nhật. Tội lắm! Hôm nào không ngóng sang sân tennis, chửi ong ỏng đám Vespa đậu xe trước nhà làm chó của ông sủa đến khan cả tiếng, là hôm ấy cụ chàng nhai cơm như nhai gỗ, chả thiết ăn uống, nằm thở dài sườn sượt. May! Có mấy lần rửng mỡ định mang đàn vào sân nổi lửa lên em nướng hải sản chúng ta cùng đại nhạc hội, mà chưa làm được. Chứ đàn hát lên mà con cẩu nhà bên chứ sủa nhấm nhẳng thì bè chính bè phụ trôi lạc hết ra sông Sài gòn. Con cẩu ấy mà nhai bóng tennis cứ gọi là chuyên nghiệp.
    Nói đâu xa, ThangVespa đây đã bị chú công an khu vực điểm danh đến lần thứ 3. Sáng đi ra ngoài đạp máy oạch một phát là vù lên xe nhanh để giải quyết công việc. Đến tối về mới giật mình, oái, sao mà mình thèm cái cảm giác nghe máy xe nổ thế nhỉ. Nhất là hôm nào tối làm vài chai bia hay ít rượu về là cái nhu cầu ấy càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Thế là một dàn xe trong cái sào huyệt ve chai đồng loạt lên tiếng, khói bay mù mịt. Ngay sáng sớm hôm sau chú công an khu vực gõ cửa, nghe bảo chú mày 12 giờ đêm qua nổ máy xe đinh tai nhức óc không cho hàng xóm ngủ. Ấy, em nào biết, chắc có gã nào nó hư xe nên sửa ấy mà. Đừng có để hàng xóm kiện cáo đấy nhé. Ùi, bác yên tâm, em chả bao giờ làm thế. Miệng lầm bầm, thằng cha Hàn quốc nhà đối diện chứ ai vào đây. Hừ!
    Cái nết đánh cho lết cũng ứ chừa. Êm xuôi thêm một bận nữa bị chú công an nhắc nhở, đến một sáng CN đẹp giời, đang o bế xe chuẩn bị đi cùng em ra hội, máy nổ phành phạch sướng cả tai. Nghe tiếng chuông cửa, bỏ bu, là chú công an. Bây giờ thì hết chối nhé chú em, mày định cho làm anh bị thuyên chuyển công tác chứ gì. Oái, bác nói thế chứ em nào dám thế, bác có thấy cái xe Standard của em nó đẹp không, bác chưa chạy Vespa nên chưa hiểu được đâu. Ai bảo? Mày không biết ngày xưa anh chạy... Sprint à.
    Vespa rộ lên thành phong trào, đua đòi cũng có vài người đấy, nhưng đa số anh em mình mê thật. Tiếng Vespa nổ phành phạch giữa phồn hoa đô hội làm cho người ta bớt đi cái bon chen thường nhật, để cuộc đời thêm thi vị, để các bác thợ có việc làm, và để các bác trai và bác gái lên cơn chửi cho tẹt mặt.
    Mình vẫn cứ Vespa, nhỉ?
  4. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Há..há..há.. khạch..khạch ...lại lên cơn ..!!??? lại muốn chạm điện nữa rồi ... hahaha bác Thắng kiếm đâu ra cái hình ác quá nhĩ ...banh càng kiểu này có ngày bung luon phết mơ tuy thì ...mất cái đội nón chứ chơi .... hahaha làm gì hâm nóng ... sợ thiu à
    .... đùa thôi chứ lảo hàng xóm sân tennis có một nhược điểm lớn ..các bác vespa chơi mà không rủ lảo cùng chơi .. vài ván cứ theo như garu đã từng thử thì cứ chờ séc cuối cho gã ăn thì cứ ở nhà còn bao nhiêu rượu bao nhiêu mồi lảo ới con gái đem qua ...liên hoan mừng chiến thắng ngay ..không chừng anh em mình khỏi lo khoản tăng 2 nói chi chuyện rủa xả haha mà không chừng lảo còn cho anh em mình đem xe vào nhà lảo gởi ..thì con chó nhà lảo không chừng làm món nhựa mận đãi anh em vespa .. không chừng ...
    .... còn cái vụ chú công an khu vực thế thì bác Thắng chưa kinh nghiệm rồi ...công an là bạn dân ...bác cứ nhè lúc gã đi ngang nhà ới một tiếng... nhờ hắn đẩy hộ cái xe sao khó nổ ...cứ vài lần là hắn gặp bác là tởn thần ..hehe không chừng ghiền cái khoản đẩy vespa luôn không chừng ..khạch khạch
    Đùa chơi với các Bác chứ garu giờ cũng ... ngọng nghịu đây ..số là tập tểnh ăn chơi ..gom góp tiền nhà quỹ đen quỹ đỏ định làm nghệ nhân vespa ... đến lúc nào được công nhận thì chưa biết chứ giờ sao giống nạn nhân quá hehehe mà nghĩ cũng ...thiệt đáng đời
    Chuyện trong nhà thì thế này ...từ ngày ham xe gom góp tiền bạc lùng xục khắp nơi ôm về hơn chục chiếc ..mấy em cứ là lủ khủ xếp lớp khoe mông tròn mông lép mông lớn mông to ..tà la tét lét vào đến nhà cả chủ lẫn khách cứ như vào bãi mìn luồn lách nên nhà lúc náo cũng như chuẩn bị có chiến tranh đã thế còn vác về 1 em acma quân đội .. madame ở nhà lại càng sôi ..may sao vẫn là chiến tranh lạnh kiểu Mỹ Nga .. đã thế chuyện này mới tức ...số là cũng muốn tập tểnh cho thằng gà con yêu vespa như bố ... mới giao cho nhiệm vụ lau chùi xe một là tập tành bởi có lau chùi mới cảm được cái thứ cong cong tròn tròn chết người sau này còn biết ...ong tròn khác nhau hai là kiếm thêm chút thu nhập bao bạn gái trong trường ăn bánh ... thế mà cách đây mấy ngày cu cậu tuyên bố thẳng ..mệt không lau chùi nữa .. leo ra leo vào nhức cả lưng không lảnh lương luôn ... humm định bộp cho cu cậu một bộp rồi nhưng ngẫm ừ may mà mình đi ngang thôi cũng đã oải huống gì phải luồn lách mà lau ..trong khi mới đầu vài chiếc..bây giờ tăng theo cấp số nhân ... thôi bỏ qua ...humm vậy chứ hôm kia dzắt cu cậu ra hội vespa thứ sáu bố thì say mê chỉ chỏ xe này xe kia .. chiếc xịn chiếc dzõm cho him học hỏi .. thấy him trầm ngâm tưởng học hỏi ai dzè trước khi về ..him nói sau này papa mà giao hết cái đám xe ..con đem ra đây bán cho các chú các bác chắc được giá mà nhanh nhất đổi lấy cái @ cho oai ... !!! hummmmm
    ... trong nhà thì vậy ngoài phố thì sao ... đúng là cái khó bó cái khôn ... khoái vespa quá chưa mua được nhiều nghe lời hay bị lập mưu không biết ôm cái vespa APE 3 bánh về .... phải bỏ bên hông nhà làm như ám hiệu để từ xa là thấy cái xe là biết nhà của gã vespa gân vậy ... từ ngày có nó coi như hàng xóm láng giềng kẻ sướng người rên ..số là cái thùng xe được các bà bán rau bán cá ..sử dụng làm sọt đựng đồ bỏ đi ..các bác xe ôm ..dân say xĩn thì cứ nhè ngay bánh xe khỏi cần ôm vô lăng ..cư` việc lái thoải mái ..cái đám sinh viên nữ sau nhà thì nhè cái cabin xe mà dấu đồ kín ..treo cờ tè le ... thế là năm vừa rồi họp tổ dân phố khi bình bầu mất cha nó cái danh hiệu GIA ĐÌNH VĂN HOÁ ... mà mấy nhà phang rác qua nhà mình lại văn hoá mới cú thay ...
    ... trong nhà ngoài phố thì thế còn tự dưng lúc này mình đâm ra không thật thà mà khiêm tốn mới chết..số là thế này ... có cái gã thiensaiden hay trời sai đến gì đó chả biết mắt nhắm mắt mở vào cái forum này lẻ ra đến gặp hongsonn mua xe sao lại nhầm ngay nhà garu ..đúng là số trời ...một hai quyết tâm lấy em lambretta không lấy không về ..nghĩ thôi thì chiến hữu chia cho gã đúng vốn ... tiền vào túi xe vừa đi là gặp ngay điều tra xét hỏi :
    __ Chà.. xe này bán cũng rẻ quá há ...
    __ Xời rẻ gì ...chiếc này anh mua có 2 triệu à lời phân nữa chứ ít sao .. ( cha thiensaiden gì ới ơi ..nghe đến đây ông dừng nghiến răng ngã lăn ra nhá ..garu đang khiêm tốn mà không thật thà đó ông hehe )
    Lại cái thằng gà con đểu chen vào ... Ôi thế thì papa cho con 600 ra mua cái bộ điều khiển Pờ lay tay sờn đi ....coi như xong bắt đầu lo chỉ cần thêm một lời phán quyết cuối cùng nữa là coi như mất khả năng thu hồi chiếc khác ...may sao rengggggg...rengggggg ....giời đất thánh tới ..gã hongsonn đem đến chiếc Mobillet AV42 do hơn 10h tối rồi cuộc mua bán diễn ra chớp nhoáng chưa đầy 10" là 1 em mới thay thế chổ em kia ngay hihi .... thế cũng chưa đã hôm nay thế nào gã babyBom cũng ghé qua nhà rước em ACMA 58 về làm vợ ...trống vắng quá thế nào cũng phải tìm xem em nào .. ác ác về thế chổ ... đời thế đấy phải gom gom thêm vài đứa làm nạn nhân theo kiểu hồi xưa lượm được cái tờ giấy của tay xỏ lá nào đó gọi là sấm truyền đọc xong nhớ chép 10 tờ truyền cho người khác hac'' hac''
    ... đó đó chuyện là thế ..tập tành như thế ... đau khổ chịu nhiều đắng cay như thế ..gian tà như thế...ấm ức mãi không nên lời ...đành viết vào đây cho bá tánh cho hậu thế đọc mà cảm .... vet sì paaaaaaaaaaaaaaaaa ... Úi lại renggggggg rengggggg có 1 em ACMA gin ... thôi tạm dừng tới phải đi xem xe đây kakakakkaka
  5. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Há..há..há.. khạch..khạch ...lại lên cơn ..!!??? lại muốn chạm điện nữa rồi ... hahaha bác Thắng kiếm đâu ra cái hình ác quá nhĩ ...banh càng kiểu này có ngày bung luon phết mơ tuy thì ...mất cái đội nón chứ chơi .... hahaha làm gì hâm nóng ... sợ thiu à
    .... đùa thôi chứ lảo hàng xóm sân tennis có một nhược điểm lớn ..các bác vespa chơi mà không rủ lảo cùng chơi .. vài ván cứ theo như garu đã từng thử thì cứ chờ séc cuối cho gã ăn thì cứ ở nhà còn bao nhiêu rượu bao nhiêu mồi lảo ới con gái đem qua ...liên hoan mừng chiến thắng ngay ..không chừng anh em mình khỏi lo khoản tăng 2 nói chi chuyện rủa xả haha mà không chừng lảo còn cho anh em mình đem xe vào nhà lảo gởi ..thì con chó nhà lảo không chừng làm món nhựa mận đãi anh em vespa .. không chừng ...
    .... còn cái vụ chú công an khu vực thế thì bác Thắng chưa kinh nghiệm rồi ...công an là bạn dân ...bác cứ nhè lúc gã đi ngang nhà ới một tiếng... nhờ hắn đẩy hộ cái xe sao khó nổ ...cứ vài lần là hắn gặp bác là tởn thần ..hehe không chừng ghiền cái khoản đẩy vespa luôn không chừng ..khạch khạch
    Đùa chơi với các Bác chứ garu giờ cũng ... ngọng nghịu đây ..số là tập tểnh ăn chơi ..gom góp tiền nhà quỹ đen quỹ đỏ định làm nghệ nhân vespa ... đến lúc nào được công nhận thì chưa biết chứ giờ sao giống nạn nhân quá hehehe mà nghĩ cũng ...thiệt đáng đời
    Chuyện trong nhà thì thế này ...từ ngày ham xe gom góp tiền bạc lùng xục khắp nơi ôm về hơn chục chiếc ..mấy em cứ là lủ khủ xếp lớp khoe mông tròn mông lép mông lớn mông to ..tà la tét lét vào đến nhà cả chủ lẫn khách cứ như vào bãi mìn luồn lách nên nhà lúc náo cũng như chuẩn bị có chiến tranh đã thế còn vác về 1 em acma quân đội .. madame ở nhà lại càng sôi ..may sao vẫn là chiến tranh lạnh kiểu Mỹ Nga .. đã thế chuyện này mới tức ...số là cũng muốn tập tểnh cho thằng gà con yêu vespa như bố ... mới giao cho nhiệm vụ lau chùi xe một là tập tành bởi có lau chùi mới cảm được cái thứ cong cong tròn tròn chết người sau này còn biết ...ong tròn khác nhau hai là kiếm thêm chút thu nhập bao bạn gái trong trường ăn bánh ... thế mà cách đây mấy ngày cu cậu tuyên bố thẳng ..mệt không lau chùi nữa .. leo ra leo vào nhức cả lưng không lảnh lương luôn ... humm định bộp cho cu cậu một bộp rồi nhưng ngẫm ừ may mà mình đi ngang thôi cũng đã oải huống gì phải luồn lách mà lau ..trong khi mới đầu vài chiếc..bây giờ tăng theo cấp số nhân ... thôi bỏ qua ...humm vậy chứ hôm kia dzắt cu cậu ra hội vespa thứ sáu bố thì say mê chỉ chỏ xe này xe kia .. chiếc xịn chiếc dzõm cho him học hỏi .. thấy him trầm ngâm tưởng học hỏi ai dzè trước khi về ..him nói sau này papa mà giao hết cái đám xe ..con đem ra đây bán cho các chú các bác chắc được giá mà nhanh nhất đổi lấy cái @ cho oai ... !!! hummmmm
    ... trong nhà thì vậy ngoài phố thì sao ... đúng là cái khó bó cái khôn ... khoái vespa quá chưa mua được nhiều nghe lời hay bị lập mưu không biết ôm cái vespa APE 3 bánh về .... phải bỏ bên hông nhà làm như ám hiệu để từ xa là thấy cái xe là biết nhà của gã vespa gân vậy ... từ ngày có nó coi như hàng xóm láng giềng kẻ sướng người rên ..số là cái thùng xe được các bà bán rau bán cá ..sử dụng làm sọt đựng đồ bỏ đi ..các bác xe ôm ..dân say xĩn thì cứ nhè ngay bánh xe khỏi cần ôm vô lăng ..cư` việc lái thoải mái ..cái đám sinh viên nữ sau nhà thì nhè cái cabin xe mà dấu đồ kín ..treo cờ tè le ... thế là năm vừa rồi họp tổ dân phố khi bình bầu mất cha nó cái danh hiệu GIA ĐÌNH VĂN HOÁ ... mà mấy nhà phang rác qua nhà mình lại văn hoá mới cú thay ...
    ... trong nhà ngoài phố thì thế còn tự dưng lúc này mình đâm ra không thật thà mà khiêm tốn mới chết..số là thế này ... có cái gã thiensaiden hay trời sai đến gì đó chả biết mắt nhắm mắt mở vào cái forum này lẻ ra đến gặp hongsonn mua xe sao lại nhầm ngay nhà garu ..đúng là số trời ...một hai quyết tâm lấy em lambretta không lấy không về ..nghĩ thôi thì chiến hữu chia cho gã đúng vốn ... tiền vào túi xe vừa đi là gặp ngay điều tra xét hỏi :
    __ Chà.. xe này bán cũng rẻ quá há ...
    __ Xời rẻ gì ...chiếc này anh mua có 2 triệu à lời phân nữa chứ ít sao .. ( cha thiensaiden gì ới ơi ..nghe đến đây ông dừng nghiến răng ngã lăn ra nhá ..garu đang khiêm tốn mà không thật thà đó ông hehe )
    Lại cái thằng gà con đểu chen vào ... Ôi thế thì papa cho con 600 ra mua cái bộ điều khiển Pờ lay tay sờn đi ....coi như xong bắt đầu lo chỉ cần thêm một lời phán quyết cuối cùng nữa là coi như mất khả năng thu hồi chiếc khác ...may sao rengggggg...rengggggg ....giời đất thánh tới ..gã hongsonn đem đến chiếc Mobillet AV42 do hơn 10h tối rồi cuộc mua bán diễn ra chớp nhoáng chưa đầy 10" là 1 em mới thay thế chổ em kia ngay hihi .... thế cũng chưa đã hôm nay thế nào gã babyBom cũng ghé qua nhà rước em ACMA 58 về làm vợ ...trống vắng quá thế nào cũng phải tìm xem em nào .. ác ác về thế chổ ... đời thế đấy phải gom gom thêm vài đứa làm nạn nhân theo kiểu hồi xưa lượm được cái tờ giấy của tay xỏ lá nào đó gọi là sấm truyền đọc xong nhớ chép 10 tờ truyền cho người khác hac'' hac''
    ... đó đó chuyện là thế ..tập tành như thế ... đau khổ chịu nhiều đắng cay như thế ..gian tà như thế...ấm ức mãi không nên lời ...đành viết vào đây cho bá tánh cho hậu thế đọc mà cảm .... vet sì paaaaaaaaaaaaaaaaa ... Úi lại renggggggg rengggggg có 1 em ACMA gin ... thôi tạm dừng tới phải đi xem xe đây kakakakkaka
  6. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cưới em ACMA của anh Gà về tí tởn đi từ 6h chiều đến gần 9h rước bạn gái đi chơi hichichic. ... nói đến đây cục tức lên đến cần cổ nè anh Gà.. Đổ xăng dịnh đi chơi cho sướng nhưng 10h30 đg ngon thì tự nhiên nó chết máy nằm như 1 đống sắt hình Vespa ACMA. Gần 1 tiếng sau nó lại nổ máy chạy được 100m lại như 1 đống sắtĐúng là đồ độc .... hại. Về đến nhà mỏi cả chân rùi. Thôi mai đem ra cho thợ wen xem sao. Anh Gà đọc được PM cho em cái bệnh của nó nhá. Mỏi chân quá đi ngủ thô đeể mai lấy sức vác nó ra bệnh viện nữa. Ai biểu ham đồ độc ....hại thân
    ----------------------------
    Chiến thắng....Hãy tận hưởng
    Thách thức....Hãy vượt qua
    Gian khó....Hãy nếm trải
    Cơ hội....Hãy nắm lấy
    ----------------------------
  7. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cưới em ACMA của anh Gà về tí tởn đi từ 6h chiều đến gần 9h rước bạn gái đi chơi hichichic. ... nói đến đây cục tức lên đến cần cổ nè anh Gà.. Đổ xăng dịnh đi chơi cho sướng nhưng 10h30 đg ngon thì tự nhiên nó chết máy nằm như 1 đống sắt hình Vespa ACMA. Gần 1 tiếng sau nó lại nổ máy chạy được 100m lại như 1 đống sắtĐúng là đồ độc .... hại. Về đến nhà mỏi cả chân rùi. Thôi mai đem ra cho thợ wen xem sao. Anh Gà đọc được PM cho em cái bệnh của nó nhá. Mỏi chân quá đi ngủ thô đeể mai lấy sức vác nó ra bệnh viện nữa. Ai biểu ham đồ độc ....hại thân
    ----------------------------
    Chiến thắng....Hãy tận hưởng
    Thách thức....Hãy vượt qua
    Gian khó....Hãy nếm trải
    Cơ hội....Hãy nắm lấy
    ----------------------------
  8. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Há há há trúng chưởng của lảo già gân rồi ... tự dưng vespa nhớ lại bài tập đọc Ngày đầu tiên đi học ...hồi còn học lớp 1 ... baby Bom theo anh Gà em đem ra tiệm lau bugi và xúc bình xăng con ... tiện nhất là phone ngay cho Tùng bác sĩ bao sửa cho em này 24/24 cell 090.3851.832 ... chỉ mới bắt đầu ...những ngày gian khổ cười méo xệch hahhaa
    Giời đất xe cổ mà em dzai chạy từ 6h đến 10h30 nó mới đứng thì nó cũng ..gân lắm rồi kakaka em dzai ơi đi cở đó là nếu ra xa lộ em chạy ra đến bải biển Phan thiết rồi ...niềm mơ ước của những gã vespa trong này mà hiện nay chưa ai dzám ...chạy á hihí ...
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 29/02/2004
  9. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Há há há trúng chưởng của lảo già gân rồi ... tự dưng vespa nhớ lại bài tập đọc Ngày đầu tiên đi học ...hồi còn học lớp 1 ... baby Bom theo anh Gà em đem ra tiệm lau bugi và xúc bình xăng con ... tiện nhất là phone ngay cho Tùng bác sĩ bao sửa cho em này 24/24 cell 090.3851.832 ... chỉ mới bắt đầu ...những ngày gian khổ cười méo xệch hahhaa
    Giời đất xe cổ mà em dzai chạy từ 6h đến 10h30 nó mới đứng thì nó cũng ..gân lắm rồi kakaka em dzai ơi đi cở đó là nếu ra xa lộ em chạy ra đến bải biển Phan thiết rồi ...niềm mơ ước của những gã vespa trong này mà hiện nay chưa ai dzám ...chạy á hihí ...
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 29/02/2004
  10. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Vài tuần trăng đã trôi qua kể từ vụ xì-căng-đan Hội vespa bị đặt thuốc nổ TNT. Anh chị em chiến hữu chuyển sang môn bơi lội, đặc biệt chuyên sâu môn lặn không vòi hơi (tức là lặn không sủi tăm) có lẽ chuẩn bị cho kỳ seagames sắp tới
    Thật ra, không khí không trầm lắng như ta tưởng. (TA ở đây chỉ những netizens thực thụ, ít hoặc không có điều kiện offine). Lão hội trưởng đang rắp tâm "theo bà", bằng chứng ghi trên tấm thiệp khỉ khọt đầu năm rành rành, kiên quyết không nghe điện thoại trong những tình huống khẩn cấp nhưng vẫn mở máy mới đau răng. Nếu phen này lão THEO thật thì cái đám dồ ve chai, em acma, 3 chú Li seri3 không biết nương tựa nơi nao. Ông "đối đầu" sau mấy lần dụ dỗ gả xe không thành đã tuyên bố 1 câu xanh lè: "bây giờ có trả bao nhiêu tớ cũng ...... không bán", còn đòi mua thêm 1 ông cụ lam già để đắt bộ tập thể dục mỗi ngày. Và còn rất nhiều chuyện ly kỳ khác nếu kể ra đây thì mỏi tay quá. Hơn nưa, phanh phui nhiều chuyện của người ta, nhà người ta chưa cháy mà nhà mình đã bốc khói rồi, tớ ứ thèm chơi!
    Một hôm rỗi việc, lần mò xem lại mục "thành viên vespafriends", phát hiện nhiều chi tiết thú vị. Bác garu đệ đơn gia nhập tháng 7 năm ngoái, hành trang chỉ có 1 em standard làm thuốc, thế mà nay bác đã sưu tầm (hay bị dụ cũng không biết nữa) được một số xe thật ấn tượng. COn số này nếu môt người giống đực 100% dùng ngón tay ngón chân mà đếm thì vượt quá số ngón của anh ta, tức là lớn hơn 21. Hoặc có những ông ít khi xuất hiện,có máu hiệp sĩ hay thương người (cứ thấy người đẹp là .... thương) mò lên post bài lại vấp ngay một em gái giả hiệu. không biết mai mốt có gì mới mẻ nữa không? Chắc sẽ có 1 em gái giả trai chẳng hạn???
    Cái slogan của Hội vừa được thay đổi. Đại khái vespa là một thứ gây nghiện. Nhưng theo tớ, một thứ gây tức thì nhiều hơn. Vậy đã tức rồi sao không thôi đi dính vào chi nữa để tức thêm??? Để dụ thêm nhi6èu người nữa sụp bẫy, cho đỡ cơn tức chứ còn sao nữa!
    Nhiều lúc nghĩ chơi xe cổ là một cái vòng luẩn quẩn. Hôm nay mua được 1 chiếc xe ưng ý, gom góp quỹ đen quỹ đỏ về "lên" 1 tác phẩm để đời nhưng hỡi ôi ngày mai lại thấy ông bạn có cái xe có cái logo ác hơn, gin hơn, chói mắt hơn. Thế là lại tìm cho mình 1 con mồi để gạ gẫm hòng đôi xe, 1 chiếc xe hpải chiến hơn xe của tất cả các chiến hữu. Đó là chỉ mới nói tời bề ngoài. Còn bên trong xe lục phủ ngũ tạng thế nào giao phó hết cho mấy ông "bác sỹ". Gọi bác sỹ cho oai, chứ có lẽ phần lớn các thợ vespa chỉ đứng vào hạng y tá, chỉ tháo ráp chứ không có 1 tí gì gọi là chất xám, là nghệ thuật. Một chiếc lam li special silver gin, gin đến nỗi ái chìa khoá vẫn còn đánh số innocenti. Vậy mả ông y tá lấy búa gõ đến trầy trụa cây dên (tay biên); cái logo "silver" lắp bắp không biết gỡ thế nào làm gãy một mẩu; sơn xe không cạo cho cẩn thận, chỉ làm qua loa những chỗ rỉ rồi cứ thế tương sơn mới vào. Hậu quả là ông lam sơn lổn nhổn, nhìn cứ như 1 thằng dở hơi mặc áo may ô rách.
    Thế đấy. Chơi xe đâu chỉ đọc ba mớ sách là đủ. Còn phải đủ kiên nhẫn và may mắn để tăm được một em xe liền lạc, gà ra gà vịt ra vịt. Phải có ít ra một ông bạn cùng cảnh ngộ, biết cách nghe mình nói và nói cho mình nghe những lúc mình nói mỏi mồm. Phải có một bác sỹ thực sự, một ông thợ đúng nghĩa, chỉ cho ra lò những chiếc xe họ thật ưng ý. khó có thể chê thì quý vị mới gọi là chạm đến một cái gì đó gọi là xe cổ. Khó lắm thay!

Chia sẻ trang này