1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ngày 12 tháng 06 năm 2004
    Sáng nay mưa, đi làm bằng xe bus vì sợ trễ làm và sợ cả em hờn dỗi.
    Tối qua làm về đã muộn thế mà đạp mãi chả nổ, tức muốn khóc! Đã vậy cái chị làm cùng công ty lại "Để chị chờ em cùng về, chị coi xe mới của em luôn". Hic, chị đứng chờ, mặt xị ra, tội nghiệp chị.
    Mình đạp mãi chẳng nổ, này thì "xe mới", hí húi mở cốp ra. Lúc đấy đang đứng ngay trước Prudential, có cái anh làm Security chạy ra hăm hở giúp. He he vote cho anh 5 * về tinh thần giúp đỡ. Nhiệt tình lắm, hoá ra là "Trước đây anh cũng chạy một chiếc vespa, tắt máy hoài" thế là học tập được một lô kinh nghiệm. Con trai khoẻ thế, tháo cốp không cần đồ nghề! Sau khi áp dụng tất cả các thể loại như: lau bugi, kéo air, nghiêng xe, đạp máy nhồi....xe vẫn ì ra. hehe hai chiến sỹ ngồi cười trừ cho đỡ tức, lại lau lau chùi chùi, lại đạp khí thế, vẫn thế, cứ nổ một tí lại tắt!
    ehhe cuối cùng, buồn cười, vải thưa mà vẫn che được mắt thánh: quên đóng air lại! hahha, mà mình "phát hiện" ra mới gấu chứ! hehe 2 anh em vĩ vã rú ga, khói bay mù mịt, bà chị cười toe, ehhe xem sửa xe cũng hồi hộp lắm chứ!
    Thế là có cơ hội cho bà chị thấy cảnh khổ sở để mai mốt có đi làm muộn cũng được thông cảm tí.
    Nhưng mà, khổ quá híc híc, trời ơi, làm sao để cho xe dễ nổ bây giờ? Cứ vậy hoài chịu sao thấu, sức người có hạn mà, cứ mỗi lần dắt xe ra lại đứ đừ vì đạp máy đâu có được đâu...Trăng mật mà đã vậy không biết tới hồi dập mật còn tới đâu.
    Hôm nay chắc phải in cái list "danh sách các tiệm sửa xe" ra bỏ vô xách thôi....
    Lát trưa làm về vô ...bệnh viện rước em ra, không biết có chịu nổ cho không... hic.
    LOVE ME LOVE MY DOG
    HELP ME HELP MY...VESPA
    Ỉu xìu ký tên:
  2. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với pà nhé . khổ thân một mình giưã chốn quan trường hiểm ác may mà cũng gặp các chàng hào hiệp không thì chắc là....kiên trì được bao lâu nữa đây.....
    yêu vespa như vả yêu sung
    như bát yêu đũa như vung yêu nồi
  3. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với pà nhé . khổ thân một mình giưã chốn quan trường hiểm ác may mà cũng gặp các chàng hào hiệp không thì chắc là....kiên trì được bao lâu nữa đây.....
    yêu vespa như vả yêu sung
    như bát yêu đũa như vung yêu nồi
  4. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà, khổ quá híc híc, trời ơi, làm sao để cho xe dễ nổ bây giờ? Cứ vậy hoài chịu sao thấu, sức người có hạn mà, cứ mỗi lần dắt xe ra lại đứ đừ vì đạp máy đâu có được đâu...Trăng mật mà đã vậy không biết tới hồi dập mật còn tới đâu.
    Hôm nay chắc phải in cái list "danh sách các tiệm sửa xe" ra bỏ vô xách thôi....
    Lát trưa làm về vô ...bệnh viện rước em ra, không biết có chịu nổ cho không... hic.
    LOVE ME LOVE MY DOG
    HELP ME HELP MY...VESPA
    Ỉu xìu ký tên:
    [/quote]
    Cái này ko khó, gọi ngay cho Bác Linh, nếu vẫn ko ổn, buộc phải làm phiền anh Tư Chung,, vậy thôi, cố lên Minh nhé. mình quote cho bạn 10*...
  5. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà, khổ quá híc híc, trời ơi, làm sao để cho xe dễ nổ bây giờ? Cứ vậy hoài chịu sao thấu, sức người có hạn mà, cứ mỗi lần dắt xe ra lại đứ đừ vì đạp máy đâu có được đâu...Trăng mật mà đã vậy không biết tới hồi dập mật còn tới đâu.
    Hôm nay chắc phải in cái list "danh sách các tiệm sửa xe" ra bỏ vô xách thôi....
    Lát trưa làm về vô ...bệnh viện rước em ra, không biết có chịu nổ cho không... hic.
    LOVE ME LOVE MY DOG
    HELP ME HELP MY...VESPA
    Ỉu xìu ký tên:
    [/quote]
    Cái này ko khó, gọi ngay cho Bác Linh, nếu vẫn ko ổn, buộc phải làm phiền anh Tư Chung,, vậy thôi, cố lên Minh nhé. mình quote cho bạn 10*...
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn héng, đang cố đây, chỉ 10* thôi á? Mình nổ đom đóm cả ngàn sao rồi này!
    Ngày 14 tháng 06 năm 2004
    Hôm qua là Chủ Nhật, vác "cục sắt-màu vàng-khét lẹt" lon ton ra AQ. Phải sửa xe mất 10k thì mới đi được đấy. Ai bảo hôm trước nó đang chạy ngon mình lại tháo bugi ra lau, cuối cùng nó ì ra. Ở đời nó thế, có những chuyện đang tốt mình lại cứ muốn nó tốt hơn cuối cùng lại chỉ tổ hỏng việc, rút kinh nghiệm.
    ...Sướng, khỏi phải lấy thẻ xe. Sau đó ngồi chờ...thấy Boom mà chưa biết kêu sao hết, hổng lẽ kêu "Boom boom boom!" vậy là Boom disappeared liền luôn. Chờ tiếp!
    ...
    -Bác gà đến, hùng hổ kêu ngay 1 cái bò né rồi hí húi ăn. Trời bắt đầu đổ mưa. Ăn xong bác lôi đt ra, bây giờ mà tin nhắn của mình mới tới! Đúng là cái đồ "cục gạch còn bị mất cái que!" hí hí lại còn thanh minh "chả biết làm sao, mới hôm nay thôi".
    -Lúc nữa thì bác Hải đến.
    -Rồi Gà rán với bạn đến
    -Anh Thắng đến, Gà rán chê ngay cái nón "ở bển" của anh Thắng hehe, cái đó gọi là cạnh tranh không lành mạnh. Sau đó cả nhà chạy ra mổ xẻ con xe của mình ngay!
    Híc, các bác ngồi quanh để...chê cái xe, hê hê vô tình nâng cao cái gọi là khả năng "sống chung với lũ" của khổ chủ (an ủi). Trời ơi, khổ ghê, bây giờ lòng lo nơm nớp là bị quăng lựu đạn. Ở đây toàn là cảm tử quân không à, quăng bomb ầm ầm, không những die mà còn "die up die down" nữa kia! Còn leo lên xe đạp máy hê hê cóc nổ, phẩi đẩy cơ hí hí, vui bà cố!
    Trời mưa, ngồi AQ ai cũng kêu "thấy vui vui, thấy thanh thản" thế là ngồi luôn đến...1h pm..
    Sau đấy thì kéo xuống nhà bác sỹ Tư, mình để em mình lại mượn em Mini của bác Gà đi. Gà rán cũng cố "lừa cho bằng được" bác Hải lấy em Lam trắng-vàng để lượn, lại còn được 20k mỗi ngày gọi là công đi xe giùm. Ờ há! Sao bác Gà còn không biết phát lương cho người ta đi kìa khà khà.
    Lại chưa xong đâu còn tiếp tục tán loạn nữa kia, trời ơi đúng là tán loạn luôn, hãi hùng tán loạn luôn!
    Đi qua Thanh Đa ăn đồ Huế, trùi ui, Vespa uống beer trùm sò luôn, ai cũng uống, bắt mình uống, hí, không biết uống làm sao uống. Cuối cùng cũng không bắt nạt được tù binh. Mà bộ đội quân khu Thắng cứ doạ không uống là ném lựu đạn, híc, lo lắng quá, cổ nhân dạy "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau", anh em mình chung hội anh Thắng ơi!
    Qua Thanh Đa có chị Hiền nữa, xinh lắm nhen!
    Đàn ca xướng hát...lại thấy vui vui, thanh thản ==> ngồi tới quá 8h pm. Mà có một con chó (chó thiệt đàng hoàng) nó cứ đi theo dòm dòm, mặt nó dữ như...dog thiệt , cứ rình rình, bị Gà rán liệng cho cái khăn, đáng đời. Ai cũng vác điện thoại ra quăng lựu đạn nhau, rồi vác xe ra khè nhau. Anh Trung tới ôm nguyên con Ô-xì ra chấm chấm gạch gạch, ăn đứt cái "á á á" của gà rán hê hê!
    Tán loạn rồi cũng đến lúc về, về trước về sau đủ kiểu, về chót là bác Gà, anh Thắng, chị Hiền với mình. Đi thế nào chả biết mình lạc mất. Đứng lại, tấp vô lề, định lấy đt ra gọi cho bác Gà để thông báo là về đến gần nhà rồi thì bụp, đứt cái giỏ, rơi đồ ra giang hồ ơi là giang hồ! Chó cắn áo rách! Té cả xe cả người, trời mưa nữa, khóc luôn. May mà còn cái bóp, mà chả còn số ĐT nào nữa để mà gọi. May còn cái card của Thành hôm trước đưa, gọi cho Thành hỏi số bác Gà, chỉ để thông báo "đứt đường liên lạc" nhưng đã về đến nhà an toàn. Bấm 145, tiếp
    Thế mới bảo, cái sự điện tử cũng lắm nhiêu khê, mất máy thế là mất hết số ĐT, đầu óc cũng chả nhớ được nhiều như trước nữa. Đồng bào nếu có tán loạn xạ thì "mật thư" cho mình héng.
    ... À mém xíu quên, bác Gà, anh rán, anh Trung bắt anh thua rồi héng! Chung đây con xe mau lên. Í nhắc xe mới nhớ, hình như sáng quên khoá xăng! Chạy xuống khoá cái! Chết! Tối qua cũng quên phải chạy xuống khoá ngay. Mà đồng bào ơi, sáng nay em đi xe nó bị làm sao í! Cuối cùng phải dắt bộ. Thôi khỏi xuống khoá luôn. hic
    VESPA ƠI HỠI VESPA
    BAO NHIÊU ĐÈN ĐỎ BẤY NHIÊU LẦN DỪNG
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn héng, đang cố đây, chỉ 10* thôi á? Mình nổ đom đóm cả ngàn sao rồi này!
    Ngày 14 tháng 06 năm 2004
    Hôm qua là Chủ Nhật, vác "cục sắt-màu vàng-khét lẹt" lon ton ra AQ. Phải sửa xe mất 10k thì mới đi được đấy. Ai bảo hôm trước nó đang chạy ngon mình lại tháo bugi ra lau, cuối cùng nó ì ra. Ở đời nó thế, có những chuyện đang tốt mình lại cứ muốn nó tốt hơn cuối cùng lại chỉ tổ hỏng việc, rút kinh nghiệm.
    ...Sướng, khỏi phải lấy thẻ xe. Sau đó ngồi chờ...thấy Boom mà chưa biết kêu sao hết, hổng lẽ kêu "Boom boom boom!" vậy là Boom disappeared liền luôn. Chờ tiếp!
    ...
    -Bác gà đến, hùng hổ kêu ngay 1 cái bò né rồi hí húi ăn. Trời bắt đầu đổ mưa. Ăn xong bác lôi đt ra, bây giờ mà tin nhắn của mình mới tới! Đúng là cái đồ "cục gạch còn bị mất cái que!" hí hí lại còn thanh minh "chả biết làm sao, mới hôm nay thôi".
    -Lúc nữa thì bác Hải đến.
    -Rồi Gà rán với bạn đến
    -Anh Thắng đến, Gà rán chê ngay cái nón "ở bển" của anh Thắng hehe, cái đó gọi là cạnh tranh không lành mạnh. Sau đó cả nhà chạy ra mổ xẻ con xe của mình ngay!
    Híc, các bác ngồi quanh để...chê cái xe, hê hê vô tình nâng cao cái gọi là khả năng "sống chung với lũ" của khổ chủ (an ủi). Trời ơi, khổ ghê, bây giờ lòng lo nơm nớp là bị quăng lựu đạn. Ở đây toàn là cảm tử quân không à, quăng bomb ầm ầm, không những die mà còn "die up die down" nữa kia! Còn leo lên xe đạp máy hê hê cóc nổ, phẩi đẩy cơ hí hí, vui bà cố!
    Trời mưa, ngồi AQ ai cũng kêu "thấy vui vui, thấy thanh thản" thế là ngồi luôn đến...1h pm..
    Sau đấy thì kéo xuống nhà bác sỹ Tư, mình để em mình lại mượn em Mini của bác Gà đi. Gà rán cũng cố "lừa cho bằng được" bác Hải lấy em Lam trắng-vàng để lượn, lại còn được 20k mỗi ngày gọi là công đi xe giùm. Ờ há! Sao bác Gà còn không biết phát lương cho người ta đi kìa khà khà.
    Lại chưa xong đâu còn tiếp tục tán loạn nữa kia, trời ơi đúng là tán loạn luôn, hãi hùng tán loạn luôn!
    Đi qua Thanh Đa ăn đồ Huế, trùi ui, Vespa uống beer trùm sò luôn, ai cũng uống, bắt mình uống, hí, không biết uống làm sao uống. Cuối cùng cũng không bắt nạt được tù binh. Mà bộ đội quân khu Thắng cứ doạ không uống là ném lựu đạn, híc, lo lắng quá, cổ nhân dạy "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau", anh em mình chung hội anh Thắng ơi!
    Qua Thanh Đa có chị Hiền nữa, xinh lắm nhen!
    Đàn ca xướng hát...lại thấy vui vui, thanh thản ==> ngồi tới quá 8h pm. Mà có một con chó (chó thiệt đàng hoàng) nó cứ đi theo dòm dòm, mặt nó dữ như...dog thiệt , cứ rình rình, bị Gà rán liệng cho cái khăn, đáng đời. Ai cũng vác điện thoại ra quăng lựu đạn nhau, rồi vác xe ra khè nhau. Anh Trung tới ôm nguyên con Ô-xì ra chấm chấm gạch gạch, ăn đứt cái "á á á" của gà rán hê hê!
    Tán loạn rồi cũng đến lúc về, về trước về sau đủ kiểu, về chót là bác Gà, anh Thắng, chị Hiền với mình. Đi thế nào chả biết mình lạc mất. Đứng lại, tấp vô lề, định lấy đt ra gọi cho bác Gà để thông báo là về đến gần nhà rồi thì bụp, đứt cái giỏ, rơi đồ ra giang hồ ơi là giang hồ! Chó cắn áo rách! Té cả xe cả người, trời mưa nữa, khóc luôn. May mà còn cái bóp, mà chả còn số ĐT nào nữa để mà gọi. May còn cái card của Thành hôm trước đưa, gọi cho Thành hỏi số bác Gà, chỉ để thông báo "đứt đường liên lạc" nhưng đã về đến nhà an toàn. Bấm 145, tiếp
    Thế mới bảo, cái sự điện tử cũng lắm nhiêu khê, mất máy thế là mất hết số ĐT, đầu óc cũng chả nhớ được nhiều như trước nữa. Đồng bào nếu có tán loạn xạ thì "mật thư" cho mình héng.
    ... À mém xíu quên, bác Gà, anh rán, anh Trung bắt anh thua rồi héng! Chung đây con xe mau lên. Í nhắc xe mới nhớ, hình như sáng quên khoá xăng! Chạy xuống khoá cái! Chết! Tối qua cũng quên phải chạy xuống khoá ngay. Mà đồng bào ơi, sáng nay em đi xe nó bị làm sao í! Cuối cùng phải dắt bộ. Thôi khỏi xuống khoá luôn. hic
    VESPA ƠI HỠI VESPA
    BAO NHIÊU ĐÈN ĐỎ BẤY NHIÊU LẦN DỪNG
  8. VespaChanDai

    VespaChanDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Blue ơi, chia buồn nha. Giang hồ hiểm ác mà, cẩn thận cho lần sau nhé! Vespafriends có toán loạn ở đâu nhất định sẽ mật báo cho Blue biết liền.
    Được VespaChanDai sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 14/06/2004
  9. VespaChanDai

    VespaChanDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Blue ơi, chia buồn nha. Giang hồ hiểm ác mà, cẩn thận cho lần sau nhé! Vespafriends có toán loạn ở đâu nhất định sẽ mật báo cho Blue biết liền.
    Được VespaChanDai sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 14/06/2004
  10. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận
    Sau buổi công chiếu bộ phim "những cô gái đùi dài loằng ngoằng", hãng Piaggio đã cử ngay một kỹ sư sang gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm của doàn làm phim về vấn đề .... thiết kế xe vespa. Số là ở bên Ý họ có zô trang web nhungcogaichandai.com, chứng kiến cảnh "đầu et tăng đa tay lái acma đèn fenderlight sọ khỉ standard" quá choáng nên phải sang VN ngay lập tức để học hỏi kinh nghiệm. Nghe đâu hãng Piaggio sắp cho ra lò model mới, GrandExtraLongLeg gì gì đó.
    Nhưng đây mới là tin đáng quan tâm. Các Kỹ sư Ý và các bác sỹ kiêm thọc sỹ Việt Nam đã sáng chế ra một loại bình xăng con mới, đảm bảo xe uống xăng rất ít, một lít xăng chạy lâu như truyền nước biển. Bình xăng con đưọc thiết kế dựa trên nguyên bản của phin cà phê. Điểm đặc biệt của loại bình xăng này là phải pha thêm cà phê (loại pha nhiều bắp rang để tạo độ sánh - khỏi pha nhớt) khi sử dụng. Đảm bảo rả tiền, tiết kiệm xăng. Muốn mua??? Liên hệ 0909 0000 0000

Chia sẻ trang này