1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận
    Sau buổi công chiếu bộ phim "những cô gái đùi dài loằng ngoằng", hãng Piaggio đã cử ngay một kỹ sư sang gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm của doàn làm phim về vấn đề .... thiết kế xe vespa. Số là ở bên Ý họ có zô trang web nhungcogaichandai.com, chứng kiến cảnh "đầu et tăng đa tay lái acma đèn fenderlight sọ khỉ standard" quá choáng nên phải sang VN ngay lập tức để học hỏi kinh nghiệm. Nghe đâu hãng Piaggio sắp cho ra lò model mới, GrandExtraLongLeg gì gì đó.
    Nhưng đây mới là tin đáng quan tâm. Các Kỹ sư Ý và các bác sỹ kiêm thọc sỹ Việt Nam đã sáng chế ra một loại bình xăng con mới, đảm bảo xe uống xăng rất ít, một lít xăng chạy lâu như truyền nước biển. Bình xăng con đưọc thiết kế dựa trên nguyên bản của phin cà phê. Điểm đặc biệt của loại bình xăng này là phải pha thêm cà phê (loại pha nhiều bắp rang để tạo độ sánh - khỏi pha nhớt) khi sử dụng. Đảm bảo rả tiền, tiết kiệm xăng. Muốn mua??? Liên hệ 0909 0000 0000
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ngày 15 tháng 06 năm 2004
    Trời ơiiiiiiii, ước gì không phải viết cái cái hãi hùng ký này nữa hehhe, toàn gian khổ mấy bữa nay, hào hùng ơi ngươi đang ở đâu????
    Ta nói ha, tỉ dụ như mà cô A câu cá giỏi người ta bảo "nhỏ đó là dân sát cá đó!", hay anh B đẹp lão cưa một lúc đổ dăm ba chục em thì người ta bảo "bác đó sát gái một cây à nhe", còn mình, hic, chắc phải kêu là "cái đồ sát...Vespa (đặc biệt là sát Mini)"
    Hôm qua đi làm, trời, má ơi luôn, đếm từ nhà tới chỗ làm có bi nhiu lần gặp đèn đỏ là có bí nhiu lần tắt máy hà! Tức nổ đom đom mắt! Mà gì đâu, cứ è è xong đứng ngắc, trả số rú ga cũng xì xì lịt lịt rồi thôi luôn! "Thế mới cú chứ!"
    Chưa hết chiều về vô bãi xe dẫn xe ra, trời, thiên địa ơi! sao cái đuôi xe nó chao như người mẫu đi trên cat walk! Hic, dòm lại thấy cái bánh xe xẹp lép hà! Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, đúng là "kêu trời - trời trên cao không thấu. Kêu gấu - gấu ở tuốt trong rừng!"
    Kêu xích lô đi thay bánh xe, xong chạy về bác sỹ Tư luôn. Bác sỹ hí hoáy sửa rồi chạy đi chạy lại rồi lại về ngồi sửa sửa, thử 2, 3 vòng rồi giao lại cho khổ chủ.
    Khổ cái đời xe chạy ngon thì hết xăng! ặc à ặc ự rồi phải dẫn bộ. Khổ đời ngay cái đường không có cây xăng! Xang cục gạch thì không có nhớt, cái bà bán xăng cục gạch cứ nằn nì: "em đổ tạm lít xăng chay ra cây xăng rồi đổ nhớt cũng được" . Ơn trời cũng moi ra được cục gạch có cả xăng cả nhớt! . Thôi cố lên!
    Sáng nay thì lấy xe ra chạy ngon cơm luôn, có mùi hào hùng rồi đây. Sướng, khà khà, hôm nay đã nhớ khoá xăng hehe. Mà hôm nay anh hùng dũng cảm tranh thủ trời mưa mặc váy đi thí nghiệm coi thử có được không, thấy cũng được hehhe, phát huy thôi. Nếu không được thì mặc áo mưa vô hehe.
    Cố lên!
    1-2-3
    Cố lên!
    1-2-3
    Hí hửng ký tên:
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ngày 15 tháng 06 năm 2004
    Trời ơiiiiiiii, ước gì không phải viết cái cái hãi hùng ký này nữa hehhe, toàn gian khổ mấy bữa nay, hào hùng ơi ngươi đang ở đâu????
    Ta nói ha, tỉ dụ như mà cô A câu cá giỏi người ta bảo "nhỏ đó là dân sát cá đó!", hay anh B đẹp lão cưa một lúc đổ dăm ba chục em thì người ta bảo "bác đó sát gái một cây à nhe", còn mình, hic, chắc phải kêu là "cái đồ sát...Vespa (đặc biệt là sát Mini)"
    Hôm qua đi làm, trời, má ơi luôn, đếm từ nhà tới chỗ làm có bi nhiu lần gặp đèn đỏ là có bí nhiu lần tắt máy hà! Tức nổ đom đom mắt! Mà gì đâu, cứ è è xong đứng ngắc, trả số rú ga cũng xì xì lịt lịt rồi thôi luôn! "Thế mới cú chứ!"
    Chưa hết chiều về vô bãi xe dẫn xe ra, trời, thiên địa ơi! sao cái đuôi xe nó chao như người mẫu đi trên cat walk! Hic, dòm lại thấy cái bánh xe xẹp lép hà! Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, đúng là "kêu trời - trời trên cao không thấu. Kêu gấu - gấu ở tuốt trong rừng!"
    Kêu xích lô đi thay bánh xe, xong chạy về bác sỹ Tư luôn. Bác sỹ hí hoáy sửa rồi chạy đi chạy lại rồi lại về ngồi sửa sửa, thử 2, 3 vòng rồi giao lại cho khổ chủ.
    Khổ cái đời xe chạy ngon thì hết xăng! ặc à ặc ự rồi phải dẫn bộ. Khổ đời ngay cái đường không có cây xăng! Xang cục gạch thì không có nhớt, cái bà bán xăng cục gạch cứ nằn nì: "em đổ tạm lít xăng chay ra cây xăng rồi đổ nhớt cũng được" . Ơn trời cũng moi ra được cục gạch có cả xăng cả nhớt! . Thôi cố lên!
    Sáng nay thì lấy xe ra chạy ngon cơm luôn, có mùi hào hùng rồi đây. Sướng, khà khà, hôm nay đã nhớ khoá xăng hehe. Mà hôm nay anh hùng dũng cảm tranh thủ trời mưa mặc váy đi thí nghiệm coi thử có được không, thấy cũng được hehhe, phát huy thôi. Nếu không được thì mặc áo mưa vô hehe.
    Cố lên!
    1-2-3
    Cố lên!
    1-2-3
    Hí hửng ký tên:
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Oái oăm thay vì đưa sư muội vào con đường nghiệp ngập nên ngày nào đại cơ cũng thấp thỏm đợi chờ cái nhật ký vespa cuasử muội như hồi xưa sáng sáng canh coi hồi..mấy mấy của ba cái chuyện chưởng Kim dung trên báo ... hôm nào không thấy muội lên wuynh lại đoán mò đoán mẫm lo lắng đủ điều ehehe lo cho muội chứ không phải cái chiếc mini quỷ quái wuynh đang nhờ muội dzợt trước khi wuynh ..tặng
    còn lắm chông gai còn nhiều gian khổ ...gà wuynh tin tưởng sư muội và rất khoái cái nhật ký này ..cứ gom lại sau này in ra quyển hồi ký vespa cho con cháu nó lắc đầu kekeke
  5. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Oái oăm thay vì đưa sư muội vào con đường nghiệp ngập nên ngày nào đại cơ cũng thấp thỏm đợi chờ cái nhật ký vespa cuasử muội như hồi xưa sáng sáng canh coi hồi..mấy mấy của ba cái chuyện chưởng Kim dung trên báo ... hôm nào không thấy muội lên wuynh lại đoán mò đoán mẫm lo lắng đủ điều ehehe lo cho muội chứ không phải cái chiếc mini quỷ quái wuynh đang nhờ muội dzợt trước khi wuynh ..tặng
    còn lắm chông gai còn nhiều gian khổ ...gà wuynh tin tưởng sư muội và rất khoái cái nhật ký này ..cứ gom lại sau này in ra quyển hồi ký vespa cho con cháu nó lắc đầu kekeke
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ngày 16 tháng 06 năm 2004
    Chịu nổi không nè trời!!!!!!!!!
    He he giả bộ gào chơi vậy thôi chứ sáng nay xuôi chèo mát mái, hơi bị được à nha! Wuynh ơi, cứ tặng đê, bảo đảm người bị tặng á quên được tặng sướng đến khóc thét giãy đành đạch lên cho mà coi khì khì
    Mà mỗi tội sao mà tiếng pô xe nổ nghe không đã, thi thoảng nó cứ pịp pịp như bị nghẹt cái gì á Bình xăng xe mini cũng to dữ ác á, đứng đổ xăng nhìn máy đếm tiền nhảy số mà hoa cả mắt chóng cả mặt
    Mà nè nha, số mình làm sao á! Đi em mini vàng mỡ gà vừa quen quen thì phải vác em ra bác sỹ Tư trùng tu tái tạo các cái. Chuyển qua làm quen với em mini xanh thiên thanh - sắp ngã trời chiều (cố ý dìm hàng ) vất vả mãi mới quen được thì lại sắp quay về làm quen lại từ đầu với em mỡ gà.
    Nhớ khi xưa em mỡ gà tuy khó đạp nổ nhưng chạy như...điên, khi chuyển qua em thiên thanh tuy đạp cú một nhưng chạy thì hơi khó, phải quen quen thì chạy mới ngọt nước được. Chắc chẳng bao lâu nữa thì mình cũng thành thần chuyên trị các loại mini bất trị, trị không thành thì tẩu hoả nhập ma luôn, đưa xuống bác sỹ Tư trị tiếp! À há, mém xíu thì quên, nhớ xuống bác sỹ Tư lắp cái bánh xe xơ-cua vô.
    Ước gì mình được thay áo mới cho em mỡ gà, hic, ưa lắm, mỗi tội gửi xe ở BV người ta quăng quật, chà kéo trầy toè loe ra, xót lắm, không chịu được! Thà là cùi luôn, vì cùi thì sợ chi lở!
    Ờ, còn nữa, đêm qua dân tình tán loạn, lại thêm một số phần tử ăn ké trên mồ hôi nước mắt cá độ của mình, hehe, không biết có ai lấy làm day dứt không há, nam mô thiện tai, thiện tai...
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ngày 16 tháng 06 năm 2004
    Chịu nổi không nè trời!!!!!!!!!
    He he giả bộ gào chơi vậy thôi chứ sáng nay xuôi chèo mát mái, hơi bị được à nha! Wuynh ơi, cứ tặng đê, bảo đảm người bị tặng á quên được tặng sướng đến khóc thét giãy đành đạch lên cho mà coi khì khì
    Mà mỗi tội sao mà tiếng pô xe nổ nghe không đã, thi thoảng nó cứ pịp pịp như bị nghẹt cái gì á Bình xăng xe mini cũng to dữ ác á, đứng đổ xăng nhìn máy đếm tiền nhảy số mà hoa cả mắt chóng cả mặt
    Mà nè nha, số mình làm sao á! Đi em mini vàng mỡ gà vừa quen quen thì phải vác em ra bác sỹ Tư trùng tu tái tạo các cái. Chuyển qua làm quen với em mini xanh thiên thanh - sắp ngã trời chiều (cố ý dìm hàng ) vất vả mãi mới quen được thì lại sắp quay về làm quen lại từ đầu với em mỡ gà.
    Nhớ khi xưa em mỡ gà tuy khó đạp nổ nhưng chạy như...điên, khi chuyển qua em thiên thanh tuy đạp cú một nhưng chạy thì hơi khó, phải quen quen thì chạy mới ngọt nước được. Chắc chẳng bao lâu nữa thì mình cũng thành thần chuyên trị các loại mini bất trị, trị không thành thì tẩu hoả nhập ma luôn, đưa xuống bác sỹ Tư trị tiếp! À há, mém xíu thì quên, nhớ xuống bác sỹ Tư lắp cái bánh xe xơ-cua vô.
    Ước gì mình được thay áo mới cho em mỡ gà, hic, ưa lắm, mỗi tội gửi xe ở BV người ta quăng quật, chà kéo trầy toè loe ra, xót lắm, không chịu được! Thà là cùi luôn, vì cùi thì sợ chi lở!
    Ờ, còn nữa, đêm qua dân tình tán loạn, lại thêm một số phần tử ăn ké trên mồ hôi nước mắt cá độ của mình, hehe, không biết có ai lấy làm day dứt không há, nam mô thiện tai, thiện tai...
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ngày 17 tháng 06 năm 2004
    Hồi nhỏ đi học chắc ai cũng thuộc lòng 5 điều Bác Hồ dạy, mình cũng vậy, hì.
    Mình có thật thà, dũng cảm không ha? Nhưng mà chuyện sắp viết ra đây he he sẽ cho thấy là mình cũng có tí thật thà dũng cảm.
    Số là, sáng nay, tuy trời không mưa nhưng cũng đi làm bằng xe... ôm. Vì là, tức quá í chớ, không nhắc thôi, nhắc tức chết được!
    (Nhìn trước nhìn sau rồi lim dim mắt tạ lỗi với bác Gà)
    Bác Gà ơi!
    Sáng nay, vô BV dẫn xe ra, như mọi lần xe nằm trong góc, cái anh giữ xe cũng như mọi lần đẩy xe ra , dựng chống rồi đạp nổ. Thú thật với mọi người là cái lúc đi em mỡ gà thì còn nhờ đạp giùm chứ mà từ hôm đi em thiên thanh là toàn tự đạp không hà. Vậy mà sáng nay, cái anh giữ xe lâu ngày không được đạp xe...giùm đâm ra nhớ hay sao mà sáng nay cứ đòi đạp!
    Hỏi có tức lòi mắt không, đạp máy nổ xong hắn toe toét: "anh cứ đạp xe hoài vầy chắc mai mốt về làm...vợ anh quá". Cái đồ vô duyên dễ sợ, hết chuyện giỡn. Tức nổ đom đóm mắt, vừa dứt câu xong còn tài lanh xuống chống, thế là bi kịch xảy ra....Trời ơi điên không chịu được!
    Được đạp rồi thì thôi, lại còn hứng chí xuống chống! Đứt dây số bác Gà ạ, y như hôm lâu cái xe em bị ủi từ đằng sau í. Hic, em thề với bác Gà là em trở tay không kịp! Chứ em đi em thiên thanh là không lo đạp không được, nên sáng nào cũng tự tin dắt xe ra ngoài đường tự đạp hết, mà có nhờ ai đạp thì cũng nghiêm cấm mọi hình thức đụng vào xe sau khi nổ máy, hic.
    Phát điên! Mà chẳng lẽ đứng đó quăng lựu đạn như anh Trung á? (Không chửi được thế mới cú chứ!)
    Chiều nay về chắc kêu xe ôm đẩy xuống bác sỹ Tư chăm sóc, thề với Bác Gà là trăm chuyện tại cái anh giữ xe, bác không biết là em nổi cáu đến mức nào đâu!
    Em thề với tổ chức là đấy là sự bất khả kháng, em thề với cán bộ Gà là em nâng niu em thiên thanh dữ lắm...
    Thế nhé, thay dây số là cơm lại lành canh lại ngọt ngay thôi mà, đòng bào nhểy!
    hí, mình thật thà
    hí, mình dũng cảm
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 17/06/2004
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ngày 17 tháng 06 năm 2004
    Hồi nhỏ đi học chắc ai cũng thuộc lòng 5 điều Bác Hồ dạy, mình cũng vậy, hì.
    Mình có thật thà, dũng cảm không ha? Nhưng mà chuyện sắp viết ra đây he he sẽ cho thấy là mình cũng có tí thật thà dũng cảm.
    Số là, sáng nay, tuy trời không mưa nhưng cũng đi làm bằng xe... ôm. Vì là, tức quá í chớ, không nhắc thôi, nhắc tức chết được!
    (Nhìn trước nhìn sau rồi lim dim mắt tạ lỗi với bác Gà)
    Bác Gà ơi!
    Sáng nay, vô BV dẫn xe ra, như mọi lần xe nằm trong góc, cái anh giữ xe cũng như mọi lần đẩy xe ra , dựng chống rồi đạp nổ. Thú thật với mọi người là cái lúc đi em mỡ gà thì còn nhờ đạp giùm chứ mà từ hôm đi em thiên thanh là toàn tự đạp không hà. Vậy mà sáng nay, cái anh giữ xe lâu ngày không được đạp xe...giùm đâm ra nhớ hay sao mà sáng nay cứ đòi đạp!
    Hỏi có tức lòi mắt không, đạp máy nổ xong hắn toe toét: "anh cứ đạp xe hoài vầy chắc mai mốt về làm...vợ anh quá". Cái đồ vô duyên dễ sợ, hết chuyện giỡn. Tức nổ đom đóm mắt, vừa dứt câu xong còn tài lanh xuống chống, thế là bi kịch xảy ra....Trời ơi điên không chịu được!
    Được đạp rồi thì thôi, lại còn hứng chí xuống chống! Đứt dây số bác Gà ạ, y như hôm lâu cái xe em bị ủi từ đằng sau í. Hic, em thề với bác Gà là em trở tay không kịp! Chứ em đi em thiên thanh là không lo đạp không được, nên sáng nào cũng tự tin dắt xe ra ngoài đường tự đạp hết, mà có nhờ ai đạp thì cũng nghiêm cấm mọi hình thức đụng vào xe sau khi nổ máy, hic.
    Phát điên! Mà chẳng lẽ đứng đó quăng lựu đạn như anh Trung á? (Không chửi được thế mới cú chứ!)
    Chiều nay về chắc kêu xe ôm đẩy xuống bác sỹ Tư chăm sóc, thề với Bác Gà là trăm chuyện tại cái anh giữ xe, bác không biết là em nổi cáu đến mức nào đâu!
    Em thề với tổ chức là đấy là sự bất khả kháng, em thề với cán bộ Gà là em nâng niu em thiên thanh dữ lắm...
    Thế nhé, thay dây số là cơm lại lành canh lại ngọt ngay thôi mà, đòng bào nhểy!
    hí, mình thật thà
    hí, mình dũng cảm
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 17/06/2004
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đúng, chính hắn! Bắt tay thì bắt tay hì hì. Cũng mới nghiện thôi, mà coi bộ nghiện nặng quá, chậc chậc
    Ngày 18 tháng 06 năm 2004
    Bác Gà ơi, chẳng biết bác có đọc được mấy dòng đau khổ, ăn năn hôm qua em viết không hé? Cũng báo cho bác lên ruột chơi là....khà khà....bác yên tâm đê, em thay dây số rồi!
    Cơm lành canh ngọt rồi hén. Vô tư đê...
    ...
    Mà xe đi ngon lại thấy...buồn, hì thật đấy, vất vả nó quen rồi, giờ sung sướng đâm ra buồn tay buồn chân (láo láo cái mặt tí về đạp xe nó cóc nổ cho thì chết!)
    Chiều nay về rước em mỡ gà của mình về. Xin trân trọng cám ơn bác Gà đã xâm mình cho em hành hạ con xe của bác những ngày vừa qua! Đội ơn Bác gà, sau thời gian...phá xe bác bây giờ em giàu kinh nghiệm lắm rồi ah! Vừa nhớ được cái số xe thiên thanh thì bây giờ lại phải quên đi để còn nhớ cái số xe mỡ gà..khì khì.
    Nào nào những con nghiện mới, tiếp tục hãi hùng ký đi nào hehe
    TA VỀ TA ...PHÁ XE TA
    DÙ NGON DÙ DỔM XE NHÀ VẪN HƠN

Chia sẻ trang này