1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đúng, chính hắn! Bắt tay thì bắt tay hì hì. Cũng mới nghiện thôi, mà coi bộ nghiện nặng quá, chậc chậc
    Ngày 18 tháng 06 năm 2004
    Bác Gà ơi, chẳng biết bác có đọc được mấy dòng đau khổ, ăn năn hôm qua em viết không hé? Cũng báo cho bác lên ruột chơi là....khà khà....bác yên tâm đê, em thay dây số rồi!
    Cơm lành canh ngọt rồi hén. Vô tư đê...
    ...
    Mà xe đi ngon lại thấy...buồn, hì thật đấy, vất vả nó quen rồi, giờ sung sướng đâm ra buồn tay buồn chân (láo láo cái mặt tí về đạp xe nó cóc nổ cho thì chết!)
    Chiều nay về rước em mỡ gà của mình về. Xin trân trọng cám ơn bác Gà đã xâm mình cho em hành hạ con xe của bác những ngày vừa qua! Đội ơn Bác gà, sau thời gian...phá xe bác bây giờ em giàu kinh nghiệm lắm rồi ah! Vừa nhớ được cái số xe thiên thanh thì bây giờ lại phải quên đi để còn nhớ cái số xe mỡ gà..khì khì.
    Nào nào những con nghiện mới, tiếp tục hãi hùng ký đi nào hehe
    TA VỀ TA ...PHÁ XE TA
    DÙ NGON DÙ DỔM XE NHÀ VẪN HƠN
  2. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    He he ở Huế không dám truyền cái đam mê chết người này cho em, ai dè em biến vào Sàigon rồi trở thành con nghiện, thiện tai thiện tai. Khi nào chụp ảnh cái mắt cá ở chân rồi post lên cho anh xem tình hình nghiện ngập có còn cứu chữa được không.
    Ấy quên vào nhà mà quên chào các bác ở đây, cũng tại gặp người quen cả mà thôi.
    Thú thật với các bác, em cũng chung cảnh ngộ nghiện ngập, lần nào vào mạng em cũng lạng một vòng vào đây xem các bác nói chuyện, cũng định bay vào nói vài câu cho nó vui nhưng các bác lại xách A.C.M.A rồi đồ gin rồi linh tinh thứ ra làm em tắt lửa gấp, em sợ ngồi nhìn mấy cái hình đó lâu nước miếng nó chảy tràn bàn phím thì khốn nạn lắm.
    Chiếc xe của em em mở ra mở vào nhiều đến nỗi phải đi trồng quylốt lại hết, chiếc xe đó em gửi tặng anh bạn ở Hanoi rồi, he he chung niềm đam mê nên không mua bán, tặng nhau chơi vậy thôi. Bây giờ chẳng còn chiếc nào, đành ngồi nhìn thiên hạ lượn trước mắt mình.
    Ước gì có tiền làm quả A.C.M.A thiệt cáu cạnh về để hằng ngày ngồi le lưỡi liếm nhẩy?
    Tự chúc mình mãi giữ niềm đam mê....
    Blue hỏi dùm cái nắp cốp bên máy của A.C.M.A giá bao nhiêu dùm với( đồ lô thôi, he he, móm mà) chiếc anh nói mất miẹ cái nắp đó rồi, cú thật.
  3. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    He he ở Huế không dám truyền cái đam mê chết người này cho em, ai dè em biến vào Sàigon rồi trở thành con nghiện, thiện tai thiện tai. Khi nào chụp ảnh cái mắt cá ở chân rồi post lên cho anh xem tình hình nghiện ngập có còn cứu chữa được không.
    Ấy quên vào nhà mà quên chào các bác ở đây, cũng tại gặp người quen cả mà thôi.
    Thú thật với các bác, em cũng chung cảnh ngộ nghiện ngập, lần nào vào mạng em cũng lạng một vòng vào đây xem các bác nói chuyện, cũng định bay vào nói vài câu cho nó vui nhưng các bác lại xách A.C.M.A rồi đồ gin rồi linh tinh thứ ra làm em tắt lửa gấp, em sợ ngồi nhìn mấy cái hình đó lâu nước miếng nó chảy tràn bàn phím thì khốn nạn lắm.
    Chiếc xe của em em mở ra mở vào nhiều đến nỗi phải đi trồng quylốt lại hết, chiếc xe đó em gửi tặng anh bạn ở Hanoi rồi, he he chung niềm đam mê nên không mua bán, tặng nhau chơi vậy thôi. Bây giờ chẳng còn chiếc nào, đành ngồi nhìn thiên hạ lượn trước mắt mình.
    Ước gì có tiền làm quả A.C.M.A thiệt cáu cạnh về để hằng ngày ngồi le lưỡi liếm nhẩy?
    Tự chúc mình mãi giữ niềm đam mê....
    Blue hỏi dùm cái nắp cốp bên máy của A.C.M.A giá bao nhiêu dùm với( đồ lô thôi, he he, móm mà) chiếc anh nói mất miẹ cái nắp đó rồi, cú thật.
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ngày 21 tháng 06 năm 2004
    Nghiện chết luôn rồi hì hì, không những mắt cá mà còn đầu gối, ống quyển, bàn tay... (cả tinh thần vì lâu lâu đạp máy không nổ tức muốn stress )
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Blue hỏi dùm cái nắp cốp bên máy của A.C.M.A giá bao nhiêu dùm với( đồ lô thôi, he he, móm mà) chiếc anh nói mất miẹ cái nắp đó rồi, cú thật.
    [/QUOTE]
    Cái này để gào lên với hội, hội ơi hội giúp cho anh của mình phát, cái cốp máy ACMA ạ!
    Lại một ngày thứ 2 thòi ra, sao mà ghét dễ sợ! Dù không phải họp giao ban như bên nhà anh gà rán nhưng lại phải làm báo cáo. hehe, báo cáo xong rồi, ngồi nhớ lại hôm qua mà cười bể bong bóng!
    Thế là vẫn chưa xong em mỡ gà, lại tiếp tục hành hạ em thiên thanh trước cặp mắt đau khổ của bác Gà khà khà. Mà ăn thua gì, thiên thanh của bác Gà hết xăng là được đổ, đứt số là được thay, chả bù cho em Lam vàng của bác Hải he he anh gà rán đã phá đến đứt dây ga lại còn lên mắng vốn bác Hải (vứt chỏng chơ con xe ở nhà đấy bác Hải ạ, gà rán í, hí hí xấu lắm chứ chả vừa đâu )
    Hôm qua đang lọ mọ vào xem các bác có Go-kart ko, sợ bò ra AQ không có ai thì bác Gà gào lên trong ĐT "ra đi, đông lắm!". Lật đạt phi ra ngay, cơ khổ cái kiếp ... vespa, được một khúc thì ặc ặc blà blà blà ặc ặc ặc <==hết xăng
    Vừa mới đổ tối qua! Quân uống xăng, cái loại vừa uống vừa đổ í! hic, lếch thếch dắt bộ đi đổ xăng.
    Ra AQ đông thật, đông đến nỗi xe mình trơ trọi ở chỗ đậu xe he he may có em sơn zin bèn cho em mini lại đứng cạnh tí cho nó máu!
    Trong bàn có bác gà, chị hatrang (hiền lắm, hiền đến không dám bắt nạt hì hì, mà hiền thật à ) anh Trung, với 1 người nữa
    Một lúc thì chị VespaChanDai (lại theo yêu cầu khổ chủ đổi rồi héng, bà con ngừng quăng dép đi) đến, rồi chị Tú, rồi anh gà rán, bác Hải, boom, anh Nhân.
    Bà con túm tụm tùm tum chơi...ô chữ và chê cái xe hợp chủng quốc nào đấy đưọc chụp hình trên báo. À đố bà con cái này heng: tên khác của Lạc Long Quân là gì (khó má ơi luôn!) ai biết chỉ giùm đê!
    Bác gà hào hứng "có nhìn thấy cái Velo Solex đen không?" Không hề, he he chắc là mấy bác giữ xe bảo là "cái đồ xe đạp...ghiẻ, mang dấu vào xó nào đi" hí hí.
    Còn bác gà rán thì cố phồng mang trợn mắt chê đè con sơn zin của anh Trung, he he đâu có biết là con sơn zin tuần này hổng phải là con sơn zin tuần trước nữa!
    Ăn uống vừa xong lại đi...ăn tiếp, lại Thanh Đa trực chỉ, đồng chí gà rán đào ngũ, trốn khỏi tổ chức đi đá banh.
    Bà con ngồi ăn mà cứ ngóng sang bàn bên kia, chả là mong cho bàn đó giải tán đi đặng còn xung phong qua...chiếm chỗ, chứ ngồi bên này nóng quá xá quà xa.
    Rồi cũng được qua bàn bên kia, gió mát hiu hiu, nhìn ai cũng...buồn ngủ hết ráo! Còn ba boom thì nhắn tin từ bàn cũ qua bàn mới, nhắn tin đã đời cái đòi về. Dĩ nhiên là tổ chức nghiêm cấm các hình thức đòi về he he. Ms. VespaChanDai tịch thu điện thoại, ra tối hậu thư, tình hình rất là tình hình. Bà con ngồi nhìn mà mắc cười tỉnh cả ngủ!
    Boom ơi, sợ chưa, mốt nữa đi chơi thì cứ liệu hồn với tổ chức nhen boom, có cần nhắc lại bài học thể hình không? ha ha ha!
    Phải gồng lên, trong mọi tình huống gồng là tuyệt chiêu bí kíp võ lâm mà cao thủ nào cũng phải học hí hí.
    Cuối cùng mặc cho tổ chức đe doạ, anh Boom quyết định ra đi, cuối cùng thì anh ấy cũng đã chịu gồng nhưng mà chỉ dám gồng với tổ chức he he.
    Chị Tú leo lên con Velo Solex đạp muốn sút dép mới nổ, dân tình ngồi trong nhà ngó ra sân tấm tắc khen "đẹp, xe đẹp, người đẹp" cả hội tha hồ sướng ké nha!
    Mà mắc cười, xe dựng đó thiên hạ thấy cứ dòm dòm, phải tội có một bợm nhậu lúc lắc thế nào nó ngã ầm con Velo Solex vào mông con "Sáng Loáng Từ Đầu Đến Chân" của bác Nhân, cả hội hét toáng lên - kinh hoàng! Chắc tay kia cũng tỉnh cả rượu, lóng ngóng dựng xe dưới sự gào thét chỉ đạo của anh Trung "quay cái cổ qua! Quay qua kia! Quay qua không ngã nữa giờ!"
    Bà con ăn uống một hồi buồn ngủ quá quyết định giải tán đội hình. Ha ha mắc cười, cái Velo Solex, té phát đâm ra giận hờn ứ chịu theo sự điều khiển của bác gà, cứ cà ạch cà đụi. Xe mình chạy sau chót (vì đạp hoài mới nổ) thế mà qua mặt bác gà lúc nào không biết! Lên phía xa gặp anh Nhân với anh Trung thì cùng đứng lại chờ. Hoá ra bác gà đang được hai má mì giải cứu hí hí. Anh em còn không biết quăng cho mấy quả lựu đạn nữa! Chụp hình quay film các kiểu.
    Quý khán giả có thể coi video clip cho bản nhạc mới "Cố lên" là cảnh bác gà đang đạp hết sức trên con Velo Solex (bình tĩnh-tự tin-đừng cay cú)
    Lại thêm em thiên thanh dở tính nhỏng nhẽo ra, đi cứ nổ tiếng không đều, blều blều bịp bịp cáu cả người. Nhưng may vẫn đi đến nơi về đến chốn.
    Giờ chót bác gà rán ham vui gọi điện rồi ra chỗ bác sỹ Tư cùng ...ngửi khói xe và bụi đường với anh em hì hì.
    Giờ chót hơn nữa B.S gặp Boom trên đường Lê Lợi, như bị ám ảnh Boom hối hả "Boom đi công chuyện, Boom đi trước ha" hhêh B.S có bắt giữ Boom đâu, có điều thành thật khuyên Boom ráng gồng lên cho người vạm vỡ hí hí.
    Mà này tối về em thiên thanh lại đòi xăng nữa í!
    Vui!

    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 22/06/2004
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ngày 21 tháng 06 năm 2004
    Nghiện chết luôn rồi hì hì, không những mắt cá mà còn đầu gối, ống quyển, bàn tay... (cả tinh thần vì lâu lâu đạp máy không nổ tức muốn stress )
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Blue hỏi dùm cái nắp cốp bên máy của A.C.M.A giá bao nhiêu dùm với( đồ lô thôi, he he, móm mà) chiếc anh nói mất miẹ cái nắp đó rồi, cú thật.
    [/QUOTE]
    Cái này để gào lên với hội, hội ơi hội giúp cho anh của mình phát, cái cốp máy ACMA ạ!
    Lại một ngày thứ 2 thòi ra, sao mà ghét dễ sợ! Dù không phải họp giao ban như bên nhà anh gà rán nhưng lại phải làm báo cáo. hehe, báo cáo xong rồi, ngồi nhớ lại hôm qua mà cười bể bong bóng!
    Thế là vẫn chưa xong em mỡ gà, lại tiếp tục hành hạ em thiên thanh trước cặp mắt đau khổ của bác Gà khà khà. Mà ăn thua gì, thiên thanh của bác Gà hết xăng là được đổ, đứt số là được thay, chả bù cho em Lam vàng của bác Hải he he anh gà rán đã phá đến đứt dây ga lại còn lên mắng vốn bác Hải (vứt chỏng chơ con xe ở nhà đấy bác Hải ạ, gà rán í, hí hí xấu lắm chứ chả vừa đâu )
    Hôm qua đang lọ mọ vào xem các bác có Go-kart ko, sợ bò ra AQ không có ai thì bác Gà gào lên trong ĐT "ra đi, đông lắm!". Lật đạt phi ra ngay, cơ khổ cái kiếp ... vespa, được một khúc thì ặc ặc blà blà blà ặc ặc ặc <==hết xăng
    Vừa mới đổ tối qua! Quân uống xăng, cái loại vừa uống vừa đổ í! hic, lếch thếch dắt bộ đi đổ xăng.
    Ra AQ đông thật, đông đến nỗi xe mình trơ trọi ở chỗ đậu xe he he may có em sơn zin bèn cho em mini lại đứng cạnh tí cho nó máu!
    Trong bàn có bác gà, chị hatrang (hiền lắm, hiền đến không dám bắt nạt hì hì, mà hiền thật à ) anh Trung, với 1 người nữa
    Một lúc thì chị VespaChanDai (lại theo yêu cầu khổ chủ đổi rồi héng, bà con ngừng quăng dép đi) đến, rồi chị Tú, rồi anh gà rán, bác Hải, boom, anh Nhân.
    Bà con túm tụm tùm tum chơi...ô chữ và chê cái xe hợp chủng quốc nào đấy đưọc chụp hình trên báo. À đố bà con cái này heng: tên khác của Lạc Long Quân là gì (khó má ơi luôn!) ai biết chỉ giùm đê!
    Bác gà hào hứng "có nhìn thấy cái Velo Solex đen không?" Không hề, he he chắc là mấy bác giữ xe bảo là "cái đồ xe đạp...ghiẻ, mang dấu vào xó nào đi" hí hí.
    Còn bác gà rán thì cố phồng mang trợn mắt chê đè con sơn zin của anh Trung, he he đâu có biết là con sơn zin tuần này hổng phải là con sơn zin tuần trước nữa!
    Ăn uống vừa xong lại đi...ăn tiếp, lại Thanh Đa trực chỉ, đồng chí gà rán đào ngũ, trốn khỏi tổ chức đi đá banh.
    Bà con ngồi ăn mà cứ ngóng sang bàn bên kia, chả là mong cho bàn đó giải tán đi đặng còn xung phong qua...chiếm chỗ, chứ ngồi bên này nóng quá xá quà xa.
    Rồi cũng được qua bàn bên kia, gió mát hiu hiu, nhìn ai cũng...buồn ngủ hết ráo! Còn ba boom thì nhắn tin từ bàn cũ qua bàn mới, nhắn tin đã đời cái đòi về. Dĩ nhiên là tổ chức nghiêm cấm các hình thức đòi về he he. Ms. VespaChanDai tịch thu điện thoại, ra tối hậu thư, tình hình rất là tình hình. Bà con ngồi nhìn mà mắc cười tỉnh cả ngủ!
    Boom ơi, sợ chưa, mốt nữa đi chơi thì cứ liệu hồn với tổ chức nhen boom, có cần nhắc lại bài học thể hình không? ha ha ha!
    Phải gồng lên, trong mọi tình huống gồng là tuyệt chiêu bí kíp võ lâm mà cao thủ nào cũng phải học hí hí.
    Cuối cùng mặc cho tổ chức đe doạ, anh Boom quyết định ra đi, cuối cùng thì anh ấy cũng đã chịu gồng nhưng mà chỉ dám gồng với tổ chức he he.
    Chị Tú leo lên con Velo Solex đạp muốn sút dép mới nổ, dân tình ngồi trong nhà ngó ra sân tấm tắc khen "đẹp, xe đẹp, người đẹp" cả hội tha hồ sướng ké nha!
    Mà mắc cười, xe dựng đó thiên hạ thấy cứ dòm dòm, phải tội có một bợm nhậu lúc lắc thế nào nó ngã ầm con Velo Solex vào mông con "Sáng Loáng Từ Đầu Đến Chân" của bác Nhân, cả hội hét toáng lên - kinh hoàng! Chắc tay kia cũng tỉnh cả rượu, lóng ngóng dựng xe dưới sự gào thét chỉ đạo của anh Trung "quay cái cổ qua! Quay qua kia! Quay qua không ngã nữa giờ!"
    Bà con ăn uống một hồi buồn ngủ quá quyết định giải tán đội hình. Ha ha mắc cười, cái Velo Solex, té phát đâm ra giận hờn ứ chịu theo sự điều khiển của bác gà, cứ cà ạch cà đụi. Xe mình chạy sau chót (vì đạp hoài mới nổ) thế mà qua mặt bác gà lúc nào không biết! Lên phía xa gặp anh Nhân với anh Trung thì cùng đứng lại chờ. Hoá ra bác gà đang được hai má mì giải cứu hí hí. Anh em còn không biết quăng cho mấy quả lựu đạn nữa! Chụp hình quay film các kiểu.
    Quý khán giả có thể coi video clip cho bản nhạc mới "Cố lên" là cảnh bác gà đang đạp hết sức trên con Velo Solex (bình tĩnh-tự tin-đừng cay cú)
    Lại thêm em thiên thanh dở tính nhỏng nhẽo ra, đi cứ nổ tiếng không đều, blều blều bịp bịp cáu cả người. Nhưng may vẫn đi đến nơi về đến chốn.
    Giờ chót bác gà rán ham vui gọi điện rồi ra chỗ bác sỹ Tư cùng ...ngửi khói xe và bụi đường với anh em hì hì.
    Giờ chót hơn nữa B.S gặp Boom trên đường Lê Lợi, như bị ám ảnh Boom hối hả "Boom đi công chuyện, Boom đi trước ha" hhêh B.S có bắt giữ Boom đâu, có điều thành thật khuyên Boom ráng gồng lên cho người vạm vỡ hí hí.
    Mà này tối về em thiên thanh lại đòi xăng nữa í!
    Vui!

    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 22/06/2004
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ngày 23 tháng 06 năm 2004
    Tạm gác qua bên dzụ tán loạn ở Cinbox. Có dzụ này dzui hơn!
    ĐOÀNG một cái, mẹ gọi điện thoại dõng dạc "Mẹ đang ở Nha Trang, đoàn về Đà Nẵng còn mẹ vô SG"
    Úi chùi ui! Phòng chưa dọn lại nữa. Thêm xe nữa, cái xe, chết chết.
    Hôm lâu có gọi điện cho 2 ông anh khoe cái xe, cố dìm hàng xuống giá sàn để kêu gọi sự đồng tình. Công tác tư tưởng xong với 2 bộ đội anh xong rồi mới dám gọi cho mẹ, chỉ nghe mẹ gào với ra phòng ngoài: "Bi (tên ông anh)! Nó dám xách cái xe Vespa cà ạch cà đụi về kìa! Hết biết!". Câu này hôm trước gọi cho anh hai cũng nghe anh hai gào lên với anh Bi như thế "Bi! Hắn mua xe Vespa về để dắt bộ kìa! Bó tay!"
    ...
    4h30'', báo thức gào ầm lên! Mình tắt đi xong ngẫm nghĩ "Mình để báo thức sớm vậy để chi ta?" Phải mất 5'' mới nhớ ra là đi đón mẹ!
    Mặc cái gì cho nó dìu dịu một tí để mẹ không ghét lây em xe. He he, mà sợ là sợ vậy thôi chứ mẹ nình thì tuyệt lắm chả cấm tiệt cái gì bao giờ (cấm sơ sơ thôi )
    ....
    Người đông quá, mẹ nhận ra mình trước, thế mới cú chứ, định hù mẹ cái ai dè mẹ lại nhìn thấy mình trước!
    "Vẫn ốm hĩ, xe gửi đâu?" Mẹ hỏi ngay.
    "Dạ bên kia, từ từ đi" (bắt đầu tư thế chuẩn bị xù lông bảo vệ con xe nếu cần). Cứ như đưa bạn trai về giới thiệu í! khề khề
    Vì mẹ có hành lý nên không thể chở mẹ về được (mà nếu không có hành lý thì chắc cũng không chở được đâu)
    Gọi xe cho mẹ xong định bụng là phi vèo vèo trước mặt cho mẹ thấy là cái xe này tuy nó già dưng mà chạy cũng gấu lắm! Được một đoạn hay ho như thế thì cà hự cà hự ặc! oái, chết, bể dĩa! Thế là len lén lùi lùi vào lề vờ lúi húi nghe đt (Nói dại nhỡ giang hồ ngang qua giựt cho phát nữa thì chết!)
    Biết ngay mà! Quân phản chủ! À không, nhầm xin lỗi, mình có phải là chủ đâu, he he đính chính không bác Gà lại cao huyết áp! . Hết xăng. Đào đâu ra xăng lúc trời còn "sương khói mờ nhân ảnh" thế này chứ! À, nhớ rồi, cây xăng hôm bữa đi coi phim giò dài mình có ghé vô đổ. Thế là dắt bộ 1 dọc dài xuống cây xăng Lý Chính Thắng, coi như tập thể dục buổi sáng cũng được. Nói vậy thôi chứ cú vẫn hoàn cú!
    Gọi điện cho mẹ phát "Mẹ về đến nhà dì rồi đó!" hic.
    Vừa về đến nhà cái:
    -Hư xe à con tắt máy hả?
    -Đâu có đâu! Hết xăng
    Lúc này trời bắt đầu ro rõ, mẹ đi ra sân :
    -Xe này đây hả Minh?
    -Dạ không, xe bạn con.
    -Ơ! xe con đâu?
    -À, dạ, bỏ tiệm sửa "linh tinh" đi cho ngon á mà
    -Chạy xe được không?
    -Dạ cũng quen quen
    -Cũng được...Thôi, vô ngủ đi tí mẹ kêu dậy đi làm.
    Sướng, tạm coi như là thành công......Chiều nay về chở mẹ qua Thanh Đa ăn phát nữa thì có khi còn khen nức nở cả người cả xe í chứ!

  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ngày 23 tháng 06 năm 2004
    Tạm gác qua bên dzụ tán loạn ở Cinbox. Có dzụ này dzui hơn!
    ĐOÀNG một cái, mẹ gọi điện thoại dõng dạc "Mẹ đang ở Nha Trang, đoàn về Đà Nẵng còn mẹ vô SG"
    Úi chùi ui! Phòng chưa dọn lại nữa. Thêm xe nữa, cái xe, chết chết.
    Hôm lâu có gọi điện cho 2 ông anh khoe cái xe, cố dìm hàng xuống giá sàn để kêu gọi sự đồng tình. Công tác tư tưởng xong với 2 bộ đội anh xong rồi mới dám gọi cho mẹ, chỉ nghe mẹ gào với ra phòng ngoài: "Bi (tên ông anh)! Nó dám xách cái xe Vespa cà ạch cà đụi về kìa! Hết biết!". Câu này hôm trước gọi cho anh hai cũng nghe anh hai gào lên với anh Bi như thế "Bi! Hắn mua xe Vespa về để dắt bộ kìa! Bó tay!"
    ...
    4h30'', báo thức gào ầm lên! Mình tắt đi xong ngẫm nghĩ "Mình để báo thức sớm vậy để chi ta?" Phải mất 5'' mới nhớ ra là đi đón mẹ!
    Mặc cái gì cho nó dìu dịu một tí để mẹ không ghét lây em xe. He he, mà sợ là sợ vậy thôi chứ mẹ nình thì tuyệt lắm chả cấm tiệt cái gì bao giờ (cấm sơ sơ thôi )
    ....
    Người đông quá, mẹ nhận ra mình trước, thế mới cú chứ, định hù mẹ cái ai dè mẹ lại nhìn thấy mình trước!
    "Vẫn ốm hĩ, xe gửi đâu?" Mẹ hỏi ngay.
    "Dạ bên kia, từ từ đi" (bắt đầu tư thế chuẩn bị xù lông bảo vệ con xe nếu cần). Cứ như đưa bạn trai về giới thiệu í! khề khề
    Vì mẹ có hành lý nên không thể chở mẹ về được (mà nếu không có hành lý thì chắc cũng không chở được đâu)
    Gọi xe cho mẹ xong định bụng là phi vèo vèo trước mặt cho mẹ thấy là cái xe này tuy nó già dưng mà chạy cũng gấu lắm! Được một đoạn hay ho như thế thì cà hự cà hự ặc! oái, chết, bể dĩa! Thế là len lén lùi lùi vào lề vờ lúi húi nghe đt (Nói dại nhỡ giang hồ ngang qua giựt cho phát nữa thì chết!)
    Biết ngay mà! Quân phản chủ! À không, nhầm xin lỗi, mình có phải là chủ đâu, he he đính chính không bác Gà lại cao huyết áp! . Hết xăng. Đào đâu ra xăng lúc trời còn "sương khói mờ nhân ảnh" thế này chứ! À, nhớ rồi, cây xăng hôm bữa đi coi phim giò dài mình có ghé vô đổ. Thế là dắt bộ 1 dọc dài xuống cây xăng Lý Chính Thắng, coi như tập thể dục buổi sáng cũng được. Nói vậy thôi chứ cú vẫn hoàn cú!
    Gọi điện cho mẹ phát "Mẹ về đến nhà dì rồi đó!" hic.
    Vừa về đến nhà cái:
    -Hư xe à con tắt máy hả?
    -Đâu có đâu! Hết xăng
    Lúc này trời bắt đầu ro rõ, mẹ đi ra sân :
    -Xe này đây hả Minh?
    -Dạ không, xe bạn con.
    -Ơ! xe con đâu?
    -À, dạ, bỏ tiệm sửa "linh tinh" đi cho ngon á mà
    -Chạy xe được không?
    -Dạ cũng quen quen
    -Cũng được...Thôi, vô ngủ đi tí mẹ kêu dậy đi làm.
    Sướng, tạm coi như là thành công......Chiều nay về chở mẹ qua Thanh Đa ăn phát nữa thì có khi còn khen nức nở cả người cả xe í chứ!

  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cứ thấy ba chớp ba nháng "gái" rồi thì "chân dài" vậy là cứ đòi xem báo cáo hôm tán loạn cùng "Những cô gái chân dài" (sau đây xin được vt là NCGCD-hehe cũng xin được giải thích "vt" là "viết tắt" ạ hí hí)
    Thì đây, xin được công bố sự thật trần trùi trụi về buổi tán loạn của nhà Vespa với NCGCD.
    Ngày ăn chơi, tháng tán loạn...
    Chiều thứ 2, chị Chân Dài nhắn tin nói tối đi coi NCGCD ở Cinbox Lý Chính Thắng, xuất 9h. Nhận được tin mình liền quăng ngay quả lựu đạn cối vào Y!M của bác Gà "NCGCD đợi bác gà ở Lý Chính Thắng lúc 9h tối nay". Không thấy đạn pháo nào bay trở lại, chắc bác Gà thích chân ngắn hoặc là bác í đã có chân dài .
    Tối, mình lon ton trên đường LCT ngang Cinbox nghe ai đó gào lên một cái, gào gì cụ thể thì không nghe nhưng mà rõ là phe mình, vì nhìn qua bên kia đường thấy xe anh gà rán dựng đó.
    Không thể dừng lại được vì đang mặc váy, trèo lên tuột xuống nó khó khăn, mà mình lại đang phải chạy đi đổ xăng cái đã. Thế là chạy luôn.
    Mà kỳ lạ, rõ ràng hôm Chủ Nhật anh gà rán có phi vụ "đóng 50k/bác/1 cặp chân dài" vậy sao hôm nay vẫn có mặt nhỉ?
    Đổ xăng xong lại phải đánh 1 vòng mới quay về chỗ cũ được vì là đường 1 chiều mà. Bay xe lên lề, anh gà rán nói "Vừa nãy anh nhìn thấy, nghĩ quái, nhìn giông giống, lại còn đi Mini". 2 anh em ngồi chờ, cổ bắt đầu có dấu hiệu dài...
    Chị ChânDài là chị í ghét đi trễ lắm, nên chị chỉ đến muộn một tí thôi . Vừa đến, chị vác điện thoại ra, bấm phát đưa lên tai rồi cho tọt lại ngay vào túi quần, chắc thấy mình bị luộc ĐT nên đâm ra cẩn thận. Dưng mờ không phải vậy! Hí, vì là theo hợp đồng thì mỗi lần chị CD gọi anh Trung chỉ được phát biểu 1 câu 3 từ thôi, dĩ nhiên không phải là I LOVE YOU mừ là "anh tới liền!". Quả thực, vừa xong cái xuất hiện ngay.
    Đội hình xem phim cứ phải gọi là đẹp, từ ghế ngoài vào đến ghế thứ 4 là thứ tự : VietNamVespa, VespaChanDai, Blue, kfc.
    Canh me đỏ mắt không thấy được chiếc Vespa nào, thế mà trên poster in cái hình Vespa, lại thêm cái đèn ở đâu gắn vào như đèn thợ mỏ í! À mà có 1 em Lam, vai chánh chạy hẳn hoi à nhe! Lam vàng vàng chắc mượn của bác Hải, còn cái chiêu bị rớt cốp chắc đạo diễn V.N.Đãng cọp của anh Sơn hí hí!
    Phim coi mà hài má ơi luôn, không phải tình tiết phim nó hài mà là diễn xuất của diễn viên vụng quá, không cười chịu không nỗi! Có đoạn cóc có gì đáng cười, thế nhưng Blue không nhịn được cười khùng khục, chị ChânDài cũng rúc rích, ngoài kia anh Trung cũng hi hí cười, anh gà rán là to mồm nhất cứ cười xoé lên, vậy là cả 4 cười rũ ra. He he chả có gì cười vậy mà cứ cười, thế nó mới gọi là...buồn cười nhềy bà con nhềy! Dưng mà bà con cứ đi coi đi là biết, cái anh vai chánh cười như vầy nè
    bhà bhà há há há <== y như bị người ta dí dao vô lưng bắt phải cười í, buồn cười vật! Chỉ được cái cảnh "hun" nhau là có cố gắng trong diễn xuất thôi . Trong rạp lạnh ơi là lạnh vậy mà cười toát hết cả mồ hôi! Vui vui.
    Đi về á hả, còn vô ăn sinh tố nữa. Sau đó thì đi về, anh Trung bị hết xăng tụt hậu rớt đâu đó trong màn đêm hì hì, còn Blu sợ về trễ nên chạy hết ga luôn đâu có biết phía sau mình chuyện gì đang xảy ra đâu.
    Boom ù bữa đó không đi đúng uổng đời luôn, ai đời gồng với anh em bao giờ, bởi vậy người Boom bự chác à hì hì.
    Bữa đó về trễ mà còn có đoạn tự nhiên em thiên thanh tắt máy, đạp muốn run chân luôn, chị ChânDài vứt cả em Ạt tì là chạy lại nghiêng ngó, ơn trời cuối cùng cũng nổ.
    Coi phim xong gà rán tẩy chay xe Lam luôn, nghĩ mà thương con Lam viền inox của bác Hải tự nhiên bị tẩy chay. há há đâm chọt anh em tí cho vui.
    Ngoạn mục nhất phải kể đến cảnh Blue treo một tí người lên yên xe nhà anh gà rán. Ngồi nghiêng nghiêng một bên - cái cảnh y như cảnh bà ma-xơ trong phim hài Pháp đang cưỡi con lừa í . Đấy là em bảo là em ngồi giống bà ma-xơ chứ em không nói là con xe tuyệt trần của anh gà rán giống con lừa nhá! .
    Hic, hôm đó về còn bị bảo vệ chung cư gầm gừ cho, cáu ơi là cáu hic hic.
    Nhưng tóm lại là vui.
    Tối qua á, chị ChânDài còn mang xe ra bờ kè khè nữa kia, vui lắm! Cái Velosolex chạy băng băng như gì í, bà con cứ kẻ trèo lên người tuột xuống chị ChânDài cứ gọi là sốt hết cả ruột Hôm qua lại cũng về muộn, nhưng lần này cóc sợ ông bảo vệ chung cư nào hết! Ngầu chưa? ehe vì lần này mình ở lại nhà dì mà hehe
    Đó, chỉ có nhiêu đó thôi cứ đòi báo cáo!
    Chúc cả làng vui vẻ!
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cứ thấy ba chớp ba nháng "gái" rồi thì "chân dài" vậy là cứ đòi xem báo cáo hôm tán loạn cùng "Những cô gái chân dài" (sau đây xin được vt là NCGCD-hehe cũng xin được giải thích "vt" là "viết tắt" ạ hí hí)
    Thì đây, xin được công bố sự thật trần trùi trụi về buổi tán loạn của nhà Vespa với NCGCD.
    Ngày ăn chơi, tháng tán loạn...
    Chiều thứ 2, chị Chân Dài nhắn tin nói tối đi coi NCGCD ở Cinbox Lý Chính Thắng, xuất 9h. Nhận được tin mình liền quăng ngay quả lựu đạn cối vào Y!M của bác Gà "NCGCD đợi bác gà ở Lý Chính Thắng lúc 9h tối nay". Không thấy đạn pháo nào bay trở lại, chắc bác Gà thích chân ngắn hoặc là bác í đã có chân dài .
    Tối, mình lon ton trên đường LCT ngang Cinbox nghe ai đó gào lên một cái, gào gì cụ thể thì không nghe nhưng mà rõ là phe mình, vì nhìn qua bên kia đường thấy xe anh gà rán dựng đó.
    Không thể dừng lại được vì đang mặc váy, trèo lên tuột xuống nó khó khăn, mà mình lại đang phải chạy đi đổ xăng cái đã. Thế là chạy luôn.
    Mà kỳ lạ, rõ ràng hôm Chủ Nhật anh gà rán có phi vụ "đóng 50k/bác/1 cặp chân dài" vậy sao hôm nay vẫn có mặt nhỉ?
    Đổ xăng xong lại phải đánh 1 vòng mới quay về chỗ cũ được vì là đường 1 chiều mà. Bay xe lên lề, anh gà rán nói "Vừa nãy anh nhìn thấy, nghĩ quái, nhìn giông giống, lại còn đi Mini". 2 anh em ngồi chờ, cổ bắt đầu có dấu hiệu dài...
    Chị ChânDài là chị í ghét đi trễ lắm, nên chị chỉ đến muộn một tí thôi . Vừa đến, chị vác điện thoại ra, bấm phát đưa lên tai rồi cho tọt lại ngay vào túi quần, chắc thấy mình bị luộc ĐT nên đâm ra cẩn thận. Dưng mờ không phải vậy! Hí, vì là theo hợp đồng thì mỗi lần chị CD gọi anh Trung chỉ được phát biểu 1 câu 3 từ thôi, dĩ nhiên không phải là I LOVE YOU mừ là "anh tới liền!". Quả thực, vừa xong cái xuất hiện ngay.
    Đội hình xem phim cứ phải gọi là đẹp, từ ghế ngoài vào đến ghế thứ 4 là thứ tự : VietNamVespa, VespaChanDai, Blue, kfc.
    Canh me đỏ mắt không thấy được chiếc Vespa nào, thế mà trên poster in cái hình Vespa, lại thêm cái đèn ở đâu gắn vào như đèn thợ mỏ í! À mà có 1 em Lam, vai chánh chạy hẳn hoi à nhe! Lam vàng vàng chắc mượn của bác Hải, còn cái chiêu bị rớt cốp chắc đạo diễn V.N.Đãng cọp của anh Sơn hí hí!
    Phim coi mà hài má ơi luôn, không phải tình tiết phim nó hài mà là diễn xuất của diễn viên vụng quá, không cười chịu không nỗi! Có đoạn cóc có gì đáng cười, thế nhưng Blue không nhịn được cười khùng khục, chị ChânDài cũng rúc rích, ngoài kia anh Trung cũng hi hí cười, anh gà rán là to mồm nhất cứ cười xoé lên, vậy là cả 4 cười rũ ra. He he chả có gì cười vậy mà cứ cười, thế nó mới gọi là...buồn cười nhềy bà con nhềy! Dưng mà bà con cứ đi coi đi là biết, cái anh vai chánh cười như vầy nè
    bhà bhà há há há <== y như bị người ta dí dao vô lưng bắt phải cười í, buồn cười vật! Chỉ được cái cảnh "hun" nhau là có cố gắng trong diễn xuất thôi . Trong rạp lạnh ơi là lạnh vậy mà cười toát hết cả mồ hôi! Vui vui.
    Đi về á hả, còn vô ăn sinh tố nữa. Sau đó thì đi về, anh Trung bị hết xăng tụt hậu rớt đâu đó trong màn đêm hì hì, còn Blu sợ về trễ nên chạy hết ga luôn đâu có biết phía sau mình chuyện gì đang xảy ra đâu.
    Boom ù bữa đó không đi đúng uổng đời luôn, ai đời gồng với anh em bao giờ, bởi vậy người Boom bự chác à hì hì.
    Bữa đó về trễ mà còn có đoạn tự nhiên em thiên thanh tắt máy, đạp muốn run chân luôn, chị ChânDài vứt cả em Ạt tì là chạy lại nghiêng ngó, ơn trời cuối cùng cũng nổ.
    Coi phim xong gà rán tẩy chay xe Lam luôn, nghĩ mà thương con Lam viền inox của bác Hải tự nhiên bị tẩy chay. há há đâm chọt anh em tí cho vui.
    Ngoạn mục nhất phải kể đến cảnh Blue treo một tí người lên yên xe nhà anh gà rán. Ngồi nghiêng nghiêng một bên - cái cảnh y như cảnh bà ma-xơ trong phim hài Pháp đang cưỡi con lừa í . Đấy là em bảo là em ngồi giống bà ma-xơ chứ em không nói là con xe tuyệt trần của anh gà rán giống con lừa nhá! .
    Hic, hôm đó về còn bị bảo vệ chung cư gầm gừ cho, cáu ơi là cáu hic hic.
    Nhưng tóm lại là vui.
    Tối qua á, chị ChânDài còn mang xe ra bờ kè khè nữa kia, vui lắm! Cái Velosolex chạy băng băng như gì í, bà con cứ kẻ trèo lên người tuột xuống chị ChânDài cứ gọi là sốt hết cả ruột Hôm qua lại cũng về muộn, nhưng lần này cóc sợ ông bảo vệ chung cư nào hết! Ngầu chưa? ehe vì lần này mình ở lại nhà dì mà hehe
    Đó, chỉ có nhiêu đó thôi cứ đòi báo cáo!
    Chúc cả làng vui vẻ!
  10. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    tự truyện nàng Blue hay nhật ký vespa ... đang làm các độc giả mê mệt ... ngày ngày đón xem cứ như sáng sớm khỏi đáng răng phi ra chộp tờ tin nhanh bóng đá đọc ngấu đọc nghiến kết quả Euro . sự dí dõm và niềm say đắm vespa của cô nàng làm bao người thêm yêu mến cô em nhỏ nhắn đầy cá tính ...
    người viết bài còn biết cô nàng dám cả gan một mình leo tuốt lên đỉnh Fanxipan chọc trời Đông dương... dân giang hồ box Du lịch đến giờ vẫn còn phải choáng cái vụ đó ... hè hè post cái Pic ..cho bà con ngắm chơi ..để cảm nhận .. và minh hoạ cho cái nổi đau dịu dàng vết xì pa ới ơi
    ...chộp được cảnh her đang học nghề... tháo bugi của Bác Tư Trung
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 23/06/2004

Chia sẻ trang này