1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonngugat

    buonngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mà cũng đã hơn 1 tháng, kể từ ngày tiễn em Lam đi thẩm mỹ viện chỗ bác Tú. Thỉnh thoảng lại ghé thăm. Mấy ngày đầu thiệt tội cho em, cứ như bị đàn em của Bin Laden đặt bom vào giữa 2 chân rồi bấm nút vậy. Đầu mình và tay chân, mỗi cái một nơi. Hôm kia thì cũng có vẻ liền lạc rồi - nhìn đỡ tủi. Như lời bác Tú thì thứ bảy này sẽ được mang em về. Mặc sức mà.. hehe.. nghĩ đến đã thấy sung sướng..
    Sài Gòn mùa này mưa suốt. Trong lòng cứ rộn ràng thế nào lại len lén (trốn sếp) đội áo mưa vù sang bác Tú thăm em nó. Vừa đi vừa nhớ lại lúc mới bước vào ?ocon đường nghiện ngập?. Rồi nhớ cả cái box ?oTôi tập tành chơi vespa? kể về những bước chân đầu tiên của những người đi trước - đến giờ vẫn còn ấn tượng với mấy bài viết của B.S, không biết mấy hôm nay em mỡ gà của chị thế nào rồi. Chiều nay ngồi nán lại kể lể dài dòng chuyện của mình cho bà con nghe chơi, cũng là để đỡ sốt ruột trong những ngày chờ em Lam tái xuất giang hồ.
    Ngày đó, em hay lang thang trong box ôtô-xe máy. Cũng hỏi han, tìm kiếm. Rồi bữa kia, mọi chuyện về scotter bắt đầu khi em lại click và link ở bên cạnh box ôtô-xe máy với suy nghĩ thử xem trong này có gì vì đằng nào mình cũng đang tìm 1 chiếc xe - lúc này thì xe nào chẳng là xe :) Thế rồi ngồi đọc 1 trang, 2 trang, .. nhiều trang. Hết trang này sang trang khác. Đọc miệt mài, vừa đọc vừa tủm tỉm. Hóa ra ở đây cũng có nhiều người, nhiều xe, nhiều chuyện vui-buồn quanh cái xe ?" con người, và sau này mới biết đặc biệt nhất là rất nhiều kiến thức về vespa ?" lambretta. Có tìm mỏi mắt, search mỏi.. Google cũng không thấy chỗ nào nói nhiều về vespa ?" lambretta bằng tiếng Việt như ở đây.
    Thấy sướng cái khoán xe cộ bầu bầu ?" dài dài lắm rồi. Nhưng mà sướng nhất có lẽ là lúc nhìn vào đoạn ?oăn chơi toán loạn? có dáng của ai đó quen quen. Ông này lại còn được bà con gán cho cái chức ?ochủ tịch đảng đối lập? gì gì nữa. Chu choa, vậy là ?ocó ma đưa lối quỷ dẫn đường? rồi. Thế là hẹn hò. Rồi cuối tuần cũng đến, ra sân đá bóng mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu. Vừa xong chưa kịp ráo mồ hôi đã hỏi han liên tục. Cũng may, hình như ổng cũng vừa trải qua cái cảnh ?omơ mộng?, giờ thì ?onghiện ngập? nên nghe hỏi cái gì cũng trả lời. Rồi hai anh em chạy một mạch về nhà để ?oAnh cho chú xem xe của anh?.
    Nhờ A Định giới thiệu nên bác sỹ Tùng cho mượn ngay 1 em rồi 2 em super để chạy cho biết. Quỷ thần ơi, ý là có đọc bài trong box nên cũng biết một số chuyện ?ongộ nghĩnh? của các em nó rồi vậy mà cũng khá bất ngờ. Cái xe gì mà khói kinh, đi đường cứ thấy ngài ngại vì mình làm ô nhiễm quá. Nghĩ vậy cho nên lịch sự lắm, đến ngã tư là mình chủ động tắt máy cho mọi người xung quanh đỡ phải ngửi khói (chứ không phải không biết giữ ga nên em nó biểu tình đâu nghen). Còn ngồi thì êm mà sao cứ nghiêng nghiêng, bụng bảo dạ mai này ra đường chỉ cần ngó cái tướng đi là biết ngay ai đi xe vespa. Rồi cái bàn tay trái nữa, mặc dù thỉnh thoảng cũng được tay phải giúp cho tí trong cái vụ bóp bóp xoay xoay rồi nhưng đến chiều thì gần như mất cảm giác. Giống như tay ải tay ai chứ không phải tay em, ê ẩm hết cả. Nghĩ thấy cũng buồn cười, mình thì thích cái dáng xe nhưng lúc leo lên xe rồi thì căng óc ra mà chạy, có kịp nghĩ ngợi ngắm nghía gì đâu. Đến đường đi có khi còn không kịp nhớ vì cứ mãi bận tâm nào côn nào số nào ga nào thắng..
  2. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Như đã nói từ lần đó ....
    Em vào đây và tự dưng bị ngay phát đạn giữa tim ...hự ! Giẫy đành đạch .
    Bây giờ là phần các bác ạ .
    Bắt đầu từ đầu khi mà em chưa một lần đặt cái bàn toạ lên chú nào ...
    Và cụ thể thế nào ... Em thì đang ở Hà thành ...các bác chỉ giáo đi ...
    Em bị viên đạn mang hình VESPA bắn gục tại chỗ !
    Hãy giúp em ....
    Nên đọc:
    - lịch sư? vespa
    - hi?nh a?nh các đơ?i vespa cô?
    - kiến thức cơ ba?n vê? xe cô?
    - xe cô? tại VN
  3. ktbdtnVTc

    ktbdtnVTc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Như đã nói từ lần đó ....
    Em vào đây và tự dưng bị ngay phát đạn giữa tim ...hự ! Giẫy đành đạch .
    Bây giờ là phần các bác ạ .
    Bắt đầu từ đầu khi mà em chưa một lần đặt cái bàn toạ lên chú nào ...
    Và cụ thể thế nào ... Em thì đang ở Hà thành ...các bác chỉ giáo đi ...
    Em bị viên đạn mang hình VESPA bắn gục tại chỗ !
    Hãy giúp em ....
    Nên đọc:
    - lịch sư? vespa
    - hi?nh a?nh các đơ?i vespa cô?
    - kiến thức cơ ba?n vê? xe cô?
    - xe cô? tại VN
  4. BecauseImAVespaGirl

    BecauseImAVespaGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lại cái vụ xe cộ ..
    Hôm nọ đầu óc tửng tưng thế nào mà lại post nhầm bài vào topic Vespa quán Hà nội .. Mấy ngày về nhà chẳng online được .. tối nay mò lên mới nhận được mấy câu an ủi của sư huynh và sư tỉ .. Này nhá.. chả biết bé Thiên Thanh trong đó chạy thế nào .. côn kiếc ga ghiếc ra làm sao .. nhưng bi giờ .. có quẳng em một mình ở hoang đảo với bé .. thì với em .. là chuyện nhỏ!
    Phải công nhận là khi đã "khống chế" được bé mini thì mới thấy .. bõ cái công đằng đãng chờ đợi mấy tháng giời ... Hối ấy lại cứ khó cái lại thốt lên 1 câu .." chắc mình chả có duyên với Vespa rồi!" .. Giờ thì khác .. có mang rìu ra mà đốn cũng chẳng tách được 2 chị em nhà nó nữa rồi hehe ....

  5. BecauseImAVespaGirl

    BecauseImAVespaGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lại cái vụ xe cộ ..
    Hôm nọ đầu óc tửng tưng thế nào mà lại post nhầm bài vào topic Vespa quán Hà nội .. Mấy ngày về nhà chẳng online được .. tối nay mò lên mới nhận được mấy câu an ủi của sư huynh và sư tỉ .. Này nhá.. chả biết bé Thiên Thanh trong đó chạy thế nào .. côn kiếc ga ghiếc ra làm sao .. nhưng bi giờ .. có quẳng em một mình ở hoang đảo với bé .. thì với em .. là chuyện nhỏ!
    Phải công nhận là khi đã "khống chế" được bé mini thì mới thấy .. bõ cái công đằng đãng chờ đợi mấy tháng giời ... Hối ấy lại cứ khó cái lại thốt lên 1 câu .." chắc mình chả có duyên với Vespa rồi!" .. Giờ thì khác .. có mang rìu ra mà đốn cũng chẳng tách được 2 chị em nhà nó nữa rồi hehe ....

  6. Alo_ola

    Alo_ola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Xui xẻo !
    Thật là một ngày xui xẻo !.
    Sớm tinh mơ , Ngủ chưa đẫy giấc . Gấu Mẹ gọi dậy để đưa cụ về quê . Hăm hở dắt Em xe ra . Ôi sao nó nặng thế - hay tại còn đang ngái ngủ nên nó nặng đến vậy . Ra sức đẩy mà nó cứ ỳ ra . Tức quá đi .Loay hoay một hồi không sao đưa Em ra đựoc khỏi cửa ! Thôi đành kiểm tra xem có vướng mắc gì không . Trời.......... Bánh trước xẹp lép . Vậy là chẳng còn cơ hội sĩ diện với gấu Mẹ nữa . Gấu Mẹ đành phải đi xe hơi thôi . chán thật ......
    Vừa về đến nhà là lăn xẳ vào thay bánh . Cũng may - cả năm nay đi xe chưa bao giờ lốp sơcua của mình có hơi . Mới làm lại bánh tuần rồi .Nghĩ cũng thấy vui vui mà còn sỹ diện nữa . Hôm nay có cơ hội chăm sóc Em . Chuyện nhỏ mà - Thay bánh xe hơi mình còn làm cái một chứ loại này thì Phút mốt là xong luôn . Hào hứng sắp đồ ra . Trời... cờlê 13 ư . Không có chữ 13 nào . Lại có sáng kiến luôn .thế là lại hy sinh 1 em 14 chỉ cần đập bẹp chút thôi là lại có chuẩn 13 liền . Loay hoay một chút là xong . Cuối cùng Em xe của mình lại có chiếc bánh mới toanh lại tiếp tục có thể tung tăng trên đường rồi !
    Hàng tuần nay đi công tác thế mà chỉ gẩy nhẹ cái đã Ròn tan nổ cái một .sướng quá Phố hôm nay vui ghê vì có Em xe của minh Hì hì ......
    Đến chiều có thời gian rảnh đưa Em đi lên bác sỹ chăm sóc bộ hãm tốc độ . Mình thường đi nhanh để cho bà con ăn khói cho vui mà bữa nay mỗi lần cần hãm xe thì phải đứng cả người lên . Chân phải đè mạnh vào cần phanh . hai tay giữ thật chắc chiếc ghiđông thì may ra mới không đụng vào ai . thế là cũng hên nha .
    Mất 2 tiếng đồng hồ để chăm sóc xe , tranh thủ lau chùi thật bóng đôi cốp và yếm . Ôi sao càng ngắm càng thấy đẹp là vậy . Mình cũng tự hào với Em xe yêu quý này .Xong ... ra đường và tiếp tục tung tăng trên mọi nẻo đường . Về gần tới nhà ga mền , phanh tốt , hung hăng mát ga cho thỏa chí bỗng ..........ặc ặc . roạt roạt . Tiểu liên ở đâu bắn như chiến trường vậy . Mình còn nghe rõ tiếng nổ xen lẫn tiếng xóc Buloong rồi ga Em lịm đi chẳng thèm chạy nữa . Cái cần đề hôm nay như ỳ ra , trên bảo - dưới chẳng buồn nghe nữa .Nó cũng coi mình chẳng ra gì , đạp đến cái thứ 3 rồi mà còn trơ ra như đá , ghét ghê ! Thôi nhờ mấy anh xe Ôm đẩy về cho đỡ mất sức . ngày mai lại dược đi Bác Sỹ rồi Em ạ ! .Thôi tạm biệt Em , NGÀY MAI GẶP LẠI NHA !
    việc này dẫu sao mình cũng quen rồi . Đây cũng là lần thứ NHIỀU mình đẩy xe ,
    Giữa đường gặp chuyện không may ,
    Gặp Em giở chứng -Mình ra tay liền !...
  7. Alo_ola

    Alo_ola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Xui xẻo !
    Thật là một ngày xui xẻo !.
    Sớm tinh mơ , Ngủ chưa đẫy giấc . Gấu Mẹ gọi dậy để đưa cụ về quê . Hăm hở dắt Em xe ra . Ôi sao nó nặng thế - hay tại còn đang ngái ngủ nên nó nặng đến vậy . Ra sức đẩy mà nó cứ ỳ ra . Tức quá đi .Loay hoay một hồi không sao đưa Em ra đựoc khỏi cửa ! Thôi đành kiểm tra xem có vướng mắc gì không . Trời.......... Bánh trước xẹp lép . Vậy là chẳng còn cơ hội sĩ diện với gấu Mẹ nữa . Gấu Mẹ đành phải đi xe hơi thôi . chán thật ......
    Vừa về đến nhà là lăn xẳ vào thay bánh . Cũng may - cả năm nay đi xe chưa bao giờ lốp sơcua của mình có hơi . Mới làm lại bánh tuần rồi .Nghĩ cũng thấy vui vui mà còn sỹ diện nữa . Hôm nay có cơ hội chăm sóc Em . Chuyện nhỏ mà - Thay bánh xe hơi mình còn làm cái một chứ loại này thì Phút mốt là xong luôn . Hào hứng sắp đồ ra . Trời... cờlê 13 ư . Không có chữ 13 nào . Lại có sáng kiến luôn .thế là lại hy sinh 1 em 14 chỉ cần đập bẹp chút thôi là lại có chuẩn 13 liền . Loay hoay một chút là xong . Cuối cùng Em xe của mình lại có chiếc bánh mới toanh lại tiếp tục có thể tung tăng trên đường rồi !
    Hàng tuần nay đi công tác thế mà chỉ gẩy nhẹ cái đã Ròn tan nổ cái một .sướng quá Phố hôm nay vui ghê vì có Em xe của minh Hì hì ......
    Đến chiều có thời gian rảnh đưa Em đi lên bác sỹ chăm sóc bộ hãm tốc độ . Mình thường đi nhanh để cho bà con ăn khói cho vui mà bữa nay mỗi lần cần hãm xe thì phải đứng cả người lên . Chân phải đè mạnh vào cần phanh . hai tay giữ thật chắc chiếc ghiđông thì may ra mới không đụng vào ai . thế là cũng hên nha .
    Mất 2 tiếng đồng hồ để chăm sóc xe , tranh thủ lau chùi thật bóng đôi cốp và yếm . Ôi sao càng ngắm càng thấy đẹp là vậy . Mình cũng tự hào với Em xe yêu quý này .Xong ... ra đường và tiếp tục tung tăng trên mọi nẻo đường . Về gần tới nhà ga mền , phanh tốt , hung hăng mát ga cho thỏa chí bỗng ..........ặc ặc . roạt roạt . Tiểu liên ở đâu bắn như chiến trường vậy . Mình còn nghe rõ tiếng nổ xen lẫn tiếng xóc Buloong rồi ga Em lịm đi chẳng thèm chạy nữa . Cái cần đề hôm nay như ỳ ra , trên bảo - dưới chẳng buồn nghe nữa .Nó cũng coi mình chẳng ra gì , đạp đến cái thứ 3 rồi mà còn trơ ra như đá , ghét ghê ! Thôi nhờ mấy anh xe Ôm đẩy về cho đỡ mất sức . ngày mai lại dược đi Bác Sỹ rồi Em ạ ! .Thôi tạm biệt Em , NGÀY MAI GẶP LẠI NHA !
    việc này dẫu sao mình cũng quen rồi . Đây cũng là lần thứ NHIỀU mình đẩy xe ,
    Giữa đường gặp chuyện không may ,
    Gặp Em giở chứng -Mình ra tay liền !...
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày 14/10 năm 2004 , còn hôm qua là cái ngày giề í nhởi! Híc, hôm qua là cái ngày khùng điên ba trợn gì đâu.
    ....
    Hôm qua, được một hôm về sớm - tức là về đúng y bon giờ tan sở í, tung tăng phi ra bãi xe. Thấy cái anh ku nào là lạ đang đứng tọc tạch cái xe Mỡ gà của mình. Mình hoa chân múa tay từ xa "Í anh ơi, anh đừng có dắt đi đâu hết, anh để đó cho em đạp máy luôn, không lại phải chống lên, chống xuống phức tạp"
    Vừa lép nhép hát vừa đạp máy xe, chỉ 2 phát là nổ ầm ầm cả cái bãi xe, thế mới gấu hehe. Trèo lên, thủ thế chuẩn bị lướt thì tách một phát. Thế là tèo mất nó cái dây ambaya! Ôi là cú, nghĩ thầm trong bụng "Dây này ông vừa mới thay, mấy hôm nay đang hay ho thế này lại đứt, chắc chắn là vừa nãy cái bác kia lại hí hoáy cái gì rồi, ghét vật!" Thế mà hắn cứ lãng vãng xung quanh: "Cái xe Quét - Ba này cái tay nó cứng, khó dẫn quá em he, anh dzặn wài mí dẫn được, cứ cà ục cà ục wài à em, ngộ ghê he!"
    Lại leo xuống lui cui dòm dòm ngó ngó, cái cục chì để giữ cọng dây nó búng văng mạng đi đâu í! Lấy chân rà đi rà lại trong vòng bán kính 2m2 (lấy Mỡ gà làm tâm) vẫn cóc thấy đâu!
    Đang cú, cái chị chung sở lại còn "Đã nói đi cái xe cho đàng hoàng mấy cũng không ưa, không chịu. Một tháng không biết mấy lần cực khổ với cái xe này! Thôi lên đây chị chở về cho rồi" Thế là đã cú nay lại càng cú hơn, mặc ông, cứ để ông khổ, khữa khửa. Loay hoay một hồi vớ được cái đinh, chả hiểu làm sao mà trong giỏ xách lại có cái đinh, ehhe, mang ra làm đầu khoá thay cho cục chì cũng được. Trong bãi xe á, chật cứng, tối mù, mắt thì đui, loay hoay một lúc cọng dây nó tuột vào trong thêm, đinh điếc gì văng toé đi. Tay dơ đen thùi lùi. Bà chị bắt đầu nổi cáu: "Có chịu về không? Tối thui rồi, được bữa về sớm. Để đó mai sửa!" Hic, về thì về, vừa chùi tay vô cái miếng giẻ (miếng giẻ í có khi còn dơ gấp mấy lần tay mình!) vừa nhìn Mỡ gà mà cáu tiết. Leo lên đằng sau xe bà chị rồi còn nhòm lui ý chừng muốn nói "NU PAKACH!I"
    ....
    Hôm nay, ngồi lục điện thoại tìm trong danh bạ cái tên quen thuộc "Bác sỹ 4" mà tìm mờ mắt vẫn không ra. Quên béng nó là điện thoại của mình nó...đổi chủ.
    Cuối cùng tóm ngay bác Gà, vừa hỏi bác í trả lời ngay tắp lự, hehe cứ như là ngày nào bác í cũng phải gọi anh 4 nên khắc cốt ghi tâm cái số, đụng đến là chíu chíu bùm ra ngay! Khửa khữa. Nào thì alô cho bác sỹ phát:
    -Alô?
    -Dạ anh 4 hả? Dạ, em Minh đây, hì hì, xe em...(chưa hết câu nhá!)
    -Khà khà khà, vậy chứ bây giờ xe em đang ở đâu?
    -Hề hề, dạ, khoan đã, đừng ra liền, chiều 5h hẳn ra, em ở chổ làm, cái chổ...cũ á (hehhe kể đến đây quê quá, cháu nó hỏng xe ở đây lần này lần thứ 2 rồi í đồng bào ợ )
    -Ừ, được rồi, chiều lên.
    -Dạ...
    Thôi vậy là yên tâm công tác tiếp được rồi. Khữa khửa.
    -NÊN HOÀ HAY NÊN CHIẾN?
    -ĐẬP CHẾT ĂN THỊT NÓ ĐÊ!
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày 14/10 năm 2004 , còn hôm qua là cái ngày giề í nhởi! Híc, hôm qua là cái ngày khùng điên ba trợn gì đâu.
    ....
    Hôm qua, được một hôm về sớm - tức là về đúng y bon giờ tan sở í, tung tăng phi ra bãi xe. Thấy cái anh ku nào là lạ đang đứng tọc tạch cái xe Mỡ gà của mình. Mình hoa chân múa tay từ xa "Í anh ơi, anh đừng có dắt đi đâu hết, anh để đó cho em đạp máy luôn, không lại phải chống lên, chống xuống phức tạp"
    Vừa lép nhép hát vừa đạp máy xe, chỉ 2 phát là nổ ầm ầm cả cái bãi xe, thế mới gấu hehe. Trèo lên, thủ thế chuẩn bị lướt thì tách một phát. Thế là tèo mất nó cái dây ambaya! Ôi là cú, nghĩ thầm trong bụng "Dây này ông vừa mới thay, mấy hôm nay đang hay ho thế này lại đứt, chắc chắn là vừa nãy cái bác kia lại hí hoáy cái gì rồi, ghét vật!" Thế mà hắn cứ lãng vãng xung quanh: "Cái xe Quét - Ba này cái tay nó cứng, khó dẫn quá em he, anh dzặn wài mí dẫn được, cứ cà ục cà ục wài à em, ngộ ghê he!"
    Lại leo xuống lui cui dòm dòm ngó ngó, cái cục chì để giữ cọng dây nó búng văng mạng đi đâu í! Lấy chân rà đi rà lại trong vòng bán kính 2m2 (lấy Mỡ gà làm tâm) vẫn cóc thấy đâu!
    Đang cú, cái chị chung sở lại còn "Đã nói đi cái xe cho đàng hoàng mấy cũng không ưa, không chịu. Một tháng không biết mấy lần cực khổ với cái xe này! Thôi lên đây chị chở về cho rồi" Thế là đã cú nay lại càng cú hơn, mặc ông, cứ để ông khổ, khữa khửa. Loay hoay một hồi vớ được cái đinh, chả hiểu làm sao mà trong giỏ xách lại có cái đinh, ehhe, mang ra làm đầu khoá thay cho cục chì cũng được. Trong bãi xe á, chật cứng, tối mù, mắt thì đui, loay hoay một lúc cọng dây nó tuột vào trong thêm, đinh điếc gì văng toé đi. Tay dơ đen thùi lùi. Bà chị bắt đầu nổi cáu: "Có chịu về không? Tối thui rồi, được bữa về sớm. Để đó mai sửa!" Hic, về thì về, vừa chùi tay vô cái miếng giẻ (miếng giẻ í có khi còn dơ gấp mấy lần tay mình!) vừa nhìn Mỡ gà mà cáu tiết. Leo lên đằng sau xe bà chị rồi còn nhòm lui ý chừng muốn nói "NU PAKACH!I"
    ....
    Hôm nay, ngồi lục điện thoại tìm trong danh bạ cái tên quen thuộc "Bác sỹ 4" mà tìm mờ mắt vẫn không ra. Quên béng nó là điện thoại của mình nó...đổi chủ.
    Cuối cùng tóm ngay bác Gà, vừa hỏi bác í trả lời ngay tắp lự, hehe cứ như là ngày nào bác í cũng phải gọi anh 4 nên khắc cốt ghi tâm cái số, đụng đến là chíu chíu bùm ra ngay! Khửa khữa. Nào thì alô cho bác sỹ phát:
    -Alô?
    -Dạ anh 4 hả? Dạ, em Minh đây, hì hì, xe em...(chưa hết câu nhá!)
    -Khà khà khà, vậy chứ bây giờ xe em đang ở đâu?
    -Hề hề, dạ, khoan đã, đừng ra liền, chiều 5h hẳn ra, em ở chổ làm, cái chổ...cũ á (hehhe kể đến đây quê quá, cháu nó hỏng xe ở đây lần này lần thứ 2 rồi í đồng bào ợ )
    -Ừ, được rồi, chiều lên.
    -Dạ...
    Thôi vậy là yên tâm công tác tiếp được rồi. Khữa khửa.
    -NÊN HOÀ HAY NÊN CHIẾN?
    -ĐẬP CHẾT ĂN THỊT NÓ ĐÊ!
  10. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Bé Blue ơi à ơi ..!! vespa huynh nghĩ đã đến lúc tặng sư muội chiếc sông xanh .. em chỉ cần đem cái máy mỡ gà lắp vào vì em đang yêu cái máy đó quá .. đi cái màu Blue cho nó dịu dàng chút em ơi hôm qua đến bác sĩ tư xem chiếc thu vàng sẵn hỏi thăm mỡ gà thì được biết ... him ra mà không gặp ..!! thế lại khổ đến cuối tuần . có cần vespa huynh dến đốt í dọn nhà phụ không thì alo cho một phát

Chia sẻ trang này