1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    MINI à, lại đây, hihihi
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    .. Tôi tập tành dụ dỗ dân tập tành chơi vespa ... sau em thiên thanh đến em lòng gà xào củ hành cũng ra đi em này có tên mới sông xanh ... vài hôm nữa lại đến em mini thu phai ..chết chết ... lậm quá rồi
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    .. Tôi tập tành dụ dỗ dân tập tành chơi vespa ... sau em thiên thanh đến em lòng gà xào củ hành cũng ra đi em này có tên mới sông xanh ... vài hôm nữa lại đến em mini thu phai ..chết chết ... lậm quá rồi
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Em gái trên có mỹ danh là Blue Danube, từ nay sẽ sống mái, í nhầm, sống chết bên nhau với Blue Serenade.
    Cuộc lột xác cơ bản là ổn, hehe.
    Nhìn bác sỹ Tư lăn lê bò toài ra mà run thon thót, bác vật xe, tháo cốp, lột lô gô, bẻ chống...
    Này nhớ, bác sỹ kết luận : Xe này có cái còi được ghê!
    Khữa khửa, mà này, có cả con lô gô rin rỉn rìn rin, con còi kêu hay và kêu to, con đồng hồ rin rin rìn rỉn nữa. Máy thì bá cháy bọ chéc! Tiếng ống pô nổ nếu nghe kỹ sẽ nghe nó kêu toong toong từng tiếng như thể tiếng standard í!
    Úi giùi ui, thích! Thôi đi về đây không em nó chờ
    Từ nay B.S sánh đôi cùng B.D nhá!
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Em gái trên có mỹ danh là Blue Danube, từ nay sẽ sống mái, í nhầm, sống chết bên nhau với Blue Serenade.
    Cuộc lột xác cơ bản là ổn, hehe.
    Nhìn bác sỹ Tư lăn lê bò toài ra mà run thon thót, bác vật xe, tháo cốp, lột lô gô, bẻ chống...
    Này nhớ, bác sỹ kết luận : Xe này có cái còi được ghê!
    Khữa khửa, mà này, có cả con lô gô rin rỉn rìn rin, con còi kêu hay và kêu to, con đồng hồ rin rin rìn rỉn nữa. Máy thì bá cháy bọ chéc! Tiếng ống pô nổ nếu nghe kỹ sẽ nghe nó kêu toong toong từng tiếng như thể tiếng standard í!
    Úi giùi ui, thích! Thôi đi về đây không em nó chờ
    Từ nay B.S sánh đôi cùng B.D nhá!
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Còi của em B.D nghe có giống tiếng ếch ộp oạp không em B.S?
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Còi của em B.D nghe có giống tiếng ếch ộp oạp không em B.S?
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hỏi khó thế, còi thì nó kêu giống như là...còi í Còi em B.D (lưu ý: B.D chứ không phải là B.S nhớ!) kêu roe roé roe roé, hay vật chị ạ ! Bóp một phát roé một phát sướng hết cả tay. Không tin á? Hôm nào cho chị bóp thử, biết ngay àh
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hỏi khó thế, còi thì nó kêu giống như là...còi í Còi em B.D (lưu ý: B.D chứ không phải là B.S nhớ!) kêu roe roé roe roé, hay vật chị ạ ! Bóp một phát roé một phát sướng hết cả tay. Không tin á? Hôm nào cho chị bóp thử, biết ngay àh
  10. INSTINCT

    INSTINCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh các chị , em vào room này cũng được một thời gian rồi nhưng đây là lần đầu tiên em viết bài.Suốt thời gian vừa rồi em chủ yếu là đọc bài của các anh vì kiến thức của em thiếu trầm trọng.
    Mê vespa từ hồi bé khi xem "Kì nghỉ ở Roma", em thích vẻ quyến rũ của nó. Nhưng từ khi tìm hiểu thêm từ bài viết của các anh em còn phát hiện ra vẻ đẹp " tâm hồn " của nó nữa. Mỗi khi thấy anh nào tìm được hàng độc em lại thấy vui vui.Bây giờ em vẫn còn là sinh viên nên việc thoả mãn sở thích vẫn còn khó lắm nhưng em không biết có thể tham gia cùng các anh chị được khổng vì thời gian vừa qua em thấy mình cứ như là đang học chương trình " Đào tạo từ xa" ấy, chẳng được sờ mó thực tế gì cả . Em có thể tham gia các buổi sinh hoạt của nhóm được khong? Em có một chiếc Sprint nhưng chuện về nó cũng lạ, nó tự tìm tới em.Coi như đây là bài ra mắt của em với mọi người.

Chia sẻ trang này