1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    TÔI TẬP ...SỐNG VỚI VESPA
    Vâng !! tôi phải tập sống với vespa chứ giờ này mà bảo tôi tập chơi vespa thì bạn bè và gia đình bảo tôi chơi dzai chơi gì mà lắm thế . Cái nghề chơi sao lắm thứ chết người để say mê và mãi mãi với niềm say mê ...phải tập sống với nó ..
    Một ngày mới bắt đầu của tôi giờ đây không còn là những bước chạy một hai một hai ..hít hít thở thở nữa mà lại là những chiếc xe của mình . rón rén xuống nhà trước hết đếm coi còn đủ quân số không bởi lâu lâu xóm tôi cũng có nhà không mời nhưng vẫn có người đến dọn giúp đồ đạc trong nhà và không quên lấy luôn phương tiện để chở đồ là những em cưng của gia chủ . Diểm danh xong lại cười sao mình lẩm cẩm nhĩ ..!!?? mình ở trong nhà thì còn thằng quái ăn trôm nào ngoài đường
    Một thói quen không bỏ được là pha cho mình ly cafe đầu ngày mở vài bài jazz cái thứ âm nhạc quyến rũ bằng tiếng saxophone huyền hoặc lẫn tiếng chổi quét trên trống ...và ngồi ngắm nghía những em xe mình .. đến gần từng em một xét nét vuốt ve từng chút một ...bời nhà chật quá ra vào chỉ sợ va quệt trầy sướt mấy em ... đã thế lúc này ở nhà mới mở phòng Nha khoa ..mất tay nha sĩ lẫn nha công cứ ra rảnh là tọt vào cứ vặn cứ rờ rẵm mấy em khi mình đi vắng ... ngồi nhâm nhi mơ màng ..ước gì giờ này có vài gã gàn như hongsonn nhĩ ..ngồi tán chuyện còn gì hơn . Tự dưng thấy như sống với cái cõi riêng của mình giữa bao nhiêu thứ cổ mang sắc màu của thời gian kể cả cái thứ âm thanh vọng về của thập niên 60 mà tôi đang nghe ... !! Có lúc chịu không nỗi madame lườm nguýt quý báu quá há cưlám như đồ gia bảo ở nhà ..!!! Ô kìa ..!! không báu sau được bao công sức sưu tầm mới có .. mà không là gia bảo là gì ... này nhá xe cùng tuổi với anh có chiếc còn già hơn 10 tuổi giờ anh cất giữ mai mốt không dắt nỗi thì giao cho thằng gà con chăn dắt ..rồi thằng gà con truyền lại cho thằng gà cháu ...thằng gà cháu nó giao cho thằng gà chắt..thằng gà chắt ..lại .... thế không là gia bảo thì là gì ...!!!?? đúng là đàn bà không nhìn xa trông ... xa khạch khạch nổ tí chắc không ai biết
    Ôi trời đến giờ đi làm rồi ... phóng nhanhl ên nhà ..rón rén đến tủ ..ko có thụt két nhá ...chỉ lấy chiếc cà vẹt của em xe hôm nay mình đi thôi .. chọn cho mình chiếc áo hợp với màu xe hôm nay .. cài cái măng sết có hình chiếc vespa ,,ngắm nghía chút trong gương ...tính tớ vẵn còn điệu đàng dẫu đã 40something
    Đến cái tiết mục dắt xe ra khỏi nhà mới đáng nói phải thật khoa học và chính xác bởi nhà chật xe đông ..tính toán không chính xác vừa mệt vừa trầy sướt xe ..dzắt em này qua bên phải một chút đưa em kia ra một tị có khi đem ra ngoài đường vài em rồi lại dzắt vào mấy em mới đưa em cưng ra ngoài đấy cần gì thể dục sáng nay
    Ra đến cửa tâm hồn tươi roi rói không quên nhoẻn miệng cười với bác hàng xóm bởi chút nữa đây khói mù mịt có khi lại nghe rủa thì xúi quẩy cả ngày ... thong thả dưng chống khom mình kéo e ..nhấp phát một cho xăng xuống ...đạp phát một ... pong..pong ... ola la ... lên đường .. go go
  2. sprinter

    sprinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xa xưa, gã có 1 ông bác suốt đời chỉ chạy độc cái loại VEspa nghiêng nghiêng 1 bên,say sưa khoe khoang um cả họ lên mỗi khi tậu được 1 em ét sì tăng đa ngon cơm nào đó làm gã đã kên kết cái dáng vẻ phớt đời và thú nghiện vespa của ổng từ sâu thum thủm trong bụng...... rồi đã có 1 thời kỉ niệm thật đẹp trong đời gã khi lần đầu tiên được vi vu em Standard thuê của khách sạn trong sương mù Đà Lạt suốt mấy ngày trời mơ mộng,có người tình đầu tiên nhỏ bé đáng yêu sau lưng
    Từ ngày biết đến diễn đàn của các "con ong" qua chuyến vượt Hải Vân Quan nổi tiếng....ngày nào có việc online là gã cũng âm thầm ghé vào lục lọi chán chê hình ảnh,kinh nghiệm của các bậc tiền bối ...tuy không nói năng chi nhưng mà gã biết là gã đang từ từ đi vào cơn nghiện rồi chuyện phải đến đã đến, 1 ngày nọ gã đã không còn chịu nổi trước sức quyến rũ của 1 em ACMA xanh biển thật hợp với cái nghề kiếm cơm lênh đênh trên sóng nước của gã mà lại còn được 1 vị sư huynh võ công thâm hậu trong làng ong "khuyên dùng" thằng em dại không còn lựa chọn nào hơn là trịnh trọng đưa bà vợ cả đi xem mắt bà ba tương lai mà đã già lú khú đế.....
    Sau 1 tuần ròng rã thực thi tâm lý chiến các kiểu học lóm được từ các loại nguồn trong cũng như ngoài luồngthì gã được bã "ừa" 1 tiếng ngọt lịm.....hehe thế là Bèn cùng với sư huynh đưa em ba nó đi bác sĩ khám sơ bộ kiểm tra HIV,H5N1...., thấy vị bác sĩ gật gật gù gù ,lại còn được vị sư huynh bồi thêm cho 1 chuyến tham quan đám cung tần mĩ nữ thướt tha trong nội cung của lão xong rồi thì gã bèn không thể chần chừ gì nữa....bắt đầu tiến hành thủ tục cưới xin ngay tắp lự
    Ngày đầu cưỡi em nó thật vui (thực ra cho đến giờ thì ngày nào cưỡi em nó gã cũng vui cả....), gã cũng bắt chước sư huynh sắm ngay 1 chai nhớt thơm năm chục khìn nhét trong cốp rồi đi đổ xăng pha nhớt riêng như aivẫn phải nói là xe mượn khi đi đổ xăng vì cách gã vô ra số bôm bốp,về mo bằng 2 tay và pha nhớt nhìn qua là biết à ma teu rồi.....mà hình như càng à ma tơ càng được các chị đổ xăng chiếu cố hay sao í, cũng sướng nhỉ.....Suốt buổi hôm đó gã đi đón con, rồi dạo phố rồi đánh banh bằng em nó mà chả bị em nó nhõng nhẽo gì cả....thật thích
    Gã lại phát hiện ra là chạy Vespa có 1 cái lợi lớn cho cái bọn thuận tay phải, đánh Tennis tay phải như gãvì khi dùng côn số tay khá nặng của Vespa xưa thì tay trái sẽ đau bằng với tay phải vào buổi tối.....cảm giác rất là cân bằng, không lệch như trước nữa....hehheh
    [​IMG]
    Thằng bạn thân nghe nói gã tập tành chơi Vespa nhảy nhổm lên đòi cho nó xem, nó thử ngay...gã kiêu ngạo doạ dẫm các kiểu...nào là xe này ở Í ta lì mà muốn chạy là phải thi bằng lái cao cấp kiểu như là ....A3 ấynào là rành nghề chạy xe côn như tao mà còn vô số nghe cành cạch....tắt máy giữa đường ....chứ cái loại chú mày thì chạy sao nổi VespaNó nghe qua là tin ngay, sợ chết khiếp cái kĩ thuật chạy Vespa cao cấp của gã, vốn là dân kĩ thuật mà....chắc chắn là quá khó rồi đối với bọn chạy bàn giấy chỉ quen với Dream cùn như hắnNhưng rồi hắn cũng nghĩ ra 1 bằng chứng hùng hồn là năm xưa hắn đã từng được 1 thằng bạn khác huấn luyện cho chạy Sach(viết thế này đúng không nhỉ) 1 đoạn trên đường SG-VT rồi (Khi ấy thì gã chạy con Su bịnh 50cc, tiếng nổ cực kì êm tai nhiều nhiều nếu so với cái thằng Sach vỡ bô kia) thế là nhờ cái kỉ niệm ấy cộng với việc thằng kia khen xe gã cũng đẹp như con Vespa được Yesterday cafe triển lãm mà hắn đã được gã cho ngồi lên em ACMA mới cưới của mình, lạ lùng chưa kìathằng kia chạy như 1 nghệ nhân, không tắt máy cũng chẳng lộn số....về mo tắp vô lề êm ái khi nghe điện thoại thật hồn nhiên mà vẫn còn ngại bị gã càu nhàu về cách điều khiển xe thiếu chuyên nghiệp của mìnhSau đó gã đành cấp cho thằng bạn cái bằng A3 cộng với 1 lời khen tặng động viên (hehe dù sao cũng là người có quyền cấp bằng mà)...hix đúng là đánh giá bạn bè trật lất hết trơn ,từ ngày đó cứ hễ có dịp là thằng bạn không bỏ qua cơ hội "Mày đi xe tao đi cho tao chạy Vespa 1 tý nào....." hoặc là "Bữa nay cho tao mượn VEspa đi làm nghe, rồi chiều về nhậu" hơ hơ đừng có hòng, tap không cho mượn thì rồi chiều mày cũng rủ tao đi nhậu như thường mà, đúng không cu?
    Có hôm vi vu trên đường 3/2 gặp 1 đại ca nho nhỏ có râu chạy con Mini xanh dương khen xe mình đẹp, chả biết có trong hội không nhưng vẫn...thích mãi đến giờTừ khi vào đây đến khi có xe vẫn chưa offline với các tiền bối được lần nào, mà cũng chỉ mới cưới hơn 1 tuần chứ mấy....cũng tại cái lệ nhà gã trước nay là dành weekend cho bà cả tuỳ nghi sử dụng, nên quả là khó lòng vì thường offline lại vào weekendmong các tiền bối cứ cho hóng hớt trước cái đã nhỉ
    .....chà chà lần đầu viết 1 bài dài như vậy trên fố rùm nhe....giải lao thôi...hẹn kì sau
  3. sprinter

    sprinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xa xưa, gã có 1 ông bác suốt đời chỉ chạy độc cái loại VEspa nghiêng nghiêng 1 bên,say sưa khoe khoang um cả họ lên mỗi khi tậu được 1 em ét sì tăng đa ngon cơm nào đó làm gã đã kên kết cái dáng vẻ phớt đời và thú nghiện vespa của ổng từ sâu thum thủm trong bụng...... rồi đã có 1 thời kỉ niệm thật đẹp trong đời gã khi lần đầu tiên được vi vu em Standard thuê của khách sạn trong sương mù Đà Lạt suốt mấy ngày trời mơ mộng,có người tình đầu tiên nhỏ bé đáng yêu sau lưng
    Từ ngày biết đến diễn đàn của các "con ong" qua chuyến vượt Hải Vân Quan nổi tiếng....ngày nào có việc online là gã cũng âm thầm ghé vào lục lọi chán chê hình ảnh,kinh nghiệm của các bậc tiền bối ...tuy không nói năng chi nhưng mà gã biết là gã đang từ từ đi vào cơn nghiện rồi chuyện phải đến đã đến, 1 ngày nọ gã đã không còn chịu nổi trước sức quyến rũ của 1 em ACMA xanh biển thật hợp với cái nghề kiếm cơm lênh đênh trên sóng nước của gã mà lại còn được 1 vị sư huynh võ công thâm hậu trong làng ong "khuyên dùng" thằng em dại không còn lựa chọn nào hơn là trịnh trọng đưa bà vợ cả đi xem mắt bà ba tương lai mà đã già lú khú đế.....
    Sau 1 tuần ròng rã thực thi tâm lý chiến các kiểu học lóm được từ các loại nguồn trong cũng như ngoài luồngthì gã được bã "ừa" 1 tiếng ngọt lịm.....hehe thế là Bèn cùng với sư huynh đưa em ba nó đi bác sĩ khám sơ bộ kiểm tra HIV,H5N1...., thấy vị bác sĩ gật gật gù gù ,lại còn được vị sư huynh bồi thêm cho 1 chuyến tham quan đám cung tần mĩ nữ thướt tha trong nội cung của lão xong rồi thì gã bèn không thể chần chừ gì nữa....bắt đầu tiến hành thủ tục cưới xin ngay tắp lự
    Ngày đầu cưỡi em nó thật vui (thực ra cho đến giờ thì ngày nào cưỡi em nó gã cũng vui cả....), gã cũng bắt chước sư huynh sắm ngay 1 chai nhớt thơm năm chục khìn nhét trong cốp rồi đi đổ xăng pha nhớt riêng như aivẫn phải nói là xe mượn khi đi đổ xăng vì cách gã vô ra số bôm bốp,về mo bằng 2 tay và pha nhớt nhìn qua là biết à ma teu rồi.....mà hình như càng à ma tơ càng được các chị đổ xăng chiếu cố hay sao í, cũng sướng nhỉ.....Suốt buổi hôm đó gã đi đón con, rồi dạo phố rồi đánh banh bằng em nó mà chả bị em nó nhõng nhẽo gì cả....thật thích
    Gã lại phát hiện ra là chạy Vespa có 1 cái lợi lớn cho cái bọn thuận tay phải, đánh Tennis tay phải như gãvì khi dùng côn số tay khá nặng của Vespa xưa thì tay trái sẽ đau bằng với tay phải vào buổi tối.....cảm giác rất là cân bằng, không lệch như trước nữa....hehheh
    [​IMG]
    Thằng bạn thân nghe nói gã tập tành chơi Vespa nhảy nhổm lên đòi cho nó xem, nó thử ngay...gã kiêu ngạo doạ dẫm các kiểu...nào là xe này ở Í ta lì mà muốn chạy là phải thi bằng lái cao cấp kiểu như là ....A3 ấynào là rành nghề chạy xe côn như tao mà còn vô số nghe cành cạch....tắt máy giữa đường ....chứ cái loại chú mày thì chạy sao nổi VespaNó nghe qua là tin ngay, sợ chết khiếp cái kĩ thuật chạy Vespa cao cấp của gã, vốn là dân kĩ thuật mà....chắc chắn là quá khó rồi đối với bọn chạy bàn giấy chỉ quen với Dream cùn như hắnNhưng rồi hắn cũng nghĩ ra 1 bằng chứng hùng hồn là năm xưa hắn đã từng được 1 thằng bạn khác huấn luyện cho chạy Sach(viết thế này đúng không nhỉ) 1 đoạn trên đường SG-VT rồi (Khi ấy thì gã chạy con Su bịnh 50cc, tiếng nổ cực kì êm tai nhiều nhiều nếu so với cái thằng Sach vỡ bô kia) thế là nhờ cái kỉ niệm ấy cộng với việc thằng kia khen xe gã cũng đẹp như con Vespa được Yesterday cafe triển lãm mà hắn đã được gã cho ngồi lên em ACMA mới cưới của mình, lạ lùng chưa kìathằng kia chạy như 1 nghệ nhân, không tắt máy cũng chẳng lộn số....về mo tắp vô lề êm ái khi nghe điện thoại thật hồn nhiên mà vẫn còn ngại bị gã càu nhàu về cách điều khiển xe thiếu chuyên nghiệp của mìnhSau đó gã đành cấp cho thằng bạn cái bằng A3 cộng với 1 lời khen tặng động viên (hehe dù sao cũng là người có quyền cấp bằng mà)...hix đúng là đánh giá bạn bè trật lất hết trơn ,từ ngày đó cứ hễ có dịp là thằng bạn không bỏ qua cơ hội "Mày đi xe tao đi cho tao chạy Vespa 1 tý nào....." hoặc là "Bữa nay cho tao mượn VEspa đi làm nghe, rồi chiều về nhậu" hơ hơ đừng có hòng, tap không cho mượn thì rồi chiều mày cũng rủ tao đi nhậu như thường mà, đúng không cu?
    Có hôm vi vu trên đường 3/2 gặp 1 đại ca nho nhỏ có râu chạy con Mini xanh dương khen xe mình đẹp, chả biết có trong hội không nhưng vẫn...thích mãi đến giờTừ khi vào đây đến khi có xe vẫn chưa offline với các tiền bối được lần nào, mà cũng chỉ mới cưới hơn 1 tuần chứ mấy....cũng tại cái lệ nhà gã trước nay là dành weekend cho bà cả tuỳ nghi sử dụng, nên quả là khó lòng vì thường offline lại vào weekendmong các tiền bối cứ cho hóng hớt trước cái đã nhỉ
    .....chà chà lần đầu viết 1 bài dài như vậy trên fố rùm nhe....giải lao thôi...hẹn kì sau
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Hình như có duyên nợ với các khổ chủ ... ai bị vespalangbat dụ cũng lên đây khai báo quá thật thà ..thế có chết không ... khữa khữa ghi vào danh sách nạn nhân của mình thêm một con nhạn là đà nữa ... chắc chết mất vì cười
    nỗi đau này có ai cùng tỏ
    chỉ biết rằng ... sướng lắm cuộc đời ơi
    rồi ta lại kiếm người ...ta trao đại
    để đời này .. lắm kẻ lắm người hâm
  5. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Hình như có duyên nợ với các khổ chủ ... ai bị vespalangbat dụ cũng lên đây khai báo quá thật thà ..thế có chết không ... khữa khữa ghi vào danh sách nạn nhân của mình thêm một con nhạn là đà nữa ... chắc chết mất vì cười
    nỗi đau này có ai cùng tỏ
    chỉ biết rằng ... sướng lắm cuộc đời ơi
    rồi ta lại kiếm người ...ta trao đại
    để đời này .. lắm kẻ lắm người hâm
  6. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hình như đại K nho nhỏ có râu đi mini xanh này ai cũng biết nhỉ
  7. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hình như đại K nho nhỏ có râu đi mini xanh này ai cũng biết nhỉ
  8. LongDD

    LongDD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Bồ câu,tiếc quá vừa rồi vô đó cả tuần ma k0 được gặp bác, người cùng cảnh. Lại một lần nữa cảm ơn anh Gà, nhờ chiếc ACMA anh mua giùm mà em có cơ hội vô đó, vui chơi tán loạn, gây scandal liên tiếp, mua xe như ăn cướp...và đáng quý nhất la em có thêm được những người Bạn tốt. Trong có 1 tuần mà em thu lượm đuợc bao nhiêu kiến thức về cuộc sống và con người, về tình Bạn về xe cộ, về âm nhạc......
    Quả là 1 tuần lễ tuyệt vời.
    Nhân đây xin gửi lời chào thân ái tới những "Người Bạn Vespa" và cả "Lambretta".....Trong thời gian " quậy tưng trời SG" nếu LongDD có gây những điều không hay xin bỏ quà nghen.
    là lá la, đàn con hợp chủng quốc của mình sáng nay lên đường ra Bắc đây.
  9. LongDD

    LongDD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Bồ câu,tiếc quá vừa rồi vô đó cả tuần ma k0 được gặp bác, người cùng cảnh. Lại một lần nữa cảm ơn anh Gà, nhờ chiếc ACMA anh mua giùm mà em có cơ hội vô đó, vui chơi tán loạn, gây scandal liên tiếp, mua xe như ăn cướp...và đáng quý nhất la em có thêm được những người Bạn tốt. Trong có 1 tuần mà em thu lượm đuợc bao nhiêu kiến thức về cuộc sống và con người, về tình Bạn về xe cộ, về âm nhạc......
    Quả là 1 tuần lễ tuyệt vời.
    Nhân đây xin gửi lời chào thân ái tới những "Người Bạn Vespa" và cả "Lambretta".....Trong thời gian " quậy tưng trời SG" nếu LongDD có gây những điều không hay xin bỏ quà nghen.
    là lá la, đàn con hợp chủng quốc của mình sáng nay lên đường ra Bắc đây.
  10. sprinter

    sprinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vâng lí thuyết thì tui rành lắm rồi......tui lọ mọ hết các xó của fố rùm rồi mà bác
    http://www.scooterhelp.com./genmaintain/tire.change.html
    http://www.ttvnol.com/vespa/281756/trang-1.ttvn
    Chỉ tại chưa thực hành nên chả có tự tin thôi.....khổ!!!! cứ lên xe chạy là ngon nên đâm lười thực tập tình huống.......kekeke
    [​IMG]
    Cái bánh sau từ hôm đem về vẫn không biết là nó có ruột trong ấy không nữa chứ.....hầy àChỉ toàn lo rửa ráy cho điệu đà thôi.....khỉ thế
    [​IMG]
    Cái bánh sau chạy 1 lúc là bị vết nhớt bẩn, mà xe dựng thì không thấy nhớt chảy.....có lẽ là nhớt ở giảm xóc này nọ bắn lên nhỉ các bác nhỉ

Chia sẻ trang này