1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoiuanh

    beoiuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    hị hị, bác này giống hệt e, tuy vất vả với chú rể mới thật nhưng càng như thế e càng iu chồng mới của e hơn, hii, cám ơn bác thắng đã làm cái topic này nhé, những nguời mới như e rất dễ nản chí , đọc bài của bác xong e có tự tin hẳn, quyết tâm phục thù, hihi
  2. linh_hon_phieu_duxxxx

    linh_hon_phieu_duxxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    nhìu khi cũg cần fải có duyên mới có đc ng như ý đó bạn à
    chúc hạnh fúc bên chú rể nhá
    Được nguyenthanhtung81vn sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 15/07/2007
  3. linh_hon_phieu_duxxxx

    linh_hon_phieu_duxxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    next, bi h là tiếp tục fần 2
    ngày 03/07/3007
    + cuối cùng thì cái ngày tôi mong đợi đã đến, hnay chính thúc là ngày chúng tôi lấy nhau
    kể cũng bùn cười, j mà chú rể cứ thế đến vác cô dâu ra chả thèm hỏi han ý kiến của ai cả, kệ cho bàn dân thiên hạ cứ xì xào bàn tán,thàng nào liều
    lễ cưới hết sức đơn giản, k chè k rượu cũg k hoa, chỉ có tôi và em, thêm fụ rể là thàng bạn tôi và fụ thân của e là ông bẹn chủ xe. tuyđơn giản thế, nh tôi vẫn cóthể thấy được niềm vui đag chất chứa trong mắt e. dù công tơ mét e đã teo từ bao h rồi, nh vẫn tháy nhuc nhích tí ti, đủ để a e thấy đc e nó tình cảm với tôi thế nào rồi. ( công nhận e cũg sát gái fết cả nhà à ) . các cụ nói đúng thật, thời gian có thể không có j là wan trọng khi ng ta đã cảm thấy là của nhau,e là e thấy đúgn nhắm nhắm ý.
    + lan man chút chút các bác nhá. sự thật thì fía gia đình e ngăn cấm gê lắm, bằng mọi cách cứ k chịu cho chúng e gặp nhau.e cũg uất lắm, nh vấnddề kinh tế thì vẫn fụ thuộc vào ông bà jà, nên cũg hơi lân tăn tí ti. nh tình yêu mà cả nhà, nó mạnh mẽ và bất chấp tất cả mọi qui luật tự nhiên của cuộc sống. cấm ư ? cứ việc, con mua xe là ch của con, có fiền đến ai k. đã là đam mê thì khó mà cưỡng lại lắm cả nhà à,. mình cũg lớn rồi, cũg đã đến lúc fải chịu trách nhiêm ề những j mình làm chứ. ch j nguy hiểm thì k nói ,đằng này đi cưới 1 cô vợ vừa xinh, dễ thương , * còn hiền hay k thì e chưa chek dc, thì k cưới wá fí, các bác nhỉ
    + dắt vợ mới ra đường, cảm giác nắm tay e thật khó tả, cứ như lần đàu tiên ý, nôn nao hòi hộp, càng hồi hộp hơn khi mà tát cả wan viên 2 họ đứng trông ngóng bứoc chân đôi tình nhân trên con đường oi bức của buổi trưa hè. đạp máy,e nổ, tiếng nổ rát đều tai, nge trong vành rõ chữ, cứ như chúng tôi sinh ra là để cho nhau vậy, tôi sung sướng, e hạnh fúc. niêm hạnh fúc rạng ngời lên trong đôi mắt đã đục vì bụi bặm của e ( ôi k sao, vì tình yêu mà con ng có thẻ bỏ wa những j xấu của nhau mà, vợ e là đẹp nhất )
    + vẫn là những gờ phút yên bình đôi tình nhân đắm chìm trong niềm hạnh fúc ngất ngây khi đã là của nhau
    . nhưng hỡi ôi, niềm vui ngắn chẳng tày gag,e đã giận rồi, vì sao vậy? toi cũg k rõ nữa. xuốg xe, nhòm ngó chán chê nh có bít j dâu, ngó cho hình tượng tí thui. hóa ra là cái dây đeo bên hông của e ( dây côn đấy ạ ) nó bị trùng, xộc xà xộc xệch, nhìn lếch thếch lắm, đâm ra mấy cháu xe ôm lại đc thể chê bai dè bỉu vợ m. tức thật, tức wa, fải fục hận mới đc. e đừng lo, a sẽ làm cho e vui ngay mà. đạp máy, vâng, vẫn là công việc wen thuôc mỗi khi e rỗi, rồi dắt e, đẩy đẩy 1 đoạn, tchắc e cũg thấu hiểu cho tấm chân tình của kẻ ngèo tôi đây nên cũg vui hơn rồi, nắm đc thóp e, tôi nhảy ngay lên, vít số, nhả côn, rất êm ái như đang ôm e vây,e cảm động rớt nc mắt, mà là nhớt cả nhà à, lại vi vu trên con đường nắng bụi mùa hè. ông troiừ ơi, giữa cái trưa nắng mùa hè đổ luẳ, cái áo trắng ứot đẫm mồ hôi, khuôn mặt đổ bừng lên vì nóg và tức, thì thử hỏi có ai k động lòng chứ
    nhưng hỡi ôi, con đường chông gai vẫn còn rất dài , dài lắm lắm. cưới e về rồi, bi h thì chúng ta sẽ ở đâu đây. khyến cáo bà con , những ai đag, sắp có ý định cứoi chui 1 e vợ như tôi thì hãy mua nhà cho e đã nhá. k thì cũg fiền lắm, như câu ch tôi sap kể đây này. mang e về nhà ư, tôi k bảo đảm đc sự an bình của e. trước mỗi cơn bão thì bầu trời thường lặng gió, chưa bao h tôi cảm thấy về nhà lại bất an như bây h
    fải rồi, đưa tạm e về sống ở trường tôi vậy, dù sao bi h cgũ là mùa hè, sẽ ít thằng dèm fa vợ mình, chúng nó hay ghen tị lắm, lại tán vợ mình thì ......... fải rồi, chắc cõ lẽ mình fải có cái biển : cấm nhảy lên vợ tôi, hay đai loại như cấm sờ vào hiện vật mất
    đag đi trên cầu, trời chợt đổ cơn mưa. tôi nge ng ta bảo là ai mà cưới nhau trog cơn mưa thì sẽ hạnh fúc lắm. nh hỡi ôi, niềm hạnh fúc có bao h giốgn nhau dâu. có niềm hạnh fúc trong nước mắt, có niềm hạnh fúc trong tiếgn cười, còn tôi, niềm hạnh fúc trong ngày cưoi là đi bên e trong cơn mưa, giữa cây cầu CHương Dương chán chết
    xuốg mặc áo mưa,ròi lại đạp, máy nổ, đinh đi thì e lại ỳ ra. vì sao thế e ? sao chưa j mà e đã mún làm khổ a thế này chứ? e k vui à ? hay e lại đói ? đói làm sao đc nhỉ ? tôi vừa sờ bụng e cơ mà, còn căng lắm/ chậc, hóa ra là e bị lêch hàng, cái dây côn vẫn trùng, cái này fải là chuyên viên thẩm mỹ mới làm đc, chứ tôi đây thì chịu. điều này mãi về sau này mới bít, còn liên wan đến môt lọat các câu ch bi hài về sau này cơ. lúc đó, tình yêuvới e chợt trào dâng mãnh liệt trong tôi, fải làm j đây ? a ha, đơn giản wa. t lại đạp, lại đẩy đảy đi 1 đọan là có khie lại thương ta, đàn bà hay mủi lòng trứoc những tấm chân tình mà ( viết thế chị em đừng hỉu nhầm nha, đúgn là tôi iu e thật, nh tôi chưa bít cách chìu e thế nào thui, thui thì đành dùng chiu cổ điển cho lành, đánh vào lòng nhân ái
    thằng bạn wí hóa còn gáy đểu : này, mày cho tao mươn máy điẹn thaọi đê maỳ ? toi mới hỏi : mưa gió thé này, mày gọi cái j ? nó bảo : k, tao định chụp cho vợ chồng nhà mày kiểu ảnh kỷ niệm lãng mạn trên cầu ý mà. lúc này là lúc e dag hì hục đạp nổ máy. sư mày chứ, ông mày chim cú rồi đáy, mày cứ đợi đấy nhá
    hê hê, đến lúc e vi vu với vợ e, trong khi cả ng m chả ướt tí tẹo tèo teo nào thfi nhìn thằng bạn cứ ướt như chuột, mới thương tình bảo nó : này. tao cho mày mượn áo mưa của tao này, mày ứot hết rồi kìa -->> nó cười méo mạt cả nàh à
    + oi, cảm giác đi trong con đường rộng thênh thang mà chỉ có đôi ta thật hạnh fúc!!! LX ư? DYlan ư ? muỗi, nhương đường cho 2 vợ chòngnhà e hết khổ, mới tâp tọe đi xe côn, nên cứ đèn đỏ là cuốg, toàn vượt.c ũg may, là ngày vui nên k có cháu áo vàng nào vui tính thik thỏi còi, k thì cgũ vấn đề đáy
    đưa đc e về nhà mới, trong lòng khấp khởi mừng thầm, vì bít răng tôi đã có e. mọi ch cứ như1 giấc mơ vậy, thật ngọt ngào
    ý wen, bi h mới bít là từ ságn đến h là m chưa ăn cái j , vưa đói vừa mệt vưa khát. fi ra cổng làm 1 hơi hét 4 cốc trà đá , khà khà, chưa bao h trà đá lại ngon đén thế
    cái ngày đág nhớ dã trôi wa, nh câu ch còn dài dài fía trước..........
  4. tuekhanh

    tuekhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng cưới được cô vợ cả. Cứ tiêps tục câu chuyện đi nhé. sau này cưới thêm cô vợ 2 còn hay hơn nữa ý chứ.
    Ở đời lạ thật. để lấy vợ 2 người ta phải chọn em nào thật trẻ, thật ngoan. Nhừng tôi và một vài người bạn lại muốn lấy được những cô vợ càng già càng sướng, không cân quan trọng về hình thức, làn da.. nhưng điều đáng lưu tâm là phải còn zin. Vợ già mà con zin mới khó cưới chữ nị.
  5. linh_hon_phieu_duxxxx

    linh_hon_phieu_duxxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    thế là m đã lớn, bằng chứng là đã cưới vợ ròi đó cả nhà ạ
    tạm thời chưa ngĩ đén vợ lẽ, cứ vui với niêm vui mới này đã, k thì e nó giận thì chít e. vả lại ,cũg k thể hoãn cái sự sung sướng lại đc
    hum đó , 1 ngày nóg , nắg thất thường, k giốgn như bao ngày khác, tôi bít hnay là 1 ngày đắck biệt, toi sẽ đưa vợ tôi đi thẩm mỹ viện
    giữa bầu trời trưa nắg gắt, đôi vợ chồng trẻ mới hí hửng tay trong tay đến tiệm thẩm mỹ . chết thạt, hình như chưa ăn j thì fải ? đói thế cơ chứ. nhưg kệ , bi h mà k đến đúgn h để đón e thì e giận chết, k dc. vợ e là nhất
    vừa đến nhà gửi xe, loằng ngoằng thế nào thàng trông xe thấy m hànd in hànd với vợ m, cũg xí xớn lại gần bảo là cho e sờ vợ a cái, chả lẽ bảo cút, ong tuổi j mà đòi đi với vợ tôi. nhưng nể tình thằng cha này thỉnh thoảng cũg free tiền gửi xe cho e nên thôi kệ vậy, cho chú 1 lần nắm tay vợ tôi nhá
    hờ, thế mà đúng như linh tính đã dự báo từ trước, có fải ai cũg đụng đc vào ng vợ tôi đâu chứ. thằng ku vừa đinh bóp côn định đi thì khực khực cạch cạch, dây côn đã đứt, bố khỉ. mình đi mãi thì k sao, cứ có thằng nào xí xớn chạy đên đòi đi thì e lại thế. dời ơi, tôi mới cưói e, làm sao tôi bít chạy xe mà đứt dây côn nó như thế nào chứ
    tức wa. k lẽ lại kéo e vào chỗ cũ à? hnay đa định đi thay máu cho e rồi cơ mà, k thể đc.thế là cố sống cố chết lôi bằng đc thằng trông xe fải làm thế nào mà gá tạm dây côn vào để tao còn đi, đen như chó mực ( đấy là hum đầu tiên thôi, chứ bi h mà dây côn e có đứt thì vẫn chạy vô tư, mỗi tội e rỗi thui, e ***g lên thì cứ gọi là ngựa gọi bằng cụ )
    hì hục mãi cuối cùng thì cũg xong, nh than ôi, ch đời đâu có đơn giản thé chứ, hóa ra là gá đc dây côn vào nhưg khi chốt cái đinh vào tay lái bên số ý cả nhà ạ, thì thằng ku nó lại gá hơi lệch chút , thế là cái tay côn vẫn kéo ra ngòai đc.bình thường thì ai cũg bít là tay côn là tay chuyển động, nh chỉ quay lên quay xuốg để vào số, chứ có bao h kéo dài ra đâu,.nếu chốt k đúng lẫy thì khi tay côn bị xê dịch, sẽ k thể vào số trơn tru dc. khổ nỗi e mới chơi, thấy thế thì lại băm môi trợn mắt, thếlà thằng kia thấy cũg cóng cơ. mie. ai bảo nó le te, e khiến nó động vào à. lai loay hoay 1 hồi. mãi thì cug xog. nhục thật. dấy, k mún ng ta động vào cũg k đc. xinh wá là khổ thế đó vợ iu à
    sau khi đánh vật với cái đây côn, nếu có đồ ngề thì lại khác, đằng này toàn thợ nghiệp dư, lần đầu mó may vào con vépa nên fải đến hơn 1h dồng hồ sau thì e mới có thể vi vu với vợ e đc.nh chưa hết, bi h mà đi thì lại fải chọn con đường ít đèn đỏ, thưa ng...nói chung là như bãi tập
    mà cái điều đó thì bít kiếm ở đâu ra bây h giữa đất HN này chứ. thui thì 1 lièu thì 37 cũg liều, cứ đi đã, tính sau. ơ hơ, lúc bằng wa đường, tạt ngay đầu con tải nhẹ, chúng nó cứ trố mắt ra nhìn chứ. khổ. k fải là là e thik chơi nổi j đâu ạ, mà e e cứ dừng máy thì chết ngay, e đã wen đi xe côn đâu
    rồi thì cũg đến đc trung tâm thẩm mỹ. vị bác sỹ hơi hơi già cũg xa tí toáy e vợ của e, cũgh chuẩn bệnh, mà m cũg bít e bi bệnh j, vì cũg dã thọ giáo các tiền bối trên Vespafriends này rồi mà. uhm. trùng dây côn, nge đơn giản nhỉ các bác nhỉ. thế mà đối với e cũg khổ sở lắm đó. thay dây côn, căng chỉnh lại, đi 1 đoạn, thấy cũg ok rồi, e tưởng ngon lành, ai ngờ vừa đi đc 1 đoạn thì bệnh cũ tái fát, e buồn lắm, cứ khóc lóc suốt, mà giữa đường giữa bàn dân thiên hạ, e cứ khóc thì tôi btí làm sao bi h chứ. đay có fải là chuyên môn của tôi đâu. bao nhiu lâu trước khi cưới e, tôi đã tìm hiểu k bít bao nhiu điều về e, nh cchỉ đến khi thực chiến thì tôi mới btí là đó chỉ là trên lý thuyết, thực tế nó fức tạp lắm. mà như cái sự thật đag ở trước mát tôi đây này, tôi thýa bất lưc wa. thôi thì đã trót dính vòa con đường nghiẹn ngạp rồi, bi h mà bỏ thì cũg k đc, mà tôi thì chỉ mún nghiện nặng thêm thui chứ có bao h mún cai đâu.cai thì wá fí
    nhìn ngó chán chê, cuốic ùng thì fát hiẹn ra là vị bác sỹ đã lắp thiếu cho vợ m cái vòng be bé xinh xinh để dây côn xuyên wa ý, thảo nào
    chán lắm. thế là cố gắg đi lượn lờ tí ti nữa,huhu, cũg fải đến 2 tiếng nữa dây cả nhà ạ, thì mới lại way về chỗ cũ dc.cũg chán nản k mún nă, ngĩ bụng k lẽ chúng ta chỉ là tình yêu sét đánh, k có duyên với nhau sao?????? mà lạ lắm nhá, hình như e cũg hỉu đc nỗi lòng của tôi nên lúc đi về trung tâm, e ít nói lắm, mà ngoan hiền hơn nhìu, cứ đều đều tay ga tôi chiến, rồi thì cũg đến nơi, may cái đường toàn đèn xanh, cái màu xanh mà chưa bao h tôi thèm nó như bây h, tự dưng ghét cái màu đỏ thế k bít nưâ
    dể e ở đấy, thôi thì tạt wa wán bia ở gần đó làm tí cho mát, hạ hỏa lun thẻ, chứ cứ thế này thì chắc teo mất
    trời đổ mưa.eđứng đó trơ trọi 1m. e đừng lo, còn có ng chồng thân iu của e đây cơ mà, hình như ngay cả ông trời cũg cảm thương cho ch tình dôi ta đó e ah
    đến lúc mổ xẻ bắt bệnh, thì k chỉ trùng đây côn , mà cả cái ty đồng trong bát côn cũg mòn tịt, vét cái bát côn cứ vàng khè khè màu đồng, chậc chậc. thế này bảo sao cứ đi đc 1 đoạn thì lại tình trang như thế, xe giật đùng đùng, vào số 1 thì chết máy, chán. lại thay, lại sửa, lại toi mất thêm 1 buổi chìu nữa. nh niềm vui lớn nhất trong tôi là sau ca tiểu fẫu nh wan trọng này,e đã hoàn toàn bình thưòngg, chỉ fải luôn luôn giữ sức khỏe, bác sĩ nói thế
    thêm tí nhớt vào buòng maýt cho nhạy, tôi huýt sáo tung tằng với e trê ncon đường đến trường
    thôi thì lạiddể tạm ở đây thui chứ bi h mà vác về nhà thì nổi ng ngay
    fù, mệt wá đi mát, chỉ mới sơ sơ thế này thui đã tháy gian nan rồi, lúc bác sỹ kê toa, chỉ lo ngay ngáy là đạn dược mang theo k đủ để viên trợ cho công cuộc làm đẹp của e thì có mà.........
    nh đã lao vào vòng nghiện ngập thế này, thì nh ch như thế này vẫn chỉ là wá wá nhỏ. có lẽ sẽ cần nhìu thời gia nđể e và tôi hỉu nhau hơn, nh trứoc mắt là e có thể vui vẻ tung tăng dạo fố với tôi là ok lắm rồi
    đói wá, e di ăn đây. chúc cả nhà 1 buổi ság tót lành nha. đi thăm vợ e xem tnào đã nào, nhớ wá cơ
    Được linh_hon_phieu_duxxxx sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 11/07/2007
  6. chomeo80

    chomeo80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  7. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    những người bạn Vespa rất vui chào đón các bạn
  8. heoquay71

    heoquay71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    CHÀO CÁC BẠN
    Chỉ cách đây 1 tuần thôi,danh từ VESPA đối với tôi hoàn toàn xa lạ nhưng kể từ khi  vào diễn đàn những người bạn VESPA.được đọc những bài viết rất hay của các bạn,đc ngắm những đường cong tuyệt mỹ của các ẻm,tôi đâm ra mê mẩn tâm hồn.ko còn chần chờ đc nữa,tôi quyết định cưới 1 em về làm vợ..lẽ nhưng lượng sức mình có hạn, kiến thức về các ẻm chẳng đc bao nhiu nên đánh liều lên đây mong đc ae chỉ giáo!tôi đc biết hiện nay thị trường VN đang có bán các đời VESPA :GTS 125,LXV 125,LX 125...Nhìn em nào cũng 10 phân vẹn 10mà chỉ muốn bắt cá...2 tay cho nó sướng cái thân này nhưng than ôi lực bất tòng tâm.mong các bạn phân tích giùm ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC EM để tôi nhanh chóng rinh về 1 em rồi sau đó cùng với em xin ra nhập clb những người bạn VESPA.Đây là tâm nguyện cháy bỏng của tôi,rất mong đc ae tận tình chỉ giáo.xin cảm ơn.Chào thân ái.    
  9. c12

    c12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài thấy đi Vespa mà quá khổ cho đam mê, tôi mới lấy 1 con sprint đi được hơn 2 tháng nay thấy có vấn đề gì đâu, đạp nổ ngay đi ngon lành, khoái lắm các bạn ạ !!!! quan trọng nhất là chở vợ đi khắp Hà nội, về quê không hề chết máy nhé !!!
    Tôi không biết gì về xe cộ, chỉ biết vác đến nhà ông thành ở Bách Khoa-ông ấy phán không cần kiểm tra, chỉ nghe tiếng máy là tôi biết rồi ?!...ha ha .. khoái thật !!
    Nhưng mà có lẽ nguyên nhân là ngay từ đầu phải đặt hàng 1 con ngon ngon, ông bạn tôi trong TPHCM bảo nếu ở trong này chỉ 8-9 triệu, ra ngoài Hà nội phải 15 triệu, tôi OK và thấy xứng đáng trong tầm tiền, tôi khoái vì ngày xưa ông già có 1 con super nhưng không cho tôi đi vì hồi đó tôi mới học lớp 7, thỉnh toảng cụ đi vắng nổ trộm ở nhà nghe tiếng nổ, lấy quạt nan quạt bay hơi khói để cụ về không phát hiện ra....Tôi thích nhất khi phóng khoảng 40-50 hm/h tiếng máy êm, ông bô thả nhát một như chết máy mà lại không chết, xuống dốc bóp côn nó trôi nhanh hơn xe khác nhiều. Chẳng biết đến bao giờ mới bị thưởng thức nỗi khổ, nhưng cứ vui với nhưng gì đã có đã ...!!!
  10. Cobber

    Cobber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    đang có dịch hay sao ý nhỉ... có hiện tượng lâm sàng y như bác.. thế mới chết!
    Khỏi cần nói nhiều vì có người nói hộ rồi

Chia sẻ trang này