1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphred233

    minhphred233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    hu hu, em gặp 2 lần mà đã chót yêu rùi các bác ơi
    xiền thì ko có làm sao cưới về dược
  2. tocxoanden

    tocxoanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi trên con xe Vespa..... em bồi hồi không tả nổi . Tưởng như máu trong tim ngừng đập khi chạm tay vào đôi mắt người tình ( Có chút lạc đề thì phải ???) .Run thì ít mà sướng thì nhiều ( Tại Đồng chí Thầy đệp giai quá mà ) . Thầy giảng lý thuyết mà em chẳng nghe được câu nào , đến lúc thầy nói tự đi thì em mới bần thần người . Cả cuộc đời em lam lũ có biết đến Vespa tay côn là gì đâu ( Ở quê em chạy con đờ rim tầu đã cực nhọc lắm roài ) .Tim đập tay run em đánh bài liều cứ côn , nhả ga rồi côn .... gì gì đó ........ Lưng em ướt mồ hôi mà cái xe đi được một đoạn lại Tịt . Nghe chừng khó nhai đây . Thôi đành kiên nhẫn tập không Lão thầy kia nói mình tối dạ . Đúng lúc đó có Anh Sếp đến ( vì bị lôi kéo vào hội ) cũng đến góp vui nơi vuờn Hồng tập đi xe . Em hỉ hả vì có người đến sau mình và mình được làm thầy , Ai ngờ vừa chỉ bảo có mấy câu , Sếp Anh phi lên xe phóng thẳng chẳng có sự cố gì ............ ......
    Biết ngay là thầy nhìn theo lẩm bẩm : Cái con bé kia chậm phát triển thế !
    Hừm !!!!!!
  3. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Học trò hư, đi ngon chưa vậy? Nếu chưa ngon thì cố gắng tập thêm đi nhá, hôm nào đi chùa Hương cho thầy đi ké với. Xe thầy hỏng rồi, hic... Mà quên ko hỏi, trò mua xe chưa vậy? Nếu chưa mua thì để thầy đi mượn xe rồi thầy trò mình cùng đi... trò chỉ cần đóng góp bằng 1 bình xăng đầy thôi, ok?
    Trong chuyến đi thầy sẽ bổ túc kỹ năng xử lý tình huống trên đường đi cho trò luôn... (thầy là hay đi xa bằng Vespa lắm đấy, kinh nghiệm đầy mình. Chả thế mà xe của thầy, hic... lại hỏng)
  4. tocxoanden

    tocxoanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Học trò hư, đi ngon chưa vậy? Nếu chưa ngon thì cố gắng tập thêm đi nhá, hôm nào đi chùa Hương cho thầy đi ké với. Xe thầy hỏng rồi, hic... Mà quên ko hỏi, trò mua xe chưa vậy? Nếu chưa mua thì để thầy đi mượn xe rồi thầy trò mình cùng đi... trò chỉ cần đóng góp bằng 1 bình xăng đầy thôi, ok?
    Trong chuyến đi thầy sẽ bổ túc kỹ năng xử lý tình huống trên đường đi cho trò luôn... (thầy là hay đi xa bằng Vespa lắm đấy, kinh nghiệm đầy mình. Chả thế mà xe của thầy, hic... lại hỏng)
    [/quote]
    Thầy thân mến em lại kể cho thầy và các bạn nghe phi vụ em mượn xe . Thê thảm ....
    Sau mấy ngày trời máu mê xe lắm rồi mà không có xe để đi . Bác cả Chính mới mượn được cho em một cái xe để đi thử trong tuần xem có chịu nổi nhiệt không . Công việc đầu tiên là em phải đi lấy xe ở dưới Giáp Bát , trong khi đó em làm ở Trung Hoà Nhân Chính . Lấy tinh thần để vác xe về một minh , trước khi đi Bác cả trang bị cho em tất cả các số điện thoại để đề phòng xe gặp sự cố giữa đường : nào thì ở đoạn này gọi cho ai , đến đoạn kia thì gọi cho bác , đến lưng chừng thì nhờ Anh Sắt vụn .... Em hào hứng lên đường lòng bồi hồi khôn tả . Đến nơi , nhìn quả sờ tăng đa màu đỏ em sướng run người . Em nhẩy lên đi luôn . Bao nhiêu cảm xúc nay mới được thể hiện . Nhưng... cứ cạch vào số ... xe lại im lặng. Em hốt hoảng cầu cứu ........ Ánh mắt chủ nhân chiếc xe nhìn em thông cảm : thôi Anh đi cùng em đi nhé . Anh Thi ( Thi cò ) ngán ngẩm nhìn em gật đầu . Không hiểu lý do gì mà xe cứ đến giữa ngã tư thì chết máy ( không phải lỗi do em đâu mà cười ) hừm , em luống cuống tìm Anh Thi ( Anh ơi lúc này Anh la tất cả của đời em ..) những chiếc xe sau đuôi em bấm còi inh ỏi . Em hét ầm lên giữa đường : Anh Thi ơi ! Anh đạp cho em một cái ...( Xe chết máy mà em thì chưa học đạp máy ...hu hu hu. )Cứ như thế cho đến hết đoạn đường về công ty , mọi người nhìn theo em cười thối mũi mà Em thì.... thật là đau khổ...
    Chốt hạ một câu không phải do em , mà do xe có vấn đề . Anh Thi sửa xe đi nghe chưa.
    Khổ thân em , mồ hôi ướt áo , son phấn đi đâu hết trông như con điên với cái xe đỏ choé.
  5. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Ha ha, đi xe chưa ngọt nói gì đến chơi xe. Cố lên nhóc, thiên đường đang ở phía trước. Đó là khi nhóc có thể hoàn toàn làm chủ chiếc xe của mình, coi nó như 1 đôi chân thứ 2, cảm giác sẽ rất tuyệt. Thả dáng chầm chậm trên đường mùa thu lá bay bay, nghe tiếng máy xe thả phát 1 phịc...phịc...phịc. Ôi cuộc đời, sao mà tuyệt thế!
    Khoảng 1 tuần đi liên tục thì nhóc sẽ quen với việc điều khiển chiếc xe, sau 1 tháng sẽ đi thành thạo, nhưng để đạt đến mức thượng thừa coi xe như đôi chân mới của mình thì ko phải ai cũng làm được. Điều này đòi hỏi vào căn cơ và duyên của mỗi người, ta thấy nhóc khá là có tố chất. Cố lên nhá! Thiên đàng ở phía trước...
  6. MrHoangDung

    MrHoangDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hi hi bị kiểu vậy nhớ đời lắm đấy chị nhỉ Nhưng iem nghĩ tập thời gian là đi wen liền thui mừ !
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết lại sau 1 tháng dan díu cùng Vespa:
    + Sức khoẻ tăng đáng kể (cong mông dắt xe trong những lần chết máy coi như tập thể dục)
    + Hỏng mất 2 đôi xăng-đan, 1 đôi xỏ ngón (trong những lần đạp mãi mà nàng không chịu nổ)
    + Da mặt mòn đi cả mấy cm (thiên hạ lắm người tò mò, thấy con gái đi Vespa cổ cứ phải ngó một phát hay sao ấy, hừ...)
    + Chai hết cả tay và đầu gối thì thường xuyên bị bầm
    Thế mà vẫn yêu nàng lắm! Và quan trọng là quen thêm đc bao nhiêu bạn bè mới
    Nhớ lại ngày đầu tiên cưỡi Honey bee đi làm. Sáng sớm rất tự tin dắt nàng ra khỏi nhà, lo gì, cả chiều hôm qua đã được anh Long tập cho đi xe rồi, đc khen là có năng khiếu, chỉ cho vài chiêu đã leo lên xe đi tít mù, thế thì cái đoạn đường 7km từ nhà đến cơ quan là muỗi, hà hà...
    Vẫn còn nhớ như in cảm giác nổ máy, leo lên xe, vừa đi vừa lắng nghe tiếng xe kêu giòn tan pạch pạch pạch, ôi thật tuyệt vời, và cả cảm giác xe chết máy đứ đừ ngay cái ngã tư đèn đỏ đầu tiên
    Và cái lần đầu tiên ấy , sau 5 lần chết máy thì cũng đến đc cơ quan.
    Theo như anh ThangVespa thì gian nan mới chỉ bắt đầu. Nhưng mà càng ngày, càng thấy yêu Honey bee quá, dù gian nan thế nào cũng vượt qua, miễn ngày ngày đc cùng nàng đi làm, lượn phố, shopping, uống cafe cùng bạn bè
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, ngày ngày, bất kể trời mưa hay nắng, dắt nàng ra khỏi nhà, đạp cho một hoặc một vài phát, rùi leo lên xe và dông thẳng đến cơ quan (chả có chết máy gì hết á), hehe, sướng
    Mấy hôm nay dây côn của nàng có vấn đề, chẹp, lại chết máy và dắt xe.
    Cơ mà từ cái hồi đi Vespa, mới phát hiện ra thiên hạ có lắm thằng xấu tính, thấy con gái đi xe bị chết máy, đi qua ngó một cái rồi cười (cười cái giề mà cười, chả lẽ lại tháo dép ra ném cho một phát vào mẹt, cơ mừ tiếc, từ hồi đi em Honey bee hỏng mất mấy đôi rùi còn gì, thôi kiềm chế)
    Cũng đi hồi đi Vespa, sinh ra cái tính đa tình, phải lòng đến lắm, hôm qua nhìn thấy con Ping đen ở hàng anh Long cũng yêu luôn, hôm nay đi cafe gặp em Tăng đa cỏ úa biển 43 cũng tim đập bồi hồi.
    Rồi mắt tinh, tai thính, đi đường nghe tiếng pạch pạch đặc trưng như máy cày của Vespa là y như rằng đưa mắt ngóng tìm. Khả năng dạo này mắc bệnh ngộ Vespa. Ôi Vespa
  9. hatito81

    hatito81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    thể hiện hết mình là đặc trưng của người chơi Vespa! có phải ai cũng đủ kiên nhẫn đi Vespa đâu.
  10. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    trính sác, bác ợ.

Chia sẻ trang này