1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TABLambretta

    TABLambretta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với anh!Link bài viết về hiện tượng Tây săn Vespa ở VN: http://www.dantri.com.vn/otoxemay/2007/10/203317.vip
    Được nguyenthanhtung81vn sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 23/01/2008
  2. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất buồn khi có rất nhiều cảnh báo về một bản sắc văn hóa giá trị của VESPA ở VN đang bị mai một nhưng tôi chẳng thấy một Hội yêu VESPA nào lên tiếng.

    Tôi thực sự không biết các HỘI VESPA ở VIỆT NAM lập ra để làm gì và vai trò của Hội trưởng như thế nào khi họ không thấy mình có sứ mệnh làm thay đổi những nguy hại đang có với VESPA cổ VN

  3. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ, dán thêm một logo có mang thương hiệu Việt thì dù xe bay đến phương trời nào cũng đáng tự hào mà anh. Việc anh đề cập ở đây, em ủng hộ, nhưng cuộc sống của nhiều người là kế sinh nhai nên chuyện này khó khả thi.
  4. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ hợp lý.
    Thử xem lại:
    - "Dán thêm một logo có mang thương hiệu Việt thì dù xe bay đến phương trời nào cũng đáng tự hào" - Rất tiếc VESPA không phải là sản phẩm của người VIỆT tạo ra. Người VIỆT chỉ mang thêm cho nó giá trị. Liệu các nhà sản xuất có đồng ý cho VIỆT NAM thêm tên vào logo không nhỉ?

    - "nhưng cuộc sống của nhiều người là kế sinh nhai nên chuyện này khó khả thi." - Thế mới biết người VIỆT NAM có thực sự yêu quý giá trị văn hóa và lòng tự hào của dân tộc mình thật không hay chỉ là lời nói sáo rỗng "Tôi yêu VESPA, tôi am hiểu, tôi là thợ VESPA lành nghề của VIỆT NAM" bởi vì "rất tiếc tôi yêu tiền hơn là giữ cho VIỆT NAM có một nét văn hóa đẹp độc đáo". . Ai nói là làm xe mà không bán cho nước ngòai thì không có tiền???
    Tôi không kỳ vọng nhiều là sẽ có một hành động gì đó làm thay đổi được điều đáng tiếc này bởi vì tôi biết đây là vấn đề quá chung mà nhiều người nghĩ rằng không thuộc trách nhiệm hay khả năng của mình. Tôi chỉ băn khoăn không biết sau này có ai cảm thấy hối tiếc vì mình làm chưa đủ không? Và tôi không hiểu các Hội lập ra để làm gì mà thôi. Nếu chỉ để nói về điều mình thích, chỉ cho nhau cái thích thì cũng chưa cần đến Hội vì một ngày nào đó nó tồn tại cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
    Một người làm không đủ nhưng nhiều người thì việc lớn thành nhỏ. Tôi không nghĩ lúc nào đồng tiền cũng lớn thế. Rất nhiều tiền có thể được sinh ra từ việc bạn bảo tồn một giá trị văn hóa có yếu tố lịch sử. Vấn đề là tầm nhìn mà thôi.
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Việc bạn đề cập chưa xét đến quan điểm của dân "chơi" lại càng chưa dám xét đến "nhà quản lí" ...chỉ xét ngay bạn là 1 thành viên của diễn đàn này ...bạn đã vi phạm "Nội qui diến đàn" rồi đó !
    Diễn giải
    - Vespa là gì ? ko phải là đức Giáo Hoá ... càng ko phải đại diện cho Văn Hoá Việt nên việc chi một số ít người Việt có thú chơi sư tầm và lưu giữ ko bao giờ là "tôn vinh" cái văn hoá ngoại lai mà lại theo con đưòng của kẻ xâm lược ...
    Tôi , với tư cách cá nhân chơi "nó" vì bản thân cá nhân tôi Yêu nó, bạn cũng thế thôi , những người bạn VP cũng vậy .
    - Càng đừng mơ đến nhà quản lí mang tầm này nọ kia kìa ... Hiện giờ hãng Piagio có đại lí chính thức tại VN ... Họ , mới là nguwòi đánh giá cái "nôi" vespa cổ ... có là thật là giá trị hay ko , nếu họ có ý lưu trữ và bảo tồn ... Nên khách quan bạn đừng cho việc xuất xe cổ đi là coi thường là đánh giá thấp giá trị "thợ" của những người thợ Việt Nam ...giá trị phải nằm trong tay người hiểu biết !
    _ Về mặt diễn đàn , việc dùng chữ In Hoa của bạn là đang vi phạm nội qui , đứng ở góc độ quản lí diễn đàn ... mà đại diện ở Box này là anh Tùng 81 , là anh Thắng SG đủ chức năng khoá chủ đề bạn đó ...
    Túm lại : Khi ta hiểu căn nguyên mọi vấn đề thì những bức xúc của mình, những ước nguyện của mình dễ được công chúng thuận theo !
  6. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nhắn riêng bạn loa-ken-den-xi-xi và lưu ý không cần phản hồi.
    - Tôi chẳng nói gì đến văn hóa ngoại lai hay tôn vinh cái gì xâm lược. "Loa - ken'' nguyên gốc nó là của nước nào vậy?. VH Việt Nam ảnh hưởng bản sắc của những quốc gia nào vậy hay chỉ thuần là VN? Và cái lễ Noel mà dân tình VN đang lao xao kia có phải là của VN không? có cần 1 tổ chức nào đứng ra tổ chức không mà người ta vẫn phân biệt Noel Nhật Bản, Noel TQ, Noel Mỹ. ... Có coi là tôn vinh văn hóa ngoại lai xâm lược không?
    Nếu các bạn cảm thấy có vấn đề và cần BQT khóa thì cứ khóa.
    Tôi không có ý định tranh luận. Người Việt Nam làm được rất nhiều thứ nhưng rất ngại hoặc rất sợ làm. Chẳng cái gì tự nhiên mà có.
    Tầm nhìn đến đâu mà thôi. VN có khối thứ bây giờ phải tiếc nuối chứ đâu riêng gì lĩnh vực này.
    Nếu chơi VESPA cổ chỉ nên vì cá nhân yêu thích thì bạn cứ vui với thú vui ngắn ngủi đó. CĐ đâu có dài. Rồi tan biến đi thì cũng chẳng để làm gì. Chỉ là hình thức thôi. Tự các bạn biết "chơi" thế nào gọi là chơi.
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn ko muốn tranh luận thì cũng ko nên có bài trên ... và càng ko nên cho chữ "Lưu ý" ... Tất cả bạn ạ ... cái còn và hiện hữu mà có quá trình thì đấy , nó thể hiện giá trị ! Ý tôi muốn đề cập là cứ cho bạn chơi vì không " ngắn ngủi" vì không "hình thức" thì bạn nên có ý tưởng khác đi , lập luận khác đi ... đọc đi bạn , đọc kĩ vào ... tự bạn hiểu nhé !
  8. votkavotkhot175

    votkavotkhot175 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích bài viết này.Chẳng là mình thấy mình cung rất muốn có lỗi nhưng chưa mắc lỗi được lần nào. he he he.Mấy cai ông thiết kế nguời Ý quá đáng quá cơ(mình tạm gọi các ông ý là các ông Tú chuyên môi giới ... cái gì đó cho mấy thằng thèm cái đẹp ở trên cả thế giới này thèm khát) làm cho bao nhiêu anh em tốn tiền tốn của mua mấy cái đống sắt vụn về rồi lao tâm khổ tứ. để rồi nguời lập topic này cứ khó chịu..hehhehheh..... .mia..... mà sao cậu ý không lên mà kiện cái hãng PIGGIO nhỉ, đến giờ này vẫn cứ nhập vào thêm xe làm gì nhỉ, đến sau này chẳng may ET* ,LX mà xuất được ngược đi nước ngoài thì sao nhỉ.....Mình nghĩ thế mà them đi cươp thật nhiều tiền để gom vào rồi sau còn bán.......Hỡi các đồng nghiệp ơi,dậy mà buôn........hehhehe.
  9. vespadunggocnha

    vespadunggocnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy anh em xông pha chém giết nhau còn sợ hơn,người đi trước mua thấy lỗ,thấy xe mình ko ngon mà lại còn mua đắt,ít zin hơn xe ông A,cậu B,ân hận đã mua con xe ghẻ thế là dắp tâm đẩy cho người đi sau.
    Hay thay vì vespa xuất ngoại,biểu mí bác thợ xuất khẩu xuất mí con honda với cả hongda đi ..nhỉ
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Như một lời chia tay ...
    Mai ... sẽ thành sở hữu của người khác rồi.
    Buổi tối thấy người bồn chồn, dắt xe ra cửa ... cảm giác lạ quá !
    Đổ đầy bình xăng, rót dầu nhớt mà thấy tay run run.....
    Phóng xe lên Vườn Hồng, thấy người ta cặp đôi e ấp,
    lất phất mưa bụi ,
    lại ra Đường Thanh Niên đông, vui
    xe vẫn băng băng ...
    Tiếng nổ hom nay thấy đanh đanh lạ
    Cô gái bên cạnh nhìn sang nháy mắt cười tủm tỉm ...
    cũng chẳng biết vì sao
    Nhiều lúc muốn phóng đi thật nhanh, lúc lại muốn từ từ bóp côn ... chậm ngắm nhìn mọi người
    Đèn vàng ... thấy cảm giác của tiếc nuối
    Cái xe mất nhiều công chờ đợi ...giờ lại cho đi Tiếc !!!!!!!!!!!!!!!Lau lại lần cuối, mọi thứ OK, tranh thủ giặt cái thảm trải sàn .....
    Khóa cửa ....ngoài sân lất phất mưa
    Hy vọng sẽ là 1 chủ mới yêu nó, tối thiểu cũng bằng mình
    Thôi ...thì cũng NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY

Chia sẻ trang này