1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ... ở đời sao lắm thứ phải mê ...mà phải thích mới mê được các chiến hữu à .. có dạo mê bài bài gì cũng đánh cắc tê..xì dzách ..xập xám ..tiến lên ..tá lả ..phỏm ..tùm lum... có hôm buồn quá thiếu tay tự đánh với nhau một mình như thằng hâm...dến một hôm tay hàng xóm tự dưng treo cổ chết ngắc cũng là bạn bài bạc ...ngồi ngẩm nghĩ hay là tại hôm qua nó thua mình vài chục ngàn ...quẩn trí hết muốn thở... bỏ bài bỏ bạc kể từ dạo ấy .... nói tới xe cũng thế ..đã là thằng đàn ông tay nào lại khộng mê xe mê tốc độ ..từ lúc còn đi học đã ky cóp mua phụ tùng về ráp cái xe đạp cho riêng mình .. dư giả chút đỉnh bắt đầu xe này xe nọ đủ thứ xe ..nghe đâu có xe đẹp là đi coi cho bằng được .... nhìn ngẩn nhìn ngơ chỉ mong sao cho cái thằng ăn cắp nào chôm chiếc xe đó đi cho hả cơn ganh tị ..hì hì cái kiểu ganh tị rất Việt nam mà các Bác ...chứ tiền đâu mà mua được cho bằng anh bằng em... nhà thì chật mới cưới vợ về giường tủ không có nhưng trong nhà thì đúng 7 chiếc ..cứ từ 50cc cho đến 400 đủ cả ..hàng xóm nó chửi là điên ..họ hàng thì bảo là hâm...cũng may bà xã không nói năng gì dẫu sao tình yêu bắt đầu từ những chuyến vi vu bằng xe mà ...!!
    Một buổi sáng ..xấu trời tự dưng thức dậy ...quái giở 2 tay không lên ..2 cái chân cũng thế ... coi như tàn đời nằm 1 tháng trong chợ rẩy ..ra về bệnh không hết cầm trên tay cái giấy ra viện vỏn vẹn vài chữ ... liệt tứ chi ... chưa tìm ra nguyên do ..lúc nào nặng quay lai. ... hehehe may mà nó không ghi là ngũ chi thì xong
    ...... chân tay như thế leo lầu thế nào được ..đành nằm ghế bố chung với đám xe nhìn xe mà ngẫm lại mình có lúc trào nước mắt ... tự dưng có tay lương y đến trị bệnh phán ... anh chạy xe nhiều quá mà đi đường xa nên gió và sương lạnh làm bế huyệt các lổ chân lông..co lại không thoát khí trong người ra nên vậy..ừ nhĩ bác nào thử chạy xe sáng sớm đường xa tốc độ nhanh thì biết da tay cứ tê ra mât hết cảm giác... trong lòng sẵn bực bội kêu đám Gialong vào bán tất .. gia đình thì mừng vì có tiền mua thuốc ..hàng xóm thì thở phào vì từ nay không phải nghe cái dàn đồng ca từ nhà cha hâm đó ( lúc nằm nhớ quá cứ đề máy hết lên ..nằm nghe máy nổ như nghe nhạc hehe )
    .... tưởng chừng cái nợ xe cộ đã dứt ... ai nhè lang thang vào đây lại gặp ngay các bác vespa ba trợn rưởi ..ở đời hâm lắm cũng chỉ được mọi người cho là ba trợn hehehe ...thế là tụ tập băng đảng gặp nhau quên hết sự đời chỉ toàn là vespa và vespa ... thế mới thích các chiến hữu à ..hình như lúc trước có câu khẩu hiệu gì gì.... tất cả dành cho sự nghiệp Vespa ...thì phải hehehe ....
    Ái chòy ...câu chuyện xem ra bắt đầu dài rồi đây .... từ từ các Bác nhá ... sẽ kể tiếp trong chuyên đề mỗi ngày một câu chuyện vespa hehe phải quay lai. công việc hàng ngày thôi ...để còn hào mà tiếp tục sự nghiệp vespa chứ
  2. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ...sẵn cái máu mê trong người gặp ngay các chiến hữu vespa cứ gọi là say đứ đừ leo lên đây mới thấy cái kiến thức vespa của mình còn kém cỏi gặp nhau rồi mới biết mình chỉ chạy xe chứ chưa thật sự biết thế nào là xe hehe nên ngay ngày đầu mua cái xe rẻ như bèo còn có gã cho rằng bị lập mưu thuốc ... nói các Bác nghe xe đó hôm nay chỉ số sinh lời lên đế 200% rồi đấy .. cuộc chơi nào cũng thế đã không chơi thì thôi đã chơi rồi thì phải hết mình 100% theo kiểu uống beer của các chiến hữu Hải phòng ...yes với cái thú chơi xe đâu ai phân biệt tuổi tác ,địa vị xã hội ,xấu đẹp..kể cả tính nết nữa các bác.. mọi người như hoà vào nhau mỗi khi gặp mặt leo lên diễn đàn thì bi bô như trẻ lên ba tùm lum tá la hihi có như thế mới cùng nhau say được cái thứ vespa cổ không dễ tiêu hoá này ... như trước đây bắt đầu vào các chatroom mấy chú nhóc thấy garu login vào là la tán lạn Hi Garu khoẻ ko ku ..!!??? hác hác không hoà vào thì chat chit thế nào được đành bấm bụng cười mà la to Khoe~ dze.... a'' ku công bằng mà nói cái group vespa này trí tuệ và hóm hỉnh có thừa ... lòng say mê thì dư ..phá nhau thì như cơm bửa ... may mà trong group có sự hiện diện của các cô gái nên xem chừng những gã vespa lúc này cũng bớt đi cái máu liều bạt mạng ...cứ nhìn bác Thắng nhà mình lúc này thì rõ
    ..... mê gì cái thứ vespa hả giời ..!!!??? ngày nào cũng nheo nhéo bên tai cái điệp khúc ấy khi vác chiếc standard về nhà rồi lại vác luôn chiếc ape 3 bánh ...nhờ giời nhờ đất tuy đang o bế 2 cô nàng Acma nhưng chưa bị phát hiện .. hì hì hôm qua bỏ hết cái bực bội của một chú nhỏ xưng ông và tôi với mình bỏ luôn một mớ hồ sơ công việc dồn đống sau chuyến hà nội về qua một bên ... tự mình cân bằng thôi ..rón rén xách xe đi thăm 2 em vợ bé này sao bao ngày xa cách ... vừa ghé vào em thứ nhất là cha 7 Tuý hăm ngay ..cái cha Taiwan ngày nào cũng đến ngó em này của garu .. nghe mà ứa gan nhưng nhìn em thì đẹp thật cái ren áo của em ( tạm gọi cái viền bửng ) nước xi thời Pháp còn bóng loáng..còn cả hình con gà đóng vào .. cứ như là duyên tiền định với cái nick garu nhiêu đó cũng đã đủ say .. cái logo ceramic ...kể cả cái đồng hồ còn chạy ... hẹn ông chủ tuần này rước em ấy về dứt khoát ... không biết khoe với ai may sao có gã vespa hongsonn allo ra niết bàn ..làm ly caffe chạy ngay ra ti toe khoe ngay .. bỏ cả cơm trưa ..bỏ luôn cô bạn lâu ngày mới gặp dang nắng như thằng rồ phi về sào huyệt của bác sĩ Tùng thăm em thứ 2 ... em này bác Hongsonn khen là có cái yếm đào (chụp che máy ) bằng nhôm ..này nói bác hongsonn nghe nhá lần sau không có garu ở saigon mà Bác cứ đến sờ mó ... coi chừng Rút không kịp với garu đấy kekeke
    ... vui thì có vui say thì có say ..nhưng bắt đầu lại đến nhiều thứ phải lo ...cùng lúc phải tổ chức rước 2 nàng về ...!!! xưa giờ có bác nào cưới vợ không có đem xính lể mà rinh về được không nhễ..?? rồi lại phải lo chổ để em ở nữa ..oái cái này nguy nguy đây.. nhà cửa chứ có phải bãi giữ xe đâu rồi làm sao hợp thức hoá cái mê cái muội này ..không biết ở mấy cái xứ Hồi giáo tờ hôn thú của họ phần tên cô dâu có gạch gạch đầu dòng một đống gạch cho tiện không các Bác nhĩ ...!!??
    đấy không biết garu tôi bắt đầu mê cái thứ vespa quỷ quái này từ lúc nào..!!?? khi mê muội rồi đầu óc u mê quên cả ngày tháng .. mà hình như nó ăn nhập luôn vào cả vào tâm trí luôn rồi các chiến hữu hic hic ...như sáng nay madame than thở ...cái Dream này em chạy gần 10 năm .. cũ quá rồi chắc cuối năm thay xe nhé ...!!!! đang ngồi xem tin trên diễn đàn không quay lại phán luôn một câu .... Ừ thì ra hãng PIAGGIO coi có chiếc nào đem về đi ..!!!!
    Đấy ai nói là mê vespa sướng nào !!!???
    khoe chút nè hihihih .....em này Acma paris ... đang gửi ở nhà ba mì 7 Tuý Võ thị sáu
    em này ...bacsĩ Tùng đang chăm sóc ...
    .... rồi không biết cái gì sẽ đến ...nữa đây ..hic hic
  3. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ...sẵn cái máu mê trong người gặp ngay các chiến hữu vespa cứ gọi là say đứ đừ leo lên đây mới thấy cái kiến thức vespa của mình còn kém cỏi gặp nhau rồi mới biết mình chỉ chạy xe chứ chưa thật sự biết thế nào là xe hehe nên ngay ngày đầu mua cái xe rẻ như bèo còn có gã cho rằng bị lập mưu thuốc ... nói các Bác nghe xe đó hôm nay chỉ số sinh lời lên đế 200% rồi đấy .. cuộc chơi nào cũng thế đã không chơi thì thôi đã chơi rồi thì phải hết mình 100% theo kiểu uống beer của các chiến hữu Hải phòng ...yes với cái thú chơi xe đâu ai phân biệt tuổi tác ,địa vị xã hội ,xấu đẹp..kể cả tính nết nữa các bác.. mọi người như hoà vào nhau mỗi khi gặp mặt leo lên diễn đàn thì bi bô như trẻ lên ba tùm lum tá la hihi có như thế mới cùng nhau say được cái thứ vespa cổ không dễ tiêu hoá này ... như trước đây bắt đầu vào các chatroom mấy chú nhóc thấy garu login vào là la tán lạn Hi Garu khoẻ ko ku ..!!??? hác hác không hoà vào thì chat chit thế nào được đành bấm bụng cười mà la to Khoe~ dze.... a'' ku công bằng mà nói cái group vespa này trí tuệ và hóm hỉnh có thừa ... lòng say mê thì dư ..phá nhau thì như cơm bửa ... may mà trong group có sự hiện diện của các cô gái nên xem chừng những gã vespa lúc này cũng bớt đi cái máu liều bạt mạng ...cứ nhìn bác Thắng nhà mình lúc này thì rõ
    ..... mê gì cái thứ vespa hả giời ..!!!??? ngày nào cũng nheo nhéo bên tai cái điệp khúc ấy khi vác chiếc standard về nhà rồi lại vác luôn chiếc ape 3 bánh ...nhờ giời nhờ đất tuy đang o bế 2 cô nàng Acma nhưng chưa bị phát hiện .. hì hì hôm qua bỏ hết cái bực bội của một chú nhỏ xưng ông và tôi với mình bỏ luôn một mớ hồ sơ công việc dồn đống sau chuyến hà nội về qua một bên ... tự mình cân bằng thôi ..rón rén xách xe đi thăm 2 em vợ bé này sao bao ngày xa cách ... vừa ghé vào em thứ nhất là cha 7 Tuý hăm ngay ..cái cha Taiwan ngày nào cũng đến ngó em này của garu .. nghe mà ứa gan nhưng nhìn em thì đẹp thật cái ren áo của em ( tạm gọi cái viền bửng ) nước xi thời Pháp còn bóng loáng..còn cả hình con gà đóng vào .. cứ như là duyên tiền định với cái nick garu nhiêu đó cũng đã đủ say .. cái logo ceramic ...kể cả cái đồng hồ còn chạy ... hẹn ông chủ tuần này rước em ấy về dứt khoát ... không biết khoe với ai may sao có gã vespa hongsonn allo ra niết bàn ..làm ly caffe chạy ngay ra ti toe khoe ngay .. bỏ cả cơm trưa ..bỏ luôn cô bạn lâu ngày mới gặp dang nắng như thằng rồ phi về sào huyệt của bác sĩ Tùng thăm em thứ 2 ... em này bác Hongsonn khen là có cái yếm đào (chụp che máy ) bằng nhôm ..này nói bác hongsonn nghe nhá lần sau không có garu ở saigon mà Bác cứ đến sờ mó ... coi chừng Rút không kịp với garu đấy kekeke
    ... vui thì có vui say thì có say ..nhưng bắt đầu lại đến nhiều thứ phải lo ...cùng lúc phải tổ chức rước 2 nàng về ...!!! xưa giờ có bác nào cưới vợ không có đem xính lể mà rinh về được không nhễ..?? rồi lại phải lo chổ để em ở nữa ..oái cái này nguy nguy đây.. nhà cửa chứ có phải bãi giữ xe đâu rồi làm sao hợp thức hoá cái mê cái muội này ..không biết ở mấy cái xứ Hồi giáo tờ hôn thú của họ phần tên cô dâu có gạch gạch đầu dòng một đống gạch cho tiện không các Bác nhĩ ...!!??
    đấy không biết garu tôi bắt đầu mê cái thứ vespa quỷ quái này từ lúc nào..!!?? khi mê muội rồi đầu óc u mê quên cả ngày tháng .. mà hình như nó ăn nhập luôn vào cả vào tâm trí luôn rồi các chiến hữu hic hic ...như sáng nay madame than thở ...cái Dream này em chạy gần 10 năm .. cũ quá rồi chắc cuối năm thay xe nhé ...!!!! đang ngồi xem tin trên diễn đàn không quay lại phán luôn một câu .... Ừ thì ra hãng PIAGGIO coi có chiếc nào đem về đi ..!!!!
    Đấy ai nói là mê vespa sướng nào !!!???
    khoe chút nè hihihih .....em này Acma paris ... đang gửi ở nhà ba mì 7 Tuý Võ thị sáu
    em này ...bacsĩ Tùng đang chăm sóc ...
    .... rồi không biết cái gì sẽ đến ...nữa đây ..hic hic
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Chỉ dám tự cho mình là thích vespa thôi chứ chưa phải là 1 kẻ mê vespa như các bác trong này nhưng em cũng muốn ra nhập hội các bác nên viết bài này coi như là ra mắt ,nếu các bác đồng ý cho em ra nhập em xin kính các bác 1 ly.
    Cái xe vépa đầu tiên em nhin thấy trong đời là hồi em 5 tuổi, bố thằng bạn ở cạnh nhà đi SG mang về 1 con sprint dựng ở ngoài cửa nhà em. Hồi đó nhà em nghèo lắm bố mẹ em chỉ có 1 con xe thống nhất thôi nên em khoái ngồi lên con vespa ấy vặn ga lắm nhưng thằng bạn em hôm nào tử tế thì nó cho ngồi, hôm nào hai đwá đánh nhau thì nó bảo là xe của bố tao ai cho mày ngồi? Từ hồi đấy em đã cú lắm thề sau này cũng phải có 1 cái để chạy cho bằng đwợc. Lớn lên vào đại học em đwợc ông bà già cho 1 cai dream lùn để chạy nhưng em không khoái, hồi đó ngoài này chưa có phong trào chạy vespa như bây giờ nên ít xe, ở trong SG thì không quen ai nên không mua đwợc. 1 hôm đẹp trời nọ em thấy thằng bạn cùng lớp bảo nó biết có người muốn bán 1 cái xe Excel 150, em thì hồi đó biết gì đâu thấy nó cũng là Vespa nên ừ luôn, vác con dream lùn trốn bố mẹ đi bán đwợc 19 triệu mua lại con Excel 12 triệu (bố khỉ đắt thế nhưng máu quá rùi chơi luôn ). Mua xong xe về mới run vì sợ ông bà già mắng. Y như rằng về ông bà già tế cho 1 trận. Kể từ đó bắt đầu mối tình của em với nàng Excel, kể ra sướng thì cũng sướng nhưng khổ thì cũng kể không biết bao nhiêu cho hết, em tốn bao nhiêu tiền để sửa mà hồi xưa không biết thợ nào toàn phải dắt lên Phủ Doãn trên đấy toàn xe Piagio thợ nó nhìn xe mình nó cũg không thèm sửa. Ngay hôm đầu chạy song về nhà thì thấy tay xưng vù như nải chuối vì chạy số tay chưa quen. Có lần xe bị đwts dây côn giữa đwờng em phải hì huc đẩy xe suốt 5 cây số mới thay đwợc dây côn. Mùa đông thì có hôm đạp xe nửa tiếng mà nó không nổ, ưót cả áo phải thay áo khác rồi đi xe đạp đi học. Cả trường ĐH mỗi mình em đi xe đấy nên vào trwờng là ai cũng biết, gửi xe khỏi cần vé. Sướng nhất những hôm nào trời mưa mà xe mình không giở chứng gì, phi xe vù vù cảm thấy tuyết làm sao. Đến khi em cưa bà xã của em bây giờ thì lại phát sinh vấn đề bà xã của em ghét cái xe đấy nên mãi ma không đổ. Lắm hôm để đèo nàng đi chơi em phải mượn xe, lắm hôm nhớ Vespa lôi xe chạy một mình cho đỡ thèm. Mà cái xe của em cũng tệ có những hôm chạy mãi chẳng sao, đến lúc đèo ngwời yêu thì nó lại dở chứng tắt máy liên tục. Cứ giằng dai như thế cho đến khi cưới vợ , bà xã ra tối hậu thư phải bán xe mới cưới. hic hic không còn cách nào khác em phải bán xe, bán đwợc 6 triệu. Bây giờ không chạy nữa nhưng người ta bảo tình cũ không rủ cũng tới đi trên đwờng nhìn thiên hạ chạy Vespa đủ kiểu là cứ ngốt cả ngwời lên.
    Trước sau gì thì em cũng đợi bà xã nguôi nguôi rồi lại quay lại với các nàng vespa thôi. lần này quyết phải sắm đwợc 1 em thật ngon lành rồi lúc đấy em sẽ xin các bác cho tham gia họp offline. Bây giờ đi mà trông thấy xe của các bác thì chắc em lên cơn nhồi máu mà chết mất.
    Có vài dòng tâm sự góp vui mong các bác đừng cười, mong các bác khoẻ để tiếp tục sự nghiệp Vespa.
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 24/09/2003
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Chỉ dám tự cho mình là thích vespa thôi chứ chưa phải là 1 kẻ mê vespa như các bác trong này nhưng em cũng muốn ra nhập hội các bác nên viết bài này coi như là ra mắt ,nếu các bác đồng ý cho em ra nhập em xin kính các bác 1 ly.
    Cái xe vépa đầu tiên em nhin thấy trong đời là hồi em 5 tuổi, bố thằng bạn ở cạnh nhà đi SG mang về 1 con sprint dựng ở ngoài cửa nhà em. Hồi đó nhà em nghèo lắm bố mẹ em chỉ có 1 con xe thống nhất thôi nên em khoái ngồi lên con vespa ấy vặn ga lắm nhưng thằng bạn em hôm nào tử tế thì nó cho ngồi, hôm nào hai đwá đánh nhau thì nó bảo là xe của bố tao ai cho mày ngồi? Từ hồi đấy em đã cú lắm thề sau này cũng phải có 1 cái để chạy cho bằng đwợc. Lớn lên vào đại học em đwợc ông bà già cho 1 cai dream lùn để chạy nhưng em không khoái, hồi đó ngoài này chưa có phong trào chạy vespa như bây giờ nên ít xe, ở trong SG thì không quen ai nên không mua đwợc. 1 hôm đẹp trời nọ em thấy thằng bạn cùng lớp bảo nó biết có người muốn bán 1 cái xe Excel 150, em thì hồi đó biết gì đâu thấy nó cũng là Vespa nên ừ luôn, vác con dream lùn trốn bố mẹ đi bán đwợc 19 triệu mua lại con Excel 12 triệu (bố khỉ đắt thế nhưng máu quá rùi chơi luôn ). Mua xong xe về mới run vì sợ ông bà già mắng. Y như rằng về ông bà già tế cho 1 trận. Kể từ đó bắt đầu mối tình của em với nàng Excel, kể ra sướng thì cũng sướng nhưng khổ thì cũng kể không biết bao nhiêu cho hết, em tốn bao nhiêu tiền để sửa mà hồi xưa không biết thợ nào toàn phải dắt lên Phủ Doãn trên đấy toàn xe Piagio thợ nó nhìn xe mình nó cũg không thèm sửa. Ngay hôm đầu chạy song về nhà thì thấy tay xưng vù như nải chuối vì chạy số tay chưa quen. Có lần xe bị đwts dây côn giữa đwờng em phải hì huc đẩy xe suốt 5 cây số mới thay đwợc dây côn. Mùa đông thì có hôm đạp xe nửa tiếng mà nó không nổ, ưót cả áo phải thay áo khác rồi đi xe đạp đi học. Cả trường ĐH mỗi mình em đi xe đấy nên vào trwờng là ai cũng biết, gửi xe khỏi cần vé. Sướng nhất những hôm nào trời mưa mà xe mình không giở chứng gì, phi xe vù vù cảm thấy tuyết làm sao. Đến khi em cưa bà xã của em bây giờ thì lại phát sinh vấn đề bà xã của em ghét cái xe đấy nên mãi ma không đổ. Lắm hôm để đèo nàng đi chơi em phải mượn xe, lắm hôm nhớ Vespa lôi xe chạy một mình cho đỡ thèm. Mà cái xe của em cũng tệ có những hôm chạy mãi chẳng sao, đến lúc đèo ngwời yêu thì nó lại dở chứng tắt máy liên tục. Cứ giằng dai như thế cho đến khi cưới vợ , bà xã ra tối hậu thư phải bán xe mới cưới. hic hic không còn cách nào khác em phải bán xe, bán đwợc 6 triệu. Bây giờ không chạy nữa nhưng người ta bảo tình cũ không rủ cũng tới đi trên đwờng nhìn thiên hạ chạy Vespa đủ kiểu là cứ ngốt cả ngwời lên.
    Trước sau gì thì em cũng đợi bà xã nguôi nguôi rồi lại quay lại với các nàng vespa thôi. lần này quyết phải sắm đwợc 1 em thật ngon lành rồi lúc đấy em sẽ xin các bác cho tham gia họp offline. Bây giờ đi mà trông thấy xe của các bác thì chắc em lên cơn nhồi máu mà chết mất.
    Có vài dòng tâm sự góp vui mong các bác đừng cười, mong các bác khoẻ để tiếp tục sự nghiệp Vespa.
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 24/09/2003
  6. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại những ngày đầu tiên chơi vespa sao lắm gian nan. Túi rỗng tuếch lọ mọ Nguyễn Văn Cừ, Lý Thái Tổ, Trần Phú, Võ Thị Sáu nhưng nhìn ánh mắt hình viên đạn của mấy tú ông vespa ?oê, có tiền không mà hỏi nhiều vậy chú em? nhuệ khí đi đâu mất cả. Vào google search ra một đống vespa, oái oăm thay chả có webpage vespa nào có tiếng Việt cả. Click tới click lui, cuối cùng quyết định thứ suốt gần một tháng trời download www.scooterhelp.com bằng teleport. Tíêng Anh nói ngọng líu ngọng lô mỏi cả tứ chi nên ôm hơn 100MB vespa mệt đứ đừ vì tra Lạc Việt. Nghiệt một nỗi ngôn ngữ vespa là ngôn ngữ kỹ thuật nên cho dù có cố đến mấy ông Lạc Việt chỉ giải thích được mấy chữ WHEEL, TWO STROKES, HORN and smt... Thế là đi tìm sách về động cơ hai thì tiếng Việt xem thế nào rồi áp dụng sang vespa, in hình các chi tiết máy thỉnh thoảng dí vào mũi ông thợ vespa hỏi cái quỷ này là cái gì... Đầu tiên chỉ biết đèn méo là Sprint, còn không phải đèn méo là Super. Khặc khặc, ấu trĩ đến thế là cùng. Đến khi nhìn thấy 1 em standard, tự hỏi, quái, sao con super này lạ thế nhỉ??? Chưa hết, biết standard rồi nhìn thấy acma lại ?ooái, sao standard này mông to thế nhỉ?????
    Lần mò được chiêu xem số sườn số máy biết năm sản xuất xe, trong lòng đắc ý lắm, nghĩ bụng phen này ta xuống núi được rồi, đừng hòng lừa ta nhé. Chưa kịp hí hửng, ông anh tạt ngay cho một gáo nước đá lạnh tái tê ?oôi, ba cái thứ vespa bây giờ lai tùm lum, mày cứ để ý kỹ đi, tự nhiên xe standard số máy lại là super hay tệ hơn nữa là T5 hay PX Đài Loan. CÓ gì đâu, xe bây giờ hiếm quá rồi nên phải chơi vậy mới có xe hợp pháp. Mà nè, nên nhớ tiền nào của nấy nghe chú em?
    Thấy hang ổ vespa nào cũng mò vào săm soi. Giá cả mỗi nơi một khác, không biết đường nào mà lần. Nào là máy gin thì giá làm sao, thêm cặp cốp gin thế nào? Nếu chịu lấy cặp cốp vỗ anh bớt cho... cái kiếng đèn này lai rồi... cái kèn này của mini... Ôi nghe mà nhức hết cả đầu. Tiền đã không có lại còn bị bủa vây tứ phía, chắc không dám chơi vespa nữa...
    Thế rồi nhờ một dịp may vớ được 1 em acma lai. Ngày ngày cưỡi acma vào cơ quan, bà con cứ gọi là tròn mắt. Nhưng chỉ sung sướng không được một con trăng vì mấy lẽ: 1. Hay chuồn về sớm mà cả cơ quan chỉ có 1 con acma nên trốn lúc nào sếp biết ngay. 2. tiền thì ít mà em uống xăng kinh quá! 3. Bị mang tiếng là handplay (tay chơi) trong khi các ông đi @, Dylan, SH chả ai nói gì. Rồi chuyển nhà về chung cư không có chỗ để xe nên phải năn nỉ người chạy xe dùm.... hắc hắc hắc...
    Một ngày đẹp trời ngồi chat với gã bạn thân bên Mỹ, gã cứ gõ keyboard liên hồi ?omày cần gì không tao giúp...lâu quá không về thăm VN...mày cần mua gì....không, mày về VN đi chơi với tao là đủ...hay tao giúp mày 1 ít $ nhé.... thôi cha nội, tao đã chết đó`i đâu... không cần mua gì cả... không cần $....a, mày mua cho tao mấy cuốn sách vespa nhé.....OK, tao mua ngay...? Thế là vào amazon.com lôi ra 4 link của 4 quyển sách. CHỉ nghĩ phòng hờ 4 uqyển, thằng bạn mua 2 là vừa ai ngờ gặp ông bạn nhiệt tình chơi luôn cả 4, đã vậy trước khi gửi về còn show qua webcam cho coi kèm một nụ cười khả ố... Ngày đêm hồi hộp chờ sách về Việt Nam mất ăn mất chơi các bác ạ. Đến khi cầm được quyển sách còn thơm mùi không khí lạnh của máy bay mới thấm thía câu ?otrăm thấy không bằng một sờ?...
    Phàm đã chơi xe cổ, bất cứ gã nào cũng đều cho mình là đam mê nhất. Nhưng buộc phải công nhận lão ThangVespa là một trong những lão mê xe hơn mình. Lão mê tới độ mê mẩn. Chiếc xe nào cũng hành hạ Tùng bác sỹ tới nơi tới chốn, chữa cho bao giờ thật ưng ý mới thôi. Nhìn ánh mắt lão ve vuốt từng chi tiết chiếc xe yêu dấu cáu tiết không chịu được. Ấy vậy mà không biết nghe dỗ ngon dỗ ngọt thế nào gả ngay em PX lẫn em Lambretta Special cho các chiến hữu Hải Phòng trong khi mình chưa từng được thò tay chạy thử. Ối trời, gả đi hai niềm đam mê! EM PX không ít người thèm khát, cái cốp chỉ hơi méo một tí nhất quyết bắt Tùng tút lại cho thẳng! EM Lam Special, đúng là đặc biệt như tên gọi: hồi xưa là một gã nhà quê xấu xí mũi dãi thò lò (là chảy nhớt tùm lum) được ThangVespa nuôi phổng phao rồi giao cu_lan! Ôi tiền của, công sức, đam mê bỏ vào hai chiếc xe ấy nếu chuyển cho tớ ít nhất phải sắm đuợc 3 chiếc! Nên mới có chuyện gã laoxiao làm dính quả pít-tông con PX lão Thang tương ngay cho cái title ?otội đồ của hội Vespa?. Hai bác cu_lan, laoxiao nhớ nhé, lão Thắng đã chuyển giao hai niềm đam mê cho hai bác, nhớ giữ gìn cẩn thận. Nhớ cưỡi con Lam, con PX bằng niềm đam mê ấy nhé!!!
  7. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại những ngày đầu tiên chơi vespa sao lắm gian nan. Túi rỗng tuếch lọ mọ Nguyễn Văn Cừ, Lý Thái Tổ, Trần Phú, Võ Thị Sáu nhưng nhìn ánh mắt hình viên đạn của mấy tú ông vespa ?oê, có tiền không mà hỏi nhiều vậy chú em? nhuệ khí đi đâu mất cả. Vào google search ra một đống vespa, oái oăm thay chả có webpage vespa nào có tiếng Việt cả. Click tới click lui, cuối cùng quyết định thứ suốt gần một tháng trời download www.scooterhelp.com bằng teleport. Tíêng Anh nói ngọng líu ngọng lô mỏi cả tứ chi nên ôm hơn 100MB vespa mệt đứ đừ vì tra Lạc Việt. Nghiệt một nỗi ngôn ngữ vespa là ngôn ngữ kỹ thuật nên cho dù có cố đến mấy ông Lạc Việt chỉ giải thích được mấy chữ WHEEL, TWO STROKES, HORN and smt... Thế là đi tìm sách về động cơ hai thì tiếng Việt xem thế nào rồi áp dụng sang vespa, in hình các chi tiết máy thỉnh thoảng dí vào mũi ông thợ vespa hỏi cái quỷ này là cái gì... Đầu tiên chỉ biết đèn méo là Sprint, còn không phải đèn méo là Super. Khặc khặc, ấu trĩ đến thế là cùng. Đến khi nhìn thấy 1 em standard, tự hỏi, quái, sao con super này lạ thế nhỉ??? Chưa hết, biết standard rồi nhìn thấy acma lại ?ooái, sao standard này mông to thế nhỉ?????
    Lần mò được chiêu xem số sườn số máy biết năm sản xuất xe, trong lòng đắc ý lắm, nghĩ bụng phen này ta xuống núi được rồi, đừng hòng lừa ta nhé. Chưa kịp hí hửng, ông anh tạt ngay cho một gáo nước đá lạnh tái tê ?oôi, ba cái thứ vespa bây giờ lai tùm lum, mày cứ để ý kỹ đi, tự nhiên xe standard số máy lại là super hay tệ hơn nữa là T5 hay PX Đài Loan. CÓ gì đâu, xe bây giờ hiếm quá rồi nên phải chơi vậy mới có xe hợp pháp. Mà nè, nên nhớ tiền nào của nấy nghe chú em?
    Thấy hang ổ vespa nào cũng mò vào săm soi. Giá cả mỗi nơi một khác, không biết đường nào mà lần. Nào là máy gin thì giá làm sao, thêm cặp cốp gin thế nào? Nếu chịu lấy cặp cốp vỗ anh bớt cho... cái kiếng đèn này lai rồi... cái kèn này của mini... Ôi nghe mà nhức hết cả đầu. Tiền đã không có lại còn bị bủa vây tứ phía, chắc không dám chơi vespa nữa...
    Thế rồi nhờ một dịp may vớ được 1 em acma lai. Ngày ngày cưỡi acma vào cơ quan, bà con cứ gọi là tròn mắt. Nhưng chỉ sung sướng không được một con trăng vì mấy lẽ: 1. Hay chuồn về sớm mà cả cơ quan chỉ có 1 con acma nên trốn lúc nào sếp biết ngay. 2. tiền thì ít mà em uống xăng kinh quá! 3. Bị mang tiếng là handplay (tay chơi) trong khi các ông đi @, Dylan, SH chả ai nói gì. Rồi chuyển nhà về chung cư không có chỗ để xe nên phải năn nỉ người chạy xe dùm.... hắc hắc hắc...
    Một ngày đẹp trời ngồi chat với gã bạn thân bên Mỹ, gã cứ gõ keyboard liên hồi ?omày cần gì không tao giúp...lâu quá không về thăm VN...mày cần mua gì....không, mày về VN đi chơi với tao là đủ...hay tao giúp mày 1 ít $ nhé.... thôi cha nội, tao đã chết đó`i đâu... không cần mua gì cả... không cần $....a, mày mua cho tao mấy cuốn sách vespa nhé.....OK, tao mua ngay...? Thế là vào amazon.com lôi ra 4 link của 4 quyển sách. CHỉ nghĩ phòng hờ 4 uqyển, thằng bạn mua 2 là vừa ai ngờ gặp ông bạn nhiệt tình chơi luôn cả 4, đã vậy trước khi gửi về còn show qua webcam cho coi kèm một nụ cười khả ố... Ngày đêm hồi hộp chờ sách về Việt Nam mất ăn mất chơi các bác ạ. Đến khi cầm được quyển sách còn thơm mùi không khí lạnh của máy bay mới thấm thía câu ?otrăm thấy không bằng một sờ?...
    Phàm đã chơi xe cổ, bất cứ gã nào cũng đều cho mình là đam mê nhất. Nhưng buộc phải công nhận lão ThangVespa là một trong những lão mê xe hơn mình. Lão mê tới độ mê mẩn. Chiếc xe nào cũng hành hạ Tùng bác sỹ tới nơi tới chốn, chữa cho bao giờ thật ưng ý mới thôi. Nhìn ánh mắt lão ve vuốt từng chi tiết chiếc xe yêu dấu cáu tiết không chịu được. Ấy vậy mà không biết nghe dỗ ngon dỗ ngọt thế nào gả ngay em PX lẫn em Lambretta Special cho các chiến hữu Hải Phòng trong khi mình chưa từng được thò tay chạy thử. Ối trời, gả đi hai niềm đam mê! EM PX không ít người thèm khát, cái cốp chỉ hơi méo một tí nhất quyết bắt Tùng tút lại cho thẳng! EM Lam Special, đúng là đặc biệt như tên gọi: hồi xưa là một gã nhà quê xấu xí mũi dãi thò lò (là chảy nhớt tùm lum) được ThangVespa nuôi phổng phao rồi giao cu_lan! Ôi tiền của, công sức, đam mê bỏ vào hai chiếc xe ấy nếu chuyển cho tớ ít nhất phải sắm đuợc 3 chiếc! Nên mới có chuyện gã laoxiao làm dính quả pít-tông con PX lão Thang tương ngay cho cái title ?otội đồ của hội Vespa?. Hai bác cu_lan, laoxiao nhớ nhé, lão Thắng đã chuyển giao hai niềm đam mê cho hai bác, nhớ giữ gìn cẩn thận. Nhớ cưỡi con Lam, con PX bằng niềm đam mê ấy nhé!!!
  8. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ..Tớ với gã garu333 như Hình với Bóng ..như Con với Người tạo nên cái thằng nữa tỉnh nữa say ..thằng trốn việc thằng trốn vợ vào đây ...tuếch toách kakakka
    ... Nói cho cùng vespa cũng chỉ là cái cớ . chứ trong này nhiều gã có chạy vespa đâu ...có cô còn chưa một lần ngồi sau chiếc vespa .. nhưng cái đam mê thì có thừa..cái hâm hấp gàn dỡ thì có dư .. thật ra cái đám mình mê chơi ham chơi thôi mà đam mê cái thứ xe cổ thì lại càng sễ say nhau và cũng dễ choảng nhau lắm hôm qua mấy gã vespa tụ tập lại đi săn lùng mấy con lambretta đấy thôi ...ừ mà ai không ham chơi nhĩ
    ..... nhớ cái thời bé thơ ...ai lại không ham chơi ...hết mùa Hình vừa tạt vừa dzích là chuyển ngay sang mùa Thú ..chọi chưa đã là nhảy phắt sang mùa nắp phén ..rồi bông vụ ... mùa dế ... hehehe rồi xem ......... chỉ cầu mong sao niềm đam mê vespa vẫn còn và các gã trong này làm được 1 bộ sưu tập vespa để bà con chiêm ngưỡng ... hôm qua được cái gã gọi là trùm vespa trong này khen một câu ..xe bác nhất rồi ... là cứ như thằng bé con..đi đâu cũng nghêng ngang ..khoác lác hehehe
    .... Ừ ham chơi thì ham chơi....tớ như thế .. Tớ lúc nào cũng thích mình là đứa bé con sống lâu ....chứ chả muốn là thằng nhóc con có ..râu ehehehe ... cái gã hongsonn đang tí tửng với cái logo mới mua ...nhất bác rồi đấy ...nhìn cái cảnh bác hớn hở ..cất cái logo bỏ túi ... chạy vù về ..tớ sướng cả người ... lại phải chuẩn bị cho một ngày mới rồi...gặp lại các bác sau
  9. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ..Tớ với gã garu333 như Hình với Bóng ..như Con với Người tạo nên cái thằng nữa tỉnh nữa say ..thằng trốn việc thằng trốn vợ vào đây ...tuếch toách kakakka
    ... Nói cho cùng vespa cũng chỉ là cái cớ . chứ trong này nhiều gã có chạy vespa đâu ...có cô còn chưa một lần ngồi sau chiếc vespa .. nhưng cái đam mê thì có thừa..cái hâm hấp gàn dỡ thì có dư .. thật ra cái đám mình mê chơi ham chơi thôi mà đam mê cái thứ xe cổ thì lại càng sễ say nhau và cũng dễ choảng nhau lắm hôm qua mấy gã vespa tụ tập lại đi săn lùng mấy con lambretta đấy thôi ...ừ mà ai không ham chơi nhĩ
    ..... nhớ cái thời bé thơ ...ai lại không ham chơi ...hết mùa Hình vừa tạt vừa dzích là chuyển ngay sang mùa Thú ..chọi chưa đã là nhảy phắt sang mùa nắp phén ..rồi bông vụ ... mùa dế ... hehehe rồi xem ......... chỉ cầu mong sao niềm đam mê vespa vẫn còn và các gã trong này làm được 1 bộ sưu tập vespa để bà con chiêm ngưỡng ... hôm qua được cái gã gọi là trùm vespa trong này khen một câu ..xe bác nhất rồi ... là cứ như thằng bé con..đi đâu cũng nghêng ngang ..khoác lác hehehe
    .... Ừ ham chơi thì ham chơi....tớ như thế .. Tớ lúc nào cũng thích mình là đứa bé con sống lâu ....chứ chả muốn là thằng nhóc con có ..râu ehehehe ... cái gã hongsonn đang tí tửng với cái logo mới mua ...nhất bác rồi đấy ...nhìn cái cảnh bác hớn hở ..cất cái logo bỏ túi ... chạy vù về ..tớ sướng cả người ... lại phải chuẩn bị cho một ngày mới rồi...gặp lại các bác sau
  10. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ... Luận về xe vespa cổ và những gã vespa...!!!
    Những chiếc vespa cổ ở thập niên 50 cho tới nay nếu bạn đã sở hữu một em theo lang bạt chúng ta cứ để nguyên mẫu xe mà đi ..đừng thay đổi cấu trúc bên ngoài hay máy móc , màu sơn cũng vậy không nên sử dụng những màu chói mắt quá ..có thể có thêm một vài chi tiết trang trí mang tính chất bảo vệ cốp vè bằng xi mạ tuy nhiên không nên lạm dụng quá ...như vậy mới là xe cổ ... máy móc cũng thế đi xe cổ phải nghe tiếng khua lục cục vô số lọc cọc lên ga thì lặc khặc nhưng cứ tẳng tằng ....mịt mù khói xe mà đi thế mới thú vị cái thú vị ở đây có sự xem lẩn của tâm trạng hồi hộp và sự kiêu hãnh của một gã gàn gở vespa ... xe cổ mà máy móc cứ êm như dream .. nhấn nút là nổ máy...còn chi thú
    ..... leo lên em vespa cổ chạy ra đường lại càng thú vị ....cứ thử đi rồi biết ....
    ....trên đường các miss chạy Spacy .. @ .. cứ chạy ngang nheo mắt như muốn nói ...chà coi vậy mà gân nha có khi cao hứng các miss còn rủ đua không..!!?? mặc kệ ta cứ phớt lờ nghênh nghênh mặt ý nói cái xe là thế chứ chủ nó còn ..gân hơn còn các gã khác thì sao ..cứ gọi là ghen tị trong ánh mắt dù trước mặt vẵn là cái nhếch môi ...ôi cái thứ vespa con nhái bầu .... đây gọi là phong cách vespa
    ..... một kinh nghiệm chạy vespa cổ kiếm đường rộng mà đi ...kẹt xe thì lủi vào quán caffe mà ngồi lán chán khói xe mịt mù có ngày bị chửi ...nói thế thôi chứ tuy gàn dỡ nhưng là người tự trọng nên các gã vespa thường chọn giờ hoàng đạo mà đi ......nên đây cũng gọi là tư cách vespa
    .... đi ra đường thì chỉ nhăm nhăm vào các nơi bán phụ tùng cũ ..ghé quán nào dù ăn hay uống cũng xét nét xem có phong cách không .. gã nào cũng thích ca hát văn thơ nghệ thuật thể thao.. gặp mặt là cải nhau nhặn xị đặc biệt khi có phái đẹp ngồi chung ...cái này là tính cách vespa
    .... với tốc độ 25km/h bình quân ... gã vespa luôn có phong thái đủng đỉnh ( có muốn nhanh hơn cũng không được ) nhưng được cái thú là cứ được nhìn đàng sau mọi người theo cái kiểu ...từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ ....cái này gọi là khoảng cách vespa
    vài sự thú vị chia xẻ cùng các chiến hữu vespa ..
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 02/10/2003

Chia sẻ trang này