1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với bạn ...

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự với bạn ...

    Vào thẳng vấn đề hen, nơi đây sẽ là đất dành cho những người bạn tâm sự với nhau ...

    - bạn nghĩ gì về tui ?
    - tui thích bạn quá ...
    - xin lỗi bạn vì hôm qua ..........
    ..........
    tất tần tật những điều bạn muốn nói với người bạn của mình
    và biết đâu người ta sẽ đọc được những dòng này thì seo

    TÌNH BẠN LÀ MÃI MÃI !!!
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Gửi những ngưòi bạn của tui :
    Có thể chẳng bao giờ bạn đọc được những dòng này đâu,nhưng nói ra thì vẫn tốt hơn hen .
    Tui thấy trong lớp bạn bè gì chơi với nhau bằng mặt mà không bằng lòng....hơi buồn,mấy cái này dễ gây xích lắm, và đánh nhau thì lại càng dễ.Tui biết mấy bạn này rất dễ nổi nóng,mấy "cơn điên" của mấy thằng nhóc nới lớn thì khó ai ngăn nổi lắm.Năm cuối rồi,cứ thế này thì chán lắm é.....
  3. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Gửi những ngưòi bạn của tui :
    Có thể chẳng bao giờ bạn đọc được những dòng này đâu,nhưng nói ra thì vẫn tốt hơn hen .
    Tui thấy trong lớp bạn bè gì chơi với nhau bằng mặt mà không bằng lòng....hơi buồn,mấy cái này dễ gây xích lắm, và đánh nhau thì lại càng dễ.Tui biết mấy bạn này rất dễ nổi nóng,mấy "cơn điên" của mấy thằng nhóc nới lớn thì khó ai ngăn nổi lắm.Năm cuối rồi,cứ thế này thì chán lắm é.....
  4. cungboituingheo

    cungboituingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hic ! gữi con mèo hàng xóm !
    hôm qua tao đã lỡ đá mày 1 cái vì tội ăn vụng mày cho tao xin lỗi ! nhưng hôm nay mày còn dám ăn vụng tao sẽ đem làm thịt mày đó nha con mèo khốn nạn !!!!
  5. cungboituingheo

    cungboituingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hic ! gữi con mèo hàng xóm !
    hôm qua tao đã lỡ đá mày 1 cái vì tội ăn vụng mày cho tao xin lỗi ! nhưng hôm nay mày còn dám ăn vụng tao sẽ đem làm thịt mày đó nha con mèo khốn nạn !!!!
  6. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    to A : chả biết đến khi nào A mới đọc những dòng này nhưng mà cáu, không viết không chịu được . Phải nói thế nào nhỉ, H bắt đầu cảm thấy ghét A. Chuyện của A với VA không thành, ban đầu H cho là lỗi của VA vì qua lời A bạn ấy có vẻ xem nhẹ chuyện tình cảm quá nhưng bây giờ H nghĩ rằng, có lẽ, lỗi phần lớn ở A . A bảo con gái sao mà bội bạc và mau quên nhưng H nghĩ nói đúng ra là VA chưa bao giờ nhớ và thoát được A đó là một hạnh phúc . Dùng chữ thoát ở đây, nghe mất lòng nhưng mà thật sự là vậy, A đã tạo nên một nhà tù không song cho những người xung quanh mình. Lúc nào cũng cho mình là đúng, nhận xét cái này, chê bai cái kia , những lời nói của A luôn mang đầy những bài học kinh nghiệm từ sách vở nhưng xin lỗi, A à, con người ta cần những thứ thực tế kia và sống làm thế nào cho mình thấy thoải mái là tốt nhát. Vì sao cứ phải như thế này hay như thế nọ ?! Con người chỉ là chính mình thôi .
    Cái thứ hai H muốn nói. H ghét cái cách A hay dùng từ "Sài Gòn là như thế đó" khi nói về những thói hư, tật xấu. Tại sao ? Sài Gòn không có tội, đừng bắt tội nó như thế ! Và những kẻ mà A gặp đó, xấu, xấu thật nhưng ai bảo đảm họ là người SG mà không phải là dân từ miền nào khác ? H không muốn gây lại với A nhưng nếu cứ mở miệng là gán cho SG hết lỗi này đến lỗi khác thì sẽ có lúc H không chịu nổi nữa.
    Please, hãy yêu SG như quê A vậy . Còn nếu không, hãy quý SG như một người bạn. Bởi vì A đang sống ở SG đấy !
  7. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    to A : chả biết đến khi nào A mới đọc những dòng này nhưng mà cáu, không viết không chịu được . Phải nói thế nào nhỉ, H bắt đầu cảm thấy ghét A. Chuyện của A với VA không thành, ban đầu H cho là lỗi của VA vì qua lời A bạn ấy có vẻ xem nhẹ chuyện tình cảm quá nhưng bây giờ H nghĩ rằng, có lẽ, lỗi phần lớn ở A . A bảo con gái sao mà bội bạc và mau quên nhưng H nghĩ nói đúng ra là VA chưa bao giờ nhớ và thoát được A đó là một hạnh phúc . Dùng chữ thoát ở đây, nghe mất lòng nhưng mà thật sự là vậy, A đã tạo nên một nhà tù không song cho những người xung quanh mình. Lúc nào cũng cho mình là đúng, nhận xét cái này, chê bai cái kia , những lời nói của A luôn mang đầy những bài học kinh nghiệm từ sách vở nhưng xin lỗi, A à, con người ta cần những thứ thực tế kia và sống làm thế nào cho mình thấy thoải mái là tốt nhát. Vì sao cứ phải như thế này hay như thế nọ ?! Con người chỉ là chính mình thôi .
    Cái thứ hai H muốn nói. H ghét cái cách A hay dùng từ "Sài Gòn là như thế đó" khi nói về những thói hư, tật xấu. Tại sao ? Sài Gòn không có tội, đừng bắt tội nó như thế ! Và những kẻ mà A gặp đó, xấu, xấu thật nhưng ai bảo đảm họ là người SG mà không phải là dân từ miền nào khác ? H không muốn gây lại với A nhưng nếu cứ mở miệng là gán cho SG hết lỗi này đến lỗi khác thì sẽ có lúc H không chịu nổi nữa.
    Please, hãy yêu SG như quê A vậy . Còn nếu không, hãy quý SG như một người bạn. Bởi vì A đang sống ở SG đấy !
  8. snowflower157

    snowflower157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Gửi heo con xấu tính :
    Đã hứa là sẽ ko nói chiện với nhau cho đến khi nào tui có thể nói chiện với ông 1 cách đàng hoàng, rằng tui sẽ nhớ ông nhìu nhìu lắm , và tui đã thực hiện đc nó hơn 1ngày rùi !!!!!!!!!!!
    Biết là ông sẽ ko đọc đc những dòng này nếu như tui ko nói , nhưng lỡ đâu có 1 ngày tui sẽ nói chiện lại với ông , tui sẽ nói ông vào đây để đọc cái này ! Để ông bít đc rằng tui nhớ ông nhìu lém heo con ạ ! Thiệt buồn , tui chẳng bao giờ nghĩ đến chiện tui và ông sẽ như dzị hít! Mà có ai muốn chiện này xảy ra đâu.Ông thiệt tệ , seo ông lại có thể làm tui buồn như dzị đc chứ ! Nghĩ lại tui thấy mình có đòi hỏi gì cao , chỉ như bao người khác thôi.Đừng đổ lỗi cho khoảng cách , biết bao người còn xa nhau hơn cả chúng ta , nhưng họ vẫn luôn làm cho nhau cảm thấy rằng họ luôn ở bên nhau , ông thì ko.Im lặng đến đáng ghét , im lặng đến khó hiểu.Tui ước gì tui chưa từng bít đến cái người đáng ghét như ông , tui ước gì tui lại là tui như hùi trước ! Tui ước gì tui ko thấy nhơ nhớ khi ai đó nhắc đến HN ,..................tui ước gì , giờ này ông ở đây !!!!!!!!!!!!!!!
  9. snowflower157

    snowflower157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Gửi heo con xấu tính :
    Đã hứa là sẽ ko nói chiện với nhau cho đến khi nào tui có thể nói chiện với ông 1 cách đàng hoàng, rằng tui sẽ nhớ ông nhìu nhìu lắm , và tui đã thực hiện đc nó hơn 1ngày rùi !!!!!!!!!!!
    Biết là ông sẽ ko đọc đc những dòng này nếu như tui ko nói , nhưng lỡ đâu có 1 ngày tui sẽ nói chiện lại với ông , tui sẽ nói ông vào đây để đọc cái này ! Để ông bít đc rằng tui nhớ ông nhìu lém heo con ạ ! Thiệt buồn , tui chẳng bao giờ nghĩ đến chiện tui và ông sẽ như dzị hít! Mà có ai muốn chiện này xảy ra đâu.Ông thiệt tệ , seo ông lại có thể làm tui buồn như dzị đc chứ ! Nghĩ lại tui thấy mình có đòi hỏi gì cao , chỉ như bao người khác thôi.Đừng đổ lỗi cho khoảng cách , biết bao người còn xa nhau hơn cả chúng ta , nhưng họ vẫn luôn làm cho nhau cảm thấy rằng họ luôn ở bên nhau , ông thì ko.Im lặng đến đáng ghét , im lặng đến khó hiểu.Tui ước gì tui chưa từng bít đến cái người đáng ghét như ông , tui ước gì tui lại là tui như hùi trước ! Tui ước gì tui ko thấy nhơ nhớ khi ai đó nhắc đến HN ,..................tui ước gì , giờ này ông ở đây !!!!!!!!!!!!!!!
  10. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật vui vẻ nha gái T ... hehehehe méc cười tin nhắn của mày wớ ... ai bĩu ... tao cũng có bít đâu ... ... tao vô tội mờ ...
    Mà sáng ni dzui hen ... dạo nì tao dzí mày giống y 2 con khùng á ... hô hô hô

Chia sẻ trang này