1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với bạn ...

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật vui vẻ nha gái T ... hehehehe méc cười tin nhắn của mày wớ ... ai bĩu ... tao cũng có bít đâu ... ... tao vô tội mờ ...
    Mà sáng ni dzui hen ... dạo nì tao dzí mày giống y 2 con khùng á ... hô hô hô
  2. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    N à!
    Có lẽ lâu lắm rồi anh mới viết những dòng như thế này dành cho em. Có lẽ, thời gian qua đối với em chỉ là một thoáng qua, nhưng với anh, đó là quãng thời gian dài đằng đẵng, khoắc khoải, mong chờ. N ạ, anh ko biết phải nói thế nào, nhưng gương vỡ thì ko thể nào lành lại đc phải không N. Ở một phương trời xa, có lẽ em sẽ ko đọc được những dòng này, bởi lẽ em đã rời bỏ anh, cũng như rời bỏ nơi này. Anh ko phải là người đa cảm, mọi người thấy anh lạnh lùng, mọi người thấy anh vui vẻ, mọi người thấy anh yêu đời, nhưng nào ai biết bên trong vẻ ngoài ấy là cả một nỗi lòng. Ngày xưa, có em bên anh lắng nghe anh nói, lắng nghe những tâm sự ngốc nghếch của anh, còn giờ đây, ai sẽ nghe anh nói đây. Có lẽ, anh sẽ ko thể tìm đc người nào như em nữa, một người mà anh có thể hi sinh tất cả chỉ để thấy em cười. Người ta bảo, đó chỉ là ảo ảnh, nhưng anh đã cố gắng vượt qua tất cả, để biến nó thành sự thật. Anh trách em đã ko can đảm cùng anh vượt qua con đường gian nan ấy, dù rằng quanh anh có bao người ủng hộ và bên cạnh em luôn có anh. Tại sao chứ, tại sao em lại im lặng né tránh câu hỏi của anh? Em có biết anh đau lòng đến mức nào ko em? Anh thầm trách cho mình vô dụng, nhưng anh càng trách em hơn, em quá nhút nhát, ko dám đương đầu với khó khăn. Em bảo đó là tốt cho anh, nhưng em đã lấy đi niềm tin của anh dành cho cuộc sống, tại sao chứ?
    Nơi ấy giờ đây lạnh lắm phải ko em, em có mặc đủ ấm ko em? Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ đi tìm em, dù em ở nơi nào đi chăng nữa thì anh vẫn tìm. Mong rằng ngày đó, đất mẹ chưa ôm em vào lòng như XT và H. Anh chúc em luôn luôn hạnh phúc, và em hãy tin rằng, ở sâu thẳm tim anh, anh vẫn mong em trở về
  3. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    N à!
    Có lẽ lâu lắm rồi anh mới viết những dòng như thế này dành cho em. Có lẽ, thời gian qua đối với em chỉ là một thoáng qua, nhưng với anh, đó là quãng thời gian dài đằng đẵng, khoắc khoải, mong chờ. N ạ, anh ko biết phải nói thế nào, nhưng gương vỡ thì ko thể nào lành lại đc phải không N. Ở một phương trời xa, có lẽ em sẽ ko đọc được những dòng này, bởi lẽ em đã rời bỏ anh, cũng như rời bỏ nơi này. Anh ko phải là người đa cảm, mọi người thấy anh lạnh lùng, mọi người thấy anh vui vẻ, mọi người thấy anh yêu đời, nhưng nào ai biết bên trong vẻ ngoài ấy là cả một nỗi lòng. Ngày xưa, có em bên anh lắng nghe anh nói, lắng nghe những tâm sự ngốc nghếch của anh, còn giờ đây, ai sẽ nghe anh nói đây. Có lẽ, anh sẽ ko thể tìm đc người nào như em nữa, một người mà anh có thể hi sinh tất cả chỉ để thấy em cười. Người ta bảo, đó chỉ là ảo ảnh, nhưng anh đã cố gắng vượt qua tất cả, để biến nó thành sự thật. Anh trách em đã ko can đảm cùng anh vượt qua con đường gian nan ấy, dù rằng quanh anh có bao người ủng hộ và bên cạnh em luôn có anh. Tại sao chứ, tại sao em lại im lặng né tránh câu hỏi của anh? Em có biết anh đau lòng đến mức nào ko em? Anh thầm trách cho mình vô dụng, nhưng anh càng trách em hơn, em quá nhút nhát, ko dám đương đầu với khó khăn. Em bảo đó là tốt cho anh, nhưng em đã lấy đi niềm tin của anh dành cho cuộc sống, tại sao chứ?
    Nơi ấy giờ đây lạnh lắm phải ko em, em có mặc đủ ấm ko em? Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ đi tìm em, dù em ở nơi nào đi chăng nữa thì anh vẫn tìm. Mong rằng ngày đó, đất mẹ chưa ôm em vào lòng như XT và H. Anh chúc em luôn luôn hạnh phúc, và em hãy tin rằng, ở sâu thẳm tim anh, anh vẫn mong em trở về
  4. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    XT và H ạ!
    Giờ đây chúng mày đã mãi mãi bên nhau rồi, có lẽ chúng mày hạnh phúc lắm, đúng không? Tao vẫn ngày ngày gửi những dòng mail cho bọn mày, dù biết rằng mail tao gửi đi sẽ ko còn ai hồi âm nữa. Cuộc sống thật khắc nghiệt phải ko? Tao ko trách tụi mày vì đã ra đi, mà tao trách vì bọn mày đã lấy đi người mà tao yêu quí nhất. Tao cũng hiểu, chúng mày ko hề muốn thế, nhưng sao tao vẫn thấy ấm ức trong lòng. Tao muốn giận chúng mày, nhưng chúng mày có gì mà đáng giận. Tao cũng ko thể làm điều gì khác hơn vì hoàn cảnh tao ko cho phép, bọn mày ah. Tao ... tao ... ko biết phải làm sao. Tết này tao sẽ đi thăm tụi mày, vì chỉ lúc ấy tao mới rãnh thôi. Tao chỉ thăm tụi mày một lúc rồi về, chứ ko ở luôn với tụi mày đâu nhé. Tao còn yêu đời lắm. Chúc tụi mày thật vui vẻ và hạnh phúc. Tao luôn nhớ đến tụi mày.
  5. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    XT và H ạ!
    Giờ đây chúng mày đã mãi mãi bên nhau rồi, có lẽ chúng mày hạnh phúc lắm, đúng không? Tao vẫn ngày ngày gửi những dòng mail cho bọn mày, dù biết rằng mail tao gửi đi sẽ ko còn ai hồi âm nữa. Cuộc sống thật khắc nghiệt phải ko? Tao ko trách tụi mày vì đã ra đi, mà tao trách vì bọn mày đã lấy đi người mà tao yêu quí nhất. Tao cũng hiểu, chúng mày ko hề muốn thế, nhưng sao tao vẫn thấy ấm ức trong lòng. Tao muốn giận chúng mày, nhưng chúng mày có gì mà đáng giận. Tao cũng ko thể làm điều gì khác hơn vì hoàn cảnh tao ko cho phép, bọn mày ah. Tao ... tao ... ko biết phải làm sao. Tết này tao sẽ đi thăm tụi mày, vì chỉ lúc ấy tao mới rãnh thôi. Tao chỉ thăm tụi mày một lúc rồi về, chứ ko ở luôn với tụi mày đâu nhé. Tao còn yêu đời lắm. Chúc tụi mày thật vui vẻ và hạnh phúc. Tao luôn nhớ đến tụi mày.
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    gửi b** (xin cho được gọi cái tên này lần cuối)
    tui thật lòng trân trọng tình bạn (có thể gọi vậy ko nhỉ ?) giữa tui và b** trong những ngày qua ...
    thật buồn khi b** nghi ngờ tui đấy
    "Sau này đừng gọi đt qua đây nữa !" cái cơ hội mà b** vừa cho tui hôm trước hôm nay đã đóng lại rồi ...
    ............................
    dù sao thì cũng cám ơn b**
    sau này nếu có chuyện bực mình muốn tìm 1 "hòn đá" ngồi bên thì gọi cho tui nha (- b** : nghĩ coi tui có gọi hong ? >.< )
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    gửi b** (xin cho được gọi cái tên này lần cuối)
    tui thật lòng trân trọng tình bạn (có thể gọi vậy ko nhỉ ?) giữa tui và b** trong những ngày qua ...
    thật buồn khi b** nghi ngờ tui đấy
    "Sau này đừng gọi đt qua đây nữa !" cái cơ hội mà b** vừa cho tui hôm trước hôm nay đã đóng lại rồi ...
    ............................
    dù sao thì cũng cám ơn b**
    sau này nếu có chuyện bực mình muốn tìm 1 "hòn đá" ngồi bên thì gọi cho tui nha (- b** : nghĩ coi tui có gọi hong ? >.< )
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    to t**
    đã nói rồi mà vẫn khoái chơi trò "vờn nhau" vậy
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    to t**
    đã nói rồi mà vẫn khoái chơi trò "vờn nhau" vậy
  10. 111e11

    111e11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Một phút chợt buồn khi lướt wa topic này !!một nỗi buồn khó tả?ai cũng có người để mà trách hờn!!còn mình không có hay là cố tình làm như không có!!bao nhiêu năm wa có lẽ mình sống wá hời hợt chăng!!chưa bao giờ có ý kiến với bất kỳ chuyện gì bởi vì"đó không phải là chuyện của mình "chẳng biết tự bao giờ mình đã nhiễm lối sống đấy chất thực dụng ấy nhỉ????
    dang type chợt dừng lại ,và chơt nhớ ra mình cũng đang muốn nói một vài điều nhỏ nhoi vơi hai ngưòi "ban già" của mình:giờ nay ba &má có lẽ đang làm công việc mà mình vẫn thường làm bao nhiêu wa nhỉ!một công việc mà không phải ai cũng có thể làm được nếu không mang trên vai một tình thương vô bơ bến và một ý thứ trách nhiệm của ngườc cha va mẹ ,một sưc chịu đựng phi thườngvà mọt khát vọng ,một niềm mong ước các con mình sẽ thoát ra được cái cảnh "wanh năm án mặt cho dất ,bán lưng cho trời "!chấp nhận chịu khổ chỉ mong các con sau này được sung sung sướng hơn vì" đờ ba má đã khổ ,đẫ cực nhiếu lắm rồi"!chưa bao giờ nói ra nhưng tự thâm tâm con và anh ,chi và hai đứa em nữa phải nói là rất tự hào khi nói về ba ma! !với conthìcó lẻ cũng phải 19 năm có lẻ rồi chưa bao giờ con có chút wan tâm đến hai người nhỉ!!chỉ vô tư và có lẽ vô tâm nửa khi đón nhận sự wan tâm và tình thương của b&m!!con hư wá phải không !!..........càng type càng cảm thấy mình sao wá ư là bất hiếu! có lẻ con nợ hai người mọt lời xin lỗi và...........
    * thằng con trời đáng gửi đến hai người "bạn già"dù rằng hia người không đọc được những dòng chữ này

Chia sẻ trang này