1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với bạn ...

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đang ngồi học trong lớp thì điện thoại reo, lén thầy chuồn ra khỏi lớp nghe, là má gọi. Anh Hai chỉ vì đi tìm quà Giáng Sinh cho bé mà bị tai nạn, bây giờ vẫn còn nằm bệnh viện với cái chân bó bột. Có cái gì đó nóng hổi lăn trên gò má. Mới hôm qua thôi anh còn nhắn tin hỏi tuần này có về không vậy mà....Chỉ vì biết bé con tuần này sẽ về mà anh phải đi tìm mua quà Giáng Sinh để đưa sớm cho bé mà ra nông nổi vậy. Bé ghét cái cảm giác biết anh qua tâm cho bé quá. Từ nhỏ tới giờ bé nào có biết anh thương đứa em gái này đâu. Trong lòng bé chỉ biết là anh thích ăn hiếp bé, thích chọc cho bé giận thôi. Bé cứ nghĩ rằng anh không thương bé, anh ghét sự có mặt của bé ở trong gia đình vì từ khi có bé mọi thứ bé điều được ưu tiên hơn anh. Bé chỉ biết là anh không thích các cậu bạn của bé, dù đó chỉ là cậu bạn thân. Nhưng bây giờ thì bé biết, bé biết anh thương cô em gái này biết chừng nào, bé biết anh không muốn đột nhiên có một cậu trai nào đó đến và mang bé rời xa khỏi anh khỏi gia đình, bé cũng biết anh chỉ muốn bé cười dù lúc nào anh cũng tìm cách làm bé khóc. Anh mau khỏe lên nha, bé muốn là mỗi khi bé về được ngồi sau xe của anh để anh chở bé đi chơi, để được nghe anh kể chuyện cười, để thấy ánh mắt ganh tỵ của mấy cô gái nhìn bé vì cứ ngỡ bé là bạn gái anh, dù gì anh trai của bé cũng thuộc hàng đẹp trai chứ bộ. Anh hai phải khỏe lên đó nha. Cho bé xin lỗi vì bấy lâu nay đã nghĩ không tốt về anh. Anh hãy mãi là người anh dễ thương của bé nha. Bé cũng sẽ mãi là bé con của anh mà.
    Được tieurua sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 15/12/2004
  2. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    N ơi!
    Hôm nay anh dậy muộn lắm, vì hôm qua về nhà hơi khuya. Anh đi SN con bạn, nó bắt uống nhiều bia quá, thế là ngủ khì đến mãi bây giờ. Ngày nào anh cũng đọc báo, thời tiết ngoài ấy rét lắm phải ko em? Anh lo cho nhóc voi còi của anh ko đủ áo ấm mà mặc, anh cũng ko biết bây giờ em ở nhà hay sang nhà T ở rồi. Mấy hôm trước, anh nghe con bé HA nói em chuyển sang bên ấy ở mất rồi, chị H cũng bảo như thế, phải ko em. Hôm nọ anh lên mạng, vào nick của em rồi ngồi đấy, một thằng bạn của em nhảy vào trò chuyện với anh, nó tên Di...thì phải. Nó bảo nó thường gặp em lắm, hình như em gầy đi nhiều rồi nhỉ? Gần tết, thời tiết khắc nghiệt nhỉ, cũng chỉ vài hôm nữa là Noel, chả biết em còn nhớ Noel năm trước, anh và em đã làm gì ko nhỉ? Anh vẫn nhớ, hôm ấy anh trò chuyện với em qua cả đêm, nhóc ah. Nhanh quá, mới đó mà đã hết 1 năm rồi, biết bao chuyện đã xảy ra, cứ như vừa mới hôm qua vậy. Anh mong em sớm hồi phục, trở lại là con bé voi còi như ngày nào, đừng cứ như thế nữa, nhé nhóc, anh buồn lắm đấy. Làm việc thật vui vẻ nhé!
  3. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    N ơi!
    Hôm nay anh dậy muộn lắm, vì hôm qua về nhà hơi khuya. Anh đi SN con bạn, nó bắt uống nhiều bia quá, thế là ngủ khì đến mãi bây giờ. Ngày nào anh cũng đọc báo, thời tiết ngoài ấy rét lắm phải ko em? Anh lo cho nhóc voi còi của anh ko đủ áo ấm mà mặc, anh cũng ko biết bây giờ em ở nhà hay sang nhà T ở rồi. Mấy hôm trước, anh nghe con bé HA nói em chuyển sang bên ấy ở mất rồi, chị H cũng bảo như thế, phải ko em. Hôm nọ anh lên mạng, vào nick của em rồi ngồi đấy, một thằng bạn của em nhảy vào trò chuyện với anh, nó tên Di...thì phải. Nó bảo nó thường gặp em lắm, hình như em gầy đi nhiều rồi nhỉ? Gần tết, thời tiết khắc nghiệt nhỉ, cũng chỉ vài hôm nữa là Noel, chả biết em còn nhớ Noel năm trước, anh và em đã làm gì ko nhỉ? Anh vẫn nhớ, hôm ấy anh trò chuyện với em qua cả đêm, nhóc ah. Nhanh quá, mới đó mà đã hết 1 năm rồi, biết bao chuyện đã xảy ra, cứ như vừa mới hôm qua vậy. Anh mong em sớm hồi phục, trở lại là con bé voi còi như ngày nào, đừng cứ như thế nữa, nhé nhóc, anh buồn lắm đấy. Làm việc thật vui vẻ nhé!
  4. anh_deptrai_y_chang_LyTieuLong

    anh_deptrai_y_chang_LyTieuLong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    ... tao nói với tụi bây , anh em mình luôn là anh em , trừ thằng Dậu ! tao ko chấp nhận nó ! 1 luc nao đó hết khờ tụi bây sẽ hiễu , tao ko khắc nghiệt quá đâu !
    thằng út của tụi mày !
    Được anh_deptrai_y_chang_LyTieuLong sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 19/12/2004
  5. anh_deptrai_y_chang_LyTieuLong

    anh_deptrai_y_chang_LyTieuLong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    ... tao nói với tụi bây , anh em mình luôn là anh em , trừ thằng Dậu ! tao ko chấp nhận nó ! 1 luc nao đó hết khờ tụi bây sẽ hiễu , tao ko khắc nghiệt quá đâu !
    thằng út của tụi mày !
    Được anh_deptrai_y_chang_LyTieuLong sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 19/12/2004
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    to ...
    Bạn ngại ở 1 mình với tui ???
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    to ...
    Bạn ngại ở 1 mình với tui ???
  8. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Noel trải qua thật sự ko thể tưởng tượng nổi.Thức suốt đêm nói về những chuyện đã xảy ra...nói nôm na là Tám.....oải ơi là oải....về đến nhà đúng 9h sáng hôm sau ....ngoài đường vẫn còn nhưng cụm tuyết chưa tan, mọi thứ như vừa trải qua một cơn bão ....lạnh thấu xương...!!Thế mới biết tuyết tan lạnh như thế nào.....chả biết anh có nhớ đến nó không ....chắc lúc này anh vẫn chưa tỉnh bởi cơn chè chén của đêm bình an......
    Về đến nhà, mọi thứ vẫn bừa bộn bởi sự vội vàng của đêm qua.Đạp đổ mọi thứ nó lăn lên giường và chìm vào giấc ngủ.......mệt mỏi và đầy thất vọng ....bởi vì nó phát hiện nó chả là gì của anh cả, không là gì cả.....hình ảnh của anh đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng và dai dẳng....tại sao quên và yêu một người lại khó như thế nhỉ.........nhưng đêm qua là một đêm đầy nụ cười và kỷ niệm của nó, chỉ khi xa bạn bè thì những lời nói , cử chỉ , khuôn mặt anh mới lại bám riết lấy nó...nó ghét anh nhiều lắm anh có biết không...?????
  9. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Noel trải qua thật sự ko thể tưởng tượng nổi.Thức suốt đêm nói về những chuyện đã xảy ra...nói nôm na là Tám.....oải ơi là oải....về đến nhà đúng 9h sáng hôm sau ....ngoài đường vẫn còn nhưng cụm tuyết chưa tan, mọi thứ như vừa trải qua một cơn bão ....lạnh thấu xương...!!Thế mới biết tuyết tan lạnh như thế nào.....chả biết anh có nhớ đến nó không ....chắc lúc này anh vẫn chưa tỉnh bởi cơn chè chén của đêm bình an......
    Về đến nhà, mọi thứ vẫn bừa bộn bởi sự vội vàng của đêm qua.Đạp đổ mọi thứ nó lăn lên giường và chìm vào giấc ngủ.......mệt mỏi và đầy thất vọng ....bởi vì nó phát hiện nó chả là gì của anh cả, không là gì cả.....hình ảnh của anh đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng và dai dẳng....tại sao quên và yêu một người lại khó như thế nhỉ.........nhưng đêm qua là một đêm đầy nụ cười và kỷ niệm của nó, chỉ khi xa bạn bè thì những lời nói , cử chỉ , khuôn mặt anh mới lại bám riết lấy nó...nó ghét anh nhiều lắm anh có biết không...?????
  10. nguoi_tuyet

    nguoi_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    thằng mập ! ...ha..hahha... mày xỉn dễ thương lắm !
    đôi khi nghĩ lại thấy dzui lắm dzì tao chỉ có 3 thằng trời đánh tụi bây !

Chia sẻ trang này