1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với Bố !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 28/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    22 ngày trôi qua, không biết con đang sống thế nào nữa. Mỗi lần đi đâu về, nhìn thấy ảnh bố, không hiểu sao, thay bằng nước mắt thì con lại mỉm cười, con thực sự chỉ muốn bố nhìn thấy nụ cười của con thôi bố ạ, con không thể khác được, con muốn khóc, muốn gào to lên rằng : ôi bố ơi, con nhớ bố quá, nhưng mà sao cổ họng con cứ nghẹn đắng, và con chẳng thể thốt nên lời được..........
    Mẹ đã đi làm lại rồi, thằng Văn thì cũng chuẩn bị đi học hè, con thì vẫn vậy, cũng có những việc làm nhất định, cũng gặp gỡ bạn bè trở lại rồi.... mọi người dường như đang trở về với cuộc sống cũ, chỉ có duy nhất một điều không trở lại được...
    22 ngày trôi qua rồi, mà sao con cứ tự hỏi rằng, phải chăng con quá cứng rắn đến nỗi, cả trong giấc mơ con cũng không thể gặp được bố. Sao lại thế nhỉ? Bố đâu rồi bố?
    Con nhớ bố quá bố ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    -----------------------------------
    Tình hình chiến sự thế giới dạo này thế nào rồi nhỉ?

Chia sẻ trang này