1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với chuyên gia tâm lý - Trung tâm tư vấn gỡ rối tơ lòng và nối tơ hồng...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi sutubienbong, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự với chuyên gia tâm lý - Trung tâm tư vấn gỡ rối tơ lòng và nối tơ hồng...

    Cuộc sống càng hiện đại, con người càng gặp nhiều khó khăn cần phải giải quyết. Những vấn đề về tâm lý nếu không được giải toả sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho bạn thân và người khác...
    Lúc bạn vui, khi bạn buồn, bạn căng thẳng, bạn thất vọng, bạn chán nản, hãy chia sẻ với ai đó...
    Chúng tôi ở đây để luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và giúp bạn đi nhanh hơn trong hành trình vượt qua đau khổ...
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    em... lỡ dại.... rồi... giờ.... em phải làm sao chị...?.....
  3. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì??
    Yêu là cái quái gì??
    Yêu là phải ra sao??
    Yêu hả??
    Kỳ cục ghê??
    Hông lẽ thiệt??
    Ko có đâu!
    Vớ vẩn thật!!
    mà...
    Yêu là gì ấy nhỉ?????
    là gì???
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Viết rõ ràng tí đi em ơi. Ko thì mọi nguời lại hiểu nhầm tư vấn tùm lùm nữa.
  5. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng rồi. Để tránh tư vấn nhầm thì Mỳ cua nên nói rõ em đã lỡ ... dại... trong chuyện gì??? thì chuyên gia mới biết tư vấn cho em "phải làm sao"
  6. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    he he......
    định mở cái ni lâu goài, giờ lại thấy nó xuất hiện thì hay thiệt...
    boà sutu ni đúng là nhanh ghê! khặc khặc
  7. thangtroc

    thangtroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    đã lỡ dại rồi thì...cứ tiếp tục dại bạn ạ...người ta nói khôn 3 năm dại 1 giờ...vậy thì cứ lấy tổng số tuổi của bạn rồi tính ra bạn sẽ biết mình đựoc phép dại bao nhiều giờ đấy...
    tập thể dục nào 1 2 1 2
  8. confirm

    confirm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng chi ni thiệt dô duyên,topic của nguời ta hay ri mà vô spam.tát tai đuổi về.Tiếp đi chị lion.
    Rồi sẽ tới luợt em.
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0

  10. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0

    ngại gê
    @sutubienbong: chị ơi hôm trước đi nhà sách em tia con sư tử bằng bông đẹp lắm định tặng sn chị, mua về để ở nhà áh, mà ko biết sao mà gửi! định nhờ C em chuyển giùm nhưng mà hôm đó fone cho chị (cái số fone em xin của Già) mà gặp ông nào lạ lắc nói hông phải đthoại của chị... hixhix... thế là em để nó ở nhà luôn! chừ ko biết tặng cho ai Chị giúp giùm em cú này em bay thẳng ra Hà Nội trao nó cho chị Còn vụ gì thì chị biết rùi mà hixhix... thiệt tình là lỡ rùi chị ơi..... hixx.... giờ làm sao?? go on or give up??

Chia sẻ trang này