1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với màn đêm

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 06/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa rồi, tôi hay đi về khá muộn, tất nhiên cũng do lỗi của tôi thôi, bố mẹ mắng nhiều , nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy khó nhưng chưa biết thế nào cho phải. thời gian đi làm đã chiếm phần lớn, có một chút còn lại dành cho đi học và đi chơi với mọi người, nên về phần thời gian dành cho gia đình chẳng được nhiều.
    nhiều đêm ngồi nghĩ mãi mà chẳng biết cách nào cho phù hợp nữa, bảo là bỏ không đi chơi nữa thì cũng khó, dù sao đó cũng là một nhu cầu thiết thực của mình, ai chẳng cần bạn bè và các mối quan hệ. Còn chuyện đi học và đi làm thì không thể bỏ được rồi, khó khăn quá chẳng biết san sẻ về thời gian thế nào cho phù hợp. nhưng gia đình cũng là một phần rất quan trọng không thể thiếu. biết làm sao đây cuộc sống mà.
    Night stars in 1980 Family
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Đêm thức trắng...
    Ly cà phê ...và tiếng dế..
    Một đắng..một sầu..
    Ai hơn ai...?
    Đêm thức trắng...
    Bài vở ngổn ngang..và ký ức...
    Chút ký ức buồn...
    Cuốn trôi những dòng văn....
    Đêm thức trắng...
    Ta soi gương, lược mềm gỡ tóc...
    Tóc rụng nhiều..
    Gom vội...
    Đốt thành tro...!
    Chẳng phải lo toan,
    Chẳng phải muộn phiền...
    Một vần thơ không ý nghĩa..
    Lúc đơn độc một mình...
    Ta viết cho ta...!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  3. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới biết các bác cũng văn nghệ ở đây. Tớ xin có lời chào , hị hị, đồng đội 80. Tớ thấy cái chủ đề này hay mà tớ cũng thích đêm. Thôi thì từ từ tớ xin tham gia cái chủ đề này nhé.
    Gửi bạn Wildcat : hôm nọ nhìn thấy cái Avatar Kỷ sở bất dục... của bạn tớ ngạc nhiên mới đọc bài, thấy viết hay mà sắc sảo nên định nói chuyện cho vui. Ai ngờ chả thấy bạn trả lời gì với lại còn bị ... của tớ ... Sợ quá. Thôi thôi bây giờ không nói chuyện riêng nữa. Cứ viết thơ lên cho vui và mọi người cùng đọc thôi vậy.
    ( Tớ chỉ quen đặt tay viết luôn trong vài phút, chả mấy khi sửa với suy nghĩ nên nếu có chán quá mong các bác thông cảm.)
    Màn đêm.
    Anh thường ngồi lặng một mình trong đêm
    nghe nhạc và tìm em
    trong từng thanh âm cháy ấm từ cây đàn violine Heifetz chơi.
    Concerto của Silbelius em ạ.
    Thanh âm day dứt
    Hồn người nghiêng ngả
    Đôi mắt anh nhẹ thả vào màn đêm
    thứ ánh sáng nhoè mờ..
    Màn đêm đã tắt
    Ánh lửa loé lên từ tiếng đàn kia
    bập bùng
    vụt cháy rồi
    tắt liếm.
    Anh ngồi trên ghế, đầu ngửa ra sau và nhắm mắt
    Ánh lửa lại hiện ra với một màu sắc khác...

    Anh nhớ em vô cùng.

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  4. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0

    Chẳng còn gì ngoài nỗi cô đơn
    Chợt thức dậy từ một nơi nào đó
    Như lữ khách giữa đời là quán trọ
    Ta bước lang thang cùng với mình ta
    Đừng hát người ơi những bản tình ca
    Những bản nhạc sao lắm là dối trá
    Tình yêu chỉ là chiếc vòng nghiệt ngã
    Đừng hết sơn son rồi lại thếp vàng
    Đừng nói người ơi những lời dối gian
    Chỉ đẹp lòng nhau đầu môi chóp lưỡi
    Ta chỉ muốn nghe những gì tim nói
    Hãy nói những gì hay hơn lặng thinh
    Đêm nay ta nghe lặng giữa lòng mình
    Có một gã đàn ông vu vơ bật khóc
    Những giọt lệ chảy ngược vào tim óc
    Hoá thành nỗi buồn lặng lẽ, xót xa
    Còn lại gì khi giông bão đã qua
    Lòng người bỗng chơ vơ như đồi núi
    Ngôn ngang trong tim hình hài đá cuội
    Cằn khô đất nhớ hoa hồng
    Khuya lặng lẽ về quanh những phố đông
    Những hàng cây cũng hoá chồng hoá vợ
    Quay quắt từ đâu nỗi cô đơn oà vỡ
    Đường về chỉ một mình ta ???

    Nightstars Flying across the 1980 sky
  5. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ...
    Ta nhỏ bé trong cuộc sống bao la
    Và cứ lặng cứ trầm trong đêm tối
    Nhưng có lúc ta thấy mình sống vội
    Lo rằng mình, chưa sống hết mình chăng?
    Nghĩ chuyện gần mà lại rất xa xăm
    Trong màn đêm chỉ mình cùng khói thuốc
    Một " đôi hài vạn dặm" trong điều ước
    Không giản đơn...
    ..."thở ra những gì mình có được"
    Mệt mỏi, đêm dù có cưỡng cầu
    vẫn chỉ là đêm thôi!
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải là nỗi nhớ?
    Em hỏi lòng mình, mà ngỡ mình sai.
    Thời khắc, đếm...đêm thật là dài
    Em hoảng sợ, thảng thốt trong bóng tối
    Ý nghĩ đến nhưng muốn xua đi vội
    Cứ muốn xua lại thấy lỗi với lòng,
    đêm chơi vơi trong nửa vời niềm mong...
    huong
  7. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Trong những đêm bão dông
    tôi vẫn hát
    với cả niềm khoa khát
    dạt dào và đau khổ
    băm bổ và miên man
    lãng du cõi miết bàn
    Trong những đêm bão dông
    tôi vẫn hát
    lời hát của con tim nhút nhát
    lời hát của con tim bội bạc
    tôi ôm ngực dãy dụa
    cổ họng nhày nhụa máu
    đục ngàu và cáu bẩn
    ôi thân xá tanh tưởi và tâm hồn rác rưởi
    Tôi biết tôi sắp chết
    Lúc này đây tôi chợt nhớ đến em
    mạnh mẽ và thơm hương
    khẽ cười khi tôi hát
    tôi biết đẫ yêu em
    tôi biết tôi đang chết
    Lúc này đây tôi vẫn nhớ tới em
    Nhưng lếch thếch và hom hem
    lem nhem và vản đục
    tôi biết đã yêu em
    lúc này đây
    không! từ hư vô tôi trở về hiện thực
    một thân xác nát tan và một tâm hồn ngây dại
    giác qua không ở lại
    ý thức ắt ra đi
    để lại cái vỏ bọc vô tri
    còn lại gì khi tình yêu đã mất.

    DoanQuangMinh

    cuoc doi chi vui khi co 1 nguoi de yeu, 1 cong viec de lam va 1 uoc mo de vuon toi
  8. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có được phép viết thơ của người khác không nhỉ? Tui không biết làm thơ đâu, chỉ biết chép thôi.
    Dại khờ.
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên mà mến chẳng nhầm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    ....
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc
    (Xuân Diệu)

    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  9. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0


    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau....



    Trai tim ben ........1980 family
  10. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đêm là gì nhỉ???
    Trước đây hay thức khuya để nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, để nghĩ xem mình sẽ làm gì vào ngày mai, để buôn chuyện với bạn bè, để lên net. Và một điều rất quan trọng nữa của một ngày là: thức để lắng nghe nhịp tim đập, lắng nghe những sinh linh nhỏ bé đang chuyển động, lắng nghe vòng xoay của thời gian, của cuộc đời. Càng thức khuya càng cảm nhận cuộc sống quanh mình hơn, và hình như càng về đêm hoa càng thơm hơn thì phải.
    Nhưng giờ đây, không dám thức khuya nữa. Sợ. Phải tôi sợ bóng tối, sợ sự im lặng. Càng thức khuya thì càng nghĩ nhiều. Tôi không dám đối diện với bản thân, không dám nhìn thẳng vào sự thật. Luôn có một nỗi sợ dường như lúc nào cũng chực ùa về, bủa vây lấy tôi. Cái nỗi sợ cố hữu của ngày xưa lại trỗi dậy. Buồn.
    Từng nhà mở cửa tương tư nắng
    Ôi! Phượng bao giờ lại nở hoa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này