1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với màn đêm

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 06/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua lại một mình với ánh trăng thật huyền diệu... bất chợt nhớ lại những cảm xúc về ánh trăng ngày đó ...
    "Có một ánh trăng thôi, tưởng là giống nhau mà hoá ra mỗi nơi mỗi khác. Như món quà thiên nhiên ban cho, những nơi thừa ánh sáng thì người ta cũng chẳng thèm để ý đến trăng sáng hay không hay tròn hay méo. Những chỗ khác nơi ban tối chỉ có cây đèn dầu làm bạn người ta mong trăng như mong bạn tốt đến nhà.
    Mặt trăng không làm nên chuyện thời sự. Tháng tháng mang đến cho con người trong cái thay đổi về tâm tính và thời tiết là cảm giác vĩnh hằng của sự bình yên. Trăng trong thơ ca cũng chỉ là trăng đêm nay hay trăng trăm năm nữa nhưng khác là cái lòng con người rung động trước cảnh trước tình dù có muốn cũng khó có thể một lần lặp lại.
    Ánh trăng với trẻ thơ thì chỉ là màu vàng của rơm rạ, của ngọn đèn ông sư hay ánh lửa xâu hạt bưởi đêm trung thu. Đêm rằm tháng bảy là ánh trăng của ma của quái, của tổ tiên ông bà ngàn năm trước đi hội tìm nhau. Khi nước lên xếng xáng mặt đê, ánh trăng là vàng da nâu lực điền xũng nước. Trăng non thì sáng như cốm mới, trăng già thì như lúa gặt về đánh đống ngoài sân cạnh con lăn đá trắng nơi cha ta ngày xưa cất tiếng khóc chào đời.
    Lớn lên chút ánh trăng còn mang thêm nhiều màu sắc mới. Trăng đen là nơi đường rừng heo hút xe chết máy chỉ có tiếng gió rít qua muôn tán cây rừng làm bạn. Thanh thản là khi tất cả ngồi bên nhau côn trùng cũng thôi muốn làm xáo trộn, thời gian đọng lại, nỗi lo sợ về cái ngắn ngủi của đời người thì ngủ quên bên chiếc bánh mì mềm oặt chuyền tay nhau.
    Trăng ở biển thì màu xanh buốt mắt. Khi trăng sáng cũng là khi biển sáng, gió thì cũng thổi nhẹ nhàng hơn đưa sóng chạy thật xa bờ. Mơ mộng nhiều cũng chỉ đến ánh trăng là bất lực, đến biển cũng phải quặn mình trườn tới đưa sóng đến mà xin ánh trăng như xin ân huệ, xin cái trang điểm cho đáy sâu của mình. Trăng xanh là thuốc an thần cho mặt trời cháy bỏng ban ngày nhưng cũng gợi nhớ về quê hương ruột thịt những đêm đông chỉ có mình ta?"

    ----------------------------------------------------------------------
    he he
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    .................. em nhọc nhằn đứng dậy , bới móc lại cái cuộc tình cũ nát để tìm chút hoài niệm rách rưới của 1 thời nông nổi đến buồn cười ........... há há há há thôi thôi chẳng nghĩ nữa đâu đừng bắt em fải buồn nhiều .
    Em muốn khóc nhưng ai lau nước mắt cho em đây .
    To live is to die
  3. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng biết trăng ở biển đẹp thế nào khi ko được đứng trước biển khi trời dần buông ...tối...đêm. Một cảm giác thật kì lạ, nhẹ nhõm, thanh thản...
  4. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời không trăng mà cũng chẳng có sao.Ngồi một mình chẳng bít làm gì---------->lang thang một mình trong mưa.Đi một hơi hết vài 3 cây số,để cho những hạt mưa vô tư quất lên mặt...Cảm thấy cuộc đời vẫn còn nhiều ý nghĩa lắm.Vẫn còn nhiều điều mà ta chưa khám phá hết,vẫn còn nhiều việc mà ta đã,đang và chưa làm xong.Vậy mà nhiều lúc đã nghĩ là mình sẽ buông xuôi tất cả.Tại sao?Mình cũng không hiểu nổi nhưng chỉ bít rằng từ giờ mình sẽ không thế nữa.Mình sẽ cố gắng làm sao để bố,mẹ và mọi người không buồn vì mình nữa.
    Muốn có một tình yêu!????
  5. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Bác sầu thiên thu ơi , tôi đọc thoáng qua thấy Bác nói là buông xuôi tất cả ................................
    Tôi hãi quá à , dừng nghĩ linh tinh nhá Bác .......
    Đêm , nghe về khuy buồn hơn
    Những tiếng đàn của tôi.....
  6. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Đêm đáng sợ. Đêm kinh hoàng. Đêm buồn ngủ mà không dám ngủ. Bạn có tin một người không dám khoá cửa nếu ở nhà một mình vào ban đêm chưa? Là tui đó ! Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc ma quỉ hoạt động.....tui thì sợ ma hơn sợ người....cho nên tui không khoá cửa để lỡ có ma xuất hiện thì tui có thể chạy ra ngoài cho nhanh !!! Đây là sự thật và sự thật này đã diễn ra vài lần rùi, chưa có ma , nhưng tui vẫn phải đề phòng như thế.....Khi ngồi thu lu trong nhà thì tui vẫn mong trời mau sáng để tui còn đi ngủ. Khi đó tui bảo " Đêm ơi, tao yêu may lắm " thế là trời sáng ngay !!! Đến đêm cũng sợ tui, thảo nào.....
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    ....Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
    Được hoabattu1981hn sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 22/07/2003
  7. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    buổi đêm ở nhà em chán lắm, chẳn có gì sướng cả, chi .............ngủ là sướng thui

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

  8. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Ừh VITAMINBEO cứ yên tâm...Giờ thì khác rồi.
    Muốn có một tình yêu!????
  9. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Nhà em ở đâu nhỉ??
    Đêm chả có gì thú vị cả.
    Thằng bạn mình hồi xưa hay ONLINE đêm thế .
    Lâu rồi ko thấy nó lên NET.
    Gọi điện lúc 10h đêm thì em nó đã bảo đi Ngủ rồi.
    Ngủ gì mà sớm thế.
    Mình quên nó mới lấy Vợ được 3 tháng.
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Được xibolo sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 23/07/2003
  10. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0


    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này