1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với những anh em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _anh_yeu, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có kỷ niệm, nhưng mấy ai nếm & cảm nhận đc tất cả những xúc cảm cốc rượu pha lê mang lại ...
    những gì đã qua đâu phải là qua luôn, như thế thì tựa như vô cảm nhỉ, em chẳng có từ gì để diễn tả ý này của em ...
    tất cả những mảnh của quá quá khứ, đẹp hay xấu, ngọt ngào hay cay đắng thì chúng đều từng là hiện tại để có cái gọi là ngày mai của quá khứ, ngày hôm nay của hiện tại ... Anh chẳng phải thường bảo "hãy sống cho ngày hôm nay để ngày mai có những kỷ niệm đẹp" hay sao
    em hay lang thang vào "nhà" anh nên từng đọc câu truyện này và cũng thật trùng hợp, ngày này năm đó cũng có người bảo yêu em
    và dĩ nhiên em trong giấc mơ của chú kiến ko phải là em còn anh ngỏ lời với em chẳng phải là Rụng
    Lan man với anh chút

    P.s: em định post bài nì bên Giấc mơ nhưng em sợ hiểu nhầm Nơi ấy là nơi anh gắn bó từ rất lâu, mãi sau này em mới xuất hiện. Cũng có thể nơi ấy ko ấm cúng bằng nơi này, nơi có những người anh giai, người chị, người bạn và những người em thân thương của em
    P.s tiếp: pỏ wa cho em nếu em hiểu sai về giấc mơ anh nhé!
    [nick]
    sáng ra đã có việc mệt mỏi rồi, buồn quá!
    Được osongbieno sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 14/10/2008
  2. sadmantp

    sadmantp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cảm động quá. mong là chú hãy nhận ra đểt hay đội
  3. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng muốn sống làm sao để ngày mai chỉ có kỷ niệm đẹp hả em. Vấn đề là chúng ta đâu có phải ở thiên đường đâu. Mà, em quên rằng anh từng nhiều lần nói với cả hội rằng đã sống là phải được nếm trải những thăng trầm, như thế mới là sống. Nếu cuộc sống chỉ có đau thương không thôi sẽ chẳng là cuộc sống. Mà nếu cuộc sống chỉ là gấm nhung bên mình, sẽ chẳng bao giờ được gọi là "tận hưởng".
    Đau khổ hay hạnh phúc, buồn hay vui, quan trọng là được sống với tất cả những cung bậc ấy. Và, được mọi người thân chia sẻ.
    Một chút tư lự của anh về một quá khứ mà em lại quan tâm nhiều đến thế, làm anh ngại :P
    Thanks em "gấy" nhiều nhé
    @Bạn SadMan: Thanks bạn
  4. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    em hay có những phút giây nhão nhoét nên đó cũng như em tự nói với em ấy mà
    cơ mà anh bẩu ngại làm em cũng ngại quá cơ ai bẩu anh có những bài viết hay làm gì, để em đọc mà ngẫm
    anh lớn hơn em gần 10t, trải nghiệm nhiều hơn em là lẽ tất nhiên. Do đó anh có những đúc kết có khi em phải học học mãi ở trường đời & sống nhiều năm nữa mới rút ra đc
    từ ngày quen biết & sinh hoạt chung () dưới mái nhà Già với anh và nhiều anh chị khác em người lớn hơn hẳn Riêng ở anh, em học đc 1 điều cơ mà hok nói cho anh "dzai" biết đâu hí hí Điều ấy ở em bây giờ có vài người bạn bảo thích đấy
    Nhìn lại từ ngại tự dưng ngại quá, chắc phại đi ăn trưa cho bớt ngại thế mà!
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Nhạt toẹt, nhão nhoét,
    gớm chết đi được
    Cái bọn nấu cơm hôm nay làm ăn bất cẩn quá! Nhão chả khác gì cháo trắng. Nhạt toẹt!
  6. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    anh à
    tự dưng em thấy thương cái lão móm mém ^ quá
    gì thì gì chứ cứ già cả 1 mình lầm lũi xế kia có xơi cả tấn muối cũng nhạt nhạt là
    cầu mong lão í tu tâm dưỡng tính mà may ra hết nhạt miệng
  7. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lại nhắn tin cho anh giai Cứ mỗi lần thik spam điện thoại, thik nói chuyện lại lôi anh ra
    Nhớ có lần em nói "em thik có 1 chồng, 1 pồ " (hí hí ), anh bảo là "và 1 anh giai online nữa chứ" iu xế Thế là từ hum í em có 1 anh giai online và cứ có j j đó là em lại spam máy anh :D/ Từ than vãn đến đủ thứ linh tinh nhờ
    Hqua anh đang cafe với mấy anh khác, em lại nhắn Được vài tin, do em đau quá(), em xin phép đi nghỉ. Anh nhắn lại "ukie, nghỉ sớm đi nhé! chúc em ngủ ngon", chỉ thế thui mà em thấy vui vui & xương anh giai ghê Lần trước có lẽ anh giai cũng lo lắng lắm nhưng mãi sáng hôm sau em mới xem tn của anh
    Tối qua em nằm nghĩ về nhiều chuyện và cứ lâng lâng(), sáng ra việc đầu tiên là ghi lại những dòng này cho anh giai
    Em gái hok pé nhỏ của anh giai online
    ---------
    Chẳng biết tình cảm giữa mọi người trong nhà mình sẽ gắn bó được bao lâu, nhưng em thấy ấm áp và vui lắm những lúc đc quan tâm & chia sẻ Nhưng ko hẳn thế, nhiều lúc em kú anh Phệ lắm đó chuyên gia đi ném đá cơ mừ bù lại may mà anh Phệ còn hiền lành, còn vui vẻ, còn ... & còn trắng hếu đới nhá Ko xì cũng ghét nhắm, đồ quỷ sứ

  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ở đời thì phải có lúc vui buồn sướng kh...ỏe chứ, có thế mới thấy cái gì là tốt, cái gì là xấu
    Để rồi nhận ra mình đc gì, mất gì, nên đối nhân xử thế như thế nào cho phải
    Cơ mà ...hề hề ...nghĩ nhiều thì đau diều, cái gì thoáng đc là ...bỏ qua sống tròn trịa thế quái nào đc
    Đấy, cứ như cái cô Trým mà tớ quen ý, người cũng tròn trịa lắm, cũng dễ thương lắm, sống cũng hay lắm (dân miền trong mừ) ...nhưng hay kêu lắm, cũng phải thôi, cái tuổi nhợn thì đói cũng kêu, đau cũng kêu, ko ai ...làm gì cũng ...kêu, thật là
  9. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự mí Sóng
    Dạo này mình hay lang thang đọc bài trên các trang báo onl, blog, ...
    Vừa ghé vào blog của 1 chị, mình rất quý dù chị chẳng biết mình là ai. Thấy chị dạo này nhiều tâm sự quá ... Nhưng cảm nhận trong sự chán chường kia là cả 1 nghị lực và chị thì thật mạnh mẽ.
    Cũng đôi lần mình cũng muốn buông xuôi chứ ... Nhưng cũng như chị, cuộc sống còn nhiều thứ để mình quan tâm, dù đau dù buồn mình phải dũng cảm đối mặt ...
    Bạn bè mình bây giờ toàn trên net, vui buồn gì đều net, ... Thế giới thật đã bị thu hẹp và gói gọn trong công việc và gia đình, ngoài ra chẳng có gì. Bạn bè ư, cứ đi là hết người này đến người khác từ gần đến xa thắc mắc ...
    Mình đã gò ép mình biến thành 1 người khác, 1 hình tượng khác trong mắt mọi người ...
    Mình đã chọn con đường ấy, mình đã sai lầm chăng?

    -------
    Trích phần đầu 1 bài ở Thuyền & Biển bờ nốc
    Bây giờ đang có sự nổi loạn ngấm ngầm trong mình muốn nổ tung 19/10 chẳng còn xa, chỉ còn 1 đêm quyết định, côgn việc đã xong
  10. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Chí tình, chí lý Thật không uổng công anh em thầm phục sự thông minh, chính trực bấy lâu
    Công nhận một điều rằng xì mà nà nhợn hay kêu. Mà lạ thật đấy. Các cụ bảo "Nhợn ăn xong nhợn nằm nhợn péo - Nhợn ăn xong nhợn réo nhợn gầy". Vậy nhưng vẫn lọt một cô nhợn cứ éc éc ụt ụt suốt ngày mờ vưỡn tròn trịa Lạ nhề hề hề Cũng may nhiều khi còn ụt ịt dễ xương chứ không xì ghét nhắm đó, đồ quỷ sử
    ụt ụt ụt éc ụt éc... ụt ụt ụt éc ụt éc... ụt ụt ụt éc ụt éc...

Chia sẻ trang này