1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với những anh em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _anh_yeu, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Sống với tất cả những cung bậc ấy rồi làm gì nữa hả anh
    Buồn có, vui có, đau khổ có, hạnh phúc có, thành công có, thất bại cũng có, người thân chia sẻ cũng có, mà đơn độc một mình cũng có
    Cơ mờ sau tất cả thì lại chẳng biết thế nào đúng, thế nào sai, thế nào tốt, thế nào xấu, thế nào nên, thế nào không nên
    Thế là lại vất vưởng

  2. ruadangieu

    ruadangieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em về lại nơi xưa cũng có gặp người xưa
    công việc không như mong muốn nhưng đc cái khác thấy vui vui
    thế là đã dẹp đc những điều cản trở, đã vui vẻ rồi, đã rạch ròi quá khứ hiện tại Nhẹ nhàng ...
  3. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    đã có muội muội, đã có em gái thì phải có huynh huynh kiêm anh giai chứ nhỉ, đại ka nhỉ

    tâm sự chủ íu là kéo nhà này lên và abc hok nói thẳng đc, thế mà

  4. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Mảnh Khảnh tiên sinh nhắc khéo quá đấy Đây cũng đang muốn tâm sự đây Hôm nay dành chút tâm sự cho cô em gái "xinh đẹp nhưng chân dài" nhớ
    Em sắp lên xe hoa rồi nhỉ. Hôm trước anh đã nói chuyện với em về một số chuyện rồi đúng không? Không nói ra thì ai cũng biết điều đó nhưng nói ra thì chưa chắc ai cũng biết, nhỉ Dặn dò rồi, yên tâm rồi, nhưng hôm nay lại nhớ ra chuyện khác, chẳng yên tâm chút nào.
    Là chuyện bình thường của nhưng "đôi chym non" thôi dưng hôk phải lúc nào, bất kể ai để ý đâu em ạ. Đấy chính là chuyện "làm quen lại từ đầu". Ai cũng tưởng tìm hiểu nhau kỹ rồi mới cưới, không hiểu nhau thì yêu nhau làm gì... rồi quên đi giai đoạn "làm quen lại từ đầu" này.
    Em phải làm gì ư? Em phải làm quen với những thói quen hàng ngày mà khi yêu không ai thể hiện ra được hoặc không có điều kiện thể hiện. Nó là chuyện ăn thế nào, ngủ thế nào, là nói năng, là tác phong hàng ngày, là những thói quen cá nhân rất nhỏ thôi, nhưng những điều này chỉ được thể hiện khi con người ta... ở nhà mình.
    Giai đoạn này em phải biết chắt lọc những ưu điểm của chồng để cổ động anh ý phát huy; chắt lọc những nhược điểm có thể chấp nhận được để chấp nhận và chỉ ra những nhược điểm cần anh ý khắc phục. Ngược lại, bản thân em cũng thế, phải cho anh ý quen dần những thói quen hàng ngày đi em ạ. (Từ từ kẻo anh ý sốc).
    Và em phải nhớ, người vợ đừng quá xuề xòa trong các sinh hoạt của mình, sẽ vô duyên lắm dù có ở với nhau hàng chục năm cũng thế thôi.
    Anh bị thầy giáo soi nên tí anh nói chuyện tiếp nhé
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mượn tí đất của cụ Rung để Tâm sự với cô em gái đã có chồng
    Em gái ạ, đến thời điểm này thì em đã nhận ra được mình đang ở vị thế nào rồi.
    Khi em đã suy nghĩ thấu đáo, có lựa chọn con đường đi cho mình thì em nên tiếp tục con đường đi của mình, đừng vì hơi chút gồ ghề, va vấp .. mà đã nản.
    Em đã có chồng, em sắp làm mẹ ... vì vậy, em phải biết cư xử đúng mực. Cái gì nên nói và cái gì không nên nói với chồng. Đừng bao giờ đem cái suy nghĩ mình còn trẻ con nên suy nghĩ bồng bột, mình là con gái nên cần được nuông chiều ... mà có những lời nói, hành động không hay với chồng cũng như gia đình nhà chồng.
    Anh biết em vô tư, nói đấy nhưng trong bụng không nghĩ thế. Nhưng không thể đem việc này ra để bào chữa cho mình mãi được. Em nên sửa đổi và cần sửa đổi ngay việc này nhé. Không thể nói ra rồi xin lỗi một câu là xong, lời nói như mũi tên, nhiều lúc nó gây ra những vết thương khó mà kín miệng được.
    Vì vậy em hãy người lớn dần lên đi, một gia đình nhỏ của em cần em đấy. Cố gắng lên nào ....
  6. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    bài của anh Rụng + bài của anh Ôi dù ko phải dặn dò em nhưng em cũng là gái mừ Em thấy những điều 2 anh nói đều đúng ... Có gia đình phải sống trách nhiệm hơn, cư xử chừng mực hơn, ... Ngoài chồng còn có gia đình chồng
    em đã viết khá dài nhưng nhiều vấn đề nảy sinh quá nên xóa đi cho gọn
    Theo em trong những bước đầu của cuộc sống chung người chồng nên tạo điều kiện, cơ hội và góp ý cho vợ mình và bản thân anh ta cũng nên như thế. Ai cũng phải tự + giúp đối phương hoàn thiện & hòa nhập vào môi trường mới
    Ai cũng có niềm đam mê, có công việc để phấn đấu nhưng nhiều khi người phụ nữ gạt bỏ nhiều thứ để chăm lo cho gia đình để tạo điều kiện cho chồng vững bước tiến lên. Chồng cũng nên hiểu cho vợ điều đó.
    Mà chị em phụ nữ dù sao cũng cố gắng trau dồi chuyên môn, cập nhật thông tin để nâng cao khả năng của mình để ko lạc lõng giữa xh và để quản lý chồng tốt hơn nhé
    Đó chỉ là suy nghĩ trẻ con của em thui em cũng xin đính chính 1 chút anh Rụng nhá ko phải anh giai iêm nhắc khéo anh đâu hí hí, mà do em vì sự nghiệp gưn pòa của ảnh đới
  7. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà tư duy kiểu "quản lý chồng" thì không còn trẻ con nữa, cũng không phải ở giai đoạn trưởng thành nữa rồi. Có khi là đã đến giai đoạn khốt ta bít rồi, ặc ặc
    Đặc biệt zai Giáp Dần ương ngạnh. Càng quản lý nó nó càng xa vợ Nói chung ý, sống với chồng là cứ phải nhẹ nhàng nhẹ nhàng (như đẩy xe hàng)
    keke
  8. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Vầng, rách rụt lắm cơ. Loằng ngoằng, khó bảo, điên lắm.
    Lại còn cái kiểu áp đặt người khác, cứ làm như mềnh là nhất k bằng
    Dạ vầng em củm ơn anh Rụng, ngàn lần cảm ơn anh iu nhìu nhìu
  9. unindaugau

    unindaugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    nói quản lý xế xui chứ có làm giề đâu nào chỉ là ko bị chồng chê là lạc hậu & ngấm ngầm theo dõi chồng cũng ok tuốt
    P.s: qua tìn páo cụa thèng ku iêm giai iêm, đối tượng mừn ăn với iêm hiện nay đang cóa 2 anh giáp dừn hí hí cơ mừ iêm qua giai đoạn trẻ kon & cũng chẳng phải ở giai đoạn trưởng thành, mà cũng chẳng còn trong giai đoạn mèo vờn chụt nữa
    cứ tự nhiên cho đời bình yên nhờ
    hnay 31/10 roài, thế là hết tháng 10 roài mí anh giai nhỉ
  10. unindangieu

    unindangieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi Đầu gấu ợ
    ko biết ngày giờ nick nì có chuận hok nữa
    Chả là giờ sinh của nick nì là 1 ngày đặc sờ biệt cụa iêm, còn ngày sinh của nick nì là 1 ngày cũng đặc sờ biệt cụa iêm
    hy vọng ko lệch
    P.s: giờ ợ máy tính em lệch 1p so với giờ tê tê vê en [nick]
    Được unindangieu sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 31/10/2008

Chia sẻ trang này