1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với những anh em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _anh_yeu, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Gửi người em anh, Alanh... Đờ Cua77
    Giờ này người em anh đã đi đón cô dâu về rồi nhỉ. Chắc chú đang có nhiều tâm trạng lắm đây. Vừa lo tiếp khách, vừa lo lễ lạt, vừa lo cái nọ cái kia, vừa khấp khởi sướng Tình hình này chắc má sẽ hết xị khoảng 3 tháng đầu. Sau đó, nếu vợ chồng chú hợp nhau là lại tăng cân đấy
    Đàn ông đứng chữ Đinh đa tài lắm, nhưng cứ phải có vợ mới khởi nghiệp được em ạ. Hy vọng em sẽ nhanh có con bế bồng, nhanh giầu, sớm thành đạt, và .... hết xị má
    Chờ đấy, chiều anh đến uống rượu nhá!
    Keke
  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  3. uninbuonbuon

    uninbuonbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    đã xóa ghi lại rùi lúc nào đó đọc lại roài lại nổi cáu hie hie
    ----------------------------------------------------
    Tối hôm kia, có giai giáp dần hẹn hò để bàn công việc Em chả thèm gặp cũng ko nghe đt, lần nào đt cũng nói cả nửa tiếng là ít Ko hiểu cty í làm sao mà hợp đồng làm gần 3 tháng, hóa đơn viết gừn 2 tháng sếp này sếp kia ok hết chỉ anh giáp dần này suốt ngày đt bảo chưa xong, sếp chưa duyệt Hẹn hò cafe giải quyết công việc thì hẹn buổi tối Em về em méc vợ tương lai cụa sếp, thím bẩu thèng đó thiệt nà vớ vỉn, đưa số đt nóa choa thím xử lí Thế là xong, thấy thoải mái hẳn dù có hơi tội lỗi về cách cư xử của em với giai í Chẳng biết em làm thế có trẻ kon quá hok
    -----
    sáng ra xả xì chét tí
    [nick]
    Được uninbuonbuon sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 07/11/2008
  4. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Theo anh là có em ạ Ai đời trưởng thành rồi mà vẫn chửa nhớn
    Pờ rè
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Anh ưi, em sắp chống lầy roài, run nhắm mà nhìu lúc cũng thấy chán, nhất là lúc này nè.
  6. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    chắc là ss đang thấy thời tự do còn quá ít
    em thì cứ nghĩ đến cảnh làm dâu, theo khuôn phép nhà chồng, đã thế muốn đc thương yêu lại lo chiều chuộng gia đình chồng ... mình thì bỏ qua nhiều điều riêng ... là lại ngán ngẩm nếu như mình đc quan tâm, đc tôn trọng, được thương 1 chút thui thì có chít vì nhà chồng mình cũng cam lòng cơ mừ khi mọi cố gắng của mình chỉ là điều hiển nhiên, khi mừ mình luôn bị soi để lôi ra từng tí sai sót thì thật là ...
    em cũng như ss nghĩ đến là ngán là chán Ss hoạt bát hơn em nhiều, chắc sẽ đc bố mẹ chồng thương yêu
    Bi giờ ss hãy nghĩ đến những phút giây hạnh phúc sung sướng bên chồng đê sẽ hết thấy chán ngay í mà
  7. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Tặng ss mấy câu này, nhớ học thuộc nhá
    1. Hắn luôn luôn đúng
    2. Nếu hắn sai, quay lại đọc mục 1
    Học mãi vẫn không thuộc

  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mình mới đc như cô í
    sắp đến rồi đấy ss nhể
  9. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    bác nì có ông anh xã hội tốt vậy, sướng
    Ước gì người yêu mình được như anh ấy
  10. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    nếu cho em làm lại, có lẽ em sẽ chọn cuộc sống độc thân cả đời
    nhưng vẫn mong đừng có ai suy nghĩ như em
    mấy đêm rồi mất ngủ cứ nghĩ đến lòng lại sôi sùng sục, chả ngủ đc ừ, mấy ngày nay bão mà ...
    đêm qua buồn bực, mắt ráo hoảnh nhưng khi hình bóng ai đó lướt qua, nước mắt lã chã rơi

Chia sẻ trang này