1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với những anh em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _anh_yeu, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    sáng ra đọc bài cái rai mà mún
    cuộc sống sao cứ phải ảm đạm u tối rồi le lói sáng rồi lại u ám thế nhỉ
    dù em đã cố gắng hết sức, đã cố từ bỏ đi những niềm riêng để vun đắp để chiều chuộng cái gọi là chung ấy, nhưng đc những gì? Những cố gắng chẳng bao giờ đc thừa nhận, chỉ cần 1 chút xíu 1 chút cỏn con là lại làm mưa làm bão đến đổ xuống đầu em
    sáng giờ cố gắng cười cố gắng nc nhưng viết đến dòng này nước mắt ko cầm đc nữa rồi ...
    chẳng biết em còn chịu đựng em còn nhẫn nhịn đc đến bao giờ
  2. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    đừng thở dài hãy vươn lên mà sống
    bùn dưới chân nhưng ánh nắng trên đầu
    cố lên nhóc con​
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ối sồi ôi. Chả nhẽ anh lại nghĩ em thích phi công trẻ à
    Anh trích lục ở đâu cho em xin cái link đọc cho nó đầy đủ Thx anh!
    Còn cái đậm đậm thì chửa có rì đâu anh ợ . Thế mới bẩu là đang quy phục mờ nị
    Nhớ hôm Tết vừa rồi lần đầu tiên gặp anh ở Hà Đông với hội box Hà Tây, em thấy hơi bị "khớp" vì già trẻ nhớn bé ai cũng "máu lửa" quá cơ, nhứt là anh. Tiếc là hôm đó vì ở xa nên em phải về sớm . Với cả, hơi buồn vì chả uống với anh đc mấy, trời rét quá uống bia răng oánh nhau cứ côm cốp . Hôm sau em bị viêm họng, vào đây đến hơn tháng sau mới khỏi. Đúng là nhớ đời!
  4. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bắt dc quả tang mongto sang đây đi sờ pam nhá. sau nhớ rụ tui đấy
  5. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    tôi đi tâm sự,sao ông lại bảo tui đi spam
    trang web này tui xin làm bia mộ
    lời thơ này xin truy điệu một tình yêu​
  6. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình, mỗi người đều có một con đường riêng, một lối đi riêng, mỗi cá tính và niềm đam mê riêng. Hoàn cảnh cũng chẳng ai giống ai. Nhưng, nhà mình đã là một gia đình lớn mà chúng ta (em, anh và mọi người) đã được tận hưởng những tình cảm ấy trong suốt thời gian qua.
    Anh mong rằng em sẽ thực hiện đúng những gì em nói: Ra đi để trở về. Và khi trở về anh tin rằng những vòng tay luôn rộng mở. Sẽ nhớ lắm giọng nói như tiểu liên mà không hề "gò vấp" Xuầy
  7. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Anh tin rằng người ấy luôn có em trong lòng em ạ. Có khi chỉ là cách cư xử của người ấy chưa thấu đến em, chưa biết cách thể hiện với em ở đúng nơi trái tim em cần và đáng có. Em đã xem vở kịch "Tin ở hoa hồng" chưa?
    Giả hoặc người ấy sợ nếu thể hiện ra, em cảm nhận được tình cảm của hắn em sẽ quá sướng mà làm điều dại dột Kiểu như "iu chít lun" ý Pờ rè pờ rè... pờ rè... cái bủ nhè
    Lần sau em ra Hà Nội dứt khoát không mời em uống bia nữa, bởi không vỡ răng vì oánh đàn thì cũng viêm họng cả tháng! Nhất là gặp giời lạnh thì lại khổ
    Lần sau uống rượu nhé Hy vọng lúc ấy không phải là mùa hè
  8. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ôi mệt mỏi thật,kô biết cố gắng đến bao giờ nữa???
  9. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    deleted
    tự dưng hnay có nhiều suy nghĩ tiêu cực quá
    Được uiuiuiuiui sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 02/12/2008
  10. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Chờ bạn ui tiêu cực trở lại xem cái mức độ nó đến đâu Biết đâu mình chẳng tâm sự với nhau được vài điều, nhờ!

Chia sẻ trang này