1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với những anh em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _anh_yeu, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    " Đừng trách em Tội nghịp"
    Chap.. Hôm nay: Ức chế, Tủi thân, Nghẹn, Buồn ....
    Sao người ta cứ phải làm đau nội tạng người khác thế nhỉ????
    @ Kul: iem cũng nhớ chị, nhớ nhà mình phết đới. Mong gặp nhà mình xế, Ôm hôn thắm thiết - Mỗi người 1 cái
  2. chuotdangieu

    chuotdangieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng Xuầy nhé, mọi người vẫn luôn mong em trở về mà
    Chúc em sớm chọn được lối đi cho riêng mình để không phải trăn trở vì nó nữa.
    Không hiểu chị có nên làm và có thể làm giống Xuầy không.
    Cũng muốn tĩnh lại, cũng muốn nằm xuống, nhưng sợ rằng nằm xuống rồi sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy được nữa.
    Còn cứ tiếp tục đi thì chẳng biết sẽ về đâu.
    Chán nhỉ, cuộc sống có thăng có trầm, nhưng sao nốt thăng nốt trầm của chị lại dao động dữ dội vậy.
    Có khi cũng đi tu một thời gian xem sao.

  3. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    khoe khoang á, em dẫn chứng luôn nhá!
    Cơ mà đang định khoe thì nghĩ sao í lại thôi Với mình thì lớn lao nhưng với người khác thì bé tí tị tì ti Sống phải biết mình biết ta anh nhờ.
    Mà có thể do em ko khoe khoang, em giản dị () nên mới có đc lòng tin ấy. Nhiều người phô trương quá thì chỉ có cái lợi nhất thời chứ ko lâu dài đc
    Em còn vài việc hoàn thành nốt rồi em thật sự đc nghỉ ngơi 1 tgian dù hàng ngày vẫn đến cty
    Hy vọng ợ nhà em cũng đc xổng chuồng như rứa
    @ Chuột: chẳng biết nói gì với em nữa, mình có thể thân ở đây có lẽ lại chưa đủ hiểu. Nhưng có điều chị luôn mong nhìn thấy ánh mắt cười long lanh của em Chị có thể ko chia sẻ đc gì nhiều nhưng chị tin chị có thể lắng nghe Nhớ cái đêm hôm nào, nhớ cái trưa hôm nào, iêu chuột lắm tăng em nà
  4. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng và một sự lựa chọn của riêng mình. Lựa chọn ấy có thể là đúng đắn và không có điều gì phải nuối tiếc, nhưng có đôi khi lựa chọn lại có thể mang đến cho mình những sai lầm đáng tiếc. Nhưng chị nghĩ khi mình đã lựa chọn thì điều ý nghĩa nhất đó là biết vượt qua nó, không phải ai cũng vuợt qua được vì vậy em sẽ trưởng thành hơn nhiều lắm khi em vượt qua những nốt trầm ấy.
    Cố lên em ạ!
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Xuầy càng ngày càng xinh gái nhỉ
    Có gì phải nghĩ ngợi nhiều đâu em, khi mình đã lựa chọn rồi thì hãy đi theo lựa chọn ấy. Dù thành công hay thất bại thì em cũng sẽ là người hạnh phúc vì dám sống theo lựa chọn, quyết định của mình.
    Mà thất bại thì làm lại, miễn là mình hạnh phúc.
    Yêu Fan của mình nhất nhà
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    iu xế chứ nị
    Ta cứ đi rồi sẽ đến thoai
    @ Tìu: ko nên ss ah, bùn nhắm, nhớ mọi người nhắm, vật vã nhắm. Thích nhất là xung quanh mình luôn có mọi người
    Vui vẻ lên nào, phấn khởi lên nào, những điều mình gặp phải chỉ là quá nhỏ thoai
    Cuộc sống mà.
    Cứ cười thoai, sao phải ngợi
  7. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn nói với cái Bi rằng nhà mình luôn là như vậy Muốn nói nhiều nữa cơ nhưng mà thôi. Trong tuần thể nào nhà mình còn gặp nhau nữa mà! Em nhớ đi nhớ
    PS: Avat đẹp ác liệt à nha
  8. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    sáng ra mà lòng chẳng hề bình yên tẹo nào, ko ồn ào ko bão giông như trống trải lạ kỳ ...
    sáng nay thèm đc yêu thương mãnh liệt ... Mùa đông lạnh lẽo mà ...
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy, ... cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành ...
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=iZrYzJgKsJ
    có lẽ lúc này em đang cần một chút quan tâm để em có thêm dũng khí bước tiếp những bước vững vàng...
    đang viết những dòng này thì bị bên thuế gửi củ hành tiếp nài mệt chít đc với mấy đồng chí rảnh rang ko có việc gì làm này
  9. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai em đi - Một bài hát mà Xuầy và anh cùng thích
    Ngày xưa trao nhau tình yêu đó,
    em mong em là tất cả
    và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
    mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã xa rồi,
    tiễn đưa em về một tình yêu mới...
    Ngày mai anh không còn em nữa
    không cho ai là tất cả
    để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
    để nhắc cho anh biết bao ngày, hạnh phúc êm đềm,
    nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim - yêu em...
    Nhắc cho anh luôn còn một trái tim để yêu em ..........
    [nick]
    Được exmarketing1 sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 23/12/2008
  10. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Thế hum nào cả 2 anh em cùng hát với nhau đê .
    Nhắc cho anh còn một trái tim để yêu em!
    Nhắc cho anh còn 1 trái tim để yêu em!
    Nhắc cho anh!
    @Socôla : Cố lên em ơi! Cân bằng cuộc sống, dẹp bớt công việc ra đê, tiền nhiều làm cái giề
    Nhắc đến tiền lại xèm quá

Chia sẻ trang này