1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với những anh em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _anh_yeu, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    xế mà lại hok cóa xiền ss ợ, xế mới bùn ss ợ
    em còn ngập trong nợ nần ss oai làm vài M cũng giả nhợ, vài chục M cũng giả nhợ, cứ nhàm ra lại giả nợ, mong cho nhanh hết hứt hứt
    có chem hok
    P.s: ơ, anh em nhà kia hay nhờ
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    @ ...:

    em mong em là tất cả
    và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
    . hí.hí.hí....​
    @ ss SA + ss Chym: hic.. năm nay xèm xiền quá, cuối năm roài mà chưa thấy kế hoạch thưởng đâu cả.
    @ SS Tìu: khoẻ nhanh nhanh đi chị
    @ anh íu: bản chất mừ
    @ kakụ: Ấm áp không phải là khi bạn ngồi bên bếp lửa , mà là ngồi bên cạnh ngượi bạn yêu thương .Ấm áp không phải là khi bạn mặc một lúc hai ba áo , mà là khi bạn đứng trước gió lạnh , tứ đằng sau có ai đó khoác lên vai bạn một tấm áo dù nó mỏng manh . Ấm áp không phải là lúc bạn nói "ấm quá " mà là khi nghe người ta thầm thì hỏi bạn " có lạnh không ? " .Ấm áp không phải là khi bạn xúyt xoa đôi tay của mình , mà là khi ai đó nắm lấy đôi bàn tay của bạn . Ấm áp không phải là khi đầu bạn đội một chiếc mũ len xinnh xinh , mà là khi đầu bạn tựa vào một bờ vai tin cậy ------------>>>> iem ấm áp khi ở bên kakụ
    Chúc các kụ môt giáng sinh an lành và ấm áp​
  3. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    sao mà ghét.
  4. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bạn này spam quá
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    @ A và C: hãy luôn lắng nghe và thấu hiểu nhau nhé. Hạnh phúc trong tầm tay. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ mãi mãi. mãi mãi vui vẻ và ấm áp.
  6. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    SG sáng nay lạnh, đến giờ vẫn lạnh ...
    gần hết tuần rùi, gần tết rùi .....
    tiếc vì tgian đã qua ... chỉ còn chút cơ hội, ko biết mình có thể nắm bắt đc ko ...
  7. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    SG đã nguôi ngoai nhiều, dịu hiền trở lại ...
  8. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    sao lại như thế nữa nhỉ
    mình biết bệnh của mình, biết thước để chữa nhưng chưa có khả năng để chữa đợi thêm tgian vậy, cũng nhanh thui mà, nhỉ
    em phải làm sao đây mấy anh giai oai
  9. unindangieu

    unindangieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    em tét thư chữ ký nhé!
    Ðêm qua đốt đỉnh hương trầm
    Khói lên nghi ngút, âm thầm lòng ai...

  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Sắp tết roài đới cả nhà
    Nhanh xế chứ nị

Chia sẻ trang này