1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với những anh em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _anh_yeu, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    ừ, thế là ss chuẩn bị xa nhà rùi
    đi đến nơi hoàn toàn xa lạ hic hic ........ mẹ ơi
  2. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    đã trở về và .......
    ..........................................vẫn vẹn nguyên như thế .......................
    kéo cái nào
  3. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Đi cả tuần về vẫn vẹn nguyên như khi ra đi thì kéo lên cũng ......
    xế xôi ..........
  4. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    lớp trưởng lớp GT mà sao kém xế, chứ chả nhẽ ... mà lại ... à
    cơ mà mùng ấy đẹp ngày em cũng khai trương năm mới rùi nhớ hic hic hie hie nói xế hok biết lớp trưởng hỉu hok nhỉ
  5. aixuoivanly

    aixuoivanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chuyện làm dâu ...
    Tập 1

    Sáng ra đã lại buồn bực, mới mùng 10 thui mà...
    Em!
    Em hơn chị 3t nhỉ, cũng 30 rồi đấy. Tết, em về nhà đã bị chị mắng rồi, nhưng chị có mắng sai? Đi xa nhà cả năm, về đến quê hương em ko về nhà, mà gửi đồ cho 2 nhóc kia đem về trước bởi em còn bận ghé nhà bạn đi săn. Em có biết cả nhà trôgn ngóng em không, nhất là má. Ở trong này, chị chắc biết cuộc sống của em nhiều hơn má. Phải nói là em rất có hiếu với bạn bè, dù em tốt bụng hiền hậu nhưng gia đình luôn phải đc quan tâm đầu tiên chứ em.
    Tết em về, em bảo em thương má, ở nhà 10 ngày nhưng tính tổng tgian em ở nhà có nổi đc 24 tiếng?! Em & 2 đứa kia cũng vậy. Chẳng lẽ cứ để chị nói hoài, lớn rồi mà, cả 3 đứa em đều lớn tuổi hơn chị mà. Tết em về, ko có ngày nào em tỉnh táo cả, suốt ngày bạn bè khách khứa, về nhà là lên giường ngủ.
    Em vào đến đây thì ốm.
    Từ xưa đến giờ chị có bao giờ đối xử tệ bạc với các em ko? Những lần các em ốm trước, ai trong bệnh viện ai lo chăm sóc đủ thứ cho các em? Những lần em kéo bè kéo bạn về nhà ăn nhậu rồi cứ thế để cả bãi chiến trường đó mà đi chơi tăng 2, tăng 3 cho chị đi làm về dọn dẹp. Em làm lương cao hơn chị, em phó GĐ 1 cty có cả ngàn nhân viên mà. Nhưng em có liệu cơm gắp mắm mà tiêu pha cho đủ riêng bản thân em?! Hay cứ khi hết xiền, bạn bè em tốt đấy có ai lo cho em ko, em lại về bên chị ...
    Chị chưa bao giờ trách mắng tụi em cả, chị chưa bao giờ phàn nàn vì bên cạnh khuyết điểm tụi em cũng có ưu điểm đấy chứ ... chẳng qua do được má kưng chiều từ nhỏ mà các em ko cân đối đc việc cho và nhận ...
    Em ốm, má gọi điện hỏi thăm cả ngày chục lần, mà cũng ko biết em hay ai nói gì để hqua má gọi vào mắng chị té tát, má bảo chị ko quan tâm ko chăm sóc tụi em ... Em ốm mà chị thờ ơ. Chị có thờ ơ ko khi cứ sáng ra chị tất tả ra chợ tìm những món tươi ngon về nấu cho em, rồi lại quay ra dọn dẹp nhà cửa, tụi em cứ ăn ở đâu xả rác ngay đó, quần áo bẩn chỉ cần bỏ vào máy giặt cũng ko làm đc. Mấy ngày rồi có ngày nào chị đi làm đúng giờ? Trưa đc nghỉ một chút chị lại lo chạy về nấu nướng thuốc ********* em, chiều thì ríu chân lên mà chạy ...
    Mà em ốm cũng có ốm nặng gì đâu, chị cũng từng bị như em, có ai hỏi han chăm sóc chị? ngay cả anh cũng vậy, rút cuộc chị cũng tự đi khám, tự thuốc thang rồi còn dọn dẹp cơm nước cho cả nhà.
    Hôm qua má trách móc chị, chị tủi thân lắm em biết không?
    Chị là chị dâu chứ cũng chẳng phải chị ruột em đâu ...
    Má!
    Má chắc cũng nghĩ con gọi má do cả nhà gọi má là má, một phần là thế, một phần cũng vì từ mẹ con chỉ dành riêng cho mẹ con. Thỉnh thoảng đôi lần con gọi má là mẹ, má biết tại sao ko? Tại vì lúc ấy con thươgn má còn hơn cả mẹ con.
    Con là dâu trưởng, dâu đầu nên dường như bao khắc nghiệt khó khăn má đều dành cho con hết.
    Má luôn bảo con nào cũng là con nhưng sự thật con cảm nhận là dâu thì luôn khác ...
    Đầu tiên má ko thích vì để đón con về làm dâu nhà má, ba má đã vất vả đi ra đi vào nhiề lần để đón con về. Tết rồi má cũng nói với 3 đứa em là lần sau cưới má chỉ làm 1 lần cho gọn.
    Má không thích con vì con lớn lên trong miền Nam, theo quan điểm của người quê má thì con gái miền Nam chỉ biết tiêu xài ko biết chăm chồng con và khi chồng ko làm ra tiền thì vợ cũng dứt áo ra đi. Chắc má cũng nghĩ ít nhiều về con như thế.
    Không sống chung nhưng những chi tiêu trong nhà má đều hỏi han, con má hoang phí ko sao chứ con mà có chút gì là má lại mắng. Má đôi lần chẳng bóng gió con giúp bên bố mẹ con còn gì.
    Nhiêu điều nữa nhưng con không nhớ, con cũng ko lưu tâm làm gì. Mẹ con bảo, con ở với mẹ chẳng bao lâu nhưng ở với gia đình chồng cả đời, cho nên cứ chín bỏ làm 10, quên được gì thì quên cứ toàn tâm lo cho gia đình chồng.
    Vậy mà ko dưới 2 lần, con xin phép má về thăm mẹ, má bảo "về nhà mẹ làm gì?". Má biết con đau lòng lắm ko? Rồi má kể về những cô gái má định chọn làm dâu ...
    Đó cũng chỉ là chuyện trước kia. Má còn đến 3 người dâu nữa mà...
    Năm rồi má cũng gặp đc 3 đứa con dâu tương lai của má rồi, có lẽ vì thế má có phần thương dâu trưởng của má hơn, má nhỉ.
    Từ ngày con biết anh, con biết gia đình con cũng xác định con cần như thế nào để vừa lòng gia đình má. Con đã luôn cố gắng ...
    Bảo con không thương má thì tội cho con quá ... Con chỉ là không biết bày tỏ thôi... Những lần má vào thăm con hay con ra thăm má, dù tgian bên nhau má co làm gì con nhưng khi chia tay, con ôm má mà nước mắt chảy ngược má biết không.
    Má lớn rồi, lúc nào má cũng nghĩ cho các con, con thấy má kưng chiều mấy đứa quá mức rồi. Lúc nào má cũng còng lưng ra bươn chải làm lụng ko 1 lời kêu ca nhưng con thấy ngoài câu "thương má" mấy nhóc chẳng làm gì đc để chứng tỏ điều ấy. Má không cho tụi nó mó tay vào việc gì, má bảo thấy con trai làm việc trong nhà má thấy tội lắm. Nhưng má liệu con trai má có ai lấy vợ đc như ba?!
    Tết rồi về, mọi sự cố gắng của con ko phải con muốn chứng tỏ gì, do con muốn chia sẻ & gánh vác bớt công việc cùng má, con muốn má được nghỉ ngơi con muốn má đc tự hào cùng hàng xóm về nàng dâu thành phố nhưng đảm đang & chịu thương chịu khó ko kém gì nàng dâu quê. Con cũng mệt lắm chứ nhưng con vẫn luôn giữ nụ cười cho ba má yên lòng.
    Từ khi biết anh, mỗi lần nhà có việc, những lần ba má ốm, chẳng biết má có nhớ con lúc ấy đưa ba đưa má đi khám, chạy đi khắp TP & nhờ bạn bè để tìm thuốc thang ba má cần...
    Thế mà, hôm qua em ốm, con không biết má đã nghe những gì mà má gọi má trách mắng con ... Má gọi khi con đang trên đường về nhà, má gọi vì 11h con chưa về com nước thuốc ********* em.
    Anh!
    Em gặp anh cũng do duyên số nhỉ ... Mình có duyên có nợ cùng nhau mà. Với anh em ít nói, nhưng anh có biết sự ít nói của em cũng có lý do chứ. Tính anh nóng nảy, khi nóng anh ko kiềm chế đc vậy em nói làm gì, em biết em nói những gì em đang suy nghĩ lúc ấy thì chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, nước đổ lá khoai. Em cũng nghĩ điều gì cho qua đc thì cho, điều gì nhường nhịn đc thì nhường nhịn. Và có nhiều điều em biết nhưng em ko nói ...
    Hôm qua chắc trước khi gọi cho em, má đã gọi cho anh. Anh nóng nảy quát vào điện thoại "em về lo nấu nướng thuốc ********* nó, nó nằm một đống ở nhà kìa". Nhưng anh có biết cục cưng 30t của cả nhà anh đang làm gì ko? Em về nó đang nhâm nhi bánh trái, đang thong thả xem phim. Đi đi lại lại lung tung nhà này nhà khác ...
    Chiều về thì ly chén bát đĩa, chai rượu còn vơi, vậy bõ công em chăm sóc?!
    Sáng nay, em đi làm mà cả nhà giận dỗi. Anh có biết từ hôm khai trương đến giờ có ngày nào em đi làm đúng giờ? Có ngày nào em yên ổn trong cty, có ngày nào em vui vẻ khi rời khỏi nhà?!
    Bản thân em!
    Em là con gái út trong gia đình 3 anh chị em. Từ bé đến lớn em chỉ ăn và học, chỉ làm những gì em thích. Em được mọi người trong gia đình và dòng họ nhà em thương yêu nâng niu chiều chuộng. Từ bé đến lớn em chưa phải lo nghĩ gì, tất cả em đều được tạo điều kiện tốt nhất.
    Em đã cố gắng cố gắng rất nhiều, chỉ để mong nhận đc ánh mắt trìu mến của mọi người trong gia đình anh thôi.
    Trích blog Thuyền & biển
    =====
    Em chẳng biết con bé ấy suy nghĩ thế có đúng ko nhỉ
  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự gì thì tâm sự ngắn ngắn thôi.
    Dài thế này thì mất cả đêm của ngta còn gì.
    Chả chịu giữ gìn sức khỏe gì cả.
    Híc
  7. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là tâm sự dài quá. Đọc từ sáng đến giờ mới xong đấy. Hic, thảm nào lúc mình tâm sự dài chả ai đọc bài mình
    @Ếch: Miềng chia sẻ với bạn
    PS: Năm mới đến, hết Tết rồi, Giêng cũng tàn, thời gian rảnh, chúng ta lại, tâm sự thôi. Khe khe khe
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa cả nhà em tâm sự phát ạ
    ...dạ là thế này ạ
    dạ thưa rằng là
    em là em thấy
    bây là bây giớ í ạ
    mọi người coi nhẹ lời nói của chính mình lắm hay sao í ạ
    rằng là
    nói một đằng làm một nẻo ạ
    kiểu như một lời hứa với người khác,chỉ nói thôi mà chẳng thèm làm ý ạ
    .........
    thì rằng cứ cho rằng cuộc sống cũng lắm bộn văn bề
    nhưng mà nói thì phải làm chứ ạ
    dừ có là nhỏ bằng con kiến
    keeeeeeeê
    thoai em tâm sự thế thôi ạ
  9. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    hnay xáo trộn quá thoáng buồn
  10. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sinh nhật anh cu Điêu rồi. Chẹp... "Thằng bạn" này nhiều lúc rất buồn cười nhé. Tếu táo ra phết. Mình biết nó từ khi phát hiện ra nó có biệt tài đốt bể nước Chả biết nó 77 hay 74 nữa Dù thế nào đi chănng nữa thì cũng già phết rồi đấy anh cu Điêu ạ.
    Năm mới đến rồi, thêm tuổi mới, chú lo mà lấy vợ đi. Mình là cái giỏ - vợ là cái hom. Giỏ có to, có đầy đến mấy mà không có hom thì cũng của thiên trả địa thôi em ạ. Vả lại, băm mấy nhát rồi mà không lấy vợ nhanh đi nó thành ra hâm là bỏ xừ Và nữa, các cụ còn khoẻ còn nhờ vả được chứ các cụ mà yếu lúc đó chăm sóc còn chưa xong nữa là... tóm lại là lấy vợ đê. Anh thèm ăn cỗ cưới lắm rồi
    Anh đang hiểu, chú là người sống nặng tình nặng nghĩa. Và anh cũng biết vẫn còn cái gì đó mà chú thì chẳng bao giờ ngồi nói chuyện với anh. Nhưng tất cả những gì trước đến nay anh chả bao giờ trách chú đâu, keke... Mỗi người mỗi con đường... Giờ anh chỉ duy có điều, chỉ mong chú yên bề gia thất, để toan lo cuộc sống thường ngày, để trưởng thành, để các cụ có cháu bế. Chỉ đơn giản thế thôi.
    Mai sinh nhật chú rồi. Anh sợ mạng lỗi nên cứ chúc trước từ hôm nay như thế nhé.
    keke

Chia sẻ trang này