1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với những anh em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _anh_yeu, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Chưa có dòng nào anh viết về em ...................
  2. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    @Bậy Xấu: Thanks ! Sắp về VN chưa?
    @Ôi Sồi Ôi: Ném đá nhá
    @Đừng có tò mò: Anh thật, anh chưa biết em là ai mà
    -------------- Tiếp một chút với cô em:
    Anh nhớ lần đó anh rảnh nên mới chat YM được. Trước đó cũng có một số người thông báo tình hình này kia của em nên anh cũng không hỏi han nhiều. Anh chỉ sợ xáo trộn những trật tự mới của em. Nhưng rồi chần chừ mãi cũng chat được một lúc. Anh em hỏi thăm nhau mới biết em vẫn nhớ bạn bè trong TTVNOL lắm, nhiều lúc vẫn đi lại các box để đọc bài và "nhìn" cuộc sống của mọi người. Lúc ấy anh lại có cảm giác y hệt như lần em nói lời từ biệt TTVNOL.
    Cái cảm giác ấy lạ thật. Mấy lần đều thế. Kể cả cái lần em quay về thông báo công việc của em cũng thế, không thể kìm được cảm giác rưng rưng. Em cho anh cảm giác bạn bè xa nhau thật lạ. Hình như trong nỗi lòng đó còn ***g cả xúc cảm của một tập thể đối với một người bạn, người bạn như những người bạn khác, là một phần của tất cả anh em.
    Có lẽ, anh chỉ tâm sự với em bấy nhiêu thôi Anh tin, em vẫn hướng tới anh chị em và nhớ đến những ngày tháng đẹp đẽ đã qua.
  3. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Sắp rồi bác ạ. Về sẽ gặp các cụ nhà Già
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự với những ông anh em (ở trên) : Đề nghị các anh hông đc chat chit nghĩa lộ như như rứa nữa, nhá!
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    À ừ, hôm nay có lẽ viết cho cô em đang bức xúc
    Câu chuyện tình của em anh biết từ đầu không nhỉ? à không, chỉ khi bọn em công bố anh mới biết, keke
    Anh bắt đầu thấy "triệu chứng" từ mấy tháng trước, cơ mà chỉ động viên một cách xa xôi chứ không dám can thiệp sâu. Với lại anh cũng bận, thỉnh thoảng hội mình mới gặp nhau nên nói thật là anh nhiều khi đóng vai... đoảng.
    Rồi hôm gặp nhau, em nói mấy chị em "chưa có ai" đi với nhau. Anh buồn. Em đừng nghĩ chú í thay lòng đổi dạ vì nói thật với em một thằng đàn ông như nó bây giờ tuy không phải quý nhưng tìm không dễ. Nó là người dễ gần, dễ mến, chịu khó và nhất là chí thú làm ăn. Mà nói thật chỉ nó mới chiều được em thôi em gái ạ.
    Trong một cuộc tình, nhiệm vụ "giữ lửa" đâu chỉ đổ dồn vào vai người con gái nhưng em cần thừa nhận rằng người con gái cần chăm chút chuyện đó nhất mới phải, ít nhất là trong môi trường cuộc sống thực tại. Nếu lửa còn, nhiệt còn thì chả có lý do gì để người con trai kia lạnh lùng với em cả. Tính nó anh biết chứ.
    Bên cạnh đó em cần cải thiện một số cá tính, đặt sự hờn dỗi vào đúng thời điểm, và liều lượng gia giảm đủ có sự đáng yêu thôi. Nó bận như thế, khi có thời gian về với người yêu, nó xứng đáng được hưởng những nhẹ nhàng và bình yên, hơn là những bận tâm, bức xúc. Nếu là anh thì anh đã cáu um lên rồi (), nó vẫn hiền chán! :P
    Anh tạm dừng, mai lại tiếp tục nhé
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Em không đồng ý với anh về chuyện người con gái phải chăm chút cho ngọn lửa của tình yêu. Cả hai phía đều phải giữ lửa cũng như thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu.
    Dù có như thế nào đi chăng nữa thì sự chủ động luôn nằm ở phía người con trai chứ anh. Thổi bùng lên ngọn lửa hay dập tắt ngọn lửa cũng từ sự xa cách đấy anh ạ!
  7. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Sao em thix đọc những bài viết kiểu này của anh_yeu thế nhỉ?.Bảo sao thix có 1 ông anh zai,được chiều,được hiểu,suớng.Ghen tị thật
  8. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị, ghen tị thật. Bít đến bao giờ mới tới lượt mìn
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Cheer!
    Dưng mà hình như đoạn trên tréo nghoe với đoạn dưới thì fải
    Theo em, nhiệm vụ giữ lửa và giữ nhiệt là trách nhiệm của cả 2 bên mới đúng. Cái gì cũng fải 2 chiều mới thoả lòng đc, nhỉ!
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    @Ôi sồi ôi: Em đọc kỹ lại câu đầu tiên đi, đừng chụp mũ cho anh như thế, tội anh chết Em nhớ đọc cái câu "nhiệm vụ "giữ lửa" đâu chỉ đổ dồn vào vai người con gái" nhé.
    @MiNgo: Thanks em khen khéo thế anh phổng mũi mất
    @Pik: Nhanh chân fết nhỉ
    @Thuý Hằng: Đọc hộ anh đoạn anh nhắn cho Ối Sồi nhé
    Đang định tâm sự tiếp với cô em, nhưng thôi ở đây cũng có "các em anh" nên tâm sự với các em đôi nhời:
    Trong từng trường hợp cụ thể sẽ có những biểu hiện cụ thể và cách xử lý cụ thể. Vấn đề là vận dụng "lý thuyết" thế nào cho phù hợp với từng mảnh đời các em ạ. Nhất là khi mình đưa lời khuyên với em mình, tức là "phe ta", thì như thế nào các em hiểu rồi đấy. Còn chuyện bình đẳng giới là câu chuyện "biết rồi, khổ lắm", keke
    Thôi, anh bận tí đây ().

Chia sẻ trang này